Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện bên trong khu chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ là FO khiến nhiều người rơi nước mắt

Thứ hai, 10:26 13/09/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Chào đời trong hoàn cảnh đặc biệt khi có mẹ hay người thân khác là bệnh nhân COVID-19 nhưng các bé may mắn có những "người mẹ" tận tâm, yêu thương, chăm sóc bằng cả trái tim.

Chuyện bên trong khu chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ là FO khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 1.

Ngày hôm qua (12/9), liên quan đến thông tin hàng trăm bé sơ sinh có mẹ F0 thiếu thốn tã, sữa, quần áo tại Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM, BV Hùng Vương xác nhận đây là những thông tin chưa đúng sự thật. 

Chuyện bên trong khu chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ là FO khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 3.

Bài viết sai sự thật về việc các bé sơ sinh có mẹ là F0 tại BV Hùng Vương thiếu thốn tã, sữa, không người chăm sóc (Ảnh: Fanpage Bệnh viện Hùng Vương).

Các hình ảnh được lan truyền là thời điểm các bé đang được thay quần áo chuẩn bị đi tắm và chiếu đèn vàng da. Không có việc thiếu quần áo, tã, sữa,… như thông tin trên mạng đã đăng. Riêng việc các bé nằm chung giường là do thực tế quá tải hiện nay. Các bé hiện tại đang được đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện điều trị và chăm sóc tận tâm và chu đáo.

Trên báo Dân trí, TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương chia sẻ, bản thân bà rất bức xúc và trằn trọc cả đêm sau khi đọc câu chuyện. Bà Tuyết khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội hoàn toàn không đúng với tình trạng thực tế tại bệnh viện.

Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương nhận định có thể người đăng bài chỉ nhìn vào hình ảnh, chưa kịp xác minh nên đã hiểu sai vấn đề, từ đó tự suy luận và sốt ruột cho các bé nên "chúng tôi không trách".

"Đêm qua tôi đã rất bức xúc, trằn trọc mãi không ngủ được vì bệnh viện thực sự đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Sợ các bé không có đủ tình thương, chúng tôi còn thành lập thêm trung tâm H.O.P.E để các bé được ẵm bồng, chăm sóc nhiều hơn. Nên tôi khẳng định không có chuyện các bé không có người chăm nom hoặc thiếu thốn tã, sữa, quần áo. Chắc chắn!", TS.BS Tuyết khẳng định.

Vào cuối tháng 8, Trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ bị mắc COVID-19 (H.O.P.E) do Bệnh viện Hùng Vương thành lập được khánh thành tại Trường mầm non Họa Mi 2 (số 11 Lý Thường Kiệt, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ CHí Minh).

Trung tâm ra đời với mục đích hỗ trợ các bé có mẹ bị mắc COVID-19 và trong giai đoạn chưa có gia đình đón về. 

Không được gặp mẹ ruột ngay từ lúc chào đời, không được bú sữa mẹ nhưng các em có được những "người mẹ" tuyệt vời là những tình nguyện viên tận tình chăm sóc.

Các mẹ xuất thân nhiều ngành nghề khác nhau từ giáo viên mầm non, tiếp viên hàng không, sinh viên, nhân viên văn phòng..., có cả những mẹ chỉ mới vừa tròn đôi mươi, còn ngồi trên giảng đường đại học, chưa có gia đình nhưng tất cả đều đến đây với tình thương vô bờ bến với các thiên thần nhỏ được sinh ra giữa mùa đại dịch.

Chuyện bên trong khu chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ là FO khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 4.

Nữ tiếp viên hàng không Thu Hằng chăm bé tại Trung tâm Hope .

Trong thời gian các chuyến bay phải tạm dừng do dịch COVID-19, Nguyễn Thị Thu Hằng (26 tuổi, ngụ tại Q. Gò Vấp, TP.HCM) - một nữ tiếp viên hàng không đã đăng ký làm tình nguyện viên chăm sóc cho trẻ sơ sinh có bố mẹ là F0.

Dù còn trẻ, chưa có gia đình và cũng chưa có kinh nghiệm chăm trẻ nhỏ, trong khi trẻ sơ sinh rất mỏng manh nên Hằng đã gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, Thu Hằng và các bạn tình nguyện viên khác đã không ngừng quan sát và học hỏi cách bồng bế, thay tã, cho trẻ ăn,… từ các điều dưỡng viên. Vậy là, cô và các tình nguyện viên đã bắt đầu với công việc làm "mẹ" của gần 50 đứa con.

Nhìn các bé được cha mẹ, gia đình đón về, các cô tại trung tâm cũng rất luyến tiếc nhưng cũng hạnh phúc vì giờ đây các bé sẽ được cảm nhận hơi ấm từ cha mẹ, từ gia đình thực sự của mình. 

"Chia tay mình cũng buồn, nhìn cái nôi là nhớ các bé. Mình vẫn có thói quen nhìn tên rồi đổ sữa xong khi quay ra mới chợt nhớ là bé đã được gia đình đón rồi. Tất cả các con sinh ra đã thiệt thòi rất nhiều. Nhưng mà mình tin là khi thiệt thòi như vậy các em bé sẽ mạnh mẽ hơn", nữ tiếp viên hàng không chia sẻ.

Chuyện bên trong khu chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ là FO khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh 5.

Tình nguyện viên Kim Tiền đang chăm chú cho một em bé bú sữa

“Mỗi ngày, các bé sẽ được cho bú 8 cữ, có bé bú chậm, có bé bú nhanh nhưng phải ẵm từng bé để cho bé bú xong hết thì thôi. Bé bú lâu nhất có thể cả tiếng. Nửa tiếng trước khi bú, phải đánh thức bé dậy”, tình nguyện viên Lê Ngọc Kim Tiền, chia sẻ ‘thuộc làu’ công việc cho các bé bú sữa hằng ngày ở trung tâm. Mỗi tình nguyện viên hiện đang phụ trách chăm khoảng 4, 5 bé.

"Dù em không phải người mẹ sinh ra các bé nhưng em cũng cảm thấy rất xót xa cho những người mẹ mang nặng đẻ đau con 9 tháng mười ngày nhưng không được gần con thì chắc sẽ đau lòng nhường nào", Tiền cảm nhận và mong muốn bù đắp nhiều hơn cho các bé.

Bệnh viện Hùng Vương đang tiếp nhận điều trị, đỡ sinh hoặc phẫu thuật đón trẻ sơ sinh cho các trường hợp sản phụ mắc COVID-19. Trẻ sơ sinh có mẹ là F0 sẽ được chuyển đến Khoa Sơ sinh chăm sóc, điều trị và xét nghiệm COVID-19.

Nếu trẻ khỏe mạnh, đủ điều kiện xuất viện, bệnh viện sẽ bàn giao lại cho gia đình. Nếu trẻ được xuất viện mà gia đình chưa có điều kiện đón sẽ được chuyển đến Trung tâm H.O.P.E.

Tại đây, các bé được các bảo mẫu chăm sóc, đồng thời được nhiều mạnh thường quân hỗ trợ về sữa, tã và vật dụng cần thiết. Khi gia đình đón bé từ H.O.P.E về sẽ không phải thanh toán chi phí.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top