Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảm phục người dân quân ngược lũ cứu người

Thứ bảy, 09:55 15/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Hôm qua, thời tiết Quảng Nam vẫn như mọi ngày. Mưa gieo thêm vào lòng những người ở lại nỗi đau đớn và tiếc thương không nguôi cho sự ra đi của anh Trương Văn Được (30 tuổi, ở xã Tam Thăng TP Tam Kỳ). Họ nhớ như in hình ảnh người dân quân ngược dòng lũ dữ bảo vệ mạng sống và của cải của mọi người, để sau đó anh ngã qụy vì kiệt sức dưới mái hiên nhà mình.

Ông Bùi Thanh Phong (gia đình được anh Được giúp đỡ) lau nước mắt khi nói: “Vợ chồng tôi cũng chưa kịp nói với nó lời cảm ơn”. Ảnh: Mạnh Cường

Ông Bùi Thanh Phong (gia đình được anh Được giúp đỡ) lau nước mắt khi nói: “Vợ chồng tôi cũng chưa kịp nói với nó lời cảm ơn”. Ảnh: Mạnh Cường

“Chưa bao giờ nó nghĩ cho bản thân”

Ngày 14/12, hàng trăm người dân xã Tam Thăng đã tập trung tại nhà bà Trần Thị Lê (54 tuổi, mẹ anh Trương Văn Được, ở thôn Mỹ Cang) để tiễn đưa chàng dân quân trẻ tuổi về với đất mẹ.

Anh Bùi Hùng (người dân ở thôn Mỹ Cang) cho biết, thời điểm nước dâng lên, anh Được đã bơi tới nhà cõng các con anh đưa lên ghe để đi sơ tán đến nơi an toàn. “Được cõng hết cháu này đến cháu khác. Nước lớn, vừa bơi vừa cõng trẻ nên rất mệt. Trong vùng lũ, Được chỉ biết nghĩ cho người khác, chứ chưa bao giờ nghĩ cho bản thân”, ông Hùng nói.

Đang vội vã dọn lại đồ đạc sau khi nước rút, nhưng khi hỏi thăm về anh Được, ông Bùi Thanh Phong (60 tuổi) run rẩy rồi dừng hẳn công việc mình đang làm. Ông Phong bần thần nhớ lại, khoảng 19h ngày 10/12, nước lũ bắt đầu dâng nhanh, ồ ạt tràn vào nhà. Khi ấy nước ở ngoài sân đã dâng cao hơn 1m, còn trong nhà thì khoảng 50 - 60cm. Lúc này vợ chồng ông đang rối bời, không biết di chuyển đồ đạc như thế nào thì anh Được bơi vào nhà.

“Vợ chồng tôi chưa kịp nói gì thì Được đến khiêng vác lúa, ti vi, tủ lạnh… lên gác. Sau khi mọi thứ đã được di chuyển, kê cao, Được lại vội vã bơi đi cứu trợ chỗ khác. Vợ chồng tôi cũng chưa kịp nói lời cảm ơn. Được chưa bao giờ làm mất lòng ai nên cả cái làng này ai cũng yêu thương anh ấy”, ông Phong nghẹn giọng rồi quay mặt đi lau nước mắt.

Tiếp lời chồng, bà Nguyễn Thị Liên (58 tuổi) cho hay, tối hôm đó sau khi nước ngập sâu khu vực này cũng bị cô lập. Tại thời điểm đó không hề có chiếc thuyền nào, nước ngập sâu lại chạy xiết nên việc chèo ghe đi còn khó chứ đừng nói đến lội bộ.

“Để cõng người già, trẻ em hay đi giúp người dân khác di chuyển đồ đạc, Được phải ngâm mình bơi dưới dòng nước lạnh ngắt cả ngày. Ăn cũng chỉ miếng mì tôm sống. Nghe tin Được kiệt sức, cảm lạnh rồi qua đời khiến vợ chồng tôi hoảng loạn. Được hiền lành, lại tốt tính mà nỡ lòng nào ra đi sớm như vậy”, bà Liên bùi ngùi.

Là người trực tiếp cùng anh Được bơi vào dòng nước lũ để sơ tán dân đến nơi an toàn, anh Trần Văn Chương (40 tuổi, ở thôn Mỹ Cang) buồn bã cho biết: “Những ngày mưa lũ vừa qua cả cái xe đều bị ngập trong nước. Khi nghe địa phương nói đi giúp dân di tản mấy anh em chúng tôi không ngần ngại đi”.

Do mưa lớn kéo dài, nước lên nhanh nên chỉ trong thời gian ngắn nước đã vao vây cả làng, mực nước khi ấy dao động từ 1,5 - 2m. Vì không có ghe để chèo nên muốn đi giúp dân thì tất cả anh em đều phải lội bộ.

“Tôi là người luôn theo sát Được trong quá trình giúp dân sơ tán. Hai anh em đi cứu trợ một ngày một đêm, khi đã giúp đỡ người dân xong thì tôi về trước còn Được bảo bơi đi vào vũng trũng sâu xem có ai cần giúp gì nữa không, nhưng nào ngờ….”, anh Chương chững lại.

Ngồi tầm tư một lúc, anh Chương kể tiếp câu chuyện còn dang dở của mình. Theo anh Chương, đến sáng 11/12, anh bơi qua nhà anh Được thì nghe mẹ anh Được hô hoán lên. “Thấy vậy tôi chạy vào thì không tin vào mắt mình, Được nằm gục ngay bên hiên nhà với thân thể đã tím tái và đã ngừng thở”, anh Chương đau xót nói.

17.600 hộ dân chìm trong biển nước

Người dân ở khối phố Trường Đồng (TP Tam Kỳ) di dời tài sản khỏi vùng ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: Minh Hoàng

Người dân ở khối phố Trường Đồng (TP Tam Kỳ) di dời tài sản khỏi vùng ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: Minh Hoàng

Ngày 14/12, tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị này vừa có báo cáo nhanh về tình hình ứng phó mưa lớn gây ngập lụt.

Theo đó, trong đợt mưa lớn kéo dài 4 ngày (từ ngày 9 đến ngày 12/12), ở Quảng Nam có lượng mưa trung bình 421.62mm. Đợt mưa lớn gây ngập lụt ở Quảng Nam kéo dài trong 4 ngày đã khiến 4 người chết, 17.600 hộ dân chìm trong biển nước. Hiện lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán gần 6 nghìn hộ dân đến nơi an toàn.

Hiện tại nhiều hộ dân ở khối phố Trường Đồng (TP Tam Kỳ) vẫn còn ngập sâu trong nước lũ. Ông Bùi Đức, Khối trưởng khối phố Trường Đồng, cho biết khoảng 140 hộ dân nơi đây bị thiệt hại nặng. Nhiều ngôi nhà ở khối phố Trường Đồng ngập sâu hơn 2m. “Mưa lũ tràn về dâng cao đột ngột khiến người dân trở tay không kịp. Thóc lúa, đồ đạc, tủ lạnh, máy giặt chưa kịp kê dọn lên cao đã ngập chìm trong lũ hư hỏng hết”, ông Đức nói.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (khối Phương Hòa Đông, TP Tam Kỳ) dùng thau nhựa đưa cháu trai Bùi Nguyễn Gia Tuấn (3 tuổi) vượt đường ngập lũ đến gửi nhà người thân chia sẻ: “Nước gây ngập nửa ngôi nhà, ba ngày qua gia đình tôi phải trú tạm trên gác để tránh lũ. Hôm nay tôi đưa cháu đến nhà người thân để được chăm sóc, bù lại những ngày thiếu thốn thức ăn, nước uống vừa qua”.

Để khắc phục hậu quả, những ngày qua, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh cùng các địa phương đã tiến hành tìm kiếm người mất tích do bị nước cuốn trôi, động viên gia đình có người tử vong, mất tích. Nhiều tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức, cá nhân cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vùng ngập lụt khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, mưa lớn gây ngập lụt kéo dài trong nhiều ngày đã khiến 4 người dân thiệt mạng. Ước tính, đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại ở địa phương này khoảng 126 tỷ đồng.

Cảnh báo mưa lớn trên diện rộng ở miền Trung, nhiều nơi bị ngập sâu

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến ngày 16/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Do vậy, chính quyền địa phương cần chủ động phối hợp với nhân dân sơ tán đến nơi an toàn.

Nhóm Phóng Viên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top