Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện cảm động rơi nước mắt của người trúng số bạc tỷ

Thứ ba, 15:35 06/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Chàng trai dân tộc Mường bỗng dưng cưới được vợ xinh; biếu không người bạn nghèo tờ vé số tiền tỷ; làm từ thiện khi trúng số... là những câu chuyện nhân văn cảm động của những người trúng thưởng.

 > Hậu vận thê thảm của người trúng số bạc tỷ

Những người trúng số làm gì sau lĩnh thưởng?

Những ngày qua, người dân khối phố Hồng Lư ( P. Hòa Hương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) ,rộn ràng hẳn khi nghe tin bà Mẫn bán cá ở chợ Tam Kỳ trúng giải độc đắc với số tiền 3,4 tỉ đồng. Dù đây không phải là lần đầu tiên trúng giải đặc biệt, nhưng "lộc trời" lần này quá lớn lại đến một cách vô cùng bất ngờ khiến hai vợ chồng già chẳng biết phải sử dụng số tiền "khủng" này như thế nào. 

Gia đình bà Mẫn "nổi tiếng" là một trong những hộ nghèo nhất ở khu vực này. Bà Mẫn (54 tuổi) bán cá ở góc chợ Tam Kỳ, kiếm những đồng tiền lời ít ỏi để mưu sinh hàng ngày. Không chỉ vậy, bà còn là người nhân hậu, thấy những người tật nguyền đi qua bán vé số bà thường mua giúp một vài tờ, như lời bà chia sẻ: "Mình thương nhau để sống với nhau".

Biết mình trúng số với khoản tiền lớn, ông bà Mẫn vui mừng báo tin cho mọi người và con cháu biết để cùng chia vui. Cầm số tiền lớn trong tay, ông bà Mẫn không cất giữ cho riêng mình mà vẫn luôn nghĩ đến cho những người nghèo khác, ông Ánh (chồng bà Mẫn) nói: "Trong xã hội này còn nhiều người nghèo lắm, mình không thể giúp họ thoát nghèo, nhưng mình có thể giúp họ được phần nào để bớt khổ. Có được số tiền lớn thế này mình phải biết chia sẻ chứ không thể giữ cho riêng mình được".

Ông Ánh trăn trở: "Tôi biết có nhiều trường hợp bố mẹ trúng được khoản tiền lớn thì con cái lại xâu xé tranh giành số. Cũng có trường hợp con cái ngược đãi bố mẹ để cướp tiền làm của riêng. Vì vậy lần trúng độc đắc này, tôi sẽ nghỉ chơi vé số luôn. Tôi đem tiền trúng độc đắc hơn 3 tỉ đồng này chia đều cho sáu đứa con. Một phần sẽ dành để sửa lại căn nhà cũ và chữa bệnh cho bà Mẫn. Số còn lại làm từ thiện cho bà con hàng xóm và cúng vào chùa để tạ ơn".

Với người dân xã Ngọc Trạo (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa), câu chuyện chàng trai nghèo Quách Như Tuấn (24 tuổi) bỗng chốc trở thành đại gia và cưới được vợ xinh sau lần may mắn trúng xổ số đặc biệt 1,5 tỷ đồng khiến họ rất bất ngờ và tò mò.

Bốn năm sau lần được nhận số tiền thưởng lớn từ Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh, Tuấn đã cưới vợ và có con trai 2,5 tuổi. Dù tiền cũng đã cạn bớt, mỗi lần nhắc lại vận may đó, Tuấn vẫn chưa hết vui mừng.

Ảnh cưới của vợ chồng Tuấn.

Dành một khoản tiền mời bạn bè liên hoan xong, Tuấn thuê một đội vệ sĩ tháp tùng món tiền còn lại về quê. Hay tin con trai trúng thưởng lớn, gia đình bà Lê Thị Thành (51 tuổi, mẹ Tuấn) đã mổ trâu ăn mừng.

Gia đình Tuấn sau đó trích gần trăm triệu đồng cung tiến chùa ở địa phương. Chàng trai còn dành khoản tiền lớn ủng hộ chính quyền xã mua sắm thiết bị công cộng phục vụ bà con, xây dựng đường làng. Sau khi xây ngôi nhà hơn 100 triệu đồng, số tiền còn lại gia đình đã gửi ngân hàng.

Bỗng chốc trở thành đại gia, Tuấn được cánh thanh niên trong làng ngưỡng mộ. Trong lần sang thôn bên chơi, chàng trai tình cờ quen cô gái xinh xắn Cao Thị Nhuần (22 tuổi).

Sinh ra trong gia đình khá giả, học hết lớp 12, Nhuần đi làm phụ giúp gia đình. Đến tuổi đôi mươi, cô gái được bao chàng trai theo đuổi. Biết tin Tuấn hiền lành, Nhuần đã nhận lời yêu rồi nên duyên vợ chồng.

"Lúc đến với anh ấy, nhiều người độc mồm độc miệng nói tôi vì tham của nên mới nhận lời", Nhuần nói. Thời gian sau, thấy cặp vợ chồng trẻ hạnh phúc, ai cũng mừng ra mặt.

Ngồi cạnh vợ, tay bế con trai hơn 2 tuổi, Tuấn bảo, nếu không may mắn trúng xổ số rồi nhận được số tiền lớn, anh khó có đủ kinh phí để cưới vợ.

Khi nhìn vào bảng thông báo kết quả sổ xố, cầm tờ vé số trên tay, anh Hồ Văn Bạch  xã Tân Phú (huyện Châu Thành, An Giang) không tin vào mắt mình. Anh đã sở hữu số tiền khổng lồ 1,5 tỉ đồng nhờ tấm vé số. Đó là điều ngay cả trong giấc ngủ anh cũng chưa từng mơ tới.

Anh Bạch không thể quên buổi chiều 10/8/2012, một ông lão bán vé số nghèo nặng nề lê bước chân về nhà khi xấp vé số trên tay vẫn gần như còn nguyên vẹn.

Mong kiếm được đồng bạc lẻ để ăn bữa tối, ông cụ liền đạp xe thẳng vào xã Tân Phú (huyện Châu Thành, An Giang) nài nỉ khách mua. Thấy ông lão tóc bạc người ướt át đang run run cầm tờ vé số, nhiều người thương xót xúm lại mua giúp.

Mặc dù quanh năm an phận với nghề gánh lúa và đi phun thuốc sâu mướn cho những nhà giàu ở trong ấp, không có nhiều tiền nhưng thấy hoàn cảnh của ông lão còn đáng thương hơn mình nên anh Hồ Văn Bạch cũng mua giúp một tờ vé số.

Chẳng ai có thể ngờ xấp vé số của ông lão nghèo khổ bị ế chiều hôm đó có đến bảy tờ trúng độc đắc giá trị tiền tỷ và hàng chục tờ khuyến khích với giải thưởng hàng trăm triệu.

Sau một năm sự kiện “đại lộc trời” đó, huyện Châu Thành có rất nhiều người đổi đời. Họ ăn chơi phung phí, kết cục là “của thiên trả địa”. Thế nhưng riêng chàng trai Hồ Văn Bạch thì hoàn toàn ngược lại. Anh sử dụng những đồng vốn may mắn ấy vào làm kinh tế, đưa gia đình thoát nghèo.

vé số, ở đợ, tỉ phú

Nhờ trúng số, đôi vợ chồng trẻ thoát nghèo và có cuộc sống hạnh phúc

Được biết, vợ chồng anh Bạch đã sinh được hai cháu và vợ anh đang mang bầu đứa thứ ba. Kinh tế gia đình đã khá hơn rất nhiều. Họ chẳng nặng lo toan tiền bạc như trước nữa.

Nói chuyện với chúng tôi, anh Bạch mở đầu câu chuyện bằng một nụ cười tươi: “Sau khi trúng số, thấy cuộc sống gia đình chúng tôi đầm ấm, có thêm đất đai, hai bên nội ngoại và người dân đến chúc mừng và động viên. Thấy cuộc sống đã ổn định, vợ chồng tôi quyết định sinh thêm cháu nữa. Mai này tôi phân ra chúng mỗi đứa một cánh ruộng tha hồ cày cấy”.

Tình cờ mua tờ vé số ế của ông bán vé dạo, chị Nguyễn Thị Vị (ngụ ấp Trung Sơn, Xuân Trường, Xuân Lộc, Đồng Nai) không ngờ ông trời lại dành lộc cho mình.

Số tiền 1,5 tỷ đồng trúng giải đặc biệt đã giúp cho gia đình chị có của ăn của để. Không hưởng lạc giống như một số người đã trúng vé số, gia đình chị Vị vẫn mộc mạc, giản dị trong xóm núi. Nhờ có số tiền này, chị đã có thể đi bệnh viện phẫu thuật sỏi thận và vẫn tiếp tục làm công nhân giày da.

Mua giúp ông cụ hai tờ vé số với tinh thần “ủng hộ” nên chị không để ý đến chuyện được mất. Đó chỉ là lòng trắc ẩn của người phụ nữ trước những mảnh đời còn nhiều gian nan. Chẳng bao giờ chị nghĩ sẽ giàu lên từ vé số nên cũng không quan tâm đến “số phận” hai tấm vé đã mua hồi chiều. Buổi tối, anh Hoàng Văn Trương, chồng chị Vị lại có lịch trực ở cơ quan, nhân tiện mang hai tấm vé số ra so. Thấy một trong hai tấm vé đã trúng thưởng trị giá 1,5 tỷ đồng, anh rất bất ngờ và vui mừng báo tin cho vợ. 

Nhận được phần thưởng giá trị từ “vị thần may mắn”, chị Vị đã không hề đắn đo ủng hộ quỹ vì người nghèo các cấp, các hội chữ thập đỏ, hội phụ nữ, hội nông dân tập thể, các cơ quan đoàn thể cấp huyện, xã. Với bà con xóm núi, chị đã chia sẻ cho mỗi gia đình 10kg gạo, 1 bịch bột ngọt kèm theo một ít tiền lấy may. Gia đình chị còn tổ chức bữa tiền liên hoan mời xóm làng. Chị Vị đã gửi một số tiền khá lớn biếu, tặng cha mẹ, họ hàng và công đức cho đền chùa.., ở quê.

Hiện tại, chị Vị vẫn làm công việc công nhân sản xuất giày da. Anh Trương, chồng chị vẫn cống hiến cho Khu Di tích Gia Lào. Cuộc sống của gia đình chị Vị vẫn bình yên, hạnh phúc trong sự êm ả của xóm núi Trung Sơn. Tấm vé số may mắn chính là phần thưởng xứng đáng cho người phụ nữ giàu lòng trắc ẩn, cho đôi vợ chồng miệt mài lao động. Đó cũng là nhân tố giúp vợ chồng chị yên tâm hơn trong việc chăm sóc cho hai con học hành. Vợ chồng chị Vị dùng số tiền đầu tư cho tương lai hai con cũng là góp phần thay đổi diện mạo cho quê hương, bởi thế hệ trẻ là tương lai của đất nước.

Giấc mơ thành hiện thực từ những tờ vé số trúng thưởng

Nhờ khoản “lộc trời” trúng số, nhiều người nghèo nghèo phút chốc đổi đời. Nhưng khác hẳn với tưởng tượng của mọi người, từ ngày lĩnh khoản tiền ấy, họ vẫn giữ nguyên nếp sống giản dị "như lúc cơ hàn", đồng thời sử dụng nó một cách hiệu quả để xây dựng tổ ấm, xây dựng quê hương.

Nhiều người trúng số tâm sự rất thật rằng, cả đời làm ruộng, chân lấm tay bùn, họ vẫn nghĩ đủ ăn, đủ mặc đã là may mắn. Thậm chí, vì phải nai lưng trồng rau, tráng bánh, phụ hồ... mong để dư thêm chút tiền. Vậy mà, được “lộc trời” cho…, cuộc sống giờ đây của họ đã dần đi vào ổn định. Không chỉ sửa lại nhà, mua thêm đất, làm từ thiện, người dân còn có dư tiền gửi tiết kiệm, nuôi con ăn học, kinh doanh buôn bán nhỏ…

Khi được sử dụng hợp lý, những tấm vé số độc đắc có thể giúp đổi đời những số phận tưởng chừng suốt đời không thoát được khỏi nỗi vất vả “quanh năm theo đít con trâu”.

Cuối cùng, vẫn là chuyện trúng số độc đắc, nhưng là một câu chuyện "có hậu" và chúng tôi xin phép không nêu tên người trong cuộc, chỉ biết rằng sau khi mua 10 tờ vé số, chị tặng cho người bạn 1 tờ. Đến chiều, trong 10 tờ vé số chị mua, có 7 tờ trúng giải đặc biệt, còn 3 tờ trúng an ủi.

Hôm sau, chị tới nhà người bạn mà chị đã cho tờ vé số. Lúc gặp nhau, câu đầu tiên chị nói với bạn là: "Ông trả lại tờ vé số cho tui!". Người bạn sững sờ, lần mò trong túi tìm tờ vé số, đưa cho chị.

Chị tiếc của ư? Không! Sau khi nhận lại tờ vé số từ người bạn, chị lấy ra một tờ độc đắc 1,5 tỷ đồng: "Tờ vé số tui lấy lại chỉ trúng giải an ủi. Tui đổi cho ông tờ trúng độc đắc để ông bà mua cái nhà" bởi chị biết người bạn nghèo ấy vẫn chưa có nhà riêng. 100 triệu của giải an ủi là một số tiền không nhỏ, nhưng để mua một căn nhà ở đất Sài Gòn thì nó lại nhỏ vô cùng.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 2 phút trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 17 phút trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 30 phút trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Đời sống - 39 phút trước

GĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 1 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Top