Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ trọng án xôn xao TP Huế: Hé lộ bất ngờ từ 3 bức thư tuyệt mệnh

Thứ ba, 04:33 30/06/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi nhẫn tâm sát hại hai người bên gia đình vợ, Trần Xuân Vinh (SN 1983, tạm trú tại TP Huế) đã bỏ trốn về quê nhà ở tỉnh Quảng Trị. Có lẽ, hoảng sợ trước tội lỗi của mình, đối tượng đã uống thuốc độc tự vẫn và để lại ba lá thư tuyệt mệnh. Theo đó, một bức thư hung thủ gửi cho cha mẹ ruột, một bức gửi vợ cũ và một bức gửi chủ nhà nghỉ xin được chết ở đây và xin người này đừng oán giận mình.

 

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

 

Đã cảnh báo trên Facebook

Rạng sáng 25/6, tại gia đình bà Huỳnh Thị Bê (51 tuổi, trú thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) đã xảy ra một vụ trọng án nghiêm trọng khiến hai người bị tử vong. Vào quãng thời gian trên, Trần Xuân Vinh (32 tuổi, con rể của bà Bê) trèo lên tầng 2 dỡ ngói, đột nhập vào nhà, sát hại anh Huỳnh Văn Nhật (23 tuổi, con trai bà Bê) và anh Huỳnh Văn Tương (cháu họ bà Bê). Sau khi gây án, Vinh đi xuống tầng 1 với ý định sẽ sát hại vợ và mẹ vợ đang ngủ nhưng do cửa phòng đóng kín nên hắn không thực hiện được hành vi độc ác ấy. Khi Vinh rời khỏi hiện trường, bà Bê và chị Huỳnh Thị Lành (vợ Vinh) mới mở cửa và lên tầng 2 thì thấy anh Nhật và Tương nằm gục trên vũng máu, trên người chi chít các vết chém, hai nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Trước nỗi đau quá lớn, bà Bê và chị Lành đều không còn đủ bình tĩnh để tiếp chuyện chúng tôi. Ở góc phòng, bà Bê và chị Lành ngồi bất động trước di ảnh các nạn nhân, giọng nấc lên từng hồi, cả hai đã không còn nước mắt để khóc. Anh Huỳnh Văn Ẩn (cháu rể của bà Bê) cho biết: Hơn một năm trước, chị Lành lên TP Huế học nghề thêu. Tại đây, chị học cùng lớp với em gái của Vinh nên cô gái này đã mối mai chị cho anh trai. Qua thời gian, giữa Vinh và chị Lành nảy sinh tình cảm. Tháng 3/2015, biết chị Lành có thai nên gia đình quyết định tổ chức lễ cưới cho hai người.

 

Người thân nạn nhân kể lại sự việc.
Người thân nạn nhân kể lại sự việc.

 

Sau ngày cưới, hai vợ chồng chị Lành chuyển về sinh sống với  mẹ đẻ của Vinh tại số 44/461 đường Chi Lăng (TP Huế). Do đang mang thai nên chị Lành ở nhà nghỉ ngơi, còn Vinh thì xin vào làm việc ở quán sửa chữa điện lạnh gần nhà. Hai vợ chồng mới cưới, kinh tế còn khó khăn nhưng Vinh suốt ngày sa đà vào cờ bạc, bỏ bê công việc. Bao nhiêu vốn liếng có được từ tiền mừng cưới của hai vợ chồng đều bị Vinh nướng vào những quân bài đỏ đen. Không những vậy, mỗi lần thua bạc trở về nhà, hắn lại còn gây gổ với những người thân trong gia đình. Bất bình trước lối sống của chồng, chị Lành đã trở về sống với mẹ đẻ với hy vọng chồng nhận ra sai lầm để sửa chữa. Thời gian này, Vinh thường xuyên tìm đến gia đình vợ để xin tiền đi đánh bạc. Bị bà Bê từ chối, Vinh cho rằng gia đình vợ khinh mình nghèo khó nên hắn cảm thấy tức giận và nung nấu ý định trả thù.

 

Anh Huỳnh Văn Ẩn trò chuyện với PV.
Anh Huỳnh Văn Ẩn trò chuyện với PV.

 

Khoảng 5 ngày trước khi thực hiện hành vi tàn độc, đêm nào Vinh cũng lân la trước cửa nhà bà Bê. Buổi chiều trước thời điểm gây án, Vinh lên trang Facebook cá nhân đăng hình ảnh hai ngôi nhà một giàu, một nghèo tượng trưng cho nhà bà Bê và nhà mẹ đẻ của hắn. Phía dưới hai bức ảnh hắn vẽ thêm hai chiếc quan tài và kèm theo dòng chữ chú thích: “Dù giàu hay nghèo thì chết cũng trở về cát bụi như nhau cả”. Tiếp đó, Vinh lại viết lên trang Facebook 2 chữ “xin lỗi” như muốn báo trước điều hắn sắp thực hiện. Để rồi rạng sáng hôm sau, Vinh đã gây ra tội ác vô cùng nghiêm trọng, cướp đi mạng sống của hai nạn nhân vô tội.

Hung thủ viết gì trong thư tuyệt mệnh?

Sau khi gây án, Vinh bỏ trốn về quê nhà ở tỉnh Quảng Trị và thuê nghỉ tại một nhà nghỉ trên đường quốc lộ 1A (thôn Phú Áng, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, Quảng Trị). Tại đây, Vinh đã uống thuốc sâu tự tử nhưng được chủ nhà nghỉ phát hiện, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị nên hắn tạm thời qua cơn nguy kịch. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ được ba lá thư tuyệt mệnh mà Vinh để lại gồm: Một bức gửi bố mẹ để từ biệt, xin lỗi, một bức gửi chị Huỳnh Thị Lành (vợ Vinh) và một bức gửi chủ nhà nghỉ xin được chết ở đây. Các bức thư của Vinh gửi đến người thân bày tỏ sự xin lỗi và nói rõ động cơ gây án. Vinh thừa nhận có ý định giết anh Nhật do xích mích, mâu thuẫn trước đó. Còn nạn nhân Tương, Vinh lý giải là sự việc ngoài ý muốn, vì anh Tương có mặt ở đấy nên hắn sát hại luôn. Ngoài ra, Vinh thú nhận do cuộc sống bế tắc, chán nản vì rạn nứt tình cảm nên hắn không muốn sống. Vinh cũng thú nhận có nợ của nhiều người với số tiền gần 1 tỷ đồng, không còn khả năng trả nợ.

 

Ông Trần Lắm (bố Vinh) trao đổi với PV.
Ông Trần Lắm (bố Vinh) trao đổi với PV.

 

Nói về con trai, ông Trần Lắm (cha ruột Vinh) buồn bã: “Gia đình tôi có 4 người con nhưng chỉ có một mình Vinh lập gia đình. Cháu Lành là con dâu ngoan ngoãn, biết nghe lời nên hai vợ chồng tôi cũng thương cháu lắm. Thời gian cháu Lành bỏ về nhà mẹ đẻ, Vinh cũng rất buồn, hai đứa chúng nó mới sống với nhau chưa lâu mà đã xa cách như thế cũng tội nghiệp. Tôi định trong thời gian tới đây sẽ về nói chuyện với ông bà sui gia xin phép cho cháu Lành lên nhà để hai đứa được gần gũi nhau. Còn về Vinh, tôi sẽ khuyên nhủ nó từ bỏ cờ bạc và biết thương vợ, thương con hơn. Vậy mà khi chưa thực hiện được ý định thì đã xảy ra chuyện này. Trước thời điểm gây án vài giờ đồng hồ, trong lúc ăn cơm Vinh có nói bóng gió rằng thấy cuộc sống vợ chồng như thế nên nó không muốn sống nữa. Nếu nó chết thì sẽ có người chết theo nó. Không ngờ nó lại làm cái việc như vậy”.

Trước tội lỗi mà mình gây ra với bên nhà thông gia, ông Lắm cũng chẳng còn lời nào có thể nói được nữa. Ông Lắm bảo rằng, ông muốn tạ tội với những nạn nhân, tạ tội với gia đình thông gia mà chưa thể làm được việc này.

 

“Nghe công an thông báo, chúng tôi đã cố gắng liên lạc và đi tìm Vinh nhưng không được. Sau đó, chúng tôi nhận được tin Vinh uống thuốc độc tự vẫn, nhưng may mắn được chủ nhà nghỉ phát hiện kịp thời nên cứu thoát. Giá như Vinh biết suy nghĩ kỹ càng hơn, chịu khó tu chỉnh làm ăn thì giờ nó không mất vợ, mất con, không đối diện với cái chết, không gây nên bi kịch như thế này. Mọi chuyện xảy ra cũng do lỗi của gia đình, chúng tôi đã không quan tâm giáo dục nó đàng hoàng, để giờ hối tiếc thì cũng đã muộn”.

(Ông Lắm, bố hung thủ Trần Xuân Vinh)

N.Huyền - A.Khánh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vờ mua xe ô tô rồi cướp

Vờ mua xe ô tô rồi cướp

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 12/5 Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lường Văn Nam để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Người phụ nữ ở Hà Nội mang vàng đi bán, định chuyển 300 triệu cho kẻ lừa đảo

Người phụ nữ ở Hà Nội mang vàng đi bán, định chuyển 300 triệu cho kẻ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Xác minh theo tin báo của người dân, cơ quan công an phát hiện bà V.T.N. đang bán vàng, định chuyển 300 triệu cho kẻ lừa đảo.

Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tại một huyện có thể nhận mức hỗ trợ gần 5,5 triệu đồng/tháng

Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tại một huyện có thể nhận mức hỗ trợ gần 5,5 triệu đồng/tháng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến mức hỗ trợ hằng tháng cho thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn từ 3,6 - 4,2 triệu đồng/tháng. Riêng tại huyện Côn Đảo, lực lượng này được hưởng hỗ trợ thêm gần 1,3 triệu đồng/người/tháng.

Người nghi đánh bé gái 8 tuổi dã man là giáo viên mầm non

Người nghi đánh bé gái 8 tuổi dã man là giáo viên mầm non

Pháp luật - 12 giờ trước

Người được cho là đánh đập dã man bé gái 8 tuổi là giáo viên mầm non đang làm việc tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Vụ nữ bác sĩ nội trú thương tích nặng do tấm kính rơi tại quán The Coffee House: Trách nhiệm bồi thường sẽ được giải quyết thế nào?

Vụ nữ bác sĩ nội trú thương tích nặng do tấm kính rơi tại quán The Coffee House: Trách nhiệm bồi thường sẽ được giải quyết thế nào?

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, do tủy ngực bị đụng dập nặng nên bệnh nhân mất cảm giác và khả năng vận động 2 chân, đại tiểu tiện không tự chủ. Khả năng phục hồi là rất khó nhưng cuộc phẫu thuật lần 2 nhằm giúp nữ bác sĩ sau này có thể ngồi và đi xe lăn.

Hà Nội: Tài xế taxi bắt du khách Pháp "chuộc" hộ chiếu 500 nghìn đồng

Hà Nội: Tài xế taxi bắt du khách Pháp "chuộc" hộ chiếu 500 nghìn đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

Cặp vợ chồng người nước ngoài vừa rời khỏi xe taxi nhưng để quên hộ chiếu trên xe, tài xế quay lại đưa cho khách và đòi thêm 500 nghìn đồng.


Vị ‘khách’ lạ mặt và hành trình truy tìm tên cướp manh động

Vị ‘khách’ lạ mặt và hành trình truy tìm tên cướp manh động

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sau tiếng “bốp” khô khốc, chị H ngã vật xuống đất. Trong cơn choáng váng chị H vẫn cảm nhận được bàn tay của gã đàn ông vừa đánh mình đang lục lọi. Biết mình đã gặp kẻ cướp, nhưng chị H chẳng thể làm gì, chị nằm im, bất lực.

Nam nhân viên ngân hàng chuyên xâm nhập tài khoản chiếm đoạt tiền

Nam nhân viên ngân hàng chuyên xâm nhập tài khoản chiếm đoạt tiền

Pháp luật - 14 giờ trước

Truy cập trái phép vào tài khoản của khách rồi chiếm đoạt tiền của nhiều người, nam nhân viên ngân hàng bị bắt giữ

Đến ngân hàng gửi tiền, người phụ nữ tá hỏa phát hiện bị mất hơn 20 triệu trong cốp ô tô

Đến ngân hàng gửi tiền, người phụ nữ tá hỏa phát hiện bị mất hơn 20 triệu trong cốp ô tô

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Mới đây một người dân ở Quảng Ninh đến ngân hàng gửi tiền, bất ngờ phát hiện bị mất hơn 20 triệu đồng để trong cốp xe ô tô. Khi xem lại camera an ninh gia đình đã phát hiện số tiền kia bị một thanh niên lạ mặt trộm cắp.

Người phụ nữ ở Gia Lai bị người quen lừa gần 9 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Người phụ nữ ở Gia Lai bị người quen lừa gần 9 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Pháp luật - 19 giờ trước

Đối tượng Khả vay gần 9 tỷ đồng của một phụ nữ trú cùng phường với lý do đáo hạn ngân hàng nhưng chỉ trả 600 triệu đồng rồi cắt liên lạc và bỏ trốn.

Top