Hà Nội
23°C / 22-25°C

Biệt đội cảm tử và trận đánh lúc nửa đêm

Thứ ba, 11:00 30/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Giữa biển cả bao la, khi phát hiện tàu biệt kích Mỹ, 6 ngư dân cảm tử của xã Quảng Tường đã bất ngờ tung lựu đạn, bộc phá, khiến tàu địch không kịp trở tay...

Biệt đội cảm tử và trận đánh lúc nửa đêm 1

Ông Nguyễn Đình Chấn và lá cờ do UBND huyện Quảng Xương tặng vì thành tích đánh tàu biệt kích năm 1966.

Biển của ta, ta làm chủ

Sự kiện trên xảy ra ở biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), vào tháng 4/1966. Trong 6 ngư dân của biệt đội cảm tử năm xưa, chỉ còn lại ông Nguyễn Đình Chấn, 76 tuổi, trú tại thôn Hoan Kính, phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn (trước kia thuộc xã Quảng Tường, huyện Quảng Xương).

Dù chân trái bị thương, một bên tai bị điếc do áp lực của bộc phá, tuổi đã cao, nhưng ông Chấn vẫn nhớ từng chi tiết của trận đánh năm xưa. Ông Chấn kể: “Cuối năm 1965, đầu năm 1966 tàu của Mỹ, ngụy liên tiếp áp sát, đe dọa việc đánh bắt cá của ngư dân ta trên biển, chúng nã pháo vào trong đất liền của tỉnh Thanh Hóa. Lãnh đạo Quân khu 4, Tỉnh đội Thanh Hóa rất trăn trở, quyết tâm tấn công lại tàu địch bằng các phương tiện, lực lượng sẵn có. Đây chính là lý do để các đội  “dân quân cảm tử” ra đời”.

Vào tháng 3/1966, ông Trịnh Tố Phan - Tỉnh đội trưởng và ông Vũ Văn Kính - Trưởng ty Công an đã xuống xã Quảng Tường phối hợp với chính quyền địa phương lựa chọn 2 đội dân quân du kích, mỗi đội 6 người, sau đó huấn luyện các phương án tác chiến đánh tàu biệt kích Mỹ cho họ. Việc huấn luyện này diễn ra trong gần 1 tháng. Ông Chấn còn nhớ ông Phan nói với đội cảm tử rằng: “Giặc đã đến ngõ rồi, biển của ta, ta phải làm chủ”.

Đội của ông Chấn gồm 6 người, đó là Nguyễn Viết Xướng (tổ trưởng), Nguyễn Hữu Thẳng (tổ phó), Lê Nhữ Vối, Lê Văn Rạn,  Nguyễn Hữu Nụ và Nguyễn Đình Chấn. “Sau khi được huấn luyện, chúng tôi đã ra khơi 2 chuyến nhưng không gặp tàu địch. Chiều ngày 9/4/1966, 6 anh em chúng tôi trong vai những ngư dân, với 3 tấm lưới, đi trên chiếc thuyền gỗ nhỏ, trọng tải dưới 1 tấn, do hợp tác xã cung cấp, lên đường săn tàu biệt kích Mỹ. Cũng như những chuyến đi trước, chúng tôi tạm biệt người thân lên đường mà không biết có còn ngày gặp lại. Tuy vậy anh em rất thanh thản”.

Giây phút sinh tử

Đôi mắt của ông Chấn như sáng lên khi nhớ lại những giây phút sinh tử: “Chúng tôi đi ra cách bờ khoảng hơn 4 km, trời đã tối, anh em bắt đầu thả lưới kéo cá làm thức ăn, vì lúc này mọi người đều đã đói. Đến gần 23h đêm thì chúng tôi phát hiện, không phải 1 mà là 3 tàu biệt kích Mỹ, đang tiến lại gần. Mọi người lập tức vào vị trí được phân công: 3 người nấp dưới khoang với tiểu liên, bộc phá, lựu đạn…3 người ở trên gồm anh Xướng, anh Rạn và tôi. Chúng tôi buộc lựu đạn, bộc phá vào chân, để tiện cho khi rút chốt. Tất cả mọi người đã sẵn sàng. Ba tàu biệt kích dần tiến lại, chúng dùng loa phóng thanh lệnh cho chúng tôi giơ tay lên hàng. Khi tàu địch áp sát thuyền của chúng tôi, bọn địch trên tàu tung cho chúng tôi sợi dây, yêu cầu chúng tôi buộc vào thuyền để chúng kéo đi. Anh Xướng nói to: “Chúng tôi là dân đánh cá!”. Nhận được khẩu lệnh tấn công, ngay lập tức 3 đồng chí dưới khoang nã đạn lên tàu địch, tôi và anh Xướng, anh Rạn hối hả rút chốt, ném lựu đạn, bộc phá về phía địch. Tôi ném được hai quả, một quả lựu đạn và một bộc phá, những tiếng nổ xé trời vang lên, tàu của địch cháy đỏ rực cả vùng biển. Trên tàu địch ước chừng có khoảng 30 tên lính, chắc chết hết, tàu dần dần chìm xuống, thuyền của tôi cũng bị sức ép, văng ra xa. Sau khi hoàn hồn, 2 chiếc tàu địch còn lại bắn xối xả về phía chúng tôi. Sáu anh em lao vội xuống biển với 6 khúc luồng đã chuẩn bị từ trước để làm phao...”.

Ông Chấn kể rằng 6 người các ông bơi trong làn đạn, trong những đợt pháo sáng rực trời của địch. Bơi trên biển chừng khoảng 1 giờ đồng hồ, trong cái lạnh 15 – 16 độ C, ông và các anh em thấm mệt, sắp không trụ nổi, may mắn lúc đó có chiếc bè đánh cá kịp thời vớt được cả 6 người trong đội của ông Chấn.

Niềm tự hào của Sầm Sơn

“Thời đó, anh em chúng tôi tuy còn rất trẻ, nhưng như bao người dân Việt, lòng yêu nước đã khiến chúng tôi không hề do dự khi nhận nhiệm vụ, dù biết đó là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, có thể nguy hiểm tới tính mạng…”, ông Chấn tự hào nói.

Người điều khiển chiếc bè đánh cá lúc đó là ông Lê Văn Nhiếm, tiếc rằng ông Nhiếm đã mất cách đây vài năm. Chúng tôi đã gặp anh Lê Văn Danh - con trai cả của ông Nhiếm - hiện làm nghề cho thuê cốt - pha ở phường Trường Sơn (Thanh Hóa). Anh Danh cho biết: “Hồi còn sống bố tôi  thường kể cho chúng tôi nghe về đêm ông cứu được 6 người trong đội ông Chấn. Người đầu tiên được ông kéo lên bè là ông Thẳng. Khi lên bè rồi bố tôi còn nhường quần áo khô cho ông Thẳng, vì ông này rét run cầm cập. Đêm ấy, cả 9 người (trên bè của ông Nhiếm còn 2 người nữa – PV) lênh đênh trên chiếc bè, tuy đã chạy khá xa địa điểm xảy ra trận đánh, xong vẫn ở trong tầm pháo sáng của địch, nghĩa là vẫn có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, may mắn là bố tôi và những người khác đã vào bờ an toàn”.

Ông Chấn xác nhận câu chuyện anh Danh kể và nói thêm: “Sau khi được những ngư dân cứu thoát và đưa vào bờ, sáng sớm hôm sau tôi nghe bà con dưới xã Quảng Hải (cách đó hơn 20km) thông báo, họ vớt được mấy mảnh vỡ từ con thuyền của chúng tôi, mấy anh em vội vàng xuống, chỉ riêng miếng ván ép bên hông thuyền cũng lĩnh đến hàng trăm phát đạn”.

Cùng năm đó, nghe tin 6 ngư dân đánh đắm tàu biệt kích Mỹ, Bác Hồ đã tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, phong tặng danh hiệu “Dũng sĩ đánh tàu” và nhiều danh hiệu khác cho những chiến sĩ dân quân nói trên.

Sau trận đánh lịch sử đó, 6 ngư dân còn nhiều lần ra biển để săn tàu Mỹ và tham gia chở hàng vào khu 4 (Nghệ An, Quảng Bình). Kết thúc chiến tranh, ông Chấn và 5 người bạn trở về cuộc sống đời thường, người thì làm ngư dân, người thì tham gia công tác xã hội. Phần ông Chấn, ông đã đảm nhận nhiều vị trí tại địa phương như: Xã đội phó, Chủ nhiệm HTX, Trưởng thôn…Ở vị trí nào ông cũng được người dân tin tưởng, ủng hộ. Bốn năm nay, do tuổi đã cao, sức khỏe hạn chế nên ông Chấn xin nghỉ. Vợ ông Chấn là thanh niên xung phong, cuộc sống hiện tại của hai ông bà chủ yếu dựa vào sự chu cấp của con cái, vì phụ cấp thương binh của ông Chấn cũng không được là bao. Tuy cuộc sống còn khó khăn, nhưng ông Chấn vẫn rất vui vẻ, yêu đời.

Dù trận đánh đã qua đi gần nửa thế kỷ, thế nhưng giờ đây nó vẫn là  niềm tự hào của người dân Sầm Sơn. Những tấm gương quả cảm, tay lưới, tay súng của ông Chấn và nhiều người con Thanh Hóa khác đã viết nên bản hùng ca, góp phần vào chiến thắng chung của cả dân tộc năm 1975.
 
Ngọc Hưng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 4 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Top