Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cháy nhà xưởng khiến 8 người tử vong ở Hà Nội: Tận cùng nỗi đau

Thứ bảy, 19:16 13/04/2019 | Xã hội

GiadinhNet – Vụ hỏa hoạn 4 nhà xưởng tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khiến 8 người thiệt mạng. 4 người trong số đó là một gia đình gồm đôi vợ chồng trẻ và hai đứa con trai. Nói về sự việc đã xảy ra, người thân nạn nhân khóc ngất vì nỗi mất mát quá lớn.

Tang thương nơi xóm nhỏ

Gần 11 giờ ngày 13/4, xe tang đã đưa hài cốt vợ chồng anh Lương Văn Việt (33 tuổi), chị Trần Thị Lan (29 tuổi) cùng hai con Lương Công Minh (5 tuổi) và Lương Anh Tuấn (1 tuổi) về quê nhà ở khu 3, xã Hương Nha, Tam Nông, Phú Thọ.

Cả xóm nhỏ đã tập trung đông đủ để chia buồn với gia đình. Đại diện gia đình cho biết, sự việc quá thương tâm nên sẽ mai táng 4 nạn nhân ngay trong chiều nay lúc 14h30 theo phong tục địa phương và đã được thống nhất của các đoàn thể chính quyền.


Căn nhà nhỏ của gia đình anh Việt ẩn khuất sau bụi tre, hàng cây cao hàng chục mét phải để ý kỹ mới thấy phần mái.

Căn nhà nhỏ của gia đình anh Việt ẩn khuất sau bụi tre, hàng cây cao hàng chục mét phải để ý kỹ mới thấy phần mái.

Cả buổi sáng nay, tại gia đình anh Việt, từng nhóm người đứng bên nhau trong im lặng khiến không khí càng trở nên đau xót. Trên bàn thờ 4 nạn nhân, những hộp sữa nhỏ, những gói bim bim được xếp lên ngay ngắn. “Mới hôm kia, bọn trẻ còn bi bô chạy khắp ngõ, vậy mà giờ đây chúng không thể về nữa, thương quá cô ơi” - chị hàng xóm không ngăn nổi những giọt nước mắt. Một người hàng xóm khác bảo: “Hai cháu còn quá bé, sao ông trời nỡ cướp nó đi. Cả xóm chúng tôi không tin nổi, đau thương trút về một gia đình…”.

Ông Lương Quý Thịnh là hàng xóm, cũng là công an xã Hương Nha túc trực tại gia đình anh Việt ngay từ khi nhận được thông tin đau buồn này cho biết, gia cảnh nhà ông bà Lương Văn Vinh (bố mẹ anh Việt) hoàn cảnh lắm. Ông bà sức khoẻ đều yếu. Năm ngoái, bố anh Việt đi mổ tim hết gần 200 triệu đồng, phải đi vay mượn khắp nơi nên mấy anh chị em anh Việt phải bươn chải đi làm thuê để trả nợ.


Mẹ và chị gái anh Việt không chịu nổi cú sốc quá lớn...

Mẹ và chị gái anh Việt không chịu nổi cú sốc quá lớn...

“Vợ chồng thằng Việt nó hiền lành, chăm chỉ, hàng xóm láng giềng ai cũng quý. Nó mới xuống Hà Nội làm công nhân, vợ đưa con đi khám, muốn đến ở cùng bố một đêm, không ngờ thành đêm định mệnh. Thương hai cháu nhỏ vô cùng”, ông Thịnh xót xa.

Không muốn chứng kiến cảnh tang thương đau lòng, những người hàng xóm ở Khu Ba kéo nhau ra đầu ngõ ngồi, ai cũng buồn bã, xót thương bởi gia cảnh nhà ông Vinh.


Bên trong căn phòng rộng 6m2 của vợ chồng anh Việt chẳng có đồ đạc gì giá trị ngoài chiếc giường và tủ quần áo.

Bên trong căn phòng rộng 6m2 của vợ chồng anh Việt chẳng có đồ đạc gì giá trị ngoài chiếc giường và tủ quần áo.

“Lá vàng ở lại, lá xanh lìa cành, chưa bao giờ xóm nhỏ này chứng kiến sự việc đau lòng đến vậy. Cháu tôi không về nữa, mới hôm qua thôi nó còn bảo xuống Hà Nội 1 ngày rồi về, vậy mà... Trước đây, khi mang bầu đứa con thứ 2, Lan vẫn làm việc tại Hà Nội. Cháu bán xôi và đi làm thuê, nấu cơm cho thợ xây ở các công trình. Thời gian bố mẹ ruột Lan ốm, nó vẫn vừa lên chăm bố mẹ, vừa về nhà chăm sốc bố mẹ chồng và 2 đứa con nhỏ”, bà Trần Thị Hẳn - cô ruột của chị Lan chia sẻ.

Con nợ mẹ lời hứa…

Bà Lê Thị Tâm, mẹ thân nhân Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985) nhận tin dữ về con trai lúc 11h30 ngày 12/4. Bà không kịp thay bộ quần áo đi làm đồng, vừa khóc vừa thuê xe để xuống Hà Nội với con trai. Theo lời kể của người mẹ, anh Tuấn làm lái xe cho Công ty Môi trường 79 được hơn 1 tháng nay. Trước đó, anh ở nhà chạy xe buôn bán hoa quả, nhưng vợ anh mới mang bầu con thứ 2 nên anh Tuấn quyết định xuống Hà Nội tìm kiếm cơ hội tốt hơn để lo cho vợ con.


Bà Tâm khóc ngất vì thương con.

Bà Tâm khóc ngất vì thương con.

Bàn tay gân guốc lau những giọt nước mắt, bà Tâm tâm sự: “Nếu nó không xảy ra chuyện, thì có lẽ giờ này cũng đang ở nhà rồi. Cuối tuần nó hay về nhà thăm mẹ, thăm vợ con. Tôi còn giả vờ bảo sao về lắm thế, nó cười cười với tôi: “Con về thăm mẹ, thăm vợ, mẹ phải vui chứ!”. Rồi nó còn hứa cuối tuần về nó sẽ đưa mẹ đi mổ sỏi thận nữa. Thế mà đùng một cái, lại gặp tai nạn thế này…”.


Anh Tuấn chụp ảnh cùng vợ và con.

Anh Tuấn chụp ảnh cùng vợ và con.

Anh Nguyễn Tiến Tùng (SN 1993, đang làm việc tại Bắc Giang), em họ của nạn nhân cuối cùng được đưa ra khỏi vụ hỏa hoạn cho biết: “Trưa 12/4, tôi nhận được điện thoại nói anh Tuấn mất nên vội vàng bắt taxi xuống ngay. Trước đó hai anh em tôi còn liên lạc, hẹn nhau cuối tuần này đúng dịp nghỉ lễ giỗ Tổ, tôi xuống Hà Nội đi chơi cùng anh. Vậy mà, anh ra đi đột ngột như vậy.

Tôi thương anh, cũng thương những người thân ở lại. Bố mẹ cũng đã có tuổi, con trai còn nhỏ mà vợ anh lại đang mang bầu con thứ 2. Anh ấy đang là trụ cột của gia đình, anh đi rồi, mọi người sẽ sống ra sao”.

“Hôm nay biết tin chồng mất, chị Nhâm, vợ anh ấy cũng chịu một cơn sốc, chị lại đang mang bầu nên mọi người để chị ở nhà, tránh ảnh hưởng sức khỏe”, anh Tùng nói thêm.


Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 2h sáng khi mọi người đều đang ngủ say.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 2h sáng khi mọi người đều đang ngủ say.

Theo lời người nhà của nạn nhân kể lại, anh Tuấn đã nhảy từ tầng 2 xuống được tầng 1 nhưng khuỵu ngay trên một đống mùn cưa, bị choáng ngất nằm tại đó, lửa cháy âm ỉ đốt đống mùn cưa suốt mấy tiếng. Góc đó lại nằm ở cuối xưởng nên khi lực lượng cứu hỏa phun nước cũng không tới và khi tìm kiếm cũng phát hiện ra sau cùng.

Các xưởng trong vụ hỏa hoạn đều không có giấy phép xây dựng

Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại địa bàn phường Trung Văn, lãnh đạo Phòng TNMT quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, các xưởng xảy ra hỏa hoạn đều nằm trên đất nông nghiệp bảo vệ hành lang sông Nhuệ. Đây là những vi phạm đã tồn tại từ rất lâu cho nên theo quy định của pháp luật những xưởng này được phép tồn tại đến khi có quyết định thu hồi.

Ông Phùng Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND phường Trung Văn cũng cho hay, các nhà xưởng được xây dựng trên đất lấn chiếm ven sông Nhuệ.

“Dọc hai bên sông Nhuệ thì không riêng gì phường Trung Văn mà có rất nhiều, lên tới hàng nghìn hộ. Nếu có chủ trương, giải tỏa được hết thì là điều tuyệt vời. Vì để như thế thì tiềm ẩn nhiều vấn đề khác về trật tự xã hội, như vừa xảy ra vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản sáng 12/4”, ông Dũng nói.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 58 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top