Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình sống sót kỳ diệu của cậu bé 13 tuổi một mình trôi dạt suốt 5 giờ trên biển vắng

Thứ bảy, 18:00 25/10/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Chia sẻ với chúng tôi, một ngư dân lão luyện khẳng định: “Với tình trạng không có phao, không vật bám víu, một ngư dân khỏe mạnh nhất cũng khó chống chọi nổi qua 2 giờ đồng hồ ngâm trong nước biển. Với một đứa bé 13 tuổi, chưa hề có kinh nghiệm đi biển, khả năng sống sót khi rơi vào tình huống này hầu như không còn”. Vậy mà mới đây, một cậu bé 13 tuổi tại miền Trung nắng gió đã biến điều tưởng chừng không thể này trở thành sự thật.

 

Ba mẹ con chị Lành.

 

Rơi xuống biển không ai biết

Nói về sự sống sót kỳ diệu của cháu Nam, ông Nguyễn Văn Tấn (76 tuổi) một người dân địa phương từng có kinh nghiệm nhiều năm đi biển cho biết: “Dù không phải là người mê tín nhưng tôi tin rằng, cháu Nam sống sót được là có “ơn trên”. Bình thường, một người đàn ông khỏe mạnh, có kinh nghiệm đi biển cũng chỉ chống chọi được với biển từ 1-2 giờ đồng hồ. Đằng này, nó cầm cự được hơn 5 giờ khi trên người không hề có áo phao hay vật gì để bấu víu. Đây cũng mới là lần thứ 3 nó đi biển. Đúng là một phép màu”.

Khi chúng tôi tìm đến nhà, cháu Nguyễn Hải Nam (13 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), nhân vật chính trong câu chuyện hy hữu trên vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Do vẫn còn đuối sức, Nam phải nằm trên giường và được mẹ đút cháo. Tiếp chuyện chúng tôi, chị Hồ Thị Lành (SN 1963, mẹ Nam) cho biết: “Nó quá sợ hãi nên chưa ăn được gì. Tôi sợ nó kiệt sức vì đói nên phải ép ăn vài thìa cháo”. Nghe mẹ nói chuyện với khách, cậu bé có dáng người khá to cao, lớp da trên gương mặt đang bị bong tróc vì cháy nắng chỉ cúi mặt trầm ngâm. Nói về hiện tượng xảy ra với con, chị Lành xót xa: “Da nó bị tróc như vậy là do cháy nắng khi ngửa mặt lên trời cộng thêm độ mặn của nước biển. Hôm nay nhìn còn đỡ, chứ hôm gặp đón con ở Quảng Trị, tôi nhận không ra vì mặt nó phờ phạc, mắt lồi ra, da dẻ đen xạm. Dù vậy, tôi vẫn luôn tin rằng, phước nhà mình lớn nên Nam mới có thể sống sót kỳ diệu như vậy”.

Được hỏi về tai nạn của con trai, người mẹ thoáng rùng mình. Chị Lành kể Nam theo 7 người trong làng lên thuyền ra biển đánh cá vào ngày 27/9. Vì còn ít tuổi, cậu bé được chủ tàu ưu tiên bố trí làm những việc nhẹ nhàng. Sáng ngày 4/10, sau 9 ngày lênh đênh trên biển, chiếc thuyền đánh cá quyết định vào bờ. Đến 10h sáng, khi thuyền đang tăng tốc, Nam vô tình bị rơi xuống biển. Lúc này, tàu đang chạy nhanh, đoàn thủy thủ cũng đang ngủ say sau đêm đánh bắt cá vất vả nên không ai phát hiện cậu bé gặp tai nạn. “Lúc đó, em cố kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Nhìn con tàu dần khuất xa, em sợ lắm”, cậu bé nhớ lại giây phút kinh hoàng.

Khoảng gần 1 giờ đồng hồ sau, nhóm người trên thuyền mới phát hiện thành viên nhỏ tuổi nhất đã biến mất. Linh tính mách bảo những người đàn ông đi biển lâu năm đã có chuyện không hay xảy ra với cháu Nam. Cấp tốc quay trở lại tọa độ mà thuyền từng đi qua, nhóm người này ra sức tìm kiếm cháu bé. Nhưng sau hơn 2 tiếng đồng hồ tìm kiếm trong vô vọng, họ đành phải cho thuyền quay về chuẩn bị báo tin dữ cho người thân của cháu bé trên đất liền.

“Tôi đang mơ màng ngủ trưa thì nghe hàng xóm kháo nhau thằng Nam rơi xuống biển mất tích. Tức khắc, tôi ngồi bật dậy, chạy ra bến cảng hỏi thăm những người cùng trên chuyến đi với cháu. Nghe họ nói, chân tay tôi bủn rủn, đầu óc choáng váng không nghĩ được gì nữa”, chị Lành nhớ lại. Sau đó, thông tin cháu Nam bị rơi xuống biển nhanh chóng lan rộng khắp làng trên, xóm dưới. Không ai bảo ai, mọi người lũ lượt kéo đến nhà nạn nhân để chia sẻ sự mất mát với gia đình. Bởi với những người suốt đời gắn bó cùng biển cả, họ hiểu rằng cơ hội sống sót của Nam hầu như không còn.

Nhưng đến 16h chiều cùng ngày, chị Lành bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại lạ. Từ đầu dây bên kia, giọng một người phụ nữ vang lên. Sau khi xác nhận thông tin, người này thông báo cháu Nam đã được các thuyền viên trên tàu của công ty TNHH vận tải An Phát (Thanh Hóa) trên hành trình vào Quảng Trị phát hiện và kịp thời cứu sống. “Khi nghe cuộc điện thoại đó, miệng tôi chỉ biết dạ, vâng mà không thể nói thành lời vì quá vui sướng”, chị Lành kể lại. Nhận được tin Nam vẫn còn sống, không những người thân mà bà con lối xóm ai nấy đều vui mừng, có người không cầm được nước mắt xúc động.

 

Nguyễn Hải Nam vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại 5 giờ lênh đênh trên biển.

 

Cuộc vật lộn giữa trùng khơi

Sáng sớm hôm sau (5/10), mẹ con chị Lành cùng chủ tàu Nam làm thuê đã bắt xe vào Quảng Trị. Sau 7 tiếng đồng hồ ngồi trên xe khách, cuối cùng nhóm người cũng đến Đồn Biên phòng Cảng cửa khẩu Cửa Việt (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh). “Nhìn thấy Nam với khuôn mặt đen sạm đang được các chú bộ đội chăm sóc, mẹ con tôi không kìm được nước mắt, vội chạy vào ôm chầm lấy nó. Cho đến lúc đó, tôi mới dám tin em trai vẫn còn sống”, chị Nguyễn Thị Liên (chị gái Nam - PV) kể.

Sau khi nói chuyện với Nam và những ân nhân, gia đình mới tường tận về hành trình sống sót may mắn con em mình. Thì ra sau khi bị rơi xuống biển, Nam chợt nhớ đến lời dạy giữ người nổi trên mặt nước của các ngư phủ lớn tuổi. Không chần chừ, cậu bé lấy lại bình tĩnh, không vùng vẫy dưới nước mà nằm ngửa mặt lên trời, chân tay khỏa nhẹ với hy vọng đợi tàu khác phát hiện, cứu vớt. “Lúc nằm dưới biển, đã vài lần cháu thấy phía xa có thuyền đi đánh cá, cháu cố gọi to rồi giơ tay lên ra hiệu nhưng không ai nhìn thấy”, Nam kể.

Cứ thế, cậu bé mình trần nằm lênh đênh trên mặt biển. “Nước biển rất lạnh khiến tay chân cháu dần dần tê dại, cơ thể cũng mất cảm giác. Nhưng lúc đó, hình ảnh người thân, gia đình hiện về khiến cháu tự nhủ mình không thể ngất đi. Nghĩ rồi, cháu lại khua chân, múa tay một hồi cho cơ thể nóng lên rồi dõi mắt xem có tàu nào đi qua để kêu cứu. Nhưng sau nhiều giờ đồng hồ, cháu vẫn không thấy con tàu nào ở gần. Lúc đó, cháu gần như sắp ngất đi”. May mắn cho Nam, đúng vào lúc sắp kiệt sức chìm xuống biển, cậu bé lại được một con tàu chở hàng đi ngang qua phát hiện. Khi nhìn thấy “vật lạ” ngọ nguậy trên mặt nước, các thủy thủ đoàn còn tưởng có con cá lớn bị mắc lưới nên quyết định quay mũi tàu xem xét tình hình. Nhưng đi được một đoạn, nhóm người trên tàu nhận ra đó không phải cá. Tiến thêm một đoạn nữa, họ mới nhận ra đó là một đứa trẻ.

“Nhìn cảnh tượng cháu bé vùng vẫy giữa biển, chúng tôi không tin vào mắt mình. Lúc đó, chúng tôi quăng dây thừng có gắn áo phao xuống cho cậu bé bám vào để kéo lên nhưng Nam không làm được vì đã kiệt sức. Sợ cháu bé chìm xuống biển, tôi liền động viên: “Cháu cứ bình tĩnh, có các chú đây rồi”. Sau đó, chúng tôi quyết định cử hai thuyền viên bơi giỏi nhất tàu nhảy xuống cứu đứa trẻ lên”, thuyền trưởng Nguyễn Văn Sáu (Sầm Sơn, Thanh Hóa) tường thuật lại sự việc. Sau khi được cứu lên, Nam đã ngất đi vì kiệt sức. Khi tỉnh dậy, cậu bé liên tục khóc vì sợ hãi. Sau phút trấn tĩnh, nhóm người trên tàu mới hỏi được số điện thoại của người thân cậu bé để gọi về báo tin.

Ngay trong chiều 5/10, Nam được người thân đưa về nhà trong sự vui mừng của bà con lối xóm. Với họ, cậu bé giống như một người hùng khi đã vượt qua được những hung hiểm của biển cả hơn 5 tiếng đồng hồ. Sau khi trở về, cậu bé kể lại: “Lúc nằm dưới biển, cháu có thấy hai chiếc vây trước cùng một cái đuôi to màu vàng của một loài cá nào đó. Sợ bị cá lớn ăn thịt nên cháu chỉ biết nằm im. Điều kỳ lạ là ngay lúc đó, cháu có cảm giác người mình nhẹ lên như có ai đỡ phía dưới”. Nghe chuyện đó, những cụ cao niên trong làng cho rằng, cậu bé 13 tuổi thoát chết kỳ diệu như vậy là nhờ cá lạ giúp đỡ. Tuy chưa có ai khẳng định được vấn đề mang tính linh thiêng đó nhưng với ngư dân nơi đây, họ luôn tin vào sự phù hộ của cá Ông.

Chị Lành cho hay, Nam vốn là con út trong gia đình có 6 người con. Vì học kém nên sau khi học xong lớp 6, cậu bé nằng nặc xin gia đình bỏ học. Phần vì kinh tế khó khăn, phần vì thấy con không chịu đến trường, gia đình đành chấp nhận. Ở nhà được thời gian, Nam theo cánh ngư dân trong làng ra biển đánh cá. Tuy nhiên lần thứ 3 ra khơi, cậu bé đã gặp nạn. Trong buổi nói chuyện với người viết, mẹ con chị Lành gửi gắm: “Thông qua bài báo này, gia đình chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chú Sáu cùng mọi người trên tàu. Các chú chính là người đã sinh con tôi lần thứ hai. Ân huệ này gia đình muôn đời xin nhớ mãi”.        

Kim Long

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top