Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện đau lòng của cậu bé gần 3 tuổi, chỉ nặng 6kg: Để con một mình tại nhà xác

Thứ tư, 09:27 03/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ngay sau khi câu chuyện về bé Hứa Văn Dũng, gần 3 tuổi, chỉ nặng 6kg đăng trên báo điện tử Giadinh.net.vn (Báo GĐ&XH) rất nhiều bạn đọc gửi tiền ủng hộ nhằm giúp bé có tiền điều trị.

Chuyện đau lòng của cậu bé gần 3 tuổi, chỉ nặng 6kg: Để con một mình tại nhà xác 1

TS Lê Cảnh Nhạc, Tổng biên tập Báo GĐ&XH trao số tiền 10 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ bé Dũng chữa bệnh, nay dành để lo hậu sự cho bé. Ảnh: Chí Cường.

Ngày 1/4, Báo GĐ&XH nhận được tin buồn từ BV Nhi TƯ: Bé Dũng đã không qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Nhưng điều đau lòng nhất là gia đình và người thân lại để bé một mình tại nhà xác.

Giao phó con cho bệnh viện

Ngày  2/4, Tổng biên tập Báo GĐ&XH – TS. Lê Cảnh Nhạc đã tới BV Nhi TƯ để trao số tiền 10 triệu đồng lo việc hậu sự cho bé Dũng. Đây là một phần số tiền của tấm lòng bạn đọc gửi cho bé Dũng khi biết tin bé điều trị tại BV Nhi TƯ.

TS Trần Minh Điển, PGĐ BV Nhi TƯ cho biết, phía bệnh viện đã liên hệ với gia đình nhưng chỉ nhận được lời hứa “sắp lên Hà Nội” mà thôi. Hiện cháu Dũng vẫn đang ở trong nhà xác bệnh viện.

Chiều ngày 2/4, chúng tôi đã liên hệ theo số điện thoại của gia đình bé Dũng, người đàn ông nghe máy xưng danh là bố cháu Dũng cũng bảo: 3 ngày nữa sẽ lên Hà Nội. Sao gia đình lại để cháu một mình thế? “Chúng tôi đã nhờ hết phía BV Nhi TƯ để lo hậu sự cho cháu. Cháu sẽ được hỏa táng và chôn tại nghĩa trang Văn Điển. Khi nào có lịch hỏa táng từ bệnh viện chúng tôi sẽ lên Hà Nội”, bố bé Dũng trả lời.

Vậy sao cả gia đình lại không ở đây lo cho bé? “Vì chúng tôi phải trở về quê cúng ma cho cháu. Mọi chuyện của cháu trên đấy đã có bệnh viện lo. Mấy hôm nữa chúng tôi sẽ lên”, người đàn ông nói.

Trao đổi với Báo GĐ&XH, đại diện Phòng Công tác xã hội (BV Nhi TƯ) cho biết, bé Dũng mất từ ngày 31/3, ngay sau đó gia đình để bé lại nhà xác. Phía Phòng Công tác xã hội đã liên lạc nhiều lần với gia đình để lo hậu sự cho cháu, nhưng gia đình cháu cũng chỉ hứa hẹn là sẽ thu xếp để lên bệnh viện. Cho đến ngày 2/4 cũng không thấy người thân nào của bé Dũng liên hệ với bệnh viện.

Nỗi đau của những người dưng

Thông tin từ Khoa Truyền nhiễm (nơi bé Dũng điều trị) cho biết, đơn vị đã liên hệ với gia đình đề nghị thuê xe chuyển cháu về quê vì gia đình đã nhận được tiền tài trợ hơn 80 triệu đồng từ những tấm lòng hảo tâm. Nhưng khi liên lạc, mẹ bé Dũng đã từ chối mang xác con về quê. Sau đó, Khoa tiếp tục liên lạc với mẹ bé Dũng, nhưng gia đình trả lời “đang có việc bận ở quê không thể mang cháu về được”.

Cho đến khi trả lời qua điện thoại, bố bé Dũng vẫn còn bình tĩnh bảo: “Đã nhờ bệnh viện hết, không mang cháu về quê được. Sớm nhất là 3 ngày nữa sẽ lên Hà Nội”.

Bé Hứa Văn Dũng, người dân tộc Tày ở Thổ Bình, Lâm Bình, Tuyên Quang, khi sinh ra nặng 2,7 kg, trong vòng 6 tháng đầu vẫn phát triển bình thường với cân nặng 8 kg. Theo lời kể của mẹ bé Dũng, được 6 tháng thì bé bỏ bú, vì đói nghèo không có nổi tiền mua thực phẩm cho con nên cơ thể bé teo tóp dần. Nay gần 3 tuổi nhưng bé nặng chưa đầy 6kg.

Bé Dũng được điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu TƯ một thời gian, sau đó chuyển sang Khoa Truyền nhiễm (BV Nhi TƯ). Tại đây, các bác sĩ cho biết bé Dũng ở giai đoạn cuối của bệnh AIDS và tử vong sau 10 ngày điều trị tích cực.

“Hiện phía bệnh viện cũng chưa biết xử trí trường hợp bé Dũng như thế nào cho hợp lý. Vì không có người nhà ở đây, cũng không thấy người nhà liên lạc với bệnh viện nên chúng tôi vẫn để bé trong nhà xác bệnh viện”, TS Điển chia sẻ.

Dù mới sinh bé đã thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, ngay cả lúc lìa đời cũng bị bỏ rơi thì những tấm lòng hảo tâm vẫn đến với bé dù có thể là hơi muộn. Nhiều người hay tin đã lặn lội đến tận buồng bệnh trao quà cho bé hay gửi những đồng tiền mà họ phải vất vả kiếm được qua đường bưu điện để chia sẻ với gia đình trong lúc khó khăn.

Nhưng dù sao, những tấm lòng của bạn đọc Báo GĐ&XH vẫn đến được với bé Dũng. Chúng tôi đã chuyển tấm lòng của bạn đọc gần xa đến BV Nhi TƯ cùng lo hậu sự cho bé khi gia đình “phải 3 ngày nữa mới lên Hà Nội được” hoặc cũng có thể họ sẽ chẳng bao giờ lên cùng bé!
 
Vân Khánh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 41 phút trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 41 phút trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 50 phút trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 3 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 14 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Top