Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Hành trình đặc biệt" của những đứa trẻ ngồi xe máy theo bố mẹ về quê tránh dịch

Thứ hai, 12:35 02/08/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Những em bé còn rất nhỏ, có em chỉ mới 10 ngày tuổi ngủ gật gù trên tay mẹ, hay nằm nghỉ ven đường trong chặng đường dài hàng nghìn km bằng xe máy về quê tránh dịch gây xúc động.

Hành trình đặc biệt của những đứa trẻ ngồi xe máy theo bố mẹ về quê tránh dịch - Ảnh 1.

Những ngày qua, từng tốp người đi xe máy chở theo những đứa con nhỏ cùng đồ đạc lỉnh kỉnh phía sau, nối đuôi vượt hành trình hàng nghìn km kéo dài gần nhiều ngày đêm. Phần lớn những người này là lao động phổ thông ở các tỉnh miền Nam. Dịch bệnh bùng phát khiến họ bị thất nghiệp nhiều tháng liền, khó khăn chồng chất nên quyết định ôm con dắt díu nhau về quê bằng xe máy để trốn dịch.

Những đứa trẻ vượt 1.400 km cùng bố mẹ về quê

Hành trình đặc biệt của những đứa trẻ ngồi xe máy theo bố mẹ về quê tránh dịch - Ảnh 2.

Hình ảnh bé 9 ngày tuổi theo bố mẹ về quê tránh dịch bằng xe máy gây xúc động mạnh

 

Những ngày qua, hình ảnh cháu bé mới 9 ngày tuổi đỏ hỏn, được mẹ bồng sau xe máy, vượt hàng ngàn cây số từ Bình Dương ra đến Đà Nẵng khiến nhiều người xúc động, lo lắng cho an toàn của cả gia đình.

Anh Xồng Bá Xò (bố em bé) kể, anh cùng vợ Già Y Tránh vào làm công nhân tại một nhà máy ở Bình Dương. Nhưng gần đây, do ảnh hưởng dịch COVID-19, công ty tạm dừng hoạt động. Vợ anh mang thai, chuyển dạ, sau khi đưa tới bệnh viện thì được sinh mổ.

Sau 4 ngày, vợ cùng con trai xuất viện, cả gia đình sau đó dọn dẹp, gói đồ đạc rồi lên đường về quê tránh dịch. Xò mang theo ít đồ dùng cá nhân, còn vợ quấn đứa con mới hơn một tuần tuổi trong khăn rồi xuất phát về quê bằng xe máy. Trong đoàn còn có hơn 50 người đồng hương khác, trong đó có cả anh trai và chị dâu. Tuy nhiên, trên hành trình về quê, xe máy nhiều lần bị hỏng, con lại còn nhỏ nên nhà anh tụt lại phía sau, lạc anh chị dâu.

"Do suốt mấy tháng nay ở nhà lo vợ sinh nở nên đã tiêu hết số tiền ít ỏi tiết kiệm được. Dịch bệnh thất nghiệp mà lại có con nhỏ nữa nên khó khăn quá. Không còn cách nào khác để trụ lại nên em bàn với vợ phải về", anh nói.

Hành trình đặc biệt của những đứa trẻ ngồi xe máy theo bố mẹ về quê tránh dịch - Ảnh 3.

Gia đình bé được nhóm thiện nguyện giúp đỡ, đưa về đến quê an toàn

Một nhóm thiện nguyện gồm nhiều thành viên tại Quảng Bình, Đà Nẵng đã kêu gọi và thuê xe, tìm được tài xế là tình nguyện viên chở gia đình này trở về. Đại diện nhóm thiện nguyện cũng nhờ công an trực chốt đến làm chứng để tạo niềm tin cho gia đình Xò.

"Đi trên đường cũng có vài người thấy thương nên tặng đồ ăn, nước uống và tiền. Đến đoạn đèo Lò Xo ở Quảng Nam thì có người chụp ảnh vợ chồng em đăng lên Facebook. Sau đó chuyện của gia đình em được nhiều người biết, giúp đỡ, đến Đà Nẵng thì được đón lên ô tô trở về", Xò kể.

Sáng 31/7, chuyến xe thiện nguyện chở gia đình người Mông bắt đầu hành trình từ Đà Nẵng về Nghệ An. Chiếc xe máy của vợ chồng Xò bị hỏng, nên đang được nhóm thiện nguyện đưa đi sửa, sau đó sẽ tìm cách gửi ra Nghệ An. Ngoài ra, nhóm từ thiện này còn tặng gia đình anh Xò 3 triệu đồng. Khi qua các địa phận Huế, Quảng Bình... gia đình đều nhận được nhiều sự giúp đỡ của người dân địa phương.

Đến sáng 1/8, gia đình anh Xồng Bá Xò và chị Già Y Tránh cùng con trai đã về tới quê nhà đêm qua (31/7), được cách ly tại điểm trường tiểu học, mầm non của bản Phà Lõm.

Hành trình đặc biệt của những đứa trẻ ngồi xe máy theo bố mẹ về quê tránh dịch - Ảnh 4.

Trong dòng người đi hàng nghìn cây số trở về quê mẹ bằng xe máy, có anh Nguyễn Văn Sơn. Một mình anh địu con nhỏ trước bụng, một tay đỡ con, một tay cầm lái, cố gắng bám đoàn để không bị bỏ lại phía sau. Khoảnh khắc "gà trống chăm con" của người cha ấy được người qua đường chụp lại. Những bức ảnh chụp vội ấy đã khiến người xem phải rơi nước mắt.

"Chị ơi! Em bế con chạy xe về tới Hà Tĩnh. Tay em mỏi quá, chị cho mượn cái võng cho bé nằm xíu rồi em đi liền... Người bố nói với chị bán nước ở Đồng Nai, rồi lấy bình cho con uống nước", người đăng tải câu chuyện viết.

Anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1986) cho biết, anh cùng con nhỏ đã khởi hành đi từ Đồng Nai về Hà Tĩnh trong chiều ngày 30/7.

Nghĩ phải bồng bế đứa con nhỏ của anh mới 2 tuổi vượt đường dài hơn 1.300km, anh Sơn cũng khổ tâm. "Nó nhớ hơi mẹ nên cứ khóc mãi, không chịu đi. Hai bố con ăn cùng đoàn từ thiện, còn tối thì ngủ dọc đường, hôm nào có nhà nghỉ thì vào ghé ở tạm", anh Sơn chia sẻ.

Anh rất bất ngờ khi câu chuyện của anh và con được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội. Người bố cho biết, vợ anh cùng đoàn khác đi theo sau. Hoàn cảnh gia đình nhà anh khó khăn, anh làm phụ hồ, vợ làm công nhân. Đợt dịch này công ty cho nghỉ đã hơn 1 tháng, cực chẳng đã anh mới phải ôm con về quê trước.

Chặng đường phía trước còn xa, anh Sơn lúc này chỉ mong sẽ đưa con nhỏ về đến quê nhà an toàn, gia đình sớm đoàn tụ.

Hành trình đặc biệt của những đứa trẻ ngồi xe máy theo bố mẹ về quê tránh dịch - Ảnh 5.

Những bữa ăn vội, những phút nghỉ ngơi ngắn ngủi bên đường

Đó chỉ là một vài trong số hàng nghìn người vượt hơn 1.000 km trở về nhà. Chỉ với một chiếc xe máy, họ đoán biết trước được sự mệt mỏi, sự hiểm nguy trên hành trình hồi hương. Nhưng trên hết, họ mong muốn được trở về quê hương sau chuỗi ngày dài không có thu nhập, sống nơm nớp trong nỗi lo dịch bệnh.

Trên hành trình ấy là những giấc ngủ vội ven đường, những bữa ăn nhanh với bánh mì, ngụm nước suối, những gương mặt phờ phạc, những bộ quần áo lem luốc bám bụi cùng ánh mắt đỏ ngầu của những người dân lao động nghèo sau những ngày quăng quật với nắng gió trên đường về quê mẹ.

Và những ân tình trải dài 1.400 km

Hành trình đặc biệt của những đứa trẻ ngồi xe máy theo bố mẹ về quê tránh dịch - Ảnh 6.

"Biệt đội áo xanh" xuyên đêm sửa xe miễn phí, tiếp sức cho người dân chạy xe máy từ TP.HCM về quê

Gia đình em bé 9 ngày tuổi đã khép lại hành trình dài bằng 1 cái kết đẹp. Và rất nhiều người dân trên hành trình về quê đã được hỗ trợ bởi những tấm lòng hảo tâm.

Tại Đà Nẵng, nhóm bạn trẻ "SOS Đà Nẵng" đã tình nguyện hỗ trợ sửa xe miễn phí ban đêm cho người dân từ các tỉnh thành phía Nam trở về quê. Những chàng tình nguyện viên trong bộ đồ bảo hộ màu xanh khiến nhiều người dân về từ vùng dịch cảm thấy ấm lòng và cảm kích.

Hay trên nhiều tỉnh thành, các mạnh thường quân, các nhóm thiện nguyện đã chuẩn bị sẵn suất ăn, nước uống miễn phí hay hộ trợ tiền dọc Quốc lộ 1A hay các chốt kiểm dịch để tiếp sức cùng bà con về quê.

Hành trình đặc biệt của những đứa trẻ ngồi xe máy theo bố mẹ về quê tránh dịch - Ảnh 7.

Những chiếc xe cứu thương chở người lao động nghèo về quê

Một số nhóm từ thiện, khi gặp những hoàn cảnh khó khăn sẽ liên lạc, tìm sự giúp đỡ và đưa các gia đình có con nhỏ về quê bằng xe cứu thương hoặc mua vé tàu để đảm bảo an toàn.

Cùng với đó, lực lượng chức năng vẫn đang ngày đêm giúp đỡ hàng nghìn người từ các tỉnh thành phía Nam trở về quê nhà. Bên cạnh việc tặng đồ ăn, nước uống, lực lượng CSGT ở các tỉnh, thành dùng xe chuyên dụng mở đường, hộ tống đoàn xe và người đi qua các chốt kiểm dịch trên đường hồi hương.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Giáo dục - 32 phút trước

Theo các chuyên gia, xu hướng tuyển sinh bằng xét tuyển chứng chỉ Ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh sẽ vẫn được nhiều trường đại học duy trì.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 1 giờ trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 10 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Top