Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng đánh vợ nhập viện vì “tội” hay cãi

Thứ tư, 10:01 25/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều ngày qua, người dân thôn Phạm Xá, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) vẫn chưa hết bức xúc việc chị Chu Thị Xoa (SN 1979) bị chồng là anh Phạm Văn Hưng (SN 1978) bạo hành phải nhập viện. Lý do được người chồng cho hay: Đánh để dạy vì vợ hay cãi (?!).

Chồng đánh vợ nhập viện vì “tội” hay cãi 1

Chị Xoa phải nhập viện vì bị chồng đánh. Ảnh: H.Trần.

Chuỗi ngày cay đắng

Với giọng nói đứt quãng và không giấu được vẻ sợ hãi, chị Chu Thị Xoa kể lại những đau đớn, bất hạnh của đời mình.

Lấy nhau từ năm 1998, khi mới về làm dâu, gia cảnh nhà chồng còn khó khăn, chị yên phận làm lụng, chăm chồng, phụng dưỡng bố mẹ nên rất ít khi hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Hàng ngày chị đi làm công nhân ở Khu công nghiệp Phố Nối còn chồng đi hát đám cưới thuê. Mặc dù thu nhập bấp bênh nhưng vợ chồng sống rất hạnh phúc. Niềm vui nhân lên khi hai vợ chồng có với nhau 2 người con, con gái lớn 14 tuổi, đứa bé lên 11.

Từ khi anh Hưng kiếm tiền được nhiều hơn vợ thì tính tình cũng thay đổi. “Những ngày chung sống sau đó, anh Hưng công khai mối quan hệ bất chính, lăng nhăng với phụ nữ khác. Cuối năm 2010, anh ấy đánh tôi bầm tím khắp người, ngất xỉu phải nhập viện. Không chỉ đánh đập, hành hạ thể xác, anh Hưng còn tra tấn tinh thần tôi bằng nhiều tấm hình chụp ân ái giữa anh ta với người tình”, chị Xoa ngậm ngùi cho biết.

20h tối ngày 7/8/2013, Hưng đi làm về, thấy chị Xoa đang to tiếng với bố chồng. Không cho vợ kịp giải thích, Hưng xông vào bóp cổ và đánh vợ tới tấp khiến chị Xoa ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, chị Xoa mới biết mình đang ở BV Đa khoa Phố Nối với những vết bầm tím ở cổ, toàn thân. “Tôi đã cố gắng nhịn nhục, âm thầm ôm nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, cũng chỉ mong con tôi có đủ cha đủ mẹ. Những vết thương trên cơ thể tôi sẽ được điều trị lành nhưng vết thương tâm hồn thì thật khó mà lành lại được. Tôi và con rất sợ khi nhớ những lần bạo hành của chồng...", chị Xoa nghẹn ngào nói.

Không khỏi thương xót cho con gái, bà Bùi Thị Hoa - mẹ đẻ chị Xoa cho biết: Dù vợ có sai thì cũng nên nhẹ nhàng khuyên giải, đằng này cứ bực tức chuyện gì đó là Hưng đánh đập vợ không thương tiếc. “Nhìn con bị chồng đánh sưng vù mặt, bầm tím mà lòng tôi đau như xát muối. Lúc mọi người đưa Xoa đến bệnh viện, Hưng còn chửi bới tiếp. Trước hành vi hung hãn của Hưng, hàng xóm đã phải gọi điện nhờ công an xã giúp đỡ”, bà Hoa buồn bã chia sẻ.

Ly dị không thành

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Cậy- Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Than thừa nhận: Việc anh Hưng đánh vợ chúng tôi đã biết từ lâu và đã nhiều lần cử người xuống khuyên can, giảng giải. Sự việc lần này chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.

Hành vi vũ phu của Hưng cũng khiến họ hàng, bà con chòm xóm  lên án. Một hàng xóm  (xin giấu tên)  kể:  “Mọi người có hỏi, nhiều khi Xoa giấu. Song cả cái thôn này, ai còn lạ gì chuyện thằng Hưng bạo hành vợ. Lần đánh vợ này, lúc chúng tôi sang thì đã thấy Xoa nằm ngất dưới đất, cơ thể lên cơn co giật. Tội lắm”. Về việc anh Hưng bạo hành vợ, chị Chu Thị Nhánh - Chủ tịch Hội LHPN xã Đồng Than cho biết: Chuyện anh Hưng đánh vợ mấy lần nhập viện chúng tôi có biết. Hội LHPN xã đã nhiều lần cùng với địa phương đến khuyên giải nhưng không thành. Anh Hưng chưa một lần tỏ ra hối cải mà vẫn "ngựa quen đường cũ".

Từ ngày anh Hưng thay đổi tính tình, chị Xoa cố gắng khuyên để vợ chồng sống hòa thuận mong cho con cái được hạnh phúc. Nhưng mọi lời tâm sự của chị đều chỉ là cái cớ cho những trận đòn thừa sống, thiếu chết. Nhiều lần, chị phải nhờ đến chính quyền giải quyết, nhưng chồng chị vẫn chứng nào tật nấy. Bất đắc dĩ, chị Xoa viết đơn ly hôn.

Trước đó, ngày 22/7, hai vợ chồng chị Xoa ra tòa ly dị không thành vì phân chia tài sản không thống nhất. Tài sản lớn nhất của hai vợ chồng là mảnh đất diện tích 399m2, xây nhà 3 gian và công trình phụ. Lúc đầu anh Hưng viết giấy có xác nhận của UBND xã Đồng Than với thỏa thuận anh lấy 199m2, còn chị Xoa lấy 200m2 gồm cả ngôi nhà, đổi lại chị Xoa sẽ đưa cho anh Hưng 50 triệu. Chị Xoa đồng ý nhưng khi ra tòa anh Hưng lại thay đổi ý kiến, không đồng ý với những gì thống nhất từ trước nên việc ly dị không thành.

Còn phía anh Hưng, sau ngày đánh vợ, anh ta hầu như không ở nhà. Chúng tôi liên lạc qua điện thoại, anh Hưng thừa nhận việc mình có đánh vợ. Nguyên nhân là do chị Xoa ngang và cãi lại. “Tôi đánh vợ là để dạy dỗ. Đó là một việc làm hết sức bình thường trong gia đình. Hai vợ chồng tôi xảy ra xung đột nhiều năm nay, nguyên nhân là vợ tôi rất ngang và hay cãi lại. Tôi muốn ly dị từ lâu rồi, không còn tình yêu thì làm sao sống hạnh phúc?”, anh Hưng nói.
 
Hoàng Trần
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Top