Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hứa rút kinh nghiệm để vợ tái hợp bằng cách… bỏ nhà đi chơi điện tử suốt đêm

Thứ bảy, 14:00 21/03/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Yêu nhau suốt 4 năm, chị Quyên đã nghĩ Thanh sẽ là chỗ dựa cho cuộc đời mình. Nhưng lấy nhau về, người phụ nữ trẻ đã “vỡ mộng” khi phát hiện chồng chỉ là kẻ lêu lổng, nhiễm đầy thói hư tật xấu.

Cuộc sống hôn nhân cứ thế trôi đi ngột ngạt, đến nỗi Quyên đã phải bế con về nhà mẹ đẻ, quyết tâm ly dị. Thế nhưng đúng ngày mồng 4 Tết, Thanh lại tìm đến, hứa hẹn đủ điều để Quyên mủi lòng tái hợp. Chẳng ai ngờ, đó lại là nguồn cơn dẫn đến bi kịch đau lòng.

“Cá không ăn muối cá ươn”

Những ngày đầu năm mới, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã tìm về nhà bố mẹ đẻ chị Quyên sinh sống tại xóm Miễu, xã Phú Lâm, (Tiên Du, Bắc Ninh), để tìm hiểu rõ nguồn cơn dẫn đến bi kịch đau lòng. Theo lời ông Ngô Xuân Giang (40 tuổi, bố nạn nhân – PV) kể lại thì cuộc đời con gái ông là một chuỗi dài những ngày bất hạnh từ khi chị lấy chồng, rồi phải hứng chịu cái chết đau đớn. “Từ ngày con Quyên mất, thương nhất là cháu nhỏ vừa tròn 3 tuổi cứ khóc ngằn ngặt đòi mẹ. Nó còn quá nhỏ để phải gánh chịu nỗi đau quá lớn như thế này. Rồi vợ tôi những ngày qua cũng ngất lên ngất xuống vì thương con, giờ vẫn nằm liệt trong giường chưa dậy nổi”.

Nhớ lại sự việc, ông Giang lại không cầm được nước mắt. Cố nén tiếng thở dài, ông Giang cho biết: “Khổ quá, đúng là “cá không ăn muối cá ươn”, nếu nó nghe lời tôi thì mọi việc đã không tới nông nỗi này. Ngày nó quyết định yêu và cưới thằng Thanh (chồng nạn nhân - lời PV), gia đình tôi đã kịch liệt phản đối nhưng không được. Thanh không có công ăn việc làm, chỉ ở nhà đi chăn trâu. Trong khi con gái tôi được ăn học tử tế, công ăn việc làm ổn định. Nhưng trước sự quyết tâm của con gái, nó cầu xin rồi tự nhận khổ mấy cũng chịu được. Thôi thì “Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”, gia đình tôi đành thuận lòng tổ chức đám cưới cho con”.

Ngôi nhà bố mẹ đẻ nơi chị Quyên đưa con về “lánh nạn”.

Ngôi nhà bố mẹ đẻ nơi chị Quyên đưa con về “lánh nạn”.

Được biết, chồng chị Quyên tên đầy đủ là Nguyễn Văn Thanh (SN 1986, trú tại Thị Trấn Lim). 4 năm dài yêu nhau, chị Quyên luôn bị Thanh phỉnh phờ bằng những lời đường mật, hứa hẹn cuộc sống hạnh phúc sau này. Nhưng ngay khi chị về nhà chồng, Thanh hiện rõ bộ mặt của một kẻ chuyên chơi bời, lêu lổng không chịu làm ăn. Gánh nặng kinh tế nuôi gia đình, tất thảy đều do một tay chị Quyên lo cả. Dù nhọc nhằn thế nào, chị cũng không dám than thở một câu. Thế nhưng người chồng vũ phu, ham chơi lại chẳng hề thấu hiểu, cảm thông cho tấm lòng và sự lo toan, vất vả của vợ. Ông Giang kể: “Tháng 3/2012 con Quyên cưới thì cuối năm nó sinh con. Mặc dù đã có gia đình nhưng thằng Thanh vẫn bỏ đi chơi điện tử. Nhất là từ khi có con nhỏ, mâu thuẫn gia đình ngày càng trở lên gay gắt hơn. Thanh luôn gây chuyện cãi vã, gây xích mích với vợ. Tôi còn nghe hàng xóm ở đó nói, nhiều hôm thằng Thanh còn đánh đuổi vợ ra khỏi nhà giữa đêm khuya lạnh, rồi khóa trái cửa lại. Con gái tôi chỉ biết ngồi ngoài ngõ mà khóc”.

Nhắc tới sự chịu đựng âm thầm của cháu gái, bà Vương Thị Thường (Bà nội nạn nhân - PV) đắng đót kể: “Từ

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Thập, Phó trưởng công an Thị trấn Lim cho biết: “Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 23/2/2015 (Đúng ngày mùng 5 tết). Nguyên nhân trực tiếp cũng chỉ vì mâu thuẫn cãi nhau với chồng mình là Nguyễn Văn Thanh, chị Quyên đã uống uống 1 lọ thuốc diệt cỏ để tự vẫn. Sau khi sự việc xảy ra gia đình đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Du (Bắc Ninh) để cấp cứu, tiến hành rửa ruột.  Sau đó chuyển tiếp lên bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Tại đây, mặc dù các bác sỹ và gia đình đã tận tình cứu chữa nhưng vì chị Quyên đã uống quá nhiều thuốc diệt cỏ nên đã qua đời vào ngày 25/2/2015.

ngày về nhà chồng, nghe nói cháu gái tôi bị chồng nó hành hạ ghê lắm, vậy mà bây giờ tôi mới được biết. Mặc dù lấy chồng cùng huyện nhưng thi thoảng con Quyên mới về nhà chơi vì còn bận đi làm. Những lần về nhà, nó cũng ít khi kể chuyện xảy ra bên nhà chồng. Quyên là đứa biết nghĩ, chắc nó sợ bố mẹ nó rồi mọi người phải lo lắng nên giấu hết, âm thầm chịu khổ một mình. Nhất là khi gia đình tôi ngăn cản không cho cưới, nó tự hứa khổ tự chịu”. Đã có lần, họ hàng nhà tôi lên nhà con Quyên chơi, chứng kiến con Quyên bị mẹ chồng chửi mắng thậm tệ, đến nỗi con bé xấu hổ phải cầu xin: “Anh em, họ hàng con đang ở đây con xin mẹ đừng chửi nữa. Lát nữa mọi người về rồi mẹ muốn nói sao cũng được”, ông Giang bức xúc nói.

Uất hận uống thuốc trừ cỏ quyên sinh

Nhưng “con giun xéo lắm cũng quằn”, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Tới đầu tháng 11/2014, nhiều lần chị Quyên đã phải bế con về nhà bố mẹ đẻ lánh nạn. “Có lần nó bế con sang nhà, quỳ gối xin bố mẹ cho ở lại. Và quyết tâm lần này dứt khoát li dị chồng”, ông Giang cho biết. Những ngày chị Quyên sống cùng con dưới nhà bố mẹ đẻ, Thanh nhiều lần khuyên vợ về không được thì sang cướp con gái về. “Nhiều hôm chứng kiến vợ chồng con Quyên giằng co con bé mới 3 tuổi ở sân mà tôi rớt nước mắt. Thương con, thương cháu bao nhiêu thì giận nhà cháu rể bấy nhiêu. Nó cố mang đứa bé về, để ép cháu tôi nhớ thương con mà quay về nhà thôi”, bà Thường phân trần.

Những ngày Tết, chị Quyên vẫn ở bên nhà bố mẹ đẻ. Nhưng tới ngày mùng 4 Tết thì Thanh chở con qua nhà bố mẹ vợ, để tỉ tê khuyên vợ về nhà. Thanh hứa hẹn hai vợ chồng sẽ sắm đồ ở riêng, không ở cùng bố mẹ chồng nữa. Xiêu lòng nên sau bữa cơm trưa, chị Quyên theo chồng con về nhà. “Hôm đó, tôi đi chúc Tết không có nhà, chứ nhất định tôi không cho thằng Thanh đón con gái tôi về dễ dàng như thế. Nếu không về thì con bé đã không chết oan uổng như vậy”, ông Giang nghẹn ngào.

 

Ảnh cưới của vợ chồng Quyên.

 

Ngay tối mùng 4, sau bữa cơm chiều nhiều lần gọi chồng về ăn cơm nhưng không được. Tới khuya mùng 4, rạng sáng mùng 5, không thấy chồng về, chị Quyên mới lặn lội khắp nơi tìm kiếm thì thấy chồng đang ngoài quán chơi điện tử. Nhỏ nhẹ khuyên chồng về không được, chị còn bị chồng tát, đánh thâm tím mặt mày. Buông lời sỉ nhục… Quá uất ức và xấu hổ về nhà trong phút nghĩ quẩn Chị Quyên đã mang thuốc trừ cỏ ra tự tử. Nói tới cái chết đau đớn của con gái, ông Giang nấc nghẹn: “Thương làm sao, lúc hấp hối nó nói với gia đình tôi nó đang mang trong mình thai nhi vừa được 5 tuần tuổi? Lúc bố chồng nó gọi điện báo tin, mà tôi như rụng rời chân tay. Cấp tốc sang cùng mọi người đưa con đi cấp cứu, nhưng mọi việc đã quá muộn”. Được biết, gói thuốc trừ cỏ chị Quyên sử dụng có sẵn trong nhà từ trước tết. Bố mẹ chồng chị định dùng phun bèo, nhưng vì chưa mượn được bình phun lên vẫn treo góc nhà, ai ngờ nó lại trở thành liều thuốc độc lấy đi tính mạng con dâu trong phút nghĩ quẩn.

Theo lời ông Giang cho biết, từ ngày xảy ra sự việc đau lòng gia đình nhà thông gia chưa qua lại nhà gia đình ông. Ngay đến con rể, cũng chưa một lần “bén mảng” lại nhà. Nhắc tới mong muốn của gia đình khi sự việc đau lòng đã xảy ra, ông Giang bức xúc mặc dù cũng rất oán hận gia đình con rể, nhưng giờ mọi việc đã qua rồi có làm gì thì con gái ông cũng không sống lại được. Hiện tại, gia đình ông không mong gì hơn là sớm được tòa phân xử cho gia đình ông quyền nuôi cháu. Bởi lẽ “Trước khi mất, con gái tôi có trăn trối với tôi rằng: “Bố mẹ hãy đón cháu về nuôi dưỡng giúp con, có như vậy thì con ra đi mới được yên lòng”. Hơn nữa gia đình ông Giang cũng bày tỏ lo lắng, sau này biết đâu anh Thanh sẽ lấy vợ khác. Rồi cảnh mẹ ghẻ con chồng, “khác máu tanh lòng” thì tội thương cháu nhỏ. Nên gia đình ông sẽ cố gắng, để đưa cháu về nuôi cho chu toàn”.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Việt Hà: “Quyên đã hành xử quá nông nổi trong trường hợp này. Nếu thật sự thấy Thanh không thể thay đổi, chị có thể lựa chọn giải pháp ly hôn, một mình nuôi con nhỏ. Đằng này, Quyên lại chọn cách tự vẫn, khiến đứa con còn nhỏ dại rơi vào cảnh mồ côi. Cuộc hôn nhân đầy nước mắt này cũng là lời cảnh tỉnh cho một bộ phận giới trẻ. Hãy tìm hiểu kỹ và yêu bằng cả lý trí để không phải hối hận khi ràng buộc nhau bằng hôn nhân”.

Nguyễn Minh

(Tên các nhân vật đã được thay đổi)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 27 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 43 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top