Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiếc xe lao qua như cơn lốc, 6 người nằm la liệt

Thứ bảy, 13:17 09/05/2015 | Xã hội

Những gia đình vô tội phút chốc mất đi người thân, họ căm phẫn những tài xế xe khách vô lương tâm, chỉ vì giành giật khách mà chạy quá tốc độ, gây nên bao cảnh tang tóc chia lìa...

Tai nạn kinh hoàng

Sáng ngày 7/5, ông Đinh Công Hùng, ngụ ấp Chợ (xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) lấy xe gắn máy đi TP Trà Vinh lấy hàng về cho gia đình bán tạp hóa, nước giải khát. Khi xe chạy khỏi nhà chưa đến 1 km thì ông Hùng chứng kiến cảnh tai nạn kinh hoàng.

Ông kể: “Lúc đó tôi chuẩn bị lên dốc cầu Ba Si thì thấy chiếc xe của nhà xe Kim Hoàng lên trước, ngay sau đó chiếc của nhà xe Thanh Thủy lên sau chạy với tốc độ rất cao rồi đâm qua lề trái. Cảnh kinh hoàng diễn ra trước mắt tôi khi chiếc xe đâm liên tiếp vào người và xe máy như cơn lốc cuốn qua khiến mấy người nằm la liệt, phụ tùng xe văng tứ tung. Chiếc xe đâm đến người thứ 6 là 1 chị phụ nữ thì tài xế bẻ lái về phía bên phải rồi mới từ từ dừng xe. Khi đó, chiếc xe khách chỉ cách chỗ tôi chừng vài mét. Có lẽ do may mắn chứ nếu không tôi là người thứ 7 trong vụ tại nạn này rồi”.

Ông Hùng thất thần kể chuyện thoát chết trong gang tấc
Ông Hùng thất thần kể chuyện thoát chết trong gang tấc

Theo ông Hùng, sau khi sự việc xảy ra, tài xế xe Thanh Thủy còn xuống xe chửi bới vì xe Kim Hoàng không cho vượt qua. Khi đó ông Hùng quá tức giận nên lột nón bảo hiểm ra rượt đuổi tài xế xe khánh Thanh Thủy đòi đánh. Sau đó tài xế xe phải chạy vào trụ sở công an xã Phương Thạnh để lánh nạn vì sự tức giận của nhiều người dân xung quanh.

Dốc cầu Ba Si, nơi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng
Dốc cầu Ba Si, nơi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng

Chị Thi cũng là một trong những người chứng kiến vụ tai nạn cho biết: “Khi đó tôi bán vé số ở dốc cầu Ba Si cách hiện trường chừng 100m, nghe tiếng rầm rầm, ngước mặt lên nhìn thì thấy cảnh tượng kinh hoàng khi mấy người chết nằm la liệt, mọi người hô hoán nhau chạy ra xem rồi đưa nạn nhân còn sống đi cấp cứu”.

Những gia đình bất hạnh

Vụ tai nạn làm 4 người chết, 2 người phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trong đó có gia đình có tới 2 người chết, 1 người nguy kịch; 1 gia đình mẹ chết, con nhỏ đang cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng ngày 8/5, căn nhà của bà Thạch Thị Sa Quang, ấp Thanh Nguyên A (Mỹ Chánh, Châu Thành, Trà Vinh) chìm trong màu tang tóc. Chồng bà Quang là ông Kim Thanh Long và đứa cháu ngoại Thạch Kim Sang tử vong trong vụ tai nạn. Con gái bà Quang là Kim Thị Thanh Xuân đang nguy kịch vừa được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).

Bà Quang nói giọng nghẹn ngào: “Trưa hôm qua công an xã báo tin gia đình gặp nạn, tôi như chết đứng. Sau đó cùng mấy đứa con chạy đến đó xem… Thật khủng khiếp! Buổi sáng chồng tôi chở con gái cùng đứa cháu ngoại đi trị bệnh, khi đến cầu thì xảy ra tai nạn”.

Theo bà Quang, gia đình bà nghèo, có 10 đứa con, trong đó 4 đứa đã có gia đình ra ở riêng và 6 đứa chưa có gia đình. Do hoàn cảnh nghèo, ít học nên hầu hết các con đi làm thuê kiếm sống, chỉ có đứa con út ở nhà với ông bà. Vợ chồng chị Xuân không ruộng đất, hằng ngày vợ chồng chị làm thuê mua gạo ăn và nuôi con học.

Bà Quang và đứa cháu ngoại bên ban thờ người thân

Bà Quang và đứa cháu ngoại bên ban thờ người thân

Ở nhà nạn nhân Nguyễn Thị Mỹ Hằng (xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành), ông Trần Quốc Thanh, chồng bà, vừa lo cho đám tang của vợ, vừa lo ngóng tin đứa con đang cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Đồng II (TP Hồ Chí Minh). Từ hôm qua đến nay, ông Thanh khóc suốt, thẫn thờ không thể tin trong phút chốc đã mất người vợ. Ông Thanh cho biết: “Hằng ngày vợ tôi đẩy xe đi bán cháo lòng, còn tôi ở nhà nuôi 5 con bò thuê và chăm đứa con gái 13 tháng tuổi. Buổi sáng hôm đó sau khi bán cháo xong, vợ cùng đứa con lớn đi mua thịt, lòng heo về để bán buổi chiều thì xảy ra tai nạn”.

Di ảnh bà Hằng.

Di ảnh bà Hằng.

Theo ông Thanh, vợ chồng ông lấy nhau hơn 5 năm nay, trong thời gian dài 2 vợ chồng làm lụng rất cực khổ mới xây được căn nhà tường, có dư chút đỉnh thì vợ đã ra đi mãi mãi, đứa con bây giờ không biết như thế nào. Ông nói trong uất ức: “Gia đình tôi ráng bươn chải để kiếm cơm, lo cho con ăn học; 2 nhà xe kia cũng kinh doanh, kiếm sống sao lại nhẫn tâm giành giật nhau để cướp đi mạng sống của người khác như vậy…”.

Ông Thanh rất uất ức trước cái chết của vợ mình

Ông Thanh rất uất ức trước cái chết của vợ mình

Những gia đình vô tội phút chốc mất đi người thân, họ căm phẫn những tài xế xe khách vô lương tâm, chỉ vì giành giật khách mà chạy quá tốc độ, gây nên bao cảnh tang tóc chia lìa...

Vụ tai nạn kinh hoàng sáng 7/5 làm 4 người chết, 2 người đi cấp cứu tại bệnh viện. 4 nạn nhân tử vong gồm: ông Võ Quốc Phong (55 tuổi, ngụ xã Phương Thạnh, huyện Càng Long), Nguyễn Thị Mỹ Hằng (SN 1979, ngụ xã Lương Hòa, huyện Châu Thành), Kim Thanh Long ( SN 1955, ngụ xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành) và cháu Thạch Kim Sang mới 3 tháng tuổi. 2 nạn nhân đi cấp cứu gồm bà Kim Thị Thanh Xuân (ngụ xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành - mẹ cháu Sang) và Trần Hữu Luân (4 tuổi - con chị Hằng).

Ngày 8/5, đại diện nhà xe Thanh Thủy đã đến mỗi gia đình nạn nhân chia buồn, hỗ trợ 30 triệu đồng; Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ (công an tỉnh Trà Vinh) cũng đến viếng, chia buồn và hỗ trợ mỗi gia đình thêm 8 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, tài xế Phạm Văn Phương, SN 1977 (ngụ khóm 4, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long) điều khiển xe ô tô khách biển số 84B – 00127 của nhà xe Thanh Thủy và tài xế Trần Bình Thiện, SN 1975 (ngụ khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) điều khiển xe ô tô khách biển số 84B – 00253 của nhà xe Kim Hoàng đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan chức năng đang tiến hành củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top