Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé gái 4 tuổi bị bạo hành ở Mầm Xanh tiếp tục có dấu hiệu bị đánh đập ở cơ sở giữ trẻ mới

Chủ nhật, 18:00 24/12/2017 | Xã hội

Là nạn nhân trực tiếp bị bảo mẫu Linh dùng can xanh đập liên tục vào đầu, mới được mẹ chuyển qua cơ sở giữ trẻ khác, bé Như lại có dấu hiệu bầm tím mình, chảy máu đầu khi đi học ở lớp về.

Gửi được một tuần đã thấy bầm ngực?

Chiều 22-12, chúng tôi tìm đến nhà của chị Nguyễn Thanh Tuyến (30 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) sau khi nhận được đơn cầu cứu về việc bé Như (4 tuổi, con gái chị Tuyến) có dấu hiệu bị các bảo mẫu ở một cơ sở giữ trẻ trên địa bàn bạo hành.

Điều đáng nói, bé Như chính là nạn nhân của vụ bạo hành trẻ em dã man ở trường Mầm Xanh. Bé Như đã bị bảo mẫu Linh (chủ cơ sở Mầm Xanh) dùng can nhựa màu xanh đập mạnh liên tục vào đầu khiến bé vô cùng hoảng sợ theo clip mà báo Tuổi Trẻ ghi lại được vào tháng 11-2017.


Bé Như có dấu hiệu bị bạo hành khi được học ở trường mới.

Bé Như có dấu hiệu bị bạo hành khi được học ở trường mới.


Bé Như bị bảo mẫu Linh liên tiếp dùng can nhựa xanh đập vào đầu (ảnh cắt từ clip báo Tuổi Trẻ).

Bé Như bị bảo mẫu Linh liên tiếp dùng can nhựa xanh đập vào đầu (ảnh cắt từ clip báo Tuổi Trẻ).

Theo chia sẻ của chị Tuyến, ngay sau khi vụ việc ở Mầm Xanh diễn ra, chị đã nhanh chóng đưa bé Như đến một cơ sở giữ trẻ khác gần nhà tên V. để gửi. Tuy nhiên, sau một tuần yên ổn, đến tuần học thứ 2 của bé, ngày nào chị Tuyến cũng phát hiện trên người bé Như có dấu hiệu của việc bạo hành.

Chị cho biết: "Qua tuần thứ 2 đã thấy bé bị cái ngực lủng một lỗ, bầm xanh luôn. Khi lên trên quận để lấy lời khai vụ bảo mẫu Linh, tôi cũng có nói với mấy người công an ở đó thì bị hỏi lại là ở trường mới cũng bị bạo hành sao. Cứ tưởng rằng một hai bữa là cá biệt, ai ngờ ngày nào bé cũng bầm ở chân tay, có hôm còn chảy máu đầu".


Vết bầm 5 ngón tay được chị Tuyến phát hiện và chụp lại khi tắm rửa cho bé.

Vết bầm 5 ngón tay được chị Tuyến phát hiện và chụp lại khi tắm rửa cho bé.


Trên đầu bé Như bị chảy máu, theo cô bảo mẫu nói là bé tự té?

Trên đầu bé Như bị chảy máu, theo cô bảo mẫu nói là bé tự té?

"Mà trên ngực nó in cả 5 ngón tay, tôi đi lòng vòng xóm hỏi thì ai cũng bảo là ngón tay của người lớn chứ không phải con nít. Mà tôi đến hỏi mấy cô bảo mẫu thì bảo là không có đánh, bé nhà tôi có liên quan trong vụ Mầm Xanh nên các cô không có dám đâu. Khi tôi hỏi về mấy vết thương trên người thì cô bảo là leo trèo té, hôm thì cưỡi ngựa té đứt giò, hôm thì leo rào té. Mới thứ năm (21-12) khi tôi tăng ca đón con về thì nó bảo là cô đánh, cái mỏ của nó dập hết trơn. Chẳng lẽ ngày nào đi học nó cũng té hay sao", chị Tuyến bức xúc.

Nhẫn nhục gửi con vì cuối tháng hết tiền, không chuyển trường được?

Dù biết con có những dấu hiệu nghi bị các bảo mẫu tại cơ sở giữ trẻ mới bạo hành nhưng chị Tuyến lại không thể nào chuyển con sang một trường học khác vì không có đủ điều kiện. "Ngày nào cũng thấy con bị như vậy, tôi xót lắm chứ nhưng mà biết tính sao. Cuối tháng tôi đâu có tiền để đóng trường khác cho con, giờ đùng đùng nghỉ học thì không được, không ai ở nhà trông nó. Tôi đi làm từ thứ 2 đến thứ 7, không thể nghỉ ở nhà được", chị Tuyến tâm sự.


Dù biết con mình có khả năng bị bạo hành nhưng đến nay chị Tuyến vẫn chưa thể chuyển trường cho con.

Dù biết con mình có khả năng bị bạo hành nhưng đến nay chị Tuyến vẫn chưa thể chuyển trường cho con.


Bé Như có biểu hiện sợ hãi, lo lắng, ít tiếp xúc, nói chuyện với mọi người.

Bé Như có biểu hiện sợ hãi, lo lắng, ít tiếp xúc, nói chuyện với mọi người.

Cũng theo chị Tuyến, lúc trước khi chưa xảy ra chuyện bé Như bị các bảo mẫu tại trường Mầm Xanh bạo hành, chị không có quan tâm kỹ đến cơ thể con. Nhưng sau này, ngày nào chị cũng coi xem bé Như có bị gì không, tâm lý của chị cũng rất hoang mang, mất niềm tin vào các cô giữ trẻ.

Sau khi bé Đốm (tên gọi ở nhà của bé Như) đi học được mấy ngày tại cơ sở giữ trẻ mới, chị Tuyến cho biết, bé rất lo sợ về việc đến trường. "Nó khóc lóc, cầu xin: "Mẹ ơi, Đốm không đi học đâu. Đốm không đi học đâu. Đốm sợ lắm", nhưng tôi đâu có biết. Tôi hỏi nó đây là trường của cô L.T mà, có phải của cô Linh đâu mà Đốm không đi mà nó cứ van nài. Vì không thể nghỉ làm được nên tôi vẫn chở con đến trường để gửi", chị Tuyến nói.

Dù bé Như học ở trường mới tên V. gần một tháng nhưng ngày nào đi học bé cũng trong tâm thế sợ hãi. Thấy con liên tục có những vết bầm trên người, chị Tuyến vừa thương con, vừa không biết làm cách nào để chuyển trường cho con càng sớm càng tốt. "Giờ mình đóng tiền cho họ rồi, nghỉ học có lấy lại được đâu. Tôi làm công nhân, cuối tháng thì đâu còn tiền mà đóng tiếp. Tôi mong muốn gửi bé vào trường Tân Châu, nghe nói các cô bảo mẫu ở đó rất tốt", chị Tuyến bộc bạch.


Cơ sở Mầm Xanh nơi diễn ra vụ bạo hành hàng chục trẻ nhỏ trước đó.

Cơ sở Mầm Xanh nơi diễn ra vụ bạo hành hàng chục trẻ nhỏ trước đó.


Chị Tuyến mong muốn gửi bé Như vào một trường tốt hơn.

Chị Tuyến mong muốn gửi bé Như vào một trường tốt hơn.

Nói về tâm lý của bé Như khi sự việc bạo hành ở Mầm Xanh diễn ra, chị Tuyến cho biết, bé vẫn còn rất hoang mang, lo sợ, trầm tính và ít nói hơn hẳn. Chị rất mong muốn vụ Mầm Xanh nhanh chóng được đưa ra xét xử để trả lại công bằng, quyền lợi cho các bé bị bạo hành.

Trước sự việc chị Tuyến phản ánh về bé Như học ở cơ sở tên V. có dấu hiệu bị bạo hành, trong chiều ngày 23-12, chúng tôi liên lạc với cô L.T.T (chủ cơ sở V., ngụ phường Hiệp Thành) để làm rõ vụ việc. Trao đổi với chúng tôi, cô L.T.T khẳng định không có sự việc cô hay các bảo mẫu ở cơ sở này đánh đập bé Như.

"Ở đây chúng tôi thương bé không hết, cưng bé nhất trường. Bé được chuyển từ Mầm Xanh qua, lại có cái bớt trên mặt nên cô nào cũng thương bé. Bữa chị Tuyến cũng có đến hỏi sao bé bị thương, chảy máu này nọ tôi cũng đã giải thích rõ. Tôi cũng có bảo nếu chị Tuyến không tin tưởng có thể gửi ở trường khác. Nhưng từ đó đến nay, bé Như vẫn còn gửi ở đây, giờ đã biết dạ thưa, lễ phép chứ trước kia đâu có", cô L.T.T chia sẻ.


Hàng chục phụ huynh đã nhờ Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM vào cuộc giúp đỡ pháp lý.

Hàng chục phụ huynh đã nhờ Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM vào cuộc giúp đỡ pháp lý.


Trường Mầm Xanh đã bị đình chỉ hoạt động.

Trường Mầm Xanh đã bị đình chỉ hoạt động.

Khi được hỏi về những vết bầm trên người, ngực có dấu 5 ngón tay... cô L.T.T cho biết, có hôm bé Như ở đến 20h, bé hay chơi ở cửa, vô tình khung hàng rào bé té nên chảy máu. "Hôm đó tôi cũng đã nó rõ với chị Tuyến rồi, bé chuyển qua trường Mầm Xanh, tôi cũng áp lực lắm, phụ huynh nào hiểu thì tôi mừng lắm. Tôi cũng rất thương bé Như, làm nghề này ai cũng mong muốn tốt cho các bé cả. Ở đây tôi tiếp nhận 4 trường hợp bé ở Mầm Xanh qua, chỉ có chị Tuyến là khó chịu thôi", cô L.T.T bày tỏ.

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết sau khi nhận được thông tin từ gia đình chị Tuyến, trước mắt phía Chi hội Luật sư sẽ hỗ trợ kinh phí để chị Tuyến có thể chuyển trường cho bé Như càng sớm càng tốt. Đồng thời phía Chi hội cũng đã nhận trợ giúp pháp lý cho gia đình chị Tuyến trong vụ bạo hành ở Mầm Xanh.

* Tên nhân vật bé gái đã thay đổi.

Theo Thời Đại

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top