Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái cân nặng 25kg có khuôn mặt bà lão và ăn khỏe như lực sỹ

Thứ bảy, 20:00 29/08/2015 | Xã hội

"Em ăn được lắm. Một ngày em ăn cũng 6-7 bữa. Mỗi bữa ăn của em hết 5 tô bún hay tô mỳ. Ngoài ra, em còn uống nước nhiều lắm. Nếu uống để thỏa cơn khát, em có thể uống hết 7 lít nước cùng một lúc đó...", chị Ý chia sẻ.

Cô gái có khuôn mặt bà già

Nếu mới gặp lần đầu, không ai có thể nghĩ người phụ nữ có khuôn mặt U.60 kia lại chỉ chưa tròn tuổi 28. Đó là chị Nguyễn Thị Như Ý, hiện đang sống ở thôn Na Kham, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Vừa rửa đống chén bát mà chị Ý dùng xong bữa sáng, mẹ chị Ý - bà Lê Thị Tám, năm nay tuổi đã ngoài 70 tuổi, cho biết: "Nó là con út của vợ chồng tui. Tui đẻ 4 đứa con, nhưng mấy anh chị nó không ai mắc bịnh kỳ lạ như nó cả".

Theo lời bà Tám thì gia đình phát hiện chị Ý có những biểu hiện bất thường từ năm 2000. "Vào lúc đó, con Ý nói nó đau bụng dữ lắm. Tui cứ tưởng nó đến tuổi dậy thì nên đau bụng theo kiểu con gái thôi. Nào ngờ sau 2 kỳ kinh thì nó hết đau bụng, cũng không xuất hiện kỳ kinh nữa. Từ lúc đó, tui để ý thấy khuôn mặt của nó cứ ngày một già đi, nhăn nheo dần", bà Tám tiết lộ.

Chị Ý và bà Tám trò chuyện cùng phóng viên.

Khi phát hiện sự bất thường của con gái, vợ chồng bà Tám chạy vạy tiền của đưa con đi bệnh viện cứu chữa. Nhưng nào ngờ, nằm viện được năm ngày nửa tháng thì bác sĩ cho về. Bác sĩ bảo chị Ý bị rối loạn nội tiết, rất khó chữa trị nên đưa thuốc về nhà uống dần. Thương con gái út, dù bệnh viện đưa về nhà uống thuốc nhưng mỗi lần nghe có người nói "con Ý bị bệnh "âm" rồi, nên tìm đến các "điện" để cúng bái đi" là vợ chồng bà Tám lại hỏi chỗ "chữa bệnh người âm" để đưa chị Ý đến chữa trị.

Nào ngờ chữa hết tháng này qua tháng nọ, hết năm này qua năm khác mà bệnh tình của con không thuyên giảm tí nào", bà Tám bộc bạch. Ngồi trò chuyện cùng bà Tám một lúc nhưng không thấy chị Ý đâu, chúng tôi hỏi thì bà Tám cho biết, vì tự ti với vẻ bề ngoài của mình nên chị Ý hay lủi thủi ở nhà sau, ít tiếp xúc với người lạ lắm. Sau đó, bà Tám phải gọi mãi đến 3 lần, chị Ý mới dám ra gặp chúng tôi…

Lần đầu nhìn thấy chị Ý, chúng tôi không khỏi bất ngờ. Với khuôn mặt già nua, da đen xuất hiện nhiều nếp nhăn; thêm vào đó là thân hình nhỏ thó; hàm răng bị rụng gần hết, chỉ còn vài chiếc sứt mẻ... khiến chị Ý nom như một bà lão. Chị Ý tâm sư, sau vài năm bị bệnh, vì mặc cảm với đám bạn nên đang học dở năm học lớp 10 chị phải nghỉ học.

"Hồi đó em học cũng giỏi lắm. Các bạn và thầy cô đều khen và động viên em. Nhưng em quyết định nghỉ học phần vì bệnh tật, phần vì cùng ba mẹ đi chạy chữa khắp nơi tốn nhiều thời gian quá. Còn răng của em thì cứ bị mẻ ra rồi rụng dần hết nên giờ miệng em móm mém như bà già 60 tuổi thế này", chị Ý chia sẻ.

Khuôn mặt già nua của chị Ý.

Mỗi lần ăn hết 5 tô bún, uống 7 lít nước

Sự bất hạnh với người con gái có cái tên rất đẹp: Như Ý, chưa dừng lại ở đó. Theo lời chị Ý thì khoảng 10 năm trở lại đây, chị bắt đầu ăn uống rất khỏe. “Mỗi lần em có thể ăn hết 5 tô bún hay tô mỳ. Còn nước thì em uống hết sức cũng phải được 7 lít. Nhưng em chỉ uống nước ấm nóng thôi, chứ không uống nước lạnh".

Dù ăn uống khỏe vậy nhưng chị Ý cân nặng chỉ có 25kg. Khi chúng tôi tỏ ra ngạc nhiên thì nhận được lời giải thích: "Em ăn uống nhiều thế, nhưng cứ mỗi lần ăn xong là nôn ra hết. Em không kiềm chế cơn nôn được. Ăn vào no bụng là nôn ra. Lần nào cũng vậy. Mà nôn xong lại thèm ăn và ăn dữ lắm. Em còn bị thoái hóa khớp 2 chân nữa. Mỗi lần bị phù lên thì từ chỗ chỉ cân nặng có 25kg, em tăng lên đến 30kg anh à".

Ngồi cạnh con gái, bà Tám cho biết thêm, thực ra vài năm trở lại đây chị Ý mới chuyển qua ăn bún, mỳ. Trước đó, chị Ý thường hay ăn cơm. Mỗi bữa ăn, bà Tám phải nấu riêng 1 nồi cơm 4 lon gạo cho chị Ý.

"Nó ăn nhiều nhưng đâu hấp thụ được. Ăn vào nôn ra hết nên người nó cứ teo tóp lại. Nhiều hôm, 1-2 giờ sáng nó dậy nói với tôi, con đói bụng quá mẹ ơi. Vậy là tôi phải dậy lần thì nấu cơm cho nó ăn, lần thì pha 5-6 gói mì ăn liền cho nó", bà Tám buồn buồn nói. Anh Nguyễn Đình Hùng (SN 1977, anh của chị Ý) cho biết, vì chạy chữa bệnh tật cho chị Ý mà bao nhiêu tiền vợ chồng bà Tám dành dụm được cũng "đội nón ra đi".

Anh Hùng nghẹn ngào: "Nhà tôi ai cũng thương nó. Nhưng biết làm sao. Anh em tôi đều có gia đình cả. Làm lụng quanh năm còn không lo nổi gia đình vợ con, đâu giúp được gì nhiều. Còn ba mẹ tôi già yếu rồi, không làm chi ra tiền nữa. Do đó mà vừa rồi, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đưa giấy chuyển viện bảo gia đình đưa bé Ý ra Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục chạy chữa nhưng vì không có tiền nên bé Ý đành ở nhà chứ biết làm sao".

Cũng chính vì biết gia đình khó khăn nên hơn 1 năm nay, chị Ý dù bệnh tật cũng lặn lội ra Đà Nẵng bán vé số, kiếm tiền nuôi thân. Chị Ý tâm sự: "Cứ mỗi sáng em dậy sớm, đón xe buýt ra Đà Nẵng bán vé số đến chiều tối lại bắt xe về nhà. Em bán nhiều chỗ lắm. Từ Hòa Khánh cho đến quận Sơn Trà, chỗ nào em cũng bán. Một số người vì thấy em đáng thương nên còn cho tiền em nữa. Nhiều hôm bệnh trở nặng em như ngất xỉu ngoài đường, nhưng vì biết hoàn cảnh ba mẹ già yếu nên em phải tiếp tục bán vé số để kiếm tiền nuôi sống bản thân thôi".

Thân hình nặng 25kg của chị Ý.

Bà Tám bảo, mỗi ngày đi bán vé số, chị Ý cũng thu được khoảng 50.000 đồng. Số tiền đó, chị ăn uống dè xẻn, còn dư đưa mẹ tích góp để lấy tiền đi chữa bệnh. Bà Lê Thị Ba, một người hàng xóm của gia đình chị Ý, cho biết người trong làng ai cũng thương hoàn cảnh của chị Ý. "Thương là vậy nhưng bà con đâu giúp được gì nhiều. Ở đây nhà ai cũng khó khăn quá nên chủ yếu động viên, chia sẻ với con bé Ý cùng gia đình bà Tám là chính chứ biết làm sao", bà Ba tâm sự.

Trong khi chúng tôi trò chuyện cùng gia đình chị Ý, ngoài trời có mưa nhỏ. Chị Ý cho biết,­ mấy hôm nay chuyển trời mưa nên chị đau nhức dữ dội nên phải nằm nhà, không thể đi bán vé số được nữa. Mỗi lần nhìn con gái lên cơn đau, bà Tám chỉ biết vỗ về động viên và khóc nức nở… Trước khi chia tay chúng tôi, chị Ý khóc nghẹn, bày tỏ mong ước của mình: "Mấy đứa bạn thân của em giờ đều thành danh cả, đứa nào cũng đại học này đại học nọ. Em biết số phận mình không may mắn, nhưng chỉ mong sao được khỏe mạnh trở lại để có thể làm lụng kiếm tiền phụng dưỡng ba mẹ thôi. Hơn 15 năm qua, nhìn mẹ già chăm sóc em bệnh tật mà lòng em đau lắm".

Bác sĩ Trần Công Ân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, cho biết, trường hợp bị lão hóa trước tuổi như chị Ý là rất hiếm gặp.

"Theo tôi được biết thì phải hàng triệu người mới có trường hợp bị bệnh như bệnh nhân Ý. Đến nay, y học vẫn chưa có thể lý giải cụ thể nguyên nhân gây ra loại bệnh này. Đa phần những trường hợp như bệnh nhân Ý là do trục tuyến yên dưới đồi gặp "sự cố" dẫn đến hiện tượng "lùn tuyến yên" nên bệnh nhân bị lão hóa trước tuổi. Ngoài ra, việc bị rối loạn sắc tố cũng có thể dẫn đến những trường hợp tương tự", bác sĩ Ân nhận định.

Theo Ngọc Thi

Công an nhân dân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 16 phút trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 18 phút trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Top