Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cháy xưởng vải ở Hải Dương: Dân thấp thỏm lo cháy lan sang nhà mình

Thứ hai, 08:15 09/02/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Chưa khi nào người dân trong thôn Nhân Đào (Nhân Lý, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) lại sống trong thấp thỏm như bây giờ. Bởi, ngọn lửa thiêu trụi xưởng vải vẫn còn có nguy cơ lan sang nhà họ.

 

Hiện trường vụ cháy xưởng vải của Công ty Hồng Ngọc (ảnh chụp chiều 8/2).	 Ảnh: M.Lý
Hiện trường vụ cháy xưởng vải của Công ty Hồng Ngọc (ảnh chụp chiều 8/2). Ảnh: M.Lý

 

Cả làng lo “canh” lửa

Dù vụ cháy xảy ra từ 15h ngày 7/2 song cho đến chiều tối cùng ngày, công tác chữa cháy vẫn chưa dừng lại. Thỉnh thoảng, ngọn lửa phía cuối xưởng vải của Công ty Hồng Ngọc (cách gọi tắt của công ty Hồng Đào và Liên Hưng Phát) vẫn tiếp tục bùng lên từ những lớp vải chất đống. Một số người dân có nhà nằm sát xưởng vải này đã phải bỏ cả việc đồng áng, ở nhà thay nhau múc nước đổ vào các đống vải để tránh lửa bùng lên.

Chiều 8/2, ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1961) - chủ nhà liền kề với xưởng vải - không giấu nổi sự mệt mỏi: “Cả nhà tôi phải canh lửa lan sang. Xưởng vải đỏ rực như biển lửa. Không một ai dám đứng gần vì sức nóng táp sang quá lớn. Thấy tình hình khống chế lửa khó khăn nên chiều tối 7/2, hàng xóm đã sang giúp gia đình di chuyển đồ đạc ra ngoài và mang đi gửi; đồng thời giúp gia đình bơm nước phun để ngăn lửa bén”.

Tiếp lời chồng, bà Lương Thị Thúy (SN 1963) kể: “Chiều hôm xảy ra cháy, vợ chồng tôi đang đi cấy ngoài đồng. Nghe hàng xóm chạy ra kêu xưởng vải cạnh nhà đang cháy lớn, chúng tôi bỏ luôn mạ đang cấy chạy vội về nhà. Vừa tới đầu ngõ, hơi nóng từ phía xưởng vải đã táp vào mặt bỏng rát. Lửa bùng lên dữ dội làm cả dãy tường bao của xưởng vải đổ sập, thiêu trụi cả vườn cây, hoa màu trong vườn”.

Theo quan sát của PV Báo GĐ&XH, ngôi nhà của vợ chồng ông Dũng còn mới, cách xưởng vải chỉ một dãy tường bao 3m. Theo lời ông Dũng, ngôi nhà này vừa khánh thành vào tháng 5/2014. “Lửa cháy khủng khiếp quá. Chúng tôi phun bao nhiêu nước cũng không xoay chuyển được gì. Cả nhà cứ ôm nhau khóc vì chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như thế này” , ông Dũng bàng hoàng nhớ lại. Chỉ một đống vải vẫn còn đang âm ỉ cháy, bà Thúy cho biết thêm, khoảng 2 năm lại đây, Công ty Hồng Ngọc không xuất được lô hàng này đi nên cứ tập kết tại đây, gây ô nhiễm môi trường vì mùi vải bốc lên.

Còn cụ Phạm Thị Nga (80 tuổi), nhà ở gần xưởng vải, chưa hết sợ hãi kể lại: “Chiều 7/2, khi lửa từ xưởng vải bốc lên ngùn ngụt, tôi còn nghe thấy cả những tiếng nổ lốp bốp nên càng sợ. Lát sau thì thấy bên điện lực đến thông báo cắt điện trạm biến thế gần đó”. Cụ Nga cho biết thêm, 2 người con dâu cụ đều làm ở Công ty Hồng Ngọc, lương bình quân chỉ 2,5 triệu đồng/tháng. Hiện còn 3 tháng lương chưa được lĩnh. “Cứ nghĩ họ sẽ trả lương cho ăn Tết, cuối cùng thì thế này....”, cụ Nga bùi ngùi.

Thiệt hại gần 1 tỉ đồng

Có mặt tại hiện trường, ông Trương Văn Giang, đại diện lãnh đạo Công ty Hồng Ngọc cho biết: “Ngày thường công nhân đến làm và nghỉ vào thứ Bảy, Chủ nhật. Song do dịp gần Tết nên chiều 7/2, có khoảng 5 công nhân và bảo vệ ở lại tham gia dọn dẹp xưởng để chuẩn bị đón Tết. Nơi phát cháy đầu tiên là một bãi đất trống gần kho vải. Đến giờ, phía Công ty cũng chưa hiểu nguyên nhân gây cháy từ đâu. Tuy nhiên, theo tôi, rất có thể do anh em công nhân, bảo vệ hút thuốc lá đã bất cẩn vứt tàn thuốc rơi vào phía kho vải. Ước tính thiệt hại trong vụ cháy khoảng trên 800 triệu đồng”.

Ông Vũ Văn Nhĩ (72 tuổi), Quản đốc phân xưởng cho biết, khoảng 15h, khi đang ngồi trong phòng làm việc thì ông nghe thấy tiếng hô hào có cháy. Ông Nhĩ chạy ra thì thấy khói đang bốc lên nghi ngút từ kho vải. Tất cả công nhân có mặt ở hiện trường cùng với bà con trong khu vực đã dùng bình cứu hỏa mini và xô, chậu múc nước dập lửa. Tuy nhiên, thời điểm đó có gió to nên đám cháy càng bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan sang các khu vực nhà xưởng khác.

Một người dân phán đoán: “Nghe đâu, hôm đó là buổi làm cuối năm của xưởng nên anh em công nhân treo đèn trang trí. Rất có thể, đèn nháy trang trí bị chập nên dẫn đến sự cố cháy xưởng”(?).

 

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phạm Mạnh Hùng - Bí thư huyện ủy huyện Nam Sách cho biết, vụ cháy này kéo dài suốt từ 15h cho đến 20h mà vẫn chưa được dập tắt dù lực lượng cứu hỏa huy động 6 xe chữa cháy và 70 cán bộ, chiến sĩ. Vụ cháy đã làm hệ thống giao thông đường bộ trong khu vực ách tắc kéo dài.

Minh Lý

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Tử vi ngày 19/5/2024: Giờ tốt, màu sắc cát tường và con số may mắn hôm nay cho 12 con giáp

Tử vi ngày 19/5/2024: Giờ tốt, màu sắc cát tường và con số may mắn hôm nay cho 12 con giáp

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 19/5/2024 hôm nay, các con giáp Thân, Dậu, Tuất, Hợi... nên làm việc quan trọng vào giờ nào?

Thiếu nữ xứ Huế thích thú tạo dáng cùng hoa sen mùa hạ

Thiếu nữ xứ Huế thích thú tạo dáng cùng hoa sen mùa hạ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Từ đầu tháng 5, nhiều đầm sen ở Thừa Thiên Huế bắt đầu bung nở thu hút nhiều người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh. Những thiếu nữ trong tà áo dài thích thú tạo dạng, thả hồn để có bức hình ưng ý.

Phát hiện quả bom dài 1,2m ở huyện Bình Chánh, TPHCM

Phát hiện quả bom dài 1,2m ở huyện Bình Chánh, TPHCM

Xã hội - 5 giờ trước

Quá trình san lấp và cải tạo đất, người dân ở huyện Bình Chánh, TPHCM phát hiện quả bom dài hơn 1,2m.

Tắm biển ở khu vực nguy hiểm, 2 người tử vong, 1 người mất tích

Tắm biển ở khu vực nguy hiểm, 2 người tử vong, 1 người mất tích

Xã hội - 6 giờ trước

Chiều 18/5, tại khu vực bãi biển cuối đường Hồ Xuân Hương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ đuối nước khi tắm biển khiến 2 người tử vong, 1 người còn đang mất tích.

Từ ngày 1/7 tới, 6 khoản tiền lương, trợ cấp tăng theo lương tối thiểu vùng

Từ ngày 1/7 tới, 6 khoản tiền lương, trợ cấp tăng theo lương tối thiểu vùng

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo đề xuất của Bộ LĐ,TB&XH, từ ngày 1/7/2024 tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% theo đó tiền lương, tiền trợ cấp sẽ tăng theo. Đó là những khoản nào?

Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

Pháp luật - 7 giờ trước

Phạm Đức Hải (tức Hải idol) đã xúi giục một số người khác cùng đỗ ô tô giữa đường, chạy xe dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.

Hà Nội trang hoàng cờ hoa rực rỡ kỷ niệm 134 năm ngày sinh Bác Hồ

Hà Nội trang hoàng cờ hoa rực rỡ kỷ niệm 134 năm ngày sinh Bác Hồ

Xã hội - 7 giờ trước

Nhiều tuyến phố Thủ đô được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, áp phích, băng rôn chào mừng 134 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2024).

Điểm danh những khu vực xảy ra mưa rất to trong ngày hôm nay

Điểm danh những khu vực xảy ra mưa rất to trong ngày hôm nay

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp miền Bắc bước vào đợt mưa dông mới. Dự báo có những nơi mưa rất to đến 150mm, cần đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất.

Tin sáng 19/5: Thông tin mới nhất về nữ bác sĩ gặp tai nạn ở The Coffee House; Sự thật về hình ảnh Thùy Tiên vui vẻ facetime với Quang Linh Vlog

Tin sáng 19/5: Thông tin mới nhất về nữ bác sĩ gặp tai nạn ở The Coffee House; Sự thật về hình ảnh Thùy Tiên vui vẻ facetime với Quang Linh Vlog

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý có thể ra viện trong 5-7 ngày tới, chuyển tuyến tập phục hồi chức năng; Thời gian qua, Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlog liên tục được cư dân mạng gán ghép "đẩy thuyền" nhiệt tình, tuy nhiên mọi thứ không như lời đồn.

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Pháp luật

GĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.

Top