Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịch COVID-19, người Việt xa xứ đón Tết cổ truyền qua facetime

GiadinhNet – Nếu như những năm trước, người Việt ở nước ngoài có thể tụ tập để gói bánh chưng, chúc Tết, lì xì và cùng nhau đến chùa để cầu nguyện một năm mới an khang thì năm nay, vì dịch COVID-19, người Việt xa xứ lại đón Tết cổ truyền qua facetime.

Dịch COVID-19, người Việt xa xứ đón Tết cổ truyền qua facetime - Ảnh 1.

Chị Vũ Lan Anh (SN 1993) làm điều dưỡng viên tại thành phố Frankfurt (CHLB Đức) đã được 6 năm.

Trong từng ấy thời gian, chị Lan Anh có 4 năm đón Tết cổ truyền với gia đình từ đất nước xa xôi và năm nay cũng không ngoại lệ.

Vào thời khắc Tết cổ truyền đang cận kề, những cuộc gọi facetime từ nước Đức xa xôi giữa chị Lan Anh với các thành viên trong gia đình ở quê nhà khiến chị vơi phần nào nỗi nhớ nhà.

Nhớ lại những năm đầu tiên xa nhà, chị Vũ Lan Anh vẫn chưa thể quên được khoảnh khắc hai bố con cùng khóc khi gọi video, nhìn gia đình ở Việt Nam đón giao thừa.

Dịch COVID-19, người Việt xa xứ đón Tết cổ truyền qua facetime - Ảnh 2.

Chị Lan Anh có dịp chụp ảnh chung với bố khi chị được trở về Việt Nam thăm gia đình trước đó. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Báo Gia đình & Xã hội, chị Vũ Lan Anh cho biết: "2 năm đầu không được về Việt Nam, tôi không tránh khỏi việc nhớ nhà. Khoảnh giao thừa đến, hai bố con nói chuyện video khi cả gia đình quây quần nâng chén rượu mừng năm mới, cả tôi và bố đều khóc. Tôi khóc vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ, còn bố thì khóc vì thương con gái ở xa không thể về Việt Nam đón Tết đoàn viên cùng gia đình".

"Mấy hôm nay, ngày nào bố cũng gọi điện video để "khoe" những hoạt động ở nhà. Bố bảo, năm nay bố lại là người gói bánh chưng và mẹ vẫn là người chẻ lạt. Gói bánh xong thì bố tranh phần xếp bánh vào nồi còn mẹ lại là người thức thâu đêm để đun nồi bánh. Nhìn gia đình quây quần, ấm cũng, tôi ước gì tôi và chồng đang được ở nhà bên bố mẹ…", chị Lan Anh chùng giọng.

Dịch COVID-19, người Việt xa xứ đón Tết cổ truyền qua facetime - Ảnh 3.

Chị Lan Anh cùng bố mẹ hai bên chụp hình kỷ niệm trong lễ thành hôn tại Đức. Ảnh: NVCC.

"Năm nay, tôi có chồng bên cạnh cũng đỡ tủi thân hơn nhiều, nhưng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nước Đức phong tỏa, hầu hết người Việt Nam ở Đức đều không thể trở về Việt Nam đón Tết. Hơn nữa, tôi vừa từ dương tính trở về âm tính virus SARS-CoV-2 và đang nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe nên gần như ngày nào cũng nhận được điện thoại từ quê nhà. Dù tôi có chồng bên cạnh chăm sóc nhưng với bố mẹ ở quê vẫn không thể không lo", chị Lan Anh cho hay.

Chị Lan Anh chia sẻ, những năm trước đó, khi còn sinh sống và làm việc ở Thủ đô Berlin, Tết năm nào chị cũng cùng nhiều gia đình là cộng đồng người Việt ở Đức tổ chức hội chợ, gói bánh chưng, tổ chức lì xì mừng tuổi và sau đó cùng đến chùa Linh Thứu (ở Thủ đô Berlin) để cầu bình an cho năm mới.

"Do nhiều người Việt ở Đức nên Tết năm nào, cộng đồng người Việt ở đây cũng tổ chức giói bánh chưng, lì xì và đi hái lộc trên chùa Linh Thứu. Đây là ngôi chùa có nhiều người Việt lui đến để cầu nguyện. Sở dĩ văn hóa của đất nước Việt Nam không bị mai một ở Đức là bởi người Việt ở đây gìn giữ, phát huy và giáo dục các thế hệ trẻ em về văn hóa của Việt Nam, đặc biệt là những nét văn hóa trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền", chị Lan Anh bày tỏ.

Chị Vũ Thị Dung (SN 1991, ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang) là lao động tại tỉnh KagoShima (Nhật Bản) cũng tương tự.

Dịch COVID-19, người Việt xa xứ đón Tết cổ truyền qua facetime - Ảnh 4.

Cây đào của chị Dung được đặt ở góc nhà cùng thiệp chúc mừng năm mới và bóng bay để các thành viên trong nhà cùng nhớ về hương vị Tết cổ truyền ở Việt Nam. Ảnh: NVCC

Do là lao động xuất khẩu ở Nhật Bản nên hơn 2 năm nay, để nhớ về hương vị Tết cổ truyền Việt Nam ở quê nhà, chị Dung cùng nhiều lao động khác cũng tự đặt bánh chưng, cành đào và tổ chức chế biến những món ăn quen thuộc, dân dã không thể thiếu trong ngày Tết của người Việt Nam.

Đặc biệt năm nay, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, chị Dung không thể lên chùa hay vãn cảnh hoa đào trong dịp Việt Nam đón Tết cổ truyền, như năm trước.

Dịch COVID-19, người Việt xa xứ đón Tết cổ truyền qua facetime - Ảnh 5.

Mâm cơm với đầy đủ các món ăn có trong mâm cơm ngày Tết của người Việt được chị Dung cùng các thành viên sắm sửa nhân dịp ở quê nhà đón Tết cổ truyền. Trong đó, không thể thiếu bánh chưng xanh. Ảnh: NVCC

Chị Dung bày tỏ: "Ở Nhật Bản, muốn có đồ gì của Việt Nam đều có cả nhưng giá thì cao gấp 5 - 6 lần. Vì đi làm từ sáng đến chiều nên người Việt ở đây không đủ thời gian để nấu bánh chưng. Năm nay, giá bánh chưng tính ra tiền Việt khoảng 240.000 đồng/chiếc có trọng lượng 1,2kg, nên các chị ở đây vừa đặt bánh, vừa đặt đồ để làm một số món có trong mâm cơm Tết của người Việt, như nem, giò tai, thịt gà hấp lá chanh…".

Theo chị Dung, mặc dù ở Nhật Bản không ai biết đến Tết cổ truyền của Việt Nam nhưng hầu hết, những người Việt ở đây đều tự tổ chức đón Tết xa nhà. Từ cuối tuần trước, các thành viên trong phòng đã cùng nhau ra chợ sắm cây đào, đặt trong nhà để… chơi Tết.

Dịch COVID-19, người Việt xa xứ đón Tết cổ truyền qua facetime - Ảnh 6.

Chị Dung và nỗi nhớ nhà khi người thân ở Việt Nam đang dành cho nhau những lời chúc năm mới. Ảnh: NVCC

Không chỉ riêng ngày Tết, theo chị Dung, vào tất cả những ngày cuối tuần, mỗi khi được nghỉ ngơi, thì tất cả 8 chị em sinh sống cùng một nhà ở tỉnh KagoShima đều cùng nhau nấu ăn, chế biến các món ăn Việt Nam để vơi bớt nỗi nhớ nhà.

"Đi làm xa nhà, đến những ngày bố mẹ ở quê nhà đón Tết, mới thấy nhớ nhà đến quay quắt. Tầm này, cứ ngày 30 tháng Chạp ở Việt Nam là tôi đang hỗ trợ mẹ xếp bánh chưng lên bàn thờ cùng các loại bánh, trái cây. Với mình, Tết Nguyên đán luôn là một dịp đặc biệt nhất trong năm.

Ở Nhật, dù phải hòa vào sự quay cuồng công việc với mọi người nhưng tôi vẫn có thể thưởng tượng ra được không khí náo nức của mọi người ở quê nhà. Người người tạm gác công việc của mình, cùng sum họp, cùng quây quần bên nhau sau những khoảng thời gian dài xa cách vì mưu sinh và những guồng quay bon chen, sự vất vả của cuộc sống thường nhật. Mọi người thường bảo lớn lên sẽ thấy Tết nhạt dần, nhưng với tôi, khi xa nhà mới thấy trân quý cái Tết như thế nào…", chị Dung trầm mặc.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top