Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bé gái bị sát hại ở Hải Phòng: Hung thủ bình tĩnh tới dự đám tang

Thứ hai, 09:15 23/05/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, lợi dụng lúc đêm tối, Cường đã trèo tường lẻn vào nhà để trả thù cháu N.T.Y.N. Sau khi gây án, khi gia đình tổ chức tang lễ cho cháu N, Cường vẫn thản nhiên tới dự để theo dõi tình hình.

Bờ ao, nơi hung thủ vứt chiếc quần dài, quần con của nạn nhân. Ảnh: TL
Bờ ao, nơi hung thủ vứt chiếc quần dài, quần con của nạn nhân. Ảnh: TL

Chân dung kẻ thủ ác

Vụ việc bé gái N.T.Y.N (SN 2005, trú tại thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng) bị sát hại dã man tại nhà riêng vào tối 14/5 bỗng nóng trở lại khi chiều 21/5, Công an TP Hải Phòng thông tin đã bắt giữ được kẻ thủ ác.

Trao đổi với PV, Đại tá Lê Hồng Thắng - Trưởng phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hải Phòng) cho hay, để phá được vụ án này, Công an TP Hải Phòng đã phải huy động trên 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng tập trung điều tra, xác minh, truy tìm hung thủ suốt ngày đêm. 30 nghi phạm được cơ quan công an triệu tập để lấy lời khai. Sau khi sàng lọc tất cả các nghi phạm, cơ quan chức năng nhận thấy nổi cộm lên đối tượng Bùi Mạnh Cường (SN 1998, trú cùng thôn với nạn nhân). Điều đáng nói, Cường bị câm điếc bẩm sinh. Năm 2009, đối tượng này được đưa vào học tại trường trẻ em khiếm thính Hải Phòng. Đầu năm 2015, Cường nghỉ học và về nhà phụ giúp gia đình công việc đồng áng.

Được biết, trong thời gian theo học tại trường, Cường tỏ ra là học sinh cá biệt. Năm 2013, do thiếu tiền ăn chơi, Cường rủ hai học sinh khác đột nhập vào nhà dân ở phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng mở két sắt trộm tiền. Bị bắt quả tang, Cường bị Công an phường Cát Bi phạt cảnh cáo.

Lời khai “lạnh gáy”

Cũng theo Đại tá Lê Hồng Thắng, do Cường là nghi can đặc biệt nên ngày 20/5, cơ quan công an đã mời đại diện VKSND TP Hải Phòng, VKSND huyện Tiên Lãng, chính quyền địa phương cùng cô giáo từng chủ nhiệm Cường tại trường khiếm thính để phục vụ công tác lấy lời khai của đối tượng.

Tại cơ quan công an, Cường thừa nhận đã sát hại cháu N. Nói về nguyên nhân gây án, Cường cho biết, trong quá trình chơi với nhóm bạn trong xóm, Cường bị cháu N ném gì đó vào mắt nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Được bạn bè khuyên bảo nên Cường và N, ai về nhà nấy. Giữ mối hận trong lòng, Cường đã lên kế hoạch trả thù N cho hả giận. Tối 14/5, Cường tìm tới nhà N để nói chuyện. Thấy cửa cổng khóa và biết chỉ một mình N ở trong nhà, nên Cường đã trèo tường lẻn vào bên trong. Lúc đó, cháu N đang ngồi xem tivi một mình. Thấy Cường xuất hiện, cháu N đã đuổi về.

Không từ bỏ ý định trả thù, Cường quay ra ngoài lấy hòn gạch đậpvào đầu cháu N cho tới lúc nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Cường kéo thi thể cháu N ra bên ngoài với mục đích phi tang. Tuy nhiên, khi tới sân thì Cường từ bỏ ý định. Đối tượng lột quần của nạn nhân để lau sạch vết máu, nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Điều đáng nói, ngày hôm sau, khi gia đình tổ chức tang lễ cho cháu N, Cường vẫn tới dự để theo dõi tình hình.

Trước thông tin Bùi Mạnh Cường là kẻ sát hại cháu N tại nhà riêng, nhiều người dân sinh sống tại xã Kiến Thiết vô cùng bàng hoàng, sửng sốt. Bà Nguyễn Thị Lan (56 tuổi, ở xã Kiến Thiết) chua xót nói: “Khi biết tin Cường chính là hung thủ sát hại cháu N, tôi cũng như người dân tại địa phương vô cùng bất ngờ. Chỉ vì một mâu thuẫn rất nhỏ nhặt, kiểu trẻ con chơi đùa nhau mà Cường đã lạnh lùng xuống tay tước đi mạng sống một đứa bé. Chua xót hơn, cả nạn nhân và hung thủ tuổi đời còn rất trẻ. Vụ việc khiến cho người thân hai bên gia đình gần như suy sụp. Giờ đây, chỉ mong cơ quan pháp luật xét xử thật nghiêm, đúng người đúng tội”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” để điều tra làm rõ.

Như Báo GĐ&XH đã đưa tin, khoảng 19h ngày 14/5, sau khi dùng xong bữa cơm tối, vợ chồng ông Nguyễn Văn M (SN 1971) và bà Trịnh Thị T (SN 1970, trú tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) qua nhà người anh trai ở cùng thôn để làm thuốc lào giúp. Ở nhà, chỉ còn mình cháu N. Khoảng 21h30 cùng ngày, khi vợ chồng ông M trở về nhà thì bàng hoàng phát hiện cô con gái nhỏ đã chết tự lúc nào, nằm ở khoảng sân trước nhà.

Nguyên nhân chính dẫn tới cái chết của cháu N được cơ quan công an xác định là do vết đập vỡ hộp sọ. Kiểm tra hiện trường, công an phát hiện chiếc quần dài cùng quần lót của cháu N dính máu vứt ở bờ ao gần đó. Đồ đạc trong nhà không bị xáo trộn… Tổng hợp những chứng cứ thu thập được, cơ quan công an nhận định, kẻ thủ ác là người quen biết với gia đình nạn nhân. Ngay sau đó, công tác khoanh vùng và truy bắt đối tượng gây án được cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành.

X.Thắng – X.Hải/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 13 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 13 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top