Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện lão nông nghèo hiến tặng đất hàng trăm triệu xây đường cho ấp

Thứ bảy, 06:08 12/09/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Thấy đoạn đường lầy lội bà con đi lại khó khăn, ông Đỗ Hữu Huệ (55 tuổi, ngụ tại ấp Hòa Khánh, xã Hòa An, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã hiến hơn 500m2 đất sổ đỏ trị giá hơn 200 triệu đồng để làm đường công cộng.

Trong thời buổi “tấc đất tấc vàng”,  việc làm của ông Huệ bị nhiều người cho là gàn dở. Đáp lại, ông Huệ chỉ tâm sự: Mình làm vậy vì muốn đóng góp phần nhỏ công sức cho xã hội.

Hiến đất vì lợi ích cộng đồng

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Phương - Trưởng ấp Hòa Khánh cho biết, dự án mở rộng đường góp phần xây dựng nông thôn mới là chủ trương của xã. Xã vận động tấm lòng thiện nguyện của bà con và được bà con ủng hộ đó là một thành công lớn. Việc ông Huệ hiến đất giá trị lớn mà không suy tính thiệt hơn đáng được biểu dương, khen ngợi. Đặc biệt, qua việc hiến đất làm đường của ông Đỗ Hữu Huệ, không ít người dân đã làm theo nhờ đó mà việc vận động hiến đất làm đường gặp nhiều thuận lợi, tuyến đường hoàn thành sớm so với dự định, người dân ai nấy đều vui mừng. Việc làm của ông Huệ có sức cổ động rất lớn, khiến người ta nghĩ về nhau nhiều hơn, giúp làng xã thêm tình cảm, đoàn kết, vì cộng đồng”.

Con đường lầy lội trước đây ở ấp Hòa Khánh thực ra cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến việc đi lại của gia đình ông Huệ. Nhưng chứng kiến bà con mỗi ngày vất vả di chuyển trên cung đường bụi bặm, sình lầy, ông lại không đành lòng. Vậy là, ông cắt đất nhà đem cho làng. Giờ đây con đường đã rộng rãi, sạch sẽ, bà con ai nấy đều vui mừng, phấn khởi. Trò chuyện với chúng tôi, ông Huệ cho biết: “Con đường này trước đây lầy lội, chủ yếu là đi bộ hoặc bằng xuồng chứ xe không qua được. Thấy bà con đi lại khổ sở nên khi chính quyền xã lên dự án làm đường và muốn mở thêm diện tích lòng đường nên đã vận động bà con tham gia hiến đất. Nhà tôi không nằm trên con đường trong dự án, nhưng lại có một mảnh đất rộng ở trên đoạn đường này do vậy cũng đã được vận động. Cán bộ xã đi từng hộ dân để thuyết phục, khi đến nhà tôi đặt vấn đề hiến đất tôi đồng ý ngay. Mặc dù con đường này chẳng phục vụ nhiều cho gia đình trong việc đi lại, vì nhà tôi ở bên kia đã có đường sạch sẽ, rộng rãi. Nhưng hàng ngày thấy bà con di chuyển khó khăn trên con đường lầy lội lại gần mảnh đất của mình, cuối cùng tôi cũng nhất trí. Số đất tôi tự nguyện hiến khoảng hơn 500m2, cộng với vườn xoài sắp tới ngày ăn trái”.

 

Đoạn đường giờ đã được khang trang, sạch sẽ.

 

Khi chúng tôi hỏi thêm về số đất và vườn xoài phải chặt đi trị giá bao nhiêu, ông Huệ cười xòa: “Mình đã tình nguyện hiến thì không suy nghĩ đến chuyện tiền bạc. Nhưng nghe bà con bảo, số đất đó bán rẻ cũng phải được hơn 200 triệu đồng, cộng với vườn xoài mỗi năm cũng thu nhập được khoảng 20 triệu đồng nữa”. Với gia đình nông dân nghèo, đó là một khoản tiền không hề nhỏ. Tuy nhiên khi đã hạ quyết tâm làm việc ý nghĩa cho bà con, ông tự tay cầm dao chặt hạ cả vườn xoài mà không hề so đo tính toán, gia đình ông sẵn sàng hiến 500m2 đất vì cộng đồng mà không đòi hỏi một đồng hỗ trợ nào từ Nhà nước. Theo ông, điều quan trọng là hy sinh quyền lợi cá nhân, ông đã đóng góp được chút sức lực cho sự đổi mới, phát triển của quê hương. Nhớ lại thời điểm đó, ông Huệ không thể quên trở lực từ sự phản đối của người cha. Ông cụ cho rằng số đất con trai hiến tặng quá rộng, chưa kể gia đình còn mất cả vườn xoài bạt ngàn đã tốn bao công chăm bón. Ngoài ra, ông cụ cũng lường rằng nếu ông Huệ vô tư cho đất người ta lại nghi ngờ là có ý gì khác ngoài lòng tốt.

Nhưng để thỏa tâm nguyện hiến đất, ông Huệ không biết bao lần phải thuyết phục cha để làm việc nghĩa cho cộng đồng. Rồi “lão gàn” lại mời cả cán bộ đại diện chính quyền xã đến để thuyết phục cha. Sau nhiều lần thuyết phục, cộng với quyết tâm xin được hiến đất, cuối cùng các bậc sinh thành cũng đã gật đầu đồng ý cho ông Huệ. Sau khi thấy việc hiến đất của nhà ông Huệ là việc làm có ý nghĩa, nhiều người khác tại địa phương đã làm theo, tạo nên một hiệu ứng ý nghĩa trong xã hội khi người người, nhà nhà làm vì cộng đồng. Tính ra, để có con đường liên thôn sạch sẽ, khang trang này đã có khoảng hơn 70 hộ dân cùng tham gia hiến đất. Điều đáng nói, việc hiến đất ai cũng làm một cách vô tư và không mảy may toan tính hay đòi hỏi quyền lợi. Đó là điều không chỉ người dân phấn chấn mà chính quyền cũng hết sức vui mừng.

Ông Đàm Duy Quyết người cùng ấp chia sẻ: “Tôi thấy ông Huệ hiến đất mở đường nhằm giúp bà con đi lại thuận tiện hơn, nên gia đình tôi đã tự nguyện hiến 250m2 cho ấp, vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với làng xóm nhưng cũng vừa phục vụ đời sống cho chính mình”. Còn gia đình ông Đào Minh Tân cũng hiến 200m2 đất để làm đường giao thông thì nói: “Mở rộng đường là mang lại nhiều lợi ích cho người dân và cho bộ mặt của địa phương, tôi nghĩ đó là việc nên làm”. Giờ đây, quyết định vô tư ấy đã cho ra hệ quả vui mừng đó là con đường đã hoàn thành, việc đi lại của bà con thuận tiện hơn rất nhiều. Giờ đây, bà con không còn phải ngày nào cũng phải chèo xuồng, lội bùn như trước nữa. Và triết lý xưa nay cha ông vẫn nói, có đức mặc sức mà ăn rất đúng với việc làm có ý nghĩa của ông Huệ.

 

Ông Phương nói về hành động của ông Huệ.

 

Bị hàm oan vì “vô tư” hiến hàng trăm triệu đồng

Trò chuyện với chúng tôi, ông Huệ trải lòng: “Thời gian đầu khi quyết định hiến tặng vạt đất giá trị ấy, tôi đã phải hứng chịu không ít dị nghị. Vì bà con không hiểu hết ý nghĩa sâu xa của việc làm có ích này, cho rằng tôi tính toán “lùi một bước, tiến ba bước”. Rồi có người bóng gió nói rằng, việc cho đất của tôi cũng giống như “miếng xôi cho ra, miếng gà thu lại”. Khi con đường được mở rộng, số đất còn lại của nhà tôi đã trở thành đất mặt đường nằm trên con lộ rộng 2m ngay trục chính của ấp. Vậy là lại có một làn sóng nhỏ dư luận cho rằng, việc tôi hiến đất chỉ là cái cớ, quan trọng là tôi muốn làm cho số đất của mình có giá trị hơn. Như đã nói ở trên, việc làm của tôi là tình nguyện chứ đâu có toan tính. Bởi nếu toan tính thì tôi đâu có hiến diện tích đất lớn đến như vậy. Từ việc tình nguyện hiến đất, tôi đã tham gia vận động nhân dân trên địa bàn thôn, xã đồng sức, đồng lòng tham gia xây dựng nông thôn mới bằng mọi hình thức như ủng hộ bằng tiền, ngày công lao động, hiện vật, hiến đất… hầu hết mọi người đều nhiệt tình, hăng hái tham gia. Bây giờ ôtô, máy gặt, máy bừa có thể đi tới bất cứ thửa ruộng nào trong thôn. Ruộng đồng trước đây chỉ cấy được vụ chiêm thì nay có thể làm được thêm vụ mùa. Đời sống bà con chúng tôi khá lên nhiều rồi”.

Nói về việc mình làm, ông Huệ bộc bạch: “Lợi ích thì ai cũng cần nhưng làm đường để phục vụ bà con, góp phần phát triển kinh tế chung của địa phương còn cấp thiết hơn nhiều. Đặc biệt, trẻ con trong xóm đi học không còn vất vả khi đến mùa mưa. Bởi lẽ đó, mình không thể chỉ vì lợi ích cá nhân mà quên đi tập thể cộng đồng, mình sống phải vì mọi người. Có đất xây dựng, xóm làng có đường để đi, thấy có ích mình phải sẵn sàng đóng góp. Việc tôi làm ai nói gì thì nói miễn sao xuất phát từ cái tâm của mình, thực sự muốn đóng góp một cái gì đó cho xã hội. Người ta nói gì cũng được, miễn là mình không làm việc gì xấu phải hổ thẹn với lòng”, lão nông bày tỏ.

Về ấp Hòa Khánh, xã Hòa An hôm nay sẽ dễ dàng nhận thấy tâm trạng phấn khởi, niềm vui mới hiển hiện trên nét mặt mỗi người dân. Đường hẻm, ngõ xóm to đẹp, đi lại thuận lợi, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và địa phương. Sự thay da, đổi thịt ở vùng xã nông thôn Hòa Khánh nói riêng và của huyện nói chung có sự đóng góp tâm huyết của những cá nhân gương mẫu như ông Huệ.     

Duy Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 41 phút trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 1 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Giáo dục - 3 giờ trước

Theo các chuyên gia, xu hướng tuyển sinh bằng xét tuyển chứng chỉ Ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh sẽ vẫn được nhiều trường đại học duy trì.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 3 giờ trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 13 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Top