Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện khó tin về rắn hổ mây "khổng lồ" hung bạo trong rừng sâu đảo Phú Quốc

Chủ nhật, 14:00 07/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Đã từ lâu, những câu chuyện hư hư thực thực về rắn hổ mây ở miền Tây khiến bao người tò mò. Nhiều người nói rằng, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) được coi là nơi trú ngụ của loài rắn hổ mây khổng lồ hung bạo nhất.

Chuyện khó tin về rắn hổ mây "khổng lồ" hung bạo trong rừng sâu đảo Phú Quốc  1

Ông Tám Phước đã từng đối mặt với rắn hổ mây.

 
Cách đây không lâu, người ta vẫn còn được nghe câu chuyện nhuốm màu huyền bí về những con rắn dài hàng chục mét, nặng nửa tấn từng một thời khiến người dân Kiêng Giang hoang mang, lo sợ. Một lần hiếm hoi đặt chân đến Phú Quốc, PV báo GD&XH cuối tuần đã được gặp nhân chứng sống, người đã tận mắt chứng kiến “ông Mây” khổng lồ. Và từ đây, những câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong truyền thuyết được người đàn ông này kể lại như một thước phim kinh dị quay chậm.

Trong quá trình tìm hiểm về rắn hổ mây khổng lồ ở miền Tây, chúng tôi đã từng được nghe rất nhiều người miêu tả về hình dáng cũng như sự dữ dằn của loài “mãng xà” này. Hầu hết mọi người đều nói, đó là một loài rắn thân mốc vàng, mang bành to như cái mẹt, hai mắt đỏ, sáng rực trong đêm… Thậm chí, có người còn thều thào ghé tai tôi nói rằng, “ông Mây” chỉ đứng bằng đuôi, người dựng lên cao cả chục mét. Mỗi lần di chuyển hay săn mồi, hổ mây đều phóng như gió, phi ầm ầm trên ngọn cây. Câu chuyện hết sức huyễn hoặc ấy là chủ đề bàn tán xôn xao của người dân Phú Quốc (Kiên Giang).

Người nắm rõ những câu chuyện về “mãng xà”

Rắn hổ mây ngóc đầu đến… mây xanh

Ông Tám Thước kể với chúng tôi bằng giọng kỳ bí: “Đến nay, người dân quê tôi vẫn truyền tai nhau về câu chuyện hồi đầu năm 1960, tiểu đoàn thủy quân lục chiến Hoa Kỳ khi vào rừng ở Phú Quốc đã chạm trán rắn hổ mây có thân cao đến nỗi ngóc đầu khỏi tán cây rừng. Khi đó, thất kinh trước con rắn khổng lồ, lính Mỹ chỉ biết xả súng đại liên cả mấy chục phút không dừng. Sau khi dứt tiếng đạn, họ thấy con rắn khổng lồ, thân to bằng con trâu mộng, dài đến 50m trườn đi. Chính lần đối mặt đó mà lính Mỹ tỏ ra rất hoang mang mỗi khi đi qua khu rừng này”.

Suốt 2h đồng hồ thả người dập dìu trên con tàu cao tốc Hà Tiên – Phú Quốc, chúng tôi mới đặt chân lên được hòn đảo ngọc của tỉnh Kiên Giang. Lúc này là giữa trưa, huyện đảo Phú Quốc nắng cháy da cháy thịt. Phóng tầm mắt nhìn ra bốn bề, nơi đâu cũng toàn một màu xanh nước biển. Chúng tôi đang lớ ngớ hỏi đường thì một anh xe ôm tên Tuấn đứng ở cảng tàu chạy tới bắt khách. Khi biết chúng tôi là nhà báo, đang đi tìm hiểu về rắn hổ mây, Tuấn liền giới thiệu: “Rắn hổ mây à. Ở đảo này, nói đến loại mãng xà khổng lồ hung tợn ấy, đứa trẻ con cũng biết ít nhiều. Tuy nhiên, người từng tận “mục sở thị” và kể được những câu chuyện lỳ kỳ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi sẽ đưa các anh đến nhà ông Tám Phước. Ông Tám trước đây đã từng là thợ săn, suốt ngày ăn núi ngủ rừng. Chuyện rắn khổng lồ, ông nắm trong lòng bàn tay”.

Sau khi đã đến trung tâm huyện, Tuấn “xe ôm” cho chúng tôi biết, nhà ông Tám Phước ở xã Cửa Dương, cách đây khoảng hơn 10km nữa, đường vào đó rất khó đi, bụi mù mịt. Thấy chúng tôi có vẻ mệt mỏi sau chuyến hành trình dài từ đất liền ra đảo, Tuấn nói rằng sẽ chở chúng tôi vào khách sạn ngủ, mai sẽ đến đón sớm đi gặp ông Tám. Tuy nhiên, do quá tò mò với những câu chuyện kỳ lạ về rắn khổng lồ, chúng tôi đề nghị người xe ôm này nhanh chóng đưa ngay đến nhà thợ săn Tám Phước.

Khoảng hơn 30 phút đánh vật trên chiếc xe máy cà tàng của Tuấn “xe ôm”, chúng tôi mới đến được xã Cửa Dương. Lúc chúng tôi đến, ông Tám Phước đang nằm cởi trần nằm ở chiếc võng ngoài vườn. Lâu lâu mới thấy khách lạ ghé nhà, ông Tám dường như lạ lẫm lắm. Tuy nhiên, khi biết chúng tôi đến để được nghe những câu chuyện về rắn hổ mây, ông lão cười lớn và mời khách vào nhà.

Trước mặt chúng tôi là ông lão người trần trùng trục, nước da đen bóng vì cháy nắng. Năm nay đã qua cái tuổi thất thập cổ lai hi nhưng ông Tám vẫn còn khỏe mạnh và nhanh nhẹn lắm. Đang ngồi ngoài sân phơi đống hạt tiêu vừa thu hoạch, vợ ông Tám nói vọng vào: “Lúc nào miệng ổng cũng phì phèo điếu thuốc. Mấy lần tôi khuyên, ông bỏ thuốc được mấy hôm rồi lại nghiện lại”.

Bắt đầu câu chuyện về loài rắn hổ mây ở Phú Quốc, ông Tám Phước nói với chúng tôi rằng: “Tôi cũng đã kể với nhiều người về loại “mãng xà” khổng lồ. Tuy nhiên, nhiều người không tin cho rằng tôi nói dóc. Ngần này tuổi đầu, chuẩn bị về thế giới bên kia rồi, tôi còn lừa họ làm gì nữa. Có thể bây giờ, rừng Phú Quốc chỉ còn những con rắn hổ mây nhỏ, tuy nhiên một thời, nó đã khiến cánh thợ săn chúng tôi phải thất kinh mỗi khi đối mặt ”.

Những cuộc đối đầu sinh tử cùng “ác xà”

Rít một hơi thuốc thật dài, ông Tám Phước mắt lim dim, nhìn về phía những dàn tiêu chạy dài tít tắp kể lại: “Trước đây, tôi có một người anh họ ở gần Vườn quốc gia Phú Quốc tên Ba Vinh. Anh Ba nổi tiếng là một thợ săn liều lĩnh và rất sát thú. Hai năm trước, anh tôi đã mất vì căn bệnh ung thư gan quái ác. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cái thời tôi còn là thanh niên, thích bay nhảy. Cứ một tháng, tôi lại mò lên nhà anh Ba chơi một tuần mới về. Ngày ấy, hễ cứ thấy bóng dáng tôi trước cửa nhà, anh Ba lại chuẩn bị súng, nỏ dẫn vào rừng săn bắn. Có khi cả tuần     trời, tôi và ông anh họ ăn rừng ngủ núi để săn bằng được con hươu, con hoẵng. Đêm trong rừng sâu, anh Ba thường kể cho tôi nghe về những chuyến đi săn gặp phải “ông Mây” dài đến mấy chục mét, nặng cả trăm kí lô”.

Theo lời ông Tám Thước, trong một lần mải mê lần lần theo dấu vết của con lợn rừng, ông Ba Vinh bỗng nghe tiếng gió thổi và lá rơi xào xạc trên đầu. Lúc ông ngoảnh lại bỗng thấy một con mãng xà cao cả chục mét đang rượt theo mình. Không biết làm gì, ông cứ đứng như trời trồng nhìn con vật khổng lồ tiến lại phía mình. Sau khi trấn tĩnh lại, ông Ba nhấc chân, dùng hết sức, cắm đầu cắm cổ nhằm hướng cổng rừng mà chạy. Chạy được khoảng hơn 300 mét, thở không còn ra hơi, ông dừng lại thì thấy con rắn hổ mây đang cắp con lợn rừng mà ông vừa đi săn. Biết mình may mắn thoát chết, ông trở về nhà kể lại câu chuyện kinh hoàng với gia đình. “Hàng chục năm gắn bó với rừng, anh Ba đã có hàng ngàn lần phải đối mặt với rắn hổ mây. Anh thường khuyên tôi rằng, nếu gặp mãng xà, người thợ săn nên xác định phải bỏ chạy thì mới giữ được mạng sống của mình”, ông Tám tâm sự.

Chúng tôi được biết, trong những tháng ngày cơm nắm muối vừng lặn lội trong rừng, đã rất nhiều lần ông Tám đối mặt với mãng xà. Tuy nhiên, con rắn hổ mây lớn nhất mà ông gặp và tiêu diệt được “chỉ” dài gần 5 mét. Kể về lần đối mặt với con mãng xà ấy, ông Tám cho hay, năm đó, ông mới hơn 40 tuổi. Trong một lần một mình đi săn ở Vườn quốc gia Phú Quốc, khi đang đi dọc đường mòn giữa rừng thì phát hiện ngay trước mắt mình là con hổ mây to bằng bắp đùi người lớn đang lừng lững trườn thân qua tảng đá tiến về phía mình. Biết nó sẽ tấn công, ông Tám lôi khẩu súng tự chế ra nhắm thẳng vào đầu rắn mà bóp cò. Phát súng đầu tiên trượt, tưởng con rắn sẽ sợ mà bỏ chạy. Tuy nhiên, lúc đó, nó bỗng dữ dằn hơn, cứ nhằm về phía ông lao tới. Giật mình, ông nhắm mắt bắn liên tiếp mấy phát đạn nữa. Phát súng thứ hai trúng xuyên qua sống lưng, con rắn khựng lại. Thấy rắn đã bị bắn trúng “huyệt”, ông Tám tiếp tục giương súng bắn vào đầu con mãng xà hung dữ.

Sau khi giết được con hổ mây này, ông Tám chặt cây rừng rồi gánh rắn mang về. Biết tin có rắn khổng lồ bị tiêu diệt, người dân sống gần khu vực Vườn quốc gia Phú Quốc kéo đến xem rất đông. Được biết sau đó, ông Tám đổi con hổ mây cho một người chuyên chế biến thịt rắn với giá hơn 2 tạ gạo. “Hai năm trước, tôi vẫn còn ngâm rượu một con hổ mây khoảng hơn 5kg của người cháu rể biếu. Tuy nhiên, mới đây, khi dọn nhà, bà xã đã làm vỡ mất bình rượu này”, ông Tám Phước tiếc rẻ nói.

Kỳ 2: Những người thợ săn “buông súng” bỏ rừng sau lần hút chết trước miệng “mãng xà”
Bình Phong
thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 9 phút trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 16 phút trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 4 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 5 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

Top