Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ sát hại anh rể, chị gái tại Thái Nguyên: Hung thủ có dấu hiệu tâm thần

Thứ tư, 09:56 20/04/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Xin tiền không được, Mạnh đã sát hại anh rể, chém lìa tay người chị gái cùng cha khác mẹ. Gây án xong, bị mọi người phát hiện, đối tượng đã cố thủ trong nhà rồi tự sát nhưng không thành.

Hiện trường xảy ra sự việc.
Hiện trường xảy ra sự việc.

Xuống tay tàn độc

Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng, xảy ra tại tổ 1 (phường Trung Thành, TP Thái Nguyên). Nạn nhân là bà Đỗ Thị Thảo (SN 1954) và chồng là ông Vũ Thế Sơn (SN 1951). Hung thủ gây ra vụ thảm án trên là Đỗ Duy Mạnh (SN 1966, trú tại xã Bình Long, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên). Được biết, Mạnh là em cùng cha khác mẹ với bà Thảo.

Theo tài liệu của CQĐT, khoảng 16h ngày 15/4, nhiều người dân sinh sống gần nhà bà Thảo nghe thấy tiếng cãi vã giữa ông Sơn và Mạnh. Do biết Mạnh là người trong gia đình, nghĩ rằng đó là mâu thuẫn vụn vặt nên mọi người cũng không để ý nhiều. Cũng đúng lúc đó, bà Thảo đi đón con về đến nhà. Khoảng 15 phút sau, mọi người bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh vọng ra từ phía nhà bà Thảo. Linh tính có chuyện chẳng lành, một số người chạy sang nhà bà Thảo thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng: Bà Thảo nằm gục ở dưới hiên, một cánh tay bị chém đứt rời, trên đầu có nhiều vết thương nghiêm trọng. Cách đó không xa là ông Sơn đang nằm bất động. Trong giây phút cấp bách, mọi người đưa ông Sơn và bà Thảo đi cấp cứu, đồng thời báo vụ việc tới cơ quan chức năng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Bá Dinh (tổ trưởng dân phố 9, nhà cạnh hiện trường) cho biết, lúc ông đến nơi thì lực lượng cảnh sát 113 đã có mặt. Đối tượng Mạnh sau khi gây án đã chạy lên tầng 2 ngôi nhà cố thủ. Điều đáng nói, thời điểm xảy ra vụ án mạng, trong ngôi nhà của vợ chồng bà Thảo còn có một cháu nhỏ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bao vây căn phòng mà đối tượng Mạnh đang trốn. Sau đó, Mạnh tự sát nhưng đã bị bắt giữ.

Giết người do không xin được tiền?

Đối tượng Đỗ Duy Mạnh bị lực lượng chức năng khống chế. Ảnh: TL
Đối tượng Đỗ Duy Mạnh bị lực lượng chức năng khống chế. Ảnh: TL

Sự việc xảy ra khiến nhiều người vô cùng hoang mang, không ai nghĩ rằng đối tượng lại manh động như vậy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đối tượng Mạnh đến nhà xin tiền bà Thảo nhưng lại gặp ông Sơn, thế nên Mạnh không xin được tiền và đã nảy sinh mâu thuẫn.

Theo Đại tá Phạm Thanh Hải, Trưởng Công an TP Thái Nguyên, từ nhiều năm nay, Mạnh thường xuyên đến nhà chị gái xin tiền và được chu cấp. Với ý nghĩ được chị gái chu cấp tiền thường xuyên nên Mạnh nảy sinh ra tâm lý ỷ lại. Tuy nhiên, cuối tháng 3 vừa rồi, vì bà Thảo không cho tiền nữa nên Mạnh tức tối. Có thể vì nguyên nhân này mà Mạnh xuống tay với chị gái và anh rể mình. Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, Mạnh có biểu hiện tâm thần, từng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương từ ngày 5/11/2010 đến tháng 1/2011. Và ngày 7/1/2011, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cũng có kết luận về việc này.

Trao đổi với PV, ông Trần Quang Hưng, Trưởng Công an xã Bình Long (huyện Võ Nhai) cho biết: “Trước đây, Mạnh ở huyện Đồng Hỷ, mới chuyển về xã Bình Long cư trú được mấy tháng. Đến năm 2013, đối tượng này lại chuyển đi. Trong vài tháng cư trú ở địa phương thì đối tượng này cũng không có vi phạm gì về pháp luật. Chúng tôi nhận thấy đối tượng này tâm lý cũng không được bình thường, có những biểu hiện về rối loạn tâm thần. Sự việc xảy ra khá bất ngờ, không ai nghĩ Mạnh lại manh động và dã man đến vậy. Tuy nhiên, để chính xác thì vấn đề này cần được cơ quan chức năng kiểm tra”.

Trước hậu quả đáng tiếc của vụ án gây ra, UBND phường Trung Thành đã huy động lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ giúp gia đình bà Thảo dọn dẹp nhà cửa và tổ chức tang lễ cho ông Vũ Thế Sơn. Trước sự việc thương tâm trên, nhiều cơ quan đoàn thể tại địa phương cũng đã tiến hành hỗ trợ, thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình. Sáng 16/4, lãnh đạo UBND TP Thái Nguyên đã đến viếng, chia sẻ và động viên gia đình bị hại. UBND TP Thái Nguyên đã ủng hộ gia đình nạn nhân số tiền 6 triệu đồng.

Ông Trần Đức Vĩnh (Tổ trưởng tổ 1, phường Trung Thành, TP Thái Nguyên) cho biết, vợ chồng bà Thảo đều đã nghỉ hưu, buôn bán thêm để kiếm sống. Kinh tế trong gia đình cũng bình thường. Vợ chồng bà Thảo tham gia tích cực các hoạt động xã hội và được người dân trong khu quý mến bởi tính tình hiền lành, hòa đồng với mọi người.

X.Thắng – T.Khang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 18 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top