Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vượt qua bất hạnh bản thân, đưa kiến thức đến trẻ em nghèo

Thứ tư, 10:09 28/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù bị liệt nửa người, hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn nhưng chị Tạ Như Lê, dân tộc Tày, thôn 6 Thống Nhất, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang nhiều năm qua vẫn mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho hàng trăm trẻ em nghèo huyện Hàm Yên. Chị Lê được biết đến là một trong những tấm gương điển hình về nghị lực sống, có tấm lòng tương thân tương ái ở huyện Hàm Yên.

Chị Tạ Như Lê bên góc dạy học tiếng Anh. Ảnh: Phạm Yến
Chị Tạ Như Lê bên góc dạy học tiếng Anh. Ảnh: Phạm Yến

Nghị lực của cô gái dân tộc Tày

Trước đây, chị Tạ Như Lê từng là nữ sinh thanh lịch của Trường THPT Hàm Yên, sau đó chị thi đại học và trở thành sinh viên của Trường đại Đại học Văn hóa Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Sau một vụ tai nạn giao thông, chị Lê không may bị liệt nửa người, bao dự định trong tương lai của chị bỗng tan biến.

Chị Lê chia sẻ: “Sau vụ tai nạn giao thông, tôi đã rất đau khổ trong một thời gian dài. Những ngày nằm trên giường bệnh, tôi được gia đình, bạn bè và người thân động viên rất nhiều, chính điều đó đã tiếp cho tôi sức mạnh tinh thần, thêm quyết tâm vượt qua nỗi bất hạnh để tiếp tục sống và trở thành người có ích cho xã hội”.

Sau nhiều tháng miệt mài tập luyện, sức khỏe của chị Lê dần hồi phục. Chị đi học trở lại và lập gia đình. Trải qua nhiều nghề để mưu sinh, năm 2010 chị Lê trở về quê hương mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ để sinh sống. Với nền tảng kiến thức tiếng Anh cơ bản, những lúc rảnh rỗi chị Lê thường hướng dẫn, phụ đạo môn tiếng Anh cho một số em nhỏ gần nhà. Dần dần các em học sinh đến với chị ngày càng đông, từ đó chị quyết định mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo trong xã.

Chị Lê cho biết: “Mỗi ngày tôi dạy 4 ca, mỗi ca từ 10-20 em học sinh. Các em đến lớp học của tôi có thể học tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao. Tôi dạy hoàn toàn miễn phí cho trẻ em nghèo, còn những em gia đình có điều kiện thì có thể trả công cho tôi khoảng 20.000 đồng/buổi”.

“Lớp học” thân quen của các em học sinh

Căn nhà nhỏ của chị Lê nhiều năm nay đã trở thành lớp học quen thuộc cho các em nhỏ trong và ngoài xã Yên Phú, huyện Hàm Yên. Nhờ có sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của chị Lê, nhiều em không còn “sợ” môn tiếng Anh như trước nữa, thay vào đó là sự thích thú, ham mê đối với môn tiếng Anh.

Em Trần Thị Ly, học sinh lớp 6, Trường THSC Yên Lâm, huyện Hàm Yên cho biết, trước đây thường xuyên bị điểm kém môn tiếng Anh, gia đình nghèo nên em không có điều kiện đi học thêm. May mắn, có lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo của cô Lê nên kiến thức môn tiếng Anh của em ngày càng được củng cố, em đã tiến bộ rất nhiều.

Em Đinh Thị Nhung, học sinh lớp 8, Trường THCS Yên Hương chia sẻ: "Phương pháp dạy học của cô Lê rất dễ hiểu, cô thường đưa ra hình ảnh minh họa, dẫn chứng sinh động qua mạng Internet nên việc làm quen các cấu trúc khô khan trở nên dễ dàng hơn. Chúng em đến lớp học của cô không chỉ được học thêm tiếng Anh mà còn được học thêm ở cô nghị lực mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống, trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng phải biết giúp đỡ mọi người…".

Mặc dù, không phải là giáo viên nhưng đối với nhiều trẻ em nơi đây, chị Lê đã trở thành “người giáo viên” tận tâm, hết lòng vì học trò. Nói về ước mơ và dự định trong tương lai, chị Lê cho biết: “Tôi chỉ mong muốn việc buôn bán được thuận lợi để có tiền nuôi con ăn học, trưởng thành, sống một cuộc sống bình dị. Thời gian tới, tôi tiếp tục duy trì lớp học của mình với mong muốn có thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa…”.

Ông Vũ Xuân Thủy, Chủ tịch UBND xã Yên Phú, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) cho biết: Chị Tạ Như Lê là một công dân gương mẫu tại địa phương, mặc dù gia đình thuộc hộ nghèo, bản thân bị khuyết tật nhưng chị vẫn rất nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và trở thành người có ích cho xã hội. Chị là tấm gương về nghị lực sống cho người dân trong xã học tập và noi theo.

Với nghị lực sống mạnh mẽ và tấm lòng nhân ái, chị Tạ Như Lê vinh dự được tham dự Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ V tại Hà Nội.

Quang Cường

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top