Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Rùng mình "xóm nước đen"

Thứ ba, 09:11 26/03/2013 | Xã hội

GiadinhNet - “Xóm nước đen” không biết có từ khi nào nhưng đó là cái tên người ta đặt cho ngõ 107 Kim Giang, quận Thanh Xuân nối sang ngõ 34 Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Đoạn đường chưa đầy 2km, người dân sống lay lắt ven hai bờ một con kênh cực ô nhiễm.

Quanh năm bẩn

Theo những người dân ở ngõ 107 Kim Giang và ngõ 34 đường Vĩnh Tuy, con kênh lộ thiên này trước kia là nguồn chính cung cấp nước sinh hoạt cho hàng trăm hộ dân nơi đây. Nhưng khoảng 10 năm trở lại đây, con kênh không chỉ mất đi chức năng đó, mà còn ô nhiễm nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Bà Nguyễn Thị Mai ở 123/107 Kim Giang cho biết: “Tôi sống ở đây 47 năm, nên chứng kiến sự thay đổi của dòng nước dưới kênh. Trước đây lòng sông rộng hơn, sâu hơn và nước rất trong chứ không đen ngòm như bây giờ. Bây giờ thì lòng kênh hẹp lại, toàn nước bẩn, nhiều đoạn còn bị tắc  vì người dân vứt rác xuống lòng kênh”.

Hà Nội: Rùng mình "xóm nước đen" 1

Sống chung với bẩn


Bà Mai kể: “Mùa mưa qua đi, con kênh nhiều đoạn trơ cả đáy. Đáy kênh nhìn nông thế thôi chứ lớp bùn kia sâu hàng mét. Đã có nhiều chó, mèo  trượt chân xuống kênh, người ta bất lực nhìn thấy nó bị lớp bùn nhấn chìm xuống đáy. Nước, rác sinh hoạt, nước thải công nghiệp xả trực tiếp xuống kênh bị phân hủy tại chỗ, đặc quánh, đen kịt. Mùa mưa đến, mọi thứ bẩn thỉu dưới đáy sông lại dềnh lên, nồng nặc mùi xú uế rất khó chịu. Nghĩ đến mùa hè đang gần đến, chúng tôi lại rùng mình lo lắng, nhà nhà sắm khẩu trang. Dân ở đây khổ sở vì con kênh này, mùa mưa cũng chết dở vì bị dềnh rác thải, mùa khô nóng thì khổ vì mùi hôi thối”.

Chỉ tay về phía những mảng rác ứ đọng giữa lòng kên, bà Mai không khỏi búc xúc: “Các loại bèo, rác đã phủ khắp bề mặt, ruồi nhặng, muỗi, gián và đặc biệt là chuột có đất sinh sôi nảy nở”.

Cả xóm bị đau đầu, viêm xoang

Ô nhiễm, hôi thối, đối diện với dịch bệnh, mất mỹ quan nhưng những hộ gia đình sống hai bên bờ con kênh này chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận “sống chung với lũ”.

Chị Phan Minh Thu ở đầu ngõ 107 Kim Ngưu bức xúc: “Ai chẳng biết ô nhiễm nhưng chúng tôi bê nhà đi đâu được. Phải vừa sống vừa khắc phục thôi. Sống chung với nước bẩn, không dùng nước ở đây nữa. Sợ ruồi muỗi, bọ, chuột thì nhà nào làm lưới chống côn trùng vây kín nhà nấy. Chỉ có cái bệnh viêm xoang thì hầu như dân chúng tôi đều bị mà chưa có cách khắc phục”.
Hà Nội: Rùng mình "xóm nước đen" 2

Cơ quan chức năng nỗ lực nửa vời người dân vẫn ô nhiễm – đường dẫn giống bài

Quả thật, nơi được mệnh danh là “xóm nước đen” vào những ngày trời oi nồng, không khí ở đây mới thực sự ngột ngạt khó chịu. Chỉ những người mới đến đây mới thấy ớn thôi. Còn những người như bà Mai và chị Thu ở lâu thành quen.

Gần 100% người dân “xóm nước đen” đã chuyển hẳn sang dùng nước máy. Ông Phạm Văn Dần ở ngõ 34 Vĩnh Tuy cho biết: “Cách đây vài năm, chúng tôi vẫn dùng nước giếng khoan. Khoan sâu mấy thì nước vẫn có mùi tanh lờm lợm giờ thì có nước giếng khoan rồi. Giải quyết được khâu nước ăn, nhưng chuyện ô nhiễm, hôi thối làm ốm yếu tất cả những người khỏe mạnh nhất thì chúng tôi vẫn phải chịu. Trời nắng mùi hôi thối bốc lên, trời mưa nhà như hoang đảo bởi nước bẩn bao vây. Những ngày như thế ruồi nhặng được thể “tấn công” vào nhà ở là chuyện bình thường”.

Cũng theo ông Dần, hầu hết, những người sống quanh đây đều mắc bệnh đau đầu, viêm xoang. Kinh khủng nhất là vào những ngày mưa to, nước ngoài sông dềnh lên bao nhiêu là thứ phế thải mất vệ sinh, một màu đen kịp tràn thẳng vào nhà. Ông Dần cho biết những lúc như thế là ông lại hối thúc con ông đưa cháu lên nhà anh em ở phố Đội Cấn lánh nạn.

Vài năm nay, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng môi trường đã tích cực khơi thông, thu gom, nạo vét, xử lý bớt lượng rác thải tràn lan trên bề mặt kênh. Song sau mỗi lần xử lý không lâu, tình trạng ô nhiễm lại tái diễn. Người dân “xóm nước đen” thấp thỏm chờ đợi một dự án kè kênh bằng bê tông, để giải quyết triệt để bài toán ô nhiễm. Ngày dự án đó thành hiện thực vẫn cần nhiều thời gian. Và, hàng ngày, cuộc sống ở “xóm nước đen” vẫn tiếp diễn, người dân ở đây vẫn phải sống chung với môi trường ô nhiễm nặng, hôi thối quanh năm.

Quang Thành

quangthanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 51 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 54 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top