Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con chết vì AIDS, mẹ làm tình nguyện viên

Thứ hai, 19:33 08/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Gia đình tan nát vì con trai duy nhất nghiện ma tuý, chết vì HIV giai đoạn cuối, con dâu ôm cháu nội bỏ đi, người mẹ đau buồn tìm vào Trung tâm cai nghiện xin làm tình nguyện viên với ước mong đưa các con nghiện ra khỏi vũng bùn ma tuý trở về nhà để nhiều bà mẹ không phải đau đớn “khóc con” như bà đã trải qua.

Con chết vì AIDS, mẹ làm tình nguyện viên 1

Mỗi khi nhắc đến đứa con nhiễm HIV rồi chết là nỗi đau của bà trỗi dậy. Ảnh: TG.

Theo con đi cai nghiện...

Người mẹ bất hạnh ấy là bà Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1961, quê ở Bến Tre) đang công tác tại cơ sở điều trị Methadone số 278 Lê Lợi, TP Vũng Tàu. Bà đang dốc hết sức lực để kéo những nạn nhân của ma túy “tỉnh” lại để quay về cõi trần… Kể lại chuyện về núm ruột của mình đã qua đời vì AIDS, bà Vân cho biết: Năm 18 tuổi, phát hiện cậu con trai là Nguyễn Hoàng Phương (SN 1979) nghiện ma túy, bà bỏ hết công việc để đưa con đi Bình Dương cai nghiện. Những ngày lưu lạc ở xứ người bà buôn thúng, bán bưng để mong đứa con dại dột mau đoạn tuyệt với ma túy. Mỗi lần vào thăm con mà nước mắt người mẹ cứ lăn dài, nhiều lúc nhìn con mà không nói nên lời, bởi bà vẫn không tin con mình sa lầy đến như vậy.

Sau thời gian cai nghiện trở về nhà, Phương lấy vợ và sinh con, thời gian này có lẽ là ngày tháng ngắn ngủi mà gia đình bà cảm thấy hạnh phúc nhất. Lúc đó, thấy Phương có công việc ổn định, những người bạn nghiện ngập trước kia lại tìm đến rủ rê hút chích. Một lần ngà ngà trong cơn say, Phương cùng đám bạn đắm chìm với “nàng tiên nâu”. Dần dần, anh nghiện lại lúc nào không hay, đến khi gia đình phát hiện thì Phương bị nhiễm HIV. Cầm giấy xét nghiệm máu với kết quả dương tính của con mà tay chân bà Vân rụng rời không bước nổi ra khỏi bệnh viện.

Tâm sự với chúng tôi, bà Vân luôn trách bản thân mình: “Nếu tôi không quá lo chuyện cơm áo gạo tiền để dành thời gian chăm sóc nó nhiều hơn, thì có lẽ không có kết cục đau khổ như ngày hôm nay. Xót xa hơn nữa là vợ nó không qua nổi cú sốc nên ôm con bỏ đi, gia đình lúc đó rối như tơ vò. Khổ nhất là những ngày thằng Phương chuyển sang giai đoạn AIDS nằm liệt giường, một tay tôi phải chăm sóc từ việc cho ăn đến chuyện sinh hoạt hằng ngày. Nhìn Phương buông xuôi số phận, tôi cố nuốt nước mắt để động viên con ráng cố gắng sống thêm một ngày. Lúc này thằng Phương mới nhận ra là mình quá dại dột, tình mẹ dành cho con quá thiêng liêng, nhưng tất cả đã quá muộn. Hôm thần chết gõ cửa đưa nó đi mà lòng tôi tan nát dù vẫn biết ngày ấy sẽ đến. Chỉ vì quá nông nổi mà con tôi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Còn tôi cũng phải trả một cái giá quá đắt là mất đi đứa con trai duy nhất”.

Và công việc đi “cứu người”

Từ lúc Phương mất, bà Vân xin vào trung tâm phòng chống ma túy để tham gia công tác chăm sóc từ thiện cho những người đang bị mắc HIV/AIDS đến giờ. Hằng ngày bà cùng nhóm tình nguyện viên của trung tâm đi thuyết phục những người bán dâm, con nghiện để đưa họ đi khám sức khỏe… Còn tại các quán ăn, nhà hàng, khách sạn, bà Vân đều vào phát bao cao su miễn phí.

Những ngày đầu tiếp cận với các cô gái bán dâm, khuyên đi khám sức khỏe và nên bỏ nghề để tránh bị nhiễm HIV. Nhiều cô ngó lơ lảng tránh nhưng bà Vân vẫn tìm cách giải thích để các cô gái trẻ hiểu được tác hại của ma túy và nỗi đau của cha mẹ khi biết con mình đi bán thân sống qua ngày.

Bà Vân chia sẻ: “Mình phân tích từ tốn là tụi nhỏ nghe hết. Nhiều đứa đã bỏ nghề về quê có chồng và sinh con làm ăn khá giả lắm. Lâu lâu tụi nó lên đây thăm chơi. Trong công việc đi tuyên truyền, chuyện khó nhất là đi thuyết phục những người đang dùng ma túy đi khám sức khỏe, khuyên họ đi cai nghiện. Vì họ lúc nào cũng có tâm lý muốn chống trả người khác khi biết về nhược điểm của mình. Nhưng với kinh nghiệm lâu năm, phần lớn chúng tôi đều can thiệp và hỗ trợ họ quay về làm lại từ đầu. Trong đời ai cũng có sai lầm, nhưng phải biết dừng đúng lúc. Gia đình tôi vẫn còn chút may mắn là con dâu và đứa cháu nội không mang mầm bệnh HIV”.

Cũng vì công việc ý nghĩa của mẹ chồng mà người con dâu chủ động quay trở lại. Sau thời gian chồng mất, nghe tin mẹ chồng vào trung tâm cai nghiện làm tình nguyện viên thì chị ôm con trở về và nhờ bà Vân xin vào trung tâm làm. Hằng ngày hai mẹ con cùng đi làm công việc tuyên truyền giúp ích cho xã hội.

Giờ đây, công việc đi tuyên truyền và chăm sóc bệnh nhân HIV là động lực để bà bước qua nỗi đau, hàn gắn lại vết thương mà đứa con trai đã để lại. Trong kí ức buồn đau của mình, bà vẫn lưu lại những bức ảnh của người con trai ngày nào đang nở nụ cười cùng gia đình ấm cúng. Nhiều lúc tủi thân bà Vân ngồi khóc một mình. Bà nghĩ lại giá như ngày trước bà chăm sóc cho đứa con trai nhiều hơn, được trang bị đầy đủ kiến thức về các tệ nạn xã hội như hôm nay thì thần chết chưa chắc đã vội vàng dắt được đứa con trai của bà đi về thế giới bên kia nhanh đến thế. “Giờ nghĩ lại chỉ có một cách là cố gắng dốc hết sức lực để kéo những nạn nhân của ma túy “tỉnh” lại để quay về cõi trần. Trong thâm tâm của tôi luôn xem những người mắc phải căn bệnh thế kỷ như người thân, con cái của mình. Tôi muốn chăm sóc động viên họ trong những ngày tháng ít ỏi còn lại như mình đã từng chăm sóc con mình vậy”- bà Vân nói.
Du Nguyễn
thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 21 phút trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 40 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top