Hà Nội
23°C / 22-25°C

12 năm khóc thầm, người mẹ lặn lội tìm kiếm con trai mất tích bí ẩn

Thứ ba, 14:00 16/07/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Suốt 12 năm qua, bà Nguyễn Thị Hạnh ăn không ngon, ngủ không yên và luôn thương nhớ khôn nguôi khi con trai cả bỗng nhiên mất tích. Bà chia sẻ: “12 năm qua, lúc nào hình bóng về con trai luôn ẩn hiện trong trí nhớ tôi. Nước mắt tôi chảy mãi rồi nhưng con vẫn chưa về...”.

12 năm khóc thầm, người mẹ lặn lội tìm kiếm con trai mất tích bí ẩn - Ảnh 1.

Phạm Tuấn Anh, người con trai cả của bà Hạnh mất tích cách đây 12 năm (ảnh gia đình cung cấp).

Đạp xe đi học rồi mất tích hơn 12 năm

Ông Phạm Văn Doanh và bà Nguyễn Thị Hạnh (đều trú tại xóm An Phong, thôn Nghĩa Tiến – xã Đông Lỗ - huyện Hiệp Hòa – tỉnh Bắc Giang) kết hôn năm 1992. Năm 1994, con trai đầu là Phạm Tuấn Anh (14/9/1994) ra đời khiến vợ chồng ông bà vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc. Dù cuộc sống còn quá nhiều khó khăn, khổ cực nhưng ông Doanh, bà Hạnh đều vun vén, dành tất cả tình cảm, sự yêu thương của mình để con có cuộc sống tốt đẹp nhất.

Tiếp sau đó, 3 người con nữa tiếp tục được sinh ra trong sự yêu thương, đùm bọc của gia đình. Bà Hạnh chia sẻ: “Tôi sinh tất cả được 4 con. Hai vợ chồng đều làm nông nghiệp. Cuộc sống dù khó khăn vất vả nhưng vợ chồng tôi đều dành tất cả những gì yêu thương, tốt đẹp nhất cho các con. Là những bậc làm cha mẹ, không gì hạnh phúc bằng nhìn con khôn lớn, trưởng thành từng ngày… Ấy thế nhưng với gia đình tôi, việc cháu Tuấn Anh mất tích 12 năm qua lại là chuỗi ngày dài thương nhớ”.

Nhắc lại chuyện cũ, bà Nguyễn Thị Hạnh xót xa: “Đó là ngày 16/3/2007, ăn cơm xong, Tuấn Anh đạp xe đến trường lúc 11h30. Nhưng có ai ngờ rằng, thời khắc Tuấn Anh xin phép gia đình đến trường cũng là giây phút tôi phải xa con suốt 12 năm qua. Mọi ngày, tầm 18h tối là Tuấn Anh sẽ trở về nhà, nhưng hôm đó tôi đợi mãi không thấy con. Lập tức, tôi và chồng gọi điện thoại và dò hỏi tin tức về Tuấn Anh qua các bạn con nhưng không ai biết. Lúc đó, Tuấn Anh đang học lớp 7, Trường THCS Đông Lỗ. Bạn bè, thầy cô cho biết, buổi chiều hôm đó không thấy Tuấn Anh lên lớp”.

Không thấy con trở về, không có bất cứ thông tin nào về con trai, bà Hạnh như người mất hồn tìm con trong vô thức. Bà nói: “Tuấn Anh rất hiền lành, lại chịu khó học hành chứ không nghịch ngợm, đua đòi. Hơn nữa, Tuấn Anh sống tình cảm, biết yêu thương gia đình, cha mẹ cũng như các em nên việc mất tích của cháu khiến gia đình vô cùng thương xót. Thậm chí, ngay cả chiếc xe đạp, sách vở của con hôm đó mang đi gia đình cũng không tìm thấy ở đâu cả nên suốt 12 năm qua, chúng tôi vẫn hi vọng có một phép màu nào đó có thể mang Tuấn Anh trở về”.

Mong con trở về từng ngày

12 năm khóc thầm, người mẹ lặn lội tìm kiếm con trai mất tích bí ẩn - Ảnh 2.

Bà Hạnh khóc cạn nước mắt vì thương nhớ con. Ảnh: L.Bảo

Cũng theo chia sẻ của bà Hạnh, ngay sau khi phát hiện con trai mình mất tích, gia đình đã báo sự việc lên các cơ quan chức năng. Gia đình cũng nhờ đài phát thanh, đài truyền hình địa phương hỗ trợ thông báo rộng rãi nhưng vẫn không có kết quả. Bà Hạnh nói: “Chúng tôi đã dán tờ rơi, nhờ hệ thống truyền thanh, phương tiện thông tin tại địa phương nhưng vẫn không có bất cứ chút thông tin nào về Tuấn Anh. Đến nay, đã 12 năm trôi qua, dù biết rằng khó khăn trong việc tìm kiếm nhưng là người mẹ, ai chẳng muốn tìm lại con mình…”.

Con trai cả mất tích một cách bí ẩn nhiều năm qua khiến bà Hạnh đã phải trải qua biết bao đêm mất ngủ, khóc ròng vì thương nhớ con. “Không giây phút nào là tôi không thương nhớ con. Thậm chí lúc đi làm, ăn, ngủ… hình ảnh con trai luôn ẩn hiện trong trí nhớ tôi. Mâm cơm vẫn đầy đủ đồ ăn, thức uống nhưng thiếu vắng Tuấn Anh khiến nhiều lần tôi vừa ăn vừa nuốt nước mắt vào trong”.

12 năm đồng nghĩa với hàng nghìn đêm bà Hạnh trằn trọc khôn nguôi về con trai của mình, dù bà đã từng nhiều lần nghĩ rằng, con mình đã lớn, đã trưởng thành và đang sinh sống ở đâu đó. Và rồi một ngày nào đó, con bà sẽ trở về trong sự yêu thương, đùm bọc cũng như che chở của mái ấm gia đình. Nghĩ là vậy, nhưng rồi người mẹ ấy lại không thể tự biện minh cho sự nhớ thương con, khiến nước mắt cứ thế lăn dài trong đêm tối. Bởi hơn ai hết, lúc này bà khao khát được ôm chặt con trai mình sau 12 năm xa cách.

Trao đổi và cũng là lời nhắn nhủ với bạn đọc Báo Gia đình & Xã hội, bà Nguyễn Thị Hạnh rưng rưng: “Bất cứ ai làm mẹ mà rơi vào cảnh thất lạc con chắc chắn cũng hiểu tâm tư, nguyện vọng của tôi. Chính vì vậy, mong bạn đọc nếu biết thông tin gì về cháu Phạm Tuấn Anh ở đâu, xin vui lòng báo về với gia đình. Tôi và cả gia đình đều mong muốn, một ngày gần nhất có thể được ôm thật chặt, được khóc thật nhiều bên con trai của mình mà suốt 12 năm qua chúng tôi kiếm tìm”.

Hiện ông Phạm Văn Doanh, bà Nguyễn Thị Hạnh đang rất mong bạn đọc Báo Gia đình & Xã hội hỗ trợ thông tin về người con Phạm Tuấn Anh để gia đình được đoàn tụ. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ xóm An Phong (thôn Nghĩa Tiến, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang); hoặc theo số điện thoại của bà Hạnh: 0972465801.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, lãnh đạo xã Đông Lỗ xác nhận sự về việc bà Nguyễn Thị Hạnh mất tích con trai là Phạm Tuấn Anh (SN 1994) vào năm 2007. 12 năm qua, gia đình bà Hạnh đã tìm nhiều nơi nhưng chưa thấy. Thời gian gần đây, gia đình có nhận được một số thông tin về việc Phạm Tuấn Anh đang ở nước ngoài, tuy nhiên, thông tin không chính xác.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top