Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai mẹ con treo cổ tự tử vì quẫn bách sau ly hôn?

Chủ nhật, 14:18 23/06/2013 | Xã hội

Người dân xóm Chùa (thôn Nhật Tảo, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội) đều bất ngờ trước cái chết đau lòng của 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Tuyết N (30 tuổi).

Hai mẹ con treo cổ tự tử vì quẫn bách sau ly hôn? 1
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ tự tử đau lòng.
“Thật đáng thương cho hai mẹ con họ, nhưng cũng thật đáng trách trước hành động quá tiêu cực của người mẹ. Thằng bé có tội tình gì mà lại bắt nó chết theo như thế” - một người dân buồn bã nói.
 
Buổi tối định mệnh

Vào khoảng 7h tối 7/6, bà Nguyễn Thị T - mẹ đẻ của chị N - chờ lâu mà vẫn chưa thấy con và cháu ngoại sang ăn cơm, ngoài trời lại đang sấm chớp đùng đùng chuẩn bị cơn mưa lớn. Cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, bà liền lấy điện thoại gọi cho cô con gái, nhưng không thấy nhấc máy.

Từ bên nhà nhìn sang thì thấy trong nhà chị N điện tắt tối thui. Linh tính có chuyện chẳng lành, bà T liền gọi cho người con trai nhà ngay cạnh chạy sang xem em gái có chuyện gì. Người anh trai vòng ra lối cửa hậu sau nhà em gái, nhìn qua khe cửa thì thấy cháu Q - con chị N - bị treo lơ lửng giữa tầng 1 của ngôi nhà.

Cửa trước sau nhà chị N đều đã bị khóa kín, mọi người sau khi nghe thấy tiếng hô hoán của anh ngay lập tức chạy sang phá cửa xông vào tháo dây để cứu cháu Q. Tuy nhiên, lúc này cháu Q đã tắt thở. Khi người anh trai cùng những người hàng xóm tiếp tục đi lên tầng 2 của căn nhà thì càng hoảng hốt hơn khi phát hiện chị N cũng đã tử vong trong tư thế treo cổ ở vị trí cầu thang từ tầng 2 lên tầng 3.

“Khi nghe tiếng gào khóc vọng từ phía nhà bên cạnh, là hàng xóm nên tôi vội vã chạy sang xem có chuyện gì. Sang đến nơi thì chứng kiến cảnh tượng đau lòng, hai mẹ con N được mọi người hạ xuống đất, miệng còn trào máu tươi. Thực sự chẳng ai lại nghĩ rằng N dại dột như thế, đã nghĩ tiêu cực lại còn hại chết cả thằng bé” - bà Nguyễn Thị T (50 tuổi, hàng xóm) thuật lại.

Nhận được tin báo, ngay sau đó Công an huyện Từ Liêm đã cử đội công tác tới hiện trường kết hợp với Công an xã Đông Ngạc khám nghiệm sơ bộ tử thi, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra. Theo các điều tra viên thì vụ tự tử đã được người mẹ tính toán từ trước. Bởi tại hiện trường, cơ quan điều tra còn thu thập được một chai nước C2 và một số vỉ thuốc ngủ.

Nhận định ban đầu, chị N cho cậu con trai uống thuốc ngủ trước khi hành động, sau đó chị N lên tầng trên tự tử. Ngay trong đêm, thi thể của hai mẹ con chị N cũng đã được di chuyển tới Bệnh viện E (Hà Nội) để cơ quan pháp y tiến hành công tác khám nghiệm tử thi làm rõ cái chết.

Khi nhận được hung tin, anh Nguyễn Khắc T (chồng cũ của chị N) và gia đình cũng lặn lội từ quê lên để bàn chuyện và lo toan hậu sự cho hai mẹ con chị N. “Khổ thân, bà nội thằng bé cứ vật vã khóc rồi lại ngất đi mỗi lần gọi tên đứa cháu. Ai thấy cũng cảm thấy đau lòng, xót xa” - chị Trần Thị X (41 tuổi, hàng xóm) kể.

Phải chăng do cuộc sống quẫn bách?

Qua tìm hiểu, được biết chị N là con út trong gia đình có 2 anh em. Người anh cả sinh năm 1982 cũng đã lập gia đình và được bố mẹ xây dựng cho nhà cửa ở riêng. Ông bà T (bố mẹ chị N) đều làm nông nghiệp, hiện vẫn trồng rau bán. Do trước đây đất đai có giá nên ông bà đã bán một phần nhỏ chia cho các con xây dựng nhà cửa. Trong xóm làng, ông bà T cũng là người kín tiếng, ít quan hệ với láng giềng.

Năm 2003, khi N vừa học hết cấp III thì đã đi lấy chồng. “Ngày trẻ N xinh lắm, phải nói là xinh nhất trong đám bạn chơi cùng, tính tình cũng hiền lành, dễ mến, nên vừa học xong là đã có người đến hỏi. Ngày ấy ai cũng bảo sao lấy chồng vội thế, sao không đi học nghề gì vài ba năm rồi lấy chồng cũng chưa muộn, nhưng N vẫn quyết định lấy chồng làm cho nhiều người bạn cũng cảm thấy hối tiếc” - chị Lê Thị H (bạn học cùng với chị N) kể lại.

Sau khi cưới xong, bố mẹ chị N có ý muốn hai vợ chồng chị N cùng ở trên này vừa dễ kiếm sống, công việc cũng sẵn không như ở dưới quê chồng Thạch Thất (trước đây là Hà Tây, nay là Hà Nội). Vả lại, ông bà chỉ có 2 người con nên cũng chỉ muốn lo cho các con, con trai cũng như con gái, không muốn các con mình phải khổ. Tuy nhiên, chồng chị N lại là con một nên gia đình chồng không muốn cho con ở rể và mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh, nhất là cậu con trai Nguyễn Khắc Q sinh ra không được khôn ngoan như những đứa trẻ khác.

Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng thêm gay gắt khi kinh tế gia đình càng lúc càng khó khăn, con lại mắc chứng bệnh lạ, hay lên cơn co giật bất thường. Chị N đã đưa con về nhà ngoại để tiện cho việc chữa chạy. Năm 2008, khi cháu Q được 3 tuổi thì hai vợ chồng ly hôn.

Như vậy, tính từ thời điểm hai vợ chồng ly hôn, hai mẹ con chị N chuyển về sống với bố mẹ đẻ đã được 5 năm. Được biết sau khi ly dị, người chồng cũ của chị N cũng đã đi bước nữa ở quê và có 2 cô con gái. Bạn bè, người thân trong gia đình nhiều lần khuyên chị N nên đi bước nữa vì tuổi còn trẻ, nhưng chị không chịu vì sợ khi lấy chồng lần nữa con mình sẽ khổ.

Từ khi còn nhỏ đến lúc lấy chồng có con cái, chị N vẫn chưa có bất kỳ một công việc chính thức gì. Hằng ngày mọi khoản chi tiêu của hai mẹ con vẫn nhận sự chu cấp từ bố mẹ chị N. Cách đây hơn 1 năm ở địa phương có mở thêm một lớp nuôi dạy trẻ, N cũng không muốn phụ thuộc vào gia đình nên xin bố mẹ đi học hệ trung cấp 2 năm tại Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương trên đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy; chỉ còn 1 năm nữa thì hoàn thành khóa học, về làm cô nuôi dạy trẻ ở địa phương.

Về phần ông bà T, các con cũng đều đã lo có phận, có phần, ngôi nhà 4 tầng ông bà xây dựng dự định sau này sẽ cho cô con gái. Nhưng đang lúc chị N chưa có việc làm nên để hai mẹ con sống cùng ông bà ngoại, ngôi nhà đó được cho thuê. Cách thời điểm xảy ra sự việc hơn 1 tuần thì người thuê không thuê nữa nên chị N đã xin với bố mẹ cho 2 mẹ con chị sang bên đó ở. “Chắc ông bà không đồng ý nên nhiều lúc nghe thấy mẹ của N bảo nếu muốn sang thì mang cả xoong nồi về mà nấu ăn uống lấy” - một người hàng xóm cho biết.

Bài học đau đớn

Có thể lo sợ điều bố mẹ nói thành sự thật thì không biết hai mẹ con phải sinh sống thế nào, bởi gần như tháng nào cháu Q cũng có 1-2 lần phải nhập viện điều trị, rồi tiền ăn uống, sinh hoạt, học hành của con... đã làm người mẹ trẻ quẫn trí. Nhất là mỗi khi bị bạn trêu chọc không có bố, cháu Q lại chạy về nhà nói với mẹ làm chị N vừa thương con vừa thương cho phận mình. Có thể khó khăn về kinh tế nhưng còn được sự hỗ trợ, giúp đỡ của bố mẹ, song sự đau đớn về tinh thần không có người sẻ chia đã khiến chị N không thể vượt qua.

“Ngày nào hai mẹ con chẳng ra đây mua đồ ăn sáng, nhiều khi thấy N nói “cuộc sống vất vả quá, chết quách cho xong”. Tôi còn nói đùa, xinh như em việc gì phải nghĩ thế, “sông có khúc, người có lúc”, cứ vui lên mà sống” - chị Nguyễn Thị H bán hàng ăn sáng đầu ngõ kể.

Nhưng không ai ngờ chị N đã lên kế hoạch một cách cụ thể, chi tiết, quyết tâm chết, khi đã chuẩn bị sẵn di ảnh, dây thừng. Trước đó mấy hôm, nhiều người nhìn thấy hai mẹ con chị ăn mặc chỉnh tề đi chơi. Có thể khi đó, chị đã cùng con đi chụp ảnh để chuẩn bị cho cái chết. Bởi khi tìm kiếm, cơ quan công an đã phát hiện trên tầng 3 của căn nhà nơi xảy ra sự việc có 2 bức ảnh chân dung của chị N và cháu Q được phóng to, lồng sẵn trong khung kính.
 
Theo Doãn Kiên - Nguyễn Huệ
Lao động
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 phút trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 25 phút trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 58 phút trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Giáo dục - 2 giờ trước

Theo các chuyên gia, xu hướng tuyển sinh bằng xét tuyển chứng chỉ Ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh sẽ vẫn được nhiều trường đại học duy trì.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 3 giờ trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 12 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Top