Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cụ bà gần 80 tuổi sinh ra trong “nạn đói”, sống cô độc từ nhỏ: “Chiếc xe đẩy, củ sắn luộc là tất cả những gì tôi có”

Thứ bảy, 10:29 26/12/2020 | Xã hội

Sinh ra trong “nạn đói” của những năm 1945, bà Bùi Thị Cư (SN 1943, xã Lợi Thành, huyện Vụ Bản, Nam Định) không có anh chị em, mất cha mẹ từ nhỏ do nạn đói hoành hành. Ở tuổi “xế chiều” bà Cư vẫn hàng ngày sống cô độc, gồng mình đẩy chiếc xe chở củ khoai, củ sắn đi bán kiếm tiền mưu sinh.

"Cả cuộc đời khổ sở, cũng ngại lắm nhưng ai muốn vậy đâu"

Sinh ra vào thời chiến, bà Bùi Thị Cư, xóm Chợ, (xã Lợi Thành, huyện Vụ Bản, Nam Định) cũng có đủ cha, mẹ như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng khi còn chưa kịp gọi sõi tiếng "mẹ ơi" thì cả cha và mẹ bà đã vĩnh viễn ra đi vào những năm tháng đói khổ ấy.

Cụ bà gần 80 tuổi sinh ra trong “nạn đói”, sống cô độc từ nhỏ: “Chiếc xe đẩy, củ sắn luộc là tất cả những gì tôi có” - Ảnh 1.

Căn nhà nhỏ xíu của bà Cư được dựng tạm ven đường làng

Bà Cư chẳng có anh chị em. Một người bác trong họ đành nhận bà về nuôi cho qua ngày đoạn tháng. Chẳng bao lâu sau, bà Cư còn chưa kịp lớn lên thì cuộc đời lại một lần nữa dìm bà xuống đến tận cùng của sự khổ cực khi người bác cũng mãi mãi ra đi.

Bà Cư thành đứa trẻ lang thang từ đó. Bà bươn chải khắp nơi, mò cua, bắt ốc kiếm miếng cơm mưu sinh qua ngày. Trong một lần đi làm, bà bị trượt chân ngã khiến nửa người bên trái bị thương nặng. Chẳng có tiền chữa nên bà mặc kệ, tay chân cũng bị tật từ đó không còn khoẻ mạnh.

Cụ bà gần 80 tuổi sinh ra trong “nạn đói”, sống cô độc từ nhỏ: “Chiếc xe đẩy, củ sắn luộc là tất cả những gì tôi có” - Ảnh 2.

Trong nhà chẳng có lấy một món đồ giá trị

Cụ bà gần 80 tuổi sinh ra trong “nạn đói”, sống cô độc từ nhỏ: “Chiếc xe đẩy, củ sắn luộc là tất cả những gì tôi có” - Ảnh 3.

Bà Cư sống cô đơn từ thời còn trẻ, bươn trải đủ mọi công việc để kiếm tiền, mưu sinh

Cụ bà gần 80 tuổi sinh ra trong “nạn đói”, sống cô độc từ nhỏ: “Chiếc xe đẩy, củ sắn luộc là tất cả những gì tôi có” - Ảnh 4.

Đã gần 80 tuổi, bà chẳng có một ai để bám víu, nương tựa

Chân tay đau yếu nên bà Cư không dám lập gia đình. Bà Cư bảo: "Cái thời đó mà không khoẻ mạnh thì ai người ta lấy mình, đành ở vậy. Mình cứ lang thang cũng chẳng dám nghĩ đến việc đó, cứ lo có miếng ăn, chỗ ngủ là mừng lắm rồi".

Thanh xuân của bà Cư ngày ấy cứ gắn liền với con cua, con ốc. Ai thuê gì làm nấy, không có ai thuê, không có gì làm thì đành nhịn đói. Vết thương ở chân tay vẫn đau nhức, đi lại khó khăn, đặc biệt là khi thay đổi thời tiết, nhưng "cái bụng đói" mới là điều khiến bà Cư lo lắng nhất.

Cụ bà gần 80 tuổi sinh ra trong “nạn đói”, sống cô độc từ nhỏ: “Chiếc xe đẩy, củ sắn luộc là tất cả những gì tôi có” - Ảnh 5.

Bà Cư đau đớn kể về cuộc đời của mình

Cụ bà gần 80 tuổi sinh ra trong “nạn đói”, sống cô độc từ nhỏ: “Chiếc xe đẩy, củ sắn luộc là tất cả những gì tôi có” - Ảnh 6.

Vài củ sắn và chiếc xe đẩy là vật dụng để bà mưu sinh hàng ngày

Khi đã lớn lên, bà không có đất ruộng nên theo chân những người phụ nữ trong làng đi đến các huyện vùng núi thuộc tỉnh Lào Cai để hái chè thuê. Làm quanh năm ngày tháng cũng chỉ đủ miếng cơm sống qua ngày: "Ngày ấy kinh tế khó khăn, mình lại không có sức khoẻ thì làm gì ra tiền được, cứ có miếng ăn, chỗ ngủ là mừng rồi", bà Cư tâm sự.

Đến khoảng 20 năm trước, bà Cư mới được khuyên trở về quê hương và được các mạnh thường quân dựng tạm cho một căn nhà nhỏ để có chỗ trú nắng, che mưa.

Cụ bà gần 80 tuổi sinh ra trong “nạn đói”, sống cô độc từ nhỏ: “Chiếc xe đẩy, củ sắn luộc là tất cả những gì tôi có” - Ảnh 7.

Nhà cũng là bếp

Cụ bà gần 80 tuổi sinh ra trong “nạn đói”, sống cô độc từ nhỏ: “Chiếc xe đẩy, củ sắn luộc là tất cả những gì tôi có” - Ảnh 8.

Củi khô chất đống một góc nhà để đun nấu.

"Đất này là đất của chính quyền, các mạnh thường quân xây tặng cho căn nhà này để tôi ở đây. Suốt hàng chục năm nên giờ tường mục, ngói thủng cả rồi. Cuộc đời ai cũng có lúc sướng, khổ nhưng cả cuộc đời tôi thì chỉ toàn sự khổ sở. Cũng ngại nói ra lắm nhưng làm gì ai muốn vậy đâu, cái số phận mình nên mình đành chịu", bà Cư tâm sự.

"Chiếc xe đẩy, củ sắn luộc là tất cả những gì tôi có"

Sống cô độc một mình trong căn nhà nhỏ, bà Cư chẳng có lấy một món đồ giá trị. Nhà cũng là bếp, bà xếp vài viên gạch kê cái kiềng 3 chân một góc nhà để đun nấu. Bên cạnh một mảnh túi ni lông lớn được căng ra che một góc nhà, phía sau là một đống cây khô làm củi đốt. Bà căng túi ni lông che đi cho "giống cái nhà".

Cụ bà gần 80 tuổi sinh ra trong “nạn đói”, sống cô độc từ nhỏ: “Chiếc xe đẩy, củ sắn luộc là tất cả những gì tôi có” - Ảnh 9.

Hàng ngày bà đẩy chiếc xe chở khoai luộc, sắn luộc đi bán. Đến khi bán hết hoặc tối mịt trời thì trở về

Cụ bà gần 80 tuổi sinh ra trong “nạn đói”, sống cô độc từ nhỏ: “Chiếc xe đẩy, củ sắn luộc là tất cả những gì tôi có” - Ảnh 10.

Chân tay đau vẫn cố đẩy xe đi bán vì điều đó "không sợ bằng cái bụng rỗng", bà Cư thường nói vậy

Chiếc xe đẩy bằng nhôm cũ mèm "quý giá" nhất bà để cạnh đầu giường ngủ, phía cuối giường là vài ba củ sắn vừa "nhập" về, chờ hôm sau luộc rồi mang ra chợ bán.

"Tôi sinh hoạt trong nhà hết, ở ngoài cạnh cái đường làng rồi nên không làm gì được, mãi cũng quen rồi. Đi xin nước về không có gì đựng nên tôi xin hộp xốp về chứa nước luôn trong nhà, nhìn có cặn ở dưới đáy vậy chứ bên trên vẫn dùng được bình thường đấy", bà Cư cười nói.

Hàng ngày, bà Cư mua vài củ khoai, củ sắn từ chiều hôm trước. 4h sáng hôm sau dậy luộc, cắt khúc rồi chất lên xe đẩy, mang ra chợ bán. Hôm nào khoẻ người thì đẩy được vài cân, thời tiết thay đổi, chân tay đau nhức thì đành phải nghỉ.

Cụ bà gần 80 tuổi sinh ra trong “nạn đói”, sống cô độc từ nhỏ: “Chiếc xe đẩy, củ sắn luộc là tất cả những gì tôi có” - Ảnh 11.

Những thùng chứa nước ăn, nước sinh hoạt của bà Cư

Cụ bà gần 80 tuổi sinh ra trong “nạn đói”, sống cô độc từ nhỏ: “Chiếc xe đẩy, củ sắn luộc là tất cả những gì tôi có” - Ảnh 12.

"Nhìn có cặn ở dưới đáy vậy chứ bên trên vẫn dùng được bình thường đấy", bà Cư cười nói

Cụ bà gần 80 tuổi sinh ra trong “nạn đói”, sống cô độc từ nhỏ: “Chiếc xe đẩy, củ sắn luộc là tất cả những gì tôi có” - Ảnh 13.

Chiếc đài cũ mèm buộc ở đầu giường để lắng nghe tin tức

"Một mình neo đơn nên mỗi tháng chính quyền trợ cấp cho 405.000 đồng cũng đỡ khổ. Bán được sắn thì có thêm đồng nào ăn uống, sức tôi bây giờ còn làm gì được nữa. Không đi bán thì không đủ ăn, giờ có mỗi cái xe đẩy, củ khoai củ sắn chứ tôi chẳng có gì cả", bà Cư tâm sự.

Tuổi già sống một mình nên mỗi khi đau ốm, bệnh tật, bà Cư chỉ biết cắn răng chịu đựng: "Ngày nắng thì phải chạy ra gốc cây tránh nóng, ngày mưa nước chảy khắp từ đầu nhà đến cuối nhà. Sợ nhất là đêm hôm sốt cao, bệnh tật chẳng có con cháu, không có ai bên cạnh cả nên sợ lắm. Một mình thân già nên đành chịu chứ biết kêu than ai được", bà Cư chia sẻ.

Cụ bà gần 80 tuổi sinh ra trong “nạn đói”, sống cô độc từ nhỏ: “Chiếc xe đẩy, củ sắn luộc là tất cả những gì tôi có” - Ảnh 14.

Mái nhà đã xô lệch phần ngói, dột nát theo thời gian

Cụ bà gần 80 tuổi sinh ra trong “nạn đói”, sống cô độc từ nhỏ: “Chiếc xe đẩy, củ sắn luộc là tất cả những gì tôi có” - Ảnh 15.

"Nhìn người ta gia đình xum vầy mình cũng thích lắm nhưng số phận mình vậy rồi biết làm sao…", bà Cư nghẹn lại

Suốt cuộc đời chật vật, bao nhiêu cay đắng đã nếm đủ. Giờ đây bà Cư chỉ mong có đủ miếng ăn, căn nhà lành lặn sống qua ngày: "Nhiều lúc mệt quá, tôi nghĩ hay là lên chùa xem nhà chùa có nhận không thì mình ở đó nhưng giờ cao tuổi nên sợ cũng khó.

Chỉ mong cái nhà được sửa, có chỗ chui ra chui vào cho đỡ vất vả. Nhìn người ta gia đình xum vầy mình cũng thích lắm nhưng số phận mình vậy rồi biết làm sao…"

Theo Tổ quốc

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 19 phút trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Top