Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai cha con "người rừng": Mạnh dạn hơn và vui đùa với người thân

Thứ tư, 10:51 14/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Từ rừng sâu, ông Hồ Văn Thanh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tây Trà (Quảng Ngãi) điều trị do sức khỏe yếu. Đến nay, sức khỏe ông Thanh đã dần ổn định và đã ăn được cơm, nhưng phải nấu bằng gạo đỏ - thứ gạo mà ông thường xuyên sử dụng trong suốt 40 năm sống trong rừng sâu.

Hai cha con "người rừng": Mạnh dạn hơn và vui đùa với người thân 1

Hai cha con “người rừng” được điều trị sức khỏe tại BVĐK Tây Trà. Ảnh: ĐH

“Đính chính” nhân thân cha con “người rừng”

Sự kiện cha con ông Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang được chính quyền địa phương đưa về tái hòa nhập cộng đồng thời gian vừa qua gây sự chú ý dư luận. Tuy nhiên có một vài thông tin ban đầu chưa chính xác, vì thế UBND huyện Tây Trà, Quảng Ngãi, đã có văn bản công bố một số thông tin về nhân thân hai cha con “người rừng” này. Theo văn bản công bố, ông Hồ Văn Thanh (82 tuổi), nguyên quán tại thôn Trà Linh, xã Trà Lãnh, huyện Trà Bồng (nay là huyện Tây Trà). Trong chiến tranh chống Mỹ, ông Thanh chuyển về sinh sống ở thôn Trà Kem, xã Trà Xinh cùng huyện và tham gia bộ đội Quân khu V. Trong khi ông Thanh đang đi làm nhiệm vụ trong quân đội (chưa xác định thời gian cụ thể) thì gia đình ông bị trúng bom của Mỹ, làm 2 người con đầu chết.

Sau đó, vợ ông chuyển về sinh sống ở xã Trà Khê, nên ông Thanh cũng chuyển đi theo. Đến năm 1974, ông Thanh dẫn đứa con nhỏ tên Hồ Văn Lang (hiện 44 tuổi, không phải là Loan như thông tin ban đầu và cũng không phải 41 tuổi) lúc này khoảng 5 tuổi vào trong rừng sâu thuộc vùng núi Apon, thôn Trà Kem, xã Trà Xinh sinh sống. Sau năm 1975, khi đất nước được hoàn toàn giải phóng, khoảng một thời gian dài về sau, người dân hai xã Trà Xinh và Trà Phong trong lúc đi làm rẫy thì phát hiện có người sống trong rừng và họ xác định đó là hai cha con ông Thanh. Đến năm 2004, sau khi huyện Tây Trà (được tách ra từ huyện Trà Bồng) biết được vụ việc trên, huyện và xã nhiều lần đến nhà ông Hồ Văn Phố (anh ruột ông Thanh, đã mất khoảng cuối năm 2012), Hồ Văn Lâm (con ông Phố) và ông Hồ Văn Tri (con ruột của ông Thanh) vào vận động ông Thanh trở về sinh sống cùng người thân, nhưng không được. Đầu tháng 8/2013, người dân phát hiện ông Thanh bị ốm nặng nên báo cho ông Lâm và ông Tri. Ngày 3/8, sau khi vào rừng kiểm tra, ông Lâm và ông Tri thấy ông Thanh không ăn uống được, sức khỏe yếu nên nhờ địa phương giúp đỡ đưa về.

Mạnh dạn hơn và vui đùa với người thân

Ngoài 2 người con đã bị bom chết trong chiến tranh, hiện ông Thanh còn 2 con là anh Hồ Văn Lang và Hồ Văn Tri. Theo một số người dân ở xã Trà Phong, sau năm 1974, vợ ông Thanh mất nhưng mọi người không nhớ rõ cụ thể là vợ ông Thanh mất chính xác vào năm nào.

Sau gần một tuần nhập viện, các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Tây Trà đã nỗ lực chăm sóc sức khỏe cho ông Thanh. Đến nay, sức khỏe ông Thanh đã dần hồi phục. Các bác sỹ cho biết, mấy hôm trước nhập viện ông Thanh không chịu ăn uống gì nhưng từ hôm 10/8 trong bữa ăn đầu tiên, ông Thanh đã ăn hết hai bát cơm nấu bằng gạo đỏ do chính tay ông trồng trên rẫy trong thời gian ở trong rừng. Số gạo này do một số người thân của hai cha con mang về từ rừng sâu.

Đối với anh Hồ Văn Lang, ngày 12/8 anh cũng được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Tây Trà để các bác sỹ kiểm tra sức khỏe và cũng không phát hiện bệnh gì nghiêm trọng, hiện sức khỏe ổn định. Điều mà mọi người vui mừng là anh Lang đã dần thích nghi với cuộc sống mới. Thay vì sợ hãi, co ro ngồi ở góc nhà như ngày đầu mới đưa về, bây giờ anh Lang đã nở nụ cười nhiều hơn, mạnh dạn hơn và vui đùa với người thân. Tuy nhiên, ánh mắt của anh Lang vẫn đăm chiêu như đang “nhớ rừng” – nơi tuổi thơ anh lớn lên và muốn quay về.

Trước hoàn cảnh này, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đang triển khai các biện pháp hỗ trợ tiền mặt để cha con “người rừng” ăn uống và mua sắm quần áo, sinh hoạt. Đồng thời, địa phương cũng sẽ xây nhà mới cho ông Thanh trên địa bàn xã Trà Phong để hai cha con “người rừng” có nhà ở ổn định cùng với người con út là anh Hồ Văn Tri. Theo dự kiến, ngôi nhà sẽ sớm khởi công và hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.

Bên cạnh đó, huyện Tây Trà đang chỉ đạo các ngành liên quan làm các thủ tục cần thiết như giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, hộ khẩu, bảo hiểm…cho cha con ông Thanh. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết đây là một trường hợp rất đặc biệt cần sự giúp đỡ của cộng đồng. “Thời gian tới chúng tôi sẽ kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước giúp đỡ gia đình ông Thanh để ông cùng các con dần ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng”, ông Tuấn cho biết.
 
Đức Hoàng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top