Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cha quần quật nuôi con 10 năm trong bệnh viện

Thứ tư, 15:48 26/06/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Khi cơn nguy kịch qua đi, Lý thều thào vào tai bố: “Con là đứa bất hiếu, làm bố khổ. Lần sau cứ để con chết đi”. Người cha cố ngăn dòng lệ đang chực trào ra, mạnh miệng mắng lại đứa con đang mắc bạo bệnh: “Nói dại. Bố con mình không được bỏ cuộc nhé”, rồi ông ôm con vào lòng. Cứ thế, từ đầu năm đến giờ, đã 4 lần Lý phải đối mặt với nguy kịch.

Cha quần quật nuôi con 10 năm trong bệnh viện 1

Hết mùa, ông Lộc đi phụ hồ kiếm tiền nuôi con.

 
10 năm “bám viện”

Cô gái đáng thương này là Nguyễn Thị Lý, quê ở thôn 4, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Hiện Lý đang sống cạnh Bệnh viện Giao thông 4, thành phố Vinh, trong khu trọ dành cho người chạy thận.

Đã một thập kỷ, Lý phải sống cuộc sống xa gia đình để bám viện chạy thận. Do bệnh nặng, sức khỏe yếu, đã không ít lần Lý lâm vào tình trạng nguy kịch. Làn da em xám xịt, khuôn mặt hốc hác, buồn thường trực và trông già hơn rất nhiều so với tuổi của mình. Lý đưa cánh tay trái lên trước mặt tôi rồi nói: “Anh thấy đấy, chẳng còn chỗ nào còn lành lặn”. Cánh tay ấy đã bị biến dạng đi sau không biết bao nhiêu mũi kim đã cắm vào đó.

Ông Lộc, bố em Lý cho biết hiện tại 1 tháng vợ chồng ông phải lo tối thiểu 6 triệu đồng để chi phí chữa trị cho con. Ông nhẩm tính: “7 trăm tiền thuê phòng trọ. Hơn 1 triệu tiền ăn uống bồi dưỡng. Và mỗi tuần phải tiêm một lọ thuốc bổ của Pháp trị giá 1 triệu”. Số tiền đó còn chưa tính việc chạy đi chạy lại từ chỗ con về nhà.


Giọng Lý rầu rầu: “Hồi mới phát bệnh, em điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Được một năm, chi phí cao quá, gia đình em không chịu nổi nên chuyển về Bệnh viện Giao thông 4, ở Nghệ An. Em đã ở đây được 6 năm rồi. Tuy cách nhà có 60 cây số nhưng em cũng chẳng thể về nhà được bởi mỗi tuần phải chạy thận 3 lần. Em không sống quá 2 ngày nếu không vào viện. Thương bố vất vả, chạy vạy khắp nơi xoay tiền nuôi em”.

Trong thâm tâm người con gái này, bạo bệnh giáng xuống đầu em như một định mệnh. Những năm tháng nằm trên giường bệnh em luôn dằn vặt bởi mình trở thành gánh nặng cho gia đình, đặc biệt là người bố.

Đã chục năm nay, ông Nguyễn Bá Lộc, bố của Lý chưa có một ngày sống cho riêng mình. 10 năm con nằm bệnh là 10 năm ông lao động quần quật kiếm tiền chữa bệnh cho con.

Vợ ông kiếm góc chợ buôn bán hoa quả còn ông lăn lưng ra đồng làm quần quật. Đến mùa cà phê, ông lại khăn gói quả mướp vào Đắk Lắk hái cà phê thuê. Lúc mùa màng đã xong, mùa cà phê chưa đến, ông đi phụ hồ. Nhiều ngày làm đến kiệt sức như vậy, đêm xuống chưa kịp ngả lưng thì ở khu trọ điện thoại báo về Lý mệt nặng. Đêm hôm khuya khoắt, ông lại lao xe máy vào với con. Tết vừa rồi, Lý về nhà ăn Tết. Đúng đêm Giao thừa, Lý mệt nặng, không thở được bắt buộc phải chạy thận gấp. Lần đó, cả nhà đón Giao thừa trên xe cứu thương.
 
Cha quần quật nuôi con 10 năm trong bệnh viện 2

Lý: “Nghĩ thương cha mẹ, đời này không trả được”. Ảnh: TG


Ông Lộc bảo: “Chỉ cần con sống trên cõi đời này thì khổ mấy, vất vả mấy vợ chồng tôi cũng chịu được”. Cách đây vài năm, có người tư vấn, ông Lộc đã đặt vấn đề với bệnh viện để hiến một quả thận cho con. Hy vọng cứu được con vừa được thắp sáng thì đã vụt tắt: Không thể tiến hành ghép thận cho Lý được. Ông mếu máo: “Ước gì hoàn cảnh mình đổi được cho con. Nó đang thì con gái. Nó cũng muốn sống…”.

Bạc đầu vì con

Mùa màng ở quê đã xong đâu vào đấy. Nhưng Lý vẫn điện thoại về bảo đợt này đỡ mệt, không cần bố phải vào chăm. Những lúc Lý ở một mình, cơm có các cô cùng dãy trọ nấu giúp. Lý tâm sự: “Ngày có hai bữa cơm. Mỗi bữa được mấy thìa, lại phải phiền đến bố chăm chút. Còn tự chăm sóc được, em muốn cho bố nghỉ ngơi. Nhưng nhiều lúc chẳng biết làm gì giết thời gian. Hôm nào mệt thì không còn suy nghĩ được gì. Hôm nào đỡ mệt, ngồi bó gối nghĩ thương cha mẹ ở nhà cật lực kiếm tiền. Ước gì, em có một ngày khỏe mạnh để được ở nhà với bố mẹ với các em, được lao động như những người bình thường khác. Đêm hôm, một mình một phòng, cô đơn và buồn lắm anh ạ”.

Lý cho biết, đã nhiều lần em ước ngủ một giấc dài để sớm mai không còn phải dậy nữa. “Nhưng rồi, như thế lại càng làm bố mẹ đau khổ hơn”, Lý nghẹn ngào.
Mái ấm ở quê của Lý mà khá lâu em không có dịp đoàn tụ được xây dựng khá khang trang. Nhưng trong căn nhà đó, chẳng còn gì đáng giá. Được biết, căn nhà được vợ chồng ông Lộc xây dựng trước khi Lý đổ bệnh. Nhưng từ ngày con gái phải xa nhà chữa bệnh, ông bà dành hết tiền tài vật lực cho con.

Để con còn có ngày mai, ông Lộc bảo phải cố gắng bằng hai, bằng ba lần người khác. Vụ hè thu năm nay gần như mất trắng vì trồng thử nghiệm giống lúa mới đã phá hỏng những tính toán của vợ chồng ông. “Chúng tôi dự định bán đi số lúa mới gặt về để có một khoản trả nợ. Còn bữa ăn thường ngày thì nhờ vợ chạy chợ qua loa. Nhưng rồi mất mùa đành chịu!”.

Hiện tại, mỗi ngày công đi phụ hồ, chủ thầu trả cho ông 120.000 đồng cộng với những đồng bạc lẻ vợ lần hồi ở chợ không thể đủ trang trải chi phí. Tôi hỏi: “Làm không đủ, thế vợ chồng ông lấy đâu ra mà nuôi con”. Ông cười chua chát: “Vay mượn thôi”. Số nợ vì thế cứ “dềnh” lên từng ngày.

Nợ nần, dù đã lên đến hàng trăm triệu đồng, nhưng ông Lộc không chút băn khoăn. Ông chỉ đau đáu một nỗi: “Tình hình sức khỏe của con ngày càng xấu đi. Điều đó nằm ngoài khả năng của vợ chồng mình. Thương con đến đứt ruột mà không làm được gì. Nhiều lần vào thăm con, chưa gặp, nhìn qua cửa sổ thấy con khóc mà đau đớn. Nước mắt mình ứa ra”.

Để con còn có ngày mai, ông bảo vất vả mấy cũng không quản ngại, miễn là lúc ở gần được bón thìa cháo cho con, lúc ở xa được nghe giọng con nói.
 
Hà Phương
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Top