Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố mẹ bàng hoàng phát hiện xác con gái dưới đầm

Thứ tư, 09:31 25/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Nhìn thi thể con gái đang được đưa vào bờ, vợ chồng bà Bùi Thị Thuần chỉ kịp kêu lên vài tiếng rồi gục ngã. Đến bây giờ, ông bà vẫn không tin cô con gái tự tử...

Bố mẹ bàng hoàng phát hiện xác con gái dưới đầm 1

Khu Đầm Vạc, nơi phát hiện thi thể chị Hương. Ảnh: L.N.

Buổi sáng định mệnh

Khoảng 9 giờ 40 phút sáng ngày 12/12, người dân sống gần khu Đầm Vạc thuộc phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, phát hiện thi thể một phụ nữ dưới chân cầu nối từ nhà hàng Vườn Ổi sang khách sạn Hoàng Quy. Nạn nhân được xác định là chị Bùi Thị Hương, SN 1984, trú tại phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cái chết của chị Hương khiến dư luận xôn xao, bởi nhiều ý kiến cho rằng chị tự tử vì buồn chuyện chồng hay đánh bạc, nợ hàng tỷ đồng. Vì không có khả năng trả nợ, vì bị xã hội đen đòi nợ nên đường cùng chị Hương phải tìm đến cái chết để giải thoát bản thân mình.

Trong khi cái chết của chị Hương còn chưa sáng tỏ thì hàng loạt lá đơn “kêu cứu khẩn cấp” của gia đình bà Thuần, mẹ chị Hương đến các cơ quan chức năng và báo chí khiến dư luận đặt câu hỏi, đây có phải đơn thuần là một vụ tự tử?

Trong nỗi đau mất con, bà Thuần nói: “Bằng linh tính của người mẹ, tôi không tin con gái tôi chỉ vì nợ nần của chồng mà tìm đến cái chết dễ dàng như vậy. Bao năm nuôi con khôn lớn, xin việc, gả chồng cho con, tôi biết tính cách của con tôi như thế nào. Hương là đứa có nghị lực, bản lĩnh để vượt qua thử thách của cuộc sống. Hơn nữa, gia đình tôi cũng không khó khăn đến mức để nó túng quẫn đến mức làm liều như thế”.

Nhớ lại cái chết của con, bà Thuần cho biết, trước khi mất tích mấy tiếng, con gái bà đi làm về vẫn rẽ qua nhà để đón con gái (cháu Tr, con gái của chị Hương học gần nhà ông bà ngoại nên hàng ngày bà Thuần đón về). “Tôi nhớ là hôm đó khoảng 6 giờ chiều, ngày 10/12, con gái tôi đi làm về, rẽ qua nhà đón cháu Tr, nhưng cháu Tr muốn ở lại với bà ngoại nên Hương không đón nữa. Sau khi chào bố mẹ, tôi có thấy con gái nói qua điện thoại với một ai đó là giục gì mà giục, em về ngay đây”, bà Thuần cho biết.

Khoảng 8 giờ 30 hôm sau, bà Thuần liên tiếp nhận được các cuộc điện thoại từ đồng nghiệp của chị Hương, vì chị Hương là 1 trong 3 người cầm chìa khóa nên mọi người liên lạc để có chìa khóa vào làm việc. Tuy điện thoại của chị Hương đổ chuông nhưng không có người nghe.

Biết có điều chẳng lành, mọi người trong gia đình bà Thuần tập trung đi tìm chị Hương khắp nơi nhưng vô vọng. Vì công việc của cơ quan nên chồng bà Thuần và một số lãnh đạo nơi chị Hương làm việc, chính quyền địa phương đã tiến hành phá khóa nhà để lấy chìa khóa. Lúc vào, toàn bộ đồ đạc trong nhà không có gì thay đổi, điện thoại chị Hương vẫn trong tình trạng cắm sạc pin. Chồng chị Hương đi vắng và cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Sau hai ngày đi tìm chị Hương trong vô vọng, đến trưa ngày 12/12 thì gia đình nhận được tin dữ.

Cái chết uẩn khúc

Theo bà Thuần, từ khi lập gia đình, con gái bà luôn phải lo lắng vì những khoản nợ riêng của chồng. Thậm chí, năm 2012, chị Hương còn bị một số kẻ lạ mặt đe dọa vì số tiền nợ của chồng ngay tại cơ quan nơi chị Hương làm việc. “Gia đình tôi cho rằng việc con tôi bị chết tại khu vực Đầm Vạc chứa nhiều uẩn khúc. Bởi qua việc chứng kiến khám nghiệm tử thi cho thấy, có dấu hiệu cháu bị giết trước khi vứt xác xuống Đầm Vạc. Vì lượng nước có trong phổi và dạ dày của Hương rất ít so với trường hợp của người đuối nước, hơn nữa mực nước khu vực phát hiện xác cháu chỉ khoảng 0,8m (80cm) trong khi con gái tôi cao hơn 1,6m. Có thể cháu đã bị ai đó cố tình giết chết rồi vứt xác xuống đầm khiến dư luận nghĩ rằng cháu tự tử, chứ gia đình chúng tôi thì không tin điều đó vì con tôi có một việc làm mà nhiều người mơ ước với vị trí tốt tại ngân hàng, thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng. Gia đình tôi cũng rất quan tâm đến con gái, khi cháu lấy chồng, bố mẹ cũng mua cho một chung cư để ở. Vừa rồi chuyện gia đình xảy ra, nó cũng buồn nhưng gia đình tôi luôn bên con để an ủi. Thậm chí chúng tôi còn bảo với Hương, nếu hôn nhân tan vỡ thì bố mẹ đã mua cho mảnh đất gần nhà, bố mẹ sẽ xây nhà cho con, bên con mỗi khi khó khăn. Trong thời gian qua, chúng tôi chưa bao giờ nghe một lời nói hay thái độ tiêu cực nào từ con gái cả”, bà Thuần nói.

Thắp nén nhang cho con, bà Thuần nói trong nước mắt: “Sau khi con gái mất tích một cách bí ẩn, gia đình đã huy động tất cả mọi người trong gia đình đi tìm khắp nơi. Càng lo lắng bao nhiêu thì chúng tôi càng tủi thân bấy nhiều vì không hề nhận được sự giúp đỡ nào từ phía nhà chồng Hương. Chồng Hương thì biệt tích không một thông tin để lại”, bà Thuần kể lại.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Công an TP Vĩnh Yên cho biết, hiện chưa khẳng định cái chết của chị Hương là do tự tử hay bị giết hại. Công an TP Vĩnh Yên vẫn trong quá trình điều tra và sẽ đưa ra kết luận trong thời gian tới.
 
Lê Nhung
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top