Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ tranh chấp bản quyền phim “Biệt động Sài Gòn”: Đi kiện như đi họp…hưu trí

Thứ sáu, 09:02 27/03/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Theo đạo diễn Long Vân, từ năm 1987, nhà báo Nguyễn Thanh đã đến gặp ông để thắc mắc về việc tên ông không được xuất hiện trong phim “Biệt động Sài Gòn”. 28 năm trăn trở về quyền lợi và cái tên, khiến người ta không khỏi tiếc nuối cho quãng thời gian mà ông Thanh đã bỏ ra...

 

Ông Nguyễn Thanh tại phiên tòa ngày 25/3. 	Ảnh: Thanh Hà
Ông Nguyễn Thanh tại phiên tòa ngày 25/3. Ảnh: Thanh Hà

 

Thót tim với số những con số

Chưa có vụ kiện nào mà mỗi lần ra tòa, số tiền lại được đẩy lên như vụ kiện tranh chấp bản quyền và thù lao kịch bản phim “Biệt động Sài Gòn”. Còn nhớ, năm 2008, khi chính thức tuyên bố khởi kiện, ông Nguyễn Thanh (cựu phóng viên chiến trường của Báo Quân đội nhân dân) đã đưa ra con số bồi thường khiến nhiều người choáng váng: 10 tỷ đồng. Bị đơn là đạo diễn, biên kịch Lê Phương, Hãng Phim truyện Việt Nam, NXB Hội Văn học nghệ thuật Long Anh, NXB Thanh Hóa, Báo Sài Gòn giải phóng. Con số này được ông Thanh tính toán từ số tiền thù lao mà ông lẽ ra phải được hưởng, quy đổi sang vàng (những năm 80) rồi nhân với mệnh giá hiện tại.

Đến năm 2009, khi vụ kiện chính thức được đưa ra xét xử, ông Thanh lại tiếp tục làm hội đồng xét xử và đưa ra con số còn lớn hơn trước: 74 tỷ 108 triệu đồng. Nhưng sự việc chưa dừng ở đó. Sau khi tòa tuyên án “ông Lê Phương phải hoàn trả cho ông Thanh số tiền nhuận bút còn thiếu là 9.072.000 đồng (quy theo giá gạo)”, ông Thanh tiếp tục hành trình đòi đền bù.

Có vẻ như, thời gian theo đuổi vụ kiện nhiều lên, công sức bỏ ra nhiều hơn nên 6 năm sau, tại phiên xét xử sơ thẩm của TAND TP Hà Nội ngày 25/3 vừa qua (vì các phiên tòa trước bị hủy để xét xử lại từ đầu), ông Thanh lại đưa ra mức định giá mới: Đạo diễn Lê Phương, Hãng Phim truyện Việt Nam phải đền bù tiền nhuận bút từ năm 1984 đến nay là 105 tỷ đồng; NXB Thanh Hóa: 135 tỷ đồng; Báo Sài Gòn giải phóng: 249 triệu đồng; NXB Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Long An: 125 tỷ đồng, “vì đã lấy kịch bản phim của tôi in thành sách “Những thiên thần ra trận” mà không xin phép, cũng như không trả nhuận bút”. Tổng cộng số tiền đòi bồi thường là 389 tỷ đồng.

Trong lúc chờ tuyên án, chúng tôi hỏi cựu nhà báo Nguyễn Thanh, vì sao lại liên tục thay đổi số tiền đền bù như thế? Trong đơn khởi kiện đưa ra một đằng, tại phiên tòa lại đột ngột thay đổi? Ông bình thản và hồn nhiên: “Do tôi tính toán chưa được chuẩn nên mới thế, chứ thực ra nó phải là như thế này (ý nói, 389 tỷ đồng mới đúng giá trị quy đổi)”. Số tiền nhuận bút ông Thanh được nhận hồi đó cũng không biết đâu mới là chính xác. Những năm trước, ông nói đã nhận 3 lần, mỗi lần 400 đồng, thì nay trong đơn lại là con số 4.000 đồng. Tổng cộng là 12.000 đồng.

Cũng thật hiếm có vụ kiện mà bị đơn lại có sự đồng cảm dành cho nguyên đơn đến vậy. Tại phiên tòa, ông Thanh được cho phép ngồi để tranh luận vì tuổi cao sức yếu. Nhìn dáng dấp tiều tụy của ông, bà Trịnh Thanh Nhã - vợ ông Lê Phương, đồng thời là người được ủy quyền tham gia phiên tòa cũng mủi lòng: “Thì đành theo thôi chứ biết làm sao. Coi như đi họp hưu trí vậy”.

Gọi là đi họp cũng phải, vì cứ một tháng đôi lần, ông Thanh lại đạp xe đến tòa để hỏi về vụ kiện bao giờ xử, hoặc cung cấp thêm những tài liệu mới. Vậy mà cũng phải 6 năm, vụ kiện mới tập hợp đủ các thành phần để mở phiên tòa, vì “ai cũng chán lắm rồi”. Còn tính “lịch sử vụ kiện” thì theo đạo diễn Long Vân - đạo diễn phim “Biệt động Sài Gòn”: “Từ năm 1987, ông Thanh đã đến gặp tôi để phản ánh về chuyện này rồi”.

Sai lầm của quá khứ

Chúng tôi nhắc lại câu nói của đạo diễn Long Vân với cựu nhà báo Nguyễn Thanh (năm nay đã hơn 80 tuổi): “Cả hai ông đều già ốm rồi, khép lại câu chuyện để yên nghỉ tuổi già thôi…”, ông lại bình thản: “Dừng sao được. Tôi sẽ theo đuổi đến cùng, bất kể là tuổi già và bệnh tật. Nếu không đền bù đủ, tôi sẽ kiện tiếp”. Và với kết luận của tòa “ông Phương phải trả số tiền nhuận bút còn thiếu là 12.800.000 đồng” thì xem ra vụ kiện này sẽ vẫn còn đó.

Tuy nhiên, nhìn lại những chứng cứ được các bên cung cấp mới thấy, di chứng của vụ kiện dai dẳng đến ngày hôm nay, một phần từ cung cách làm việc giản đơn của quá khứ. Đặt hàng viết kịch bản, nhưng giữa ông Thanh và ông Phương không hề có hợp đồng. Những lần đưa tiền cũng không có biên nhận. Chính vì thế mà ông Thanh cho rằng, đó không phải là tiền nhuận bút, mà là “tiền bồi dưỡng để tôi hoàn thiện nhanh kịch bản cho kịp tiến độ”.

Trong các tác phẩm báo chí và sách được “ăn theo” bộ phim “Biệt động Sài Gòn”, không hiểu vì lý do gì mà chỉ ghi tên tác giả Lê Phương, còn tên ông Nguyễn Thanh thì được viết khá khiêm tốn là “với sự cộng tác của Nguyễn Thanh”. Tập đầu của bộ phim “Biệt động Sài Gòn” cũng không được ghi tên Nguyễn Thanh. Chỉ đến tập 2, khi ông Thanh đòi hỏi, Hãng Phim truyện Việt Nam mới ghi tên ông ở phần kịch bản.

Rồi chuyện ông Thanh đi đăng ký bản quyền kịch bản phim tại Cục Bản quyền vào năm 1989 cũng chỉ ghi tên vào tờ khai, không nộp lại tác phẩm để lưu trữ, quy chiếu khi có tranh chấp. Dẫn đến việc, dù ông Thanh có trong tay bản chứng nhận quyền tác giả cũng bị coi như vô giá trị vì Cục Bản quyền không có cơ sở để khẳng định rằng, đó có phải là kịch bản được dựng thành phim hay không, hay là một bản khác.

Phía Hãng Phim truyện Việt Nam cũng phủ nhận sạch trơn rằng, họ không biết ông Nguyễn Thanh là ai vì chỉ đặt hàng ông Lê Phương với tư cách là người của hãng. Vì lý do gì mà ông Phương không nói rõ là kịch bản phim còn có sự hợp tác của ông Thanh? Và vì sao trong phần giới thiệu đoàn làm phim ghi rất rõ là Lê Phương-Nguyễn Thanh? Hãng này vẫn khẳng định không biết, kể cả khi tập 1 được công chiếu, ông Thanh đã đến thắc mắc (tập 3 và tập 4 chỉ được sản xuất thêm vì thấy phim quá ăn khách). Tuy nhiên, một động thái được coi là an ủi với ông Thanh là tại phiên tòa, đại diện Hãng này đã nói những lời tri ân với công lao của ông Nguyễn Thanh, góp phần làm nên thành công vang dội cho bộ phim. Cùng với đó là gửi tặng ông 5 triệu đồng thay cho lời cảm tạ.

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 23 phút trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 2 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 5 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top