Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồi kết bi ai của chàng trai quyết tâm dựng chòi chung sống với cô gái mù để hóa giải mối thù hai gia tộc

Chủ nhật, 17:00 30/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Dù cô gái hàng xóm mù lòa, anh Hiên vẫn dành hết tình cảm của mình cho cô, bỏ qua sự cấm cản của gia đình. Với lời thề sống chết bên nhau, đôi uyên ương đã chấp nhận bị người thân từ mặt rồi dắt nhau ra bờ biển dựng túp lều xây mộng tương lai. Với tình yêu chân thành, họ đã vượt qua biết bao khó khăn trong cuộc sống. Nhưng trớ trêu thay, khi hạnh phúc vừa đơm hoa kết trái thì cũng là lúc bi kịch ập xuống.

 

Vợ chồng anh Hiên đang nương nhờ trong ngôi nhà của cha mẹ vợ
Vợ chồng anh Hiên đang nương nhờ trong ngôi nhà của cha mẹ vợ

 

Cúi lạy tạ tội để đi theo tiếng gọi tình yêu

Trong lần công tác tại vùng ven biển Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) mới đây, chúng tôi tình cờ được nghe về câu chuyện tình đẹp nhưng chan đầy nước mắt của một cặp vợ chồng trẻ. Theo đó, trước khi nên nghĩa vợ chồng, hai người đã phải trải qua biết bao thử thách nghiệt ngã, nhất là sự ngăn cấm của gia đình. Bởi từ trước, hai bên đã có nhiều mối hiềm khích khó có thể hóa giải, nhất là khi cô gái bị mù, sự ngăn cấm gia đình nhà tai càng trở nên quyết liệt hơn. Thế nhưng bằng tình yêu chân thành, họ đã vượt qua tất cả để xây dựng hạnh phúc. Nhìn vào hạnh phúc lúc đó của họ, nhiều người đã ví von rằng, đây là chuyện tình của chàng Romeo và nàng Juliet ở nơi được coi là “vương quốc hành tím” (xứ sở trồng hành nhiều nhất tỉnh Sóc Trăng - PV) này. “Chàng Romeo” và “nàng Juliet” ấy là anh Quỳnh Văn Hiên (SN 1975) và chị Kim Thị Phượng (SN 1979), ngụ tại ấp Đại Bái (xã Lạc Hòa, huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng).

Gặp họ trong buổi chiều mưa trắng trời, chúng tôi đã không thể cầm nổi nước mắt khi chứng kiến cảnh hai mẹ con chị Phượng ôm nhau rúm ró trong ngôi nhà của cha mẹ ruột, còn anh Hiên thì chỉ nở một nụ cười man dại rồi lại tiếp tục ngồi chơi với những vỏ sò vớt lên từ biển. Anh Hiên và chị Phượng đều sinh ra trong hai gia đình có chung hoàn cảnh nghèo khó, lại là những người hàng xóm của nhau. Thế nhưng dù hàng ngày cùng đi chung trên một con đường, nhà cũng chỉ cách nhau một bờ dậu nhưng họ chưa bao giờ gọi nhau là hàng xóm bởi mối hiềm khích khó giải từ lâu. Cũng vì lý do này, ngay từ nhỏ cả anh Hiên và chị Phượng đều được cha mẹ căn dặn rằng, chơi với ai cũng được nhưng không được qua lại với nhà hàng xóm.

Mà dù không ngăn cấm thì họ cũng ít có thời gian chạm mặt nhau. Anh Hiên ngay từ khi lớn lên đã theo cha và các anh ra khơi đánh cá, còn chị Phượng thì bắt đầu từ năm lên 10 tuổi cũng phải theo mẹ sớm tối đi lột hành tím thuê. Cho đến một buổi sáng cách đây tròn 15 năm, hai người lần đầu tiên gặp nhau bên bờ phi lao cuối xóm, lúc đó anh Hiên 24 tuổi còn chị Phượng vừa tròn 20. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ đã cảm mến nhau. Cũng từ đây, tình yêu của hai người bắt đầu nảy nở. Quen nhau được gần 1 năm, họ cùng nhau thề nguyền rằng, sẽ mãi bên nhau cho dù chuyện gì xảy ra. Vậy mà, khi câu thề vừa dứt môi thì họ lại vấp phải trở ngại đầu tiên và cũng khó vượt qua nhất, đó chính là gia đình.

 

Chị Phượng tâm sự với người viết về những sóng gió gia đình
Chị Phượng tâm sự với người viết về những sóng gió gia đình

 

Cùng lúc đó, không hiểu sao đôi mắt của chị Phượng có dấu hiệu mờ đi. Chỉ một thời gian ngắn sau, chị không thể nhìn thấy ánh sáng nữa. Tưởng như tình yêu của hai người sẽ bị chôn vùi theo bóng tối thì anh Hiên lại tuyên bố muốn cưới cô hàng xóm mù làm vợ khiến cha mẹ vô cùng tức giận. “Tôi không thể tin được rằng, anh ấy có thể hi sinh tất cả vì một kẻ mù lòa như tôi. Nhiều lúc tôi gặng hỏi, anh ấy chỉ cười và nói: “Chắc do cái duyên, cái nợ thôi. Anh thực sự muốn bên em, chăm sóc cho em”. Nghe anh nói, tôi càng thêm suy nghĩ, vừa muốn có được hạnh phúc lại vừa lo cho anh, lo cho tương lai sau này của chúng tôi…”, chị Phượng tâm sự.

Ngay khi anh Hiên tuyên bố muốn lấy cô gái mù lòa hàng xóm, cha mẹ anh đã một mực phản đối, có lúc họ còn mang cái chết ra để ngăn cản nhưng vẫn không sao ngăn được. Để bảo vệ tình yêu, anh đã dắt người yêu ra bờ biển, tự dựng một căn chòi nhỏ để tránh nắng mưa và cùng nhau xây dựng tương lai. Chị Phượng nhớ lại: “Ngày ấy, cha mẹ chồng không chấp nhận tôi, họ nói với anh Hiên rằng:  Nếu muốn lấy tôi thì phải ra riêng sống. Đừng bận tâm gì đến họ nữa. Thuyết phục mãi không được, anh nói với ba mẹ rằng: “Con xin lỗi cha mẹ vì tội bất hiếu nhưng người phụ nữ này người duy nhất con thương yêu. Cô ấy sẽ theo con đến suốt cuộc đời”. Dứt lời, anh cúi lạy cha mẹ rồi gói ghém quần áo, qua nhà dắt tôi đi ra bờ biển. Lúc đó, tôi đã hết lời nặng, nhẹ khuyên can nhưng anh một mực không nghe và nói sẽ dựng lều sống tại đây để cả hai được bên nhau. Kể từ ngày đó, chúng tôi được cận kề sớm tối. Tuy rất khó khăn nhưng có lẽ, đó là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất trong đời”.

Tình yêu hóa giải hận thù

 

Ông Dũng chia sẻ về 
hoàn cảnh của con gái
Ông Dũng chia sẻ về hoàn cảnh của con gái

 

Từ ngày ra sống bên bờ biển, anh Hiên không còn đi biển nữa vì lúc nào cũng sợ không ai chăm sóc chị Phượng. Anh cũng sợ chị bỏ về nhà. Chính vì vậy để mưu sinh qua ngày, hai vợ chồng phải dắt nhau xuống biển mò mẫn từng con tôm, con ốc. Khó khăn nhất là những ngày mưa to gió lớn, anh chị chỉ biết ôm lấy nhau trong góc căn chòi lá. Gần một năm sống vạ vật ở đó, họ đã có với nhau một đứa con gái. Chính thiên thần nhỏ ấy đã giúp họ vượt qua hết mọi khó khăn. Cũng chính bằng tình cảm chân thành, hai người đã dần khiến đôi bên gia đình suy nghĩ lại.

“Ngày đó khi thấy hai đứa có tình cảm với nhau, cả gia đình đều ra sức ngăn cấm nhưng cũng đành bất lực vì chúng kiên quyết quá. Nhiều khi bị gây áp lực quá mức, chúng còn dọa quyên sinh để được ở cùng nhau. Bởi thế, chúng tôi đành buông xuôi để hai đứa được thỏa nguyện nên nghĩa vợ chồng. Nhưng buồn nhất là khi đó, bên sui gia lại nghĩ con gái tôi “bỏ bùa” nên Hiên mới sống chết đòi lấy như vậy. Mãi sau này khi hai đứa sinh con, họ mới dần chấp nhận. Mâu thuẫn kéo dài hàng chục năm của hai gia đình cũng dần được hóa giải”, ông Kim Thanh Dũng (65 tuổi, cha của chị Phượng - PV) chia sẻ. Bà Sơn Thị Hạnh (67 tuổi, mẹ của anh Hiên - PV) thì cho biết: “Lúc đầu vì mâu thuẫn giữa hai gia đình nên chúng tôi không đồng ý cho hai đứa qua lại, Phượng bị mù lòa, không thể làm ăn được gì. Nhưng sau đó thấy hai đứa thật lòng với nhau nên chúng tôi cũng thương, nhất là khi đứa cháu nhỏ ra đời. Vợ chồng tôi nghĩ phải có trách nhiệm với chúng”.

Khi gia đình hai bên chấp nhận, ai cũng nghĩ anh Hiên và chị Phượng đã có được hạnh phúc trọn vẹn. Thế nhưng khi đứa con gái của họ chuẩn bị bước vào tuổi tới trường thì một biến cố không ngờ đã ập xuống, khiến mái ấm vốn đã nhiều lần gặp sóng gió không thể trụ vững. Một ngày đi lặn biển, anh Hiên gặp phải một tai nạn bất ngờ khiến đầu bị chấn thương. Chấn thương nghiêm trọng ấy đã làm anh bị ảnh hưởng về thần kinh, không thể kiểm soát được những hành vi của mình. “Ngày được ba mẹ đón về nhà, chúng tôi đã không thể cầm nổi nước mắt vì hạnh phúc. Thế nhưng khi hạnh phúc chưa tày gang thì tai họa lại ập xuống phá tan tất cả. Giờ đây con gái đã lớn, chúng tôi lại chỉ biết sống dựa vào cha mẹ già. Tôi chỉ mong mình có thể làm được việc gì để kiếm tiền mua thuốc chạy chữa cho chồng và nuôi con, nhưng tôi mù lòa nên cha mẹ không cho làm gì. Nhiều khi nằm suy nghĩ, tôi không biết “tiền kiếp” mình đã gây nên tội tình gì mà giờ ông trời lại trêu ngươi gia đình tôi như vậy…”, chị Phượng tâm sự.

Nói về hoàn cảnh của con gái, ông Dũng cũng không giấu được sự tuyệt vọng: “Bao vất vả khó khăn, chúng đã cố gắng vượt qua, vậy mà cuối cùng lại thành như thế này. Con gái tôi mù lòa không làm ăn được gì, thẳng rể thì giờ suốt ngày ngẩn ngơ, khi nào lên cơn lại đánh đập vợ con. Vợ chồng tôi ngày một già yếu, không biết còn đủ sức chăm sóc cho chúng tới khi nào. Chỉ mong có một phép màu giúp Hiên khỏi bệnh, để có thể làm chỗ dựa cho vợ con nó...”.    

 

Chính quyền giúp đỡ

Trao đổi với phóng viên về hoàn cảnh gia đình chị Phượng, ông Trần Văn Thêm (Trưởng ấp Đại Bái, xã Lạc Hòa) cho biết: “Gia đình chị Phượng thuộc diện nghèo nhất trong địa phương, không những vậy, cả hai vợ chồng lại bệnh tật không có khả năng lao động, chỉ sống vào sự giúp đỡ của mọi người. Ngoài việc hỗ trợ họ về mặt tinh thần, chúng tôi đang xem xét giúp họ làm bảo hiểm hộ nghèo để có điều kiện đi chữa bệnh”.

 

Hồng Châu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top