Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ nhân thương hiệu phở 10 Lý Quốc Sư và câu chuyện "tay không gây dựng cơ đồ"

Chủ nhật, 09:22 24/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Gây dựng từ số vốn ít ỏi, nhưng nhờ chất lượng và thái độ phục vụ chuyên nghiệp, quán phở số 10 Lý Quốc Sư của vợ chồng chị Nghiêm Lan Anh (SN 1967) và anh Phạm Ngọc Lân (SN 1966) đã trở thành một trong số những thương hiệu phở nổi tiếng nhất, nhì cả nước hiện nay.

Điều đặc biệt là cả gia đình chị Lan Anh và anh Lân đều không có ai từng làm phở, tất cả những bí quyết về nguyên liệu, hương vị đều là do anh chị dày công tìm hiểu, nghiên cứu để tạo nên một hương vị riêng của món phở nơi này.
 
Chủ nhân thương hiệu phở 10 Lý Quốc Sư và câu chuyện "tay không gây dựng cơ đồ" 1
Chị Lan Anh chủ nhà hàng phở 10 Lý Quốc Sư. Ảnh T.G
 
Nghỉ việc Nhà nước  đi bán phở

Nhà văn Thạch Lam viết trong cuốn Hà Nội Ba Mươi Sáu Phố Phường có viết: "Phở là một thứ quà đặc biệt của Hà Nội, không phải chỉ riêng Hà Nội mới có, nhưng chính là vì chỉ ở Hà Nội mới ngon". Phở ngon phải là phở "cổ điển", nấu bằng thịt bò,"nước dùng trong và ngọt, bánh dẻo mà không nát, thịt mỡ gầu giòn chứ không dai, chanh ớt với hành tây đủ cả", "rau thơm tươi, hồ tiêu bắc, giọt chanh cốm gắt, lại điểm thêm một ít cà cuống, thoảng nhẹ như một nghi ngờ". Vào thời những năm 1940, phở đã rất phổ biến ở Hà Nội: "Đó là thứ quà ăn suốt ngày của tất cả các hạng người, nhất là công chức và thợ thuyền. Người ta ăn phở sáng, ăn phở trưa và ăn phở tối...".

Đối với những người đã từng đến Hà Nội, nếu được hỏi món ăn nào trong ẩm thực của chốn Hà thành mà họ muốn thưởng thức nhất, chắc chắn hầu hết câu trả lời sẽ là phở. Phở không những là món ăn tồn tại lâu đời trong tâm thức của người Hà Nội mà gần như đã trở thành một biểu tượng cho nền ẩm thực phong phú của người Việt Nam. Dạo quanh Hà Nội buổi sáng sớm, không khó để tìm một quán phở, tuy nhiên, những địa điểm nổi tiếng với phở ngon thì có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Và trong số đó, phở 10 Lý Quốc Sư chính là địa điểm tin cậy với những người sành ăn và đam mê ẩm thực. Với tấm biển đỏ nổi bật, những quán phở mang thương hiệu này, đặc biệt là quán phở số 10 Lý Quốc Sư với tấm biển đỏ nổi bật luôn nhộn nhịp khách ra vào.

Chị Nghiêm Lan Anh là ng??i con gái Hà Nội gốc, còn anh Phạm Ngọc Lân thì quê ở Nam Định - nơi có món phở bò nức tiếng. Tuy cả hai gia đình đều không có ai làm nghề gì liên quan đến ẩm thực, nhưng cả anh Lân và chị Lan Anh đều có chung sở thích là nấu ăn, tìm hiểu và chế biến các món ăn. Bản thân chị Lan Anh từ nhỏ đã được bố mẹ đưa đi ăn những bát phở thơm ngon trong quán, cùng đám bạn bè thưởng thức những bát phở nóng hổi từ gánh hàng rong trên đường… Cũng vì sở thích nấu nướng và ấn tượng tuổi thơ về món phở mà từ một nhân viên bưu điện, chị quyết định ở nhà… bán phở.

Lúc này, anh Lân đang là thợ sửa chữa đồng hồ nhưng cũng tạm nghỉ để cùng vợ phát triển hàng phở. Anh chị không mở quán ngay mà dành thời gian cất công đi tìm hiểu công thức chế biến từ nhiều nơi khác nhau và sáng tạo ra hương vị phở của riêng mình. Có bí quyết trong tay, năm 2005, với số vốn mà bao năm chắt chiu, dành dụm cùng sự giúp đỡ của người thân trong gia đình, vợ chồng chị Lan Anh khai trương cửa hàng đầu tiên ở phố Lý Quốc Sư, lấy luôn tên nhà hàng là "Phở 10 Lý Quốc Sư".

Khó khăn đối với vợ chồng chị Lan Anh là phải tạo dựng thương hiệu từ đầu, nếu không có gì khác biệt thì sẽ chỉ là một quán phở bình thường như bao hàng quán nhan nhản trên phố khác. Chính vì vậy, ngay từ khi quyết định kinh doanh, dù còn nhiều khó khăn vật chất nhưng anh chị vẫn chú trọng vào chất lượng để gây ấn tượng với khách hàng. "Đối với kinh doanh ẩm thực, khó khăn nhất là trong giai đoạn đầu, khách hàng chưa biết nhà hàng mình ở đâu, phở mình như thế nào… Khi ấy, có được một người khách đến thưởng thức bát phở mà mình tâm huyết làm ra là đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Chính vì vậy, điều tôi quan tâm nhất chính là có bao nhiêu khách quen chứ không phải là có bao nhiêu khách mới. Chúng tôi vẫn cố gắng tìm tòi từng ngày để hương vị phở ngày một ngon hơn, hợp khẩu vị v?i đa số khách hàng hơn", chị Lan Anh cho biết.

Không giống với các quán phở khác trên các phố với nước dùng chỉ có vị ngọt lợ của mì chính, phở Lý Quốc Sư được chế biến theo phương pháp nấu phở truyền thống. Nước dùng làm từ nước ninh xương cục, xương ống, xương bò và tuyệt đối không dùng mì chính để tạo vị ngọt giả. Chị Lan Anh chia sẻ: "Hương vị thơm ngon của nước dùng chủ yếu do các loại gia vị quyết định. Chính vì vậy ngoài việc lựa chọn thịt bò một cách cẩn thận thì tôi cũng luôn chú ý tới các thứ gia vị, phải nêm sao vừa miệng cả những thực khách khó tính nhất".

Giỏi "chiều" khách nước ngoài

Không chỉ thu hút khách hàng trong nước, phở 10 Lý Quốc Sư còn là địa chỉ ẩm thực hấp dẫn đối với du khách nước ngoài khi đến du lịch tại Hà Nội. Đối với chị Lan Anh, đây là điều mà chị cảm thấy mình đã thành công nhất. Khách du lịch nước ngoài thường quen chọn món ăn theo "gu" của mình và đã có rất nhiều vị khách bị phở 10 Lý Quốc Sư chinh phục vì chất lượng hảo hạng, hương vị thơm ngon của món ăn và phong cách phục vụ. Chị tâm sự: "Có mấy người khách nước ngoài đã thưởng thức phở nhà tôi cách đây mấy năm, trong chuyến du dịch gần đây đã quay lại quán. Tuy nhiên lúc này quán đã sửa sang, nâng cấp nhiều nên họ không nghĩ đây là quán mình đã từng ăn. Một vị khách nói lơ lớ tiếng Việt cầm cái card đã bị mờ chữ của nhà hàng phở 10 Lý Quốc Sư trên tay vào hỏi đây có phải chính xác là quán ghi trong tên địa chỉ không. Chỉ cần vậy thôi là tôi đã cảm thấy rất vui, không nghĩ rằng phở nhà hàng mình không những để lại ấn tượng đối với khách hàng trong nước mà còn để lại ấn tượng với những người khách ngoại quốc như vậy".
 
Chủ nhân thương hiệu phở 10 Lý Quốc Sư và câu chuyện "tay không gây dựng cơ đồ" 2

Với thương hiệu phở 10 Lý Quốc Sư đã gây dựng được, những tưởng vợ chồng chị Lan Anh phải định hướng cho con cái ngay từ đầu để phát triển thành nghề gia truyền nhưng không. Anh chị có hai người con, đứa con trai đầu đang học năm thứ 3 đại học, đứa con gái thứ hai đang học lớp 7. Chị luôn khuyên bảo và hướng con cái học hành thật tốt, phải rèn luyện dần tính độc lập, không dựa dẫm ỷ lại vào bố mẹ nên anh chị chưa bao giờ định hướng cho con cái tiếp quản công việc kinh doanh của của gia đình. "Công việc kinh doanh rất bận rộn nhưng tôi luôn dành thời gian cho các con. Tôi thường xuyên trò chuyện, tâm sự với các con để hiểu được những niềm vui, nỗi buồn cũng như những khó khăn khi chúng đến trường, ở ngoài xã hội, từ đó định hướng cho con những mục tiêu tốt nhất nhằm hoàn thiện bản thân.

Tôi luôn nói với các con rằng: "Bố mẹ không muốn các con tự hào về bố mẹ mà bố mẹ muốn mình có thể tự hào về các con. Như thế chính là sự báo hiếu tốt nhất". Tôi cũng không ép, không vạch sẵn và cũng không bắt con làm theo điều gì mà để chúng tự lựa chọn đường đi dưới sự hướng dẫn, dìu dắt của mình. Nếu có đứa nào muốn đi theo nghề bố mẹ để gìn giữ và phát triển thương hiệu phở mà chúng tôi đã gây dựng thì quả là may mắn, nhưng nếu chúng chọn con đường khác thì chúng tôi cũng rất vui vẻ. Tôi biết, nếu bắt ép bọn trẻ làm những việc chúng không thích thì chúng khó mà thành công như mong muốn được", chị Lan Anh tâm sự.        
 

Mặc dù đã xây dựng được một được một nét riêng, thế nhưng vợ chồng anh chị luôn tâm niệm để có được như ngày hôm nay đó là sự dày công tìm hiểu nghiên cứu hòa cái "hồn" mình vào đó. Chị Lan Anh luôn tâm niệm: "Không đi thì không tới, thành công hôm qua là bắt đầu cho thành công của ngày mai, đỉnh cao hôm nay là bước tiến đến đỉnh cao ngày mai… Tất cả các kết quả vĩ đại đều xuất phát từ chỗ con người có ước mơ và hoài bão. Vấn đề là ta có quyết tâm đi tới hay không, sãn sàng chấp nhận thách thức chưa? Những người thành đạt đều có một điểm chung là dám ước mơ, nỗ lực thực hiện ước mơ và có niềm tin sắt đá rằng mình sẽ thành công".

           
 Hồ Phúc
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 34 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top