Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Danh nhậu” xứ dừa và pha chơi ngông đốt pháo bằng… mũi để lấy le với “đồng nghiệp”

Thứ bảy, 18:00 07/03/2015 | Xã hội

GiadinhNet - So với những nơi khác ở mảnh đất miền Tây thì chiếu rượu ở xứ dừa Bến Tre ít xảy ra những chuyện “trời ơi”. Tuy nhiên “bợm nhậu” ở đây lại được xếp vào diện “không phải dạng vừa” với những trò vô cùng liều lĩnh. Nhiều n ăm đã trôi qua nhưng đến giờ, người ta vẫn kể vanh vách chuyện “danh nhậu” Nguyễn Hoàng De (còn gọi là Hai De) đốt pháo bằng mũi.

Uống rượu thay nước

Mới đây nhất vào năm 2013, tại huyện Châu Thành (Bến Tre) đã xảy ra một cuộc đấu rượu một mất một còn. Hai người này vốn là bạn tâm giao về khoản nhậu nhẹt, trong lúc “con gà tức nhau tiếng gáy”, hai ông giấu vợ con, bê can rượu lên ghe để phân xử. Chung một cái bát lớn, họ cứ uống quay vòng liên tục, đến lúc một người không chịu được, ngã bật ngửa xuống kênh. Khi được người dân vớt lên thì toàn thân tím bầm, lạnh ngắt. Còn người kia thì được đưa đi viện cấp cứu, 3 ngày sau mới tỉnh nhưng cũng bị cồn làm cho ngơ ngẩn từ đó đến giờ. Mọi người bảo hai bợm nhậu này liều mạng, uống để chết cũng phải vì cái can 10l hai ông “quất” chỉ còn lại một nửa. Chuyện này tưởng đã ghê gớm nhưng so với “bợm nhậu” nổi tiếng của xã Phước Long, huyện Giồng Trôm thì độ liều lĩnh của hai đấu thủ này vẫn dạng “chiếu dưới”. Đó là ông Nguyễn Hoàng De. Trở lại ấp 4 (xã Phước Long) - nơi ông Hai De sinh sống, chúng tôi được nghe lại từ chính người dân địa phương về những “giai thoại” của cao thủ nhậu này.

Ông Hai De nay đã ngoài lục tuần. Nhưng từ hồi còn là thanh niên đi tán gái thì ở địa phương, ông đã có “số má” về tửu lượng. Lý giải về điều này, một bậc cao niên cho biết, cha của ông Hai De cũng là một người rượu chè be bét. Ngày nào nhà ông Tư (cha ông Hai De - PV) cũng có hội hè. Hai De dạo ấy mới có tý tuổi nhưng được cha “cưng” cho ngồi bên cạnh để hầu rượu. Sau này, ông Tư cũng bị con trai “đánh bật” ra khỏi mâm. Đám bạn nhậu của ông thì vỗ vai tán thưởng Hai De: “Con hơn cha nhà có phúc”. Còn mẹ Hai De đang ở trong bếp nghe vậy chỉ biết thở dài buồn bã khi biết con trai lại đi vào vết xe đổ của chồng. Nhưng so với cha thì Hai De vẫn hơn một điểm, dù uống rượu khiến người bên cạnh ngửi hơi cũng thấy “phê ngất ngây” thì ông vẫn chịu khó làm ăn, lo cho gia đình. Vì vậy trong mắt mọi người, ông vẫn chưa phải dạng “nát”. Nhiều lần, Hai De cũng say “quắc cần câu” nhưng vẫn được đám bợm nhậu ca ngợi là “người say có tự trọng”.

Sự mất kiểm soát khi nhậu nhẹt đã mang đến tác hại khôn lường (Ảnh minh họa).

Sự mất kiểm soát khi nhậu nhẹt đã mang đến tác hại khôn lường (Ảnh minh họa).

Tại địa phương, có khá nhiều “giai thoại” về bợm nhậu này, chẳng hạn như Hai De uống rượu thay nước lọc. Mọi người kể lại, tại nhà Hai De có hai bình lớn đựng nước. Một bình là nước lọc vợ con Hai De uống, bình còn lại là rượu dành riêng cho ông. Hai bình có thể tích tương đương nhưng vợ con mới uống hết phân nửa bình nước lọc thì ông đã phải vác can ra quán rượu bá Tám đầu ấp mua thêm đổ vào. Hai De từ trước tới giờ không biết đi xe máy, chỉ biết đi xe đạp. Người khác say đến bò lê bò càng, chân tay run rẩy, có khi gục luôn tại chỗ nhưng khi ông “phê” vẫn chạy xe đạp bon bon. Dẫu vậy, ai gặp ông cũng đều phải dạt sang một bên để nhường đường bởi khi có rượu vào là “bợm nhậu” này phóng không biết trời đất là gì. Người ta gọi Hai De là “tiêu tửu”, cũng chưa bao giờ có ai thấy “ông tiên” này say rượu lộn cổ xuống mương như ông Tấm, bà Ván (hai bợm nhậu ngụ cùng ấp - PV). Ông Nguyễn Văn Vinh, anh họ của “bợm nhậu” nổi tiếng khẳng định: “Hai De uống rượu đi qua cả chục mét nhưng mọi người vẫn ngửi thấy cồn trong người ông phả ra theo gió. Có mấy cháu nhỏ đi học, gặp chú ấy đều phải bịt mũi, vội vàng chạy xa”.

Hai De có vợ và ba người con, nghề nghiệp chính của ông là trồng lúa, chăm dừa xiêm. Khi không rơi vào vụ mùa, ông đi mổ heo thuê cho một lò ở khu chợ. Đi làm ruộng, ông mang theo rượu uống, khi đi mổ heo thuê cũng vậy. “Chỉ với 1 con mắm cá linh, 1 trái chuối chát, Hai De có thể uống hết 1 lít rượu. Thậm chí nhiều lúc bí quá không có mồi, Hai De lấy chiếc đĩa sành có vẽ hình con cá rô phi để trước mặt cũng giải quyết được cơn ghiền”, ông Vinh cho biết thêm. Nhưng thường thì ít khi Hai De rơi vào cảnh “giáp hạt” như vậy. Chủ lò mổ biết tính ông hay nhậu nhẹt nên thỉnh thoảng cũng “bồi dưỡng” thêm ít mồi.

“Chuyện thiếu mồi với Hai De không đáng sợ bằng việc đang tê tê đầu lưỡi mà chai đã cạn. Có hôm nửa đêm hết rượu, Hai De kêu 2 đứa con lội bộ đến nhà bà Hai Ti trong xóm mua thêm rượu. Trời tối om, 2 đứa nhóc cằn nhằn không dám đi vì sợ ma, Hai De đe nẹt: “Ở xứ này ma nào không khiếp danh tao? Gặp ma, tụi bây cứ nói con Hai De là nó tránh đường cho bây đi ngay”, ông Vinh hài hước kể. Ông Vinh cho biết thêm mình cũng là người thường xuyên “chén tác chén thù” với người em họ. Theo quan hệ họ hàng thì Hai De là em họ ông Vinh nhưng lấy ly rượu để so sánh thì ông Vinh không bao giờ dám “qua mặt”.

Màn tỉ thí có một không hai

Dân nhậu ấp 4 nể nhất cao thủ Hai De ở sự liều mạng. Một lần thi độ gan lì với đám bạn nhậu, ông đã đốt pháo bằng mũi để rồi phải mang thương tật suốt đời. Đó cũng là chuyện đáng xấu hổ nhất của “người say có tự trọng”. Kể lại việc Hai De chơi ngông, ông Vinh cho biết, chuyện xảy ra vào tết nguyên đán Giáp Tuất năm 1994. Khi ấy, Nhà nước chưa cấm đốt pháo. Những dịp lễ, Tết, người dân thường đốt pháo cho rôm rả. Vậy là, Hai De lại có dịp thể hiện tài liều. Chiều mồng 3 Tết, sau khi tiệc rượu cuối cùng ở nhà bạn nhậu Hai Tăng sắp tàn, các chiến hữu thấm say ra về gần hết. Lúc này chỉ còn lại Hai De, Hai Tăng và ông Ba Nhót. Ba “bợm nhậu” này thách thức tài liều với nhau bằng việc đốt pháo. Ai thua thì sẽ là kẻ nhát gan nhất và phải chịu bao cả bàn một chầu nhậu ngoài quán bà Sáu Cho ở chợ Bến Tranh (xã Phước Long - PV). Ông Vinh kể: “Ba người này đều cùng tuổi với nhau, cũng thuộc diện rượu bia khét tiếng ở địa phương. Ông Hai Tăng, tên thật là Võ Văn Mười, thường gọi là ông Hai. Ông này uống rượu phải tăng hai mới say, vì thế cái tên Hai Tăng theo luôn từ đó đến giờ. Hỗn danh của ông Ba Nhót cũng liên quan đến tửu. Ông tên là Ba nhưng có thói quen uống 3 nhót mới hết một ly”.

Ông Vinh cho biết, mình cũng có mặt trong buổi nhậu hôm ấy nhưng vì yếu đô nên đã bỏ cuộc từ sớm lên võng nằm nghỉ. Ông cũng là người chứng kiến toàn bộ phần thách đấu của ba “nhậu thủ”. Theo lời kể của ông thì khi ấy, Hai Tăng vào nhà lấy ra một phong pháo tiểu hiệu Cửu Long, tháo rời từng viên riêng lẻ. Ông Ba Nhót trổ tài đầu tiên. “Nhậu thủ” này cầm trên tay viên pháo châm vào điếu thuốc đốt nhưng không buông ra mà bình tĩnh đợi cho pháo nổ. Sau đó, một tiếng nổ như xé tai, mùi khói thuốc khét lẹt. Đầu ngón tay cái và

Ông Vinh đưa chúng tôi đến nhà “bợm nhậu” nổi tiếng xứ dừa nhưng tiếc rằng không có duyên gặp mặt vì người này vừa ra Đồng Nai thăm con gái. Ông Vinh kể: “Sau lần ấy, Hai De đã không còn liều mạng như vậy nữa, mỗi khi sắp nhỏ nhắc lại chuyện cũ, ông ấy không nhịn được cười và căn dặn rằng: “Đừng có ngu mà bắt chước tao”.

ngón trỏ của Ba Nhót nám đen nhưng “bợm nhậu” này tỏ ra không hề hấn, ông còn phấn khích cầm ly rượu uống cái ực một cái rồi nhếch mép thách thức hai người còn lại. Sau đó, tới lượt Hai Tăng thi thố. “Nhậu thủ” này lấy viên pháo kẹp vào cánh tay phải rồi châm lửa đốt. Khi tim pháo cháy xè xè, Hai Tăng không kịp dang tay cho viên pháo rớt ra thì lại một tiếng nổ vang rền. Kết quả, chiếc áo sơ mi xanh mới toanh vừa khai trương dịp Tết rách toạc phần cánh tay.

Thấy mặt Hai Tăng tái ngắt, chân tay run rẩy, Hai De lộ rõ sự sung sướng, ông vỗ đùi cười khanh khách. Sau đó, Hai De cầm ly rượu tu làm ực một cái, rồi cao hứng đứng dậy tuyên bố: “Tụi bây coi tao nè, đốt pháo bằng lỗ mũi mới độc nè”. Song song với với lời nói, Hai De lựa viên pháo tròn đều, nhét hơn nửa viên pháo vào lỗ mũi của mình, chừa phần tim pháo ra ngoài rồi đưa bật lửa lên mồi. “Lúc ấy, nhà Hai Tăng rất đông đúc trẻ con xúm lại coi các “bợm nhậu” thi tài. Mọi người xanh mặt. Sau một tiếng nổ trầm đục, Hai De lăn ra đất, hai tay ôm khuôn mặt đầy máu. Mọi người xúm lại chở ông đến phòng khám đa khoa khu vực Phước Long cấp cứu”, ông Vinh rùng mình nhớ lại. Chơi dại nên mũi của Hai De sau đó đã không còn lành lặn.

Lê Nguyễn

(Còn nữa…)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 10 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 13 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top