Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 9 người mất tích: Một con chim rất to bỗng liệng vào nhà rồi vụt đi, mọi người òa khóc thương người đã mất

Thứ bảy, 14:16 01/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sau 4 ngày đêm kể từ khi con tàu Hải Thành 26 bị đâm chìm tại vùng biển Vũng Tàu, thi thể thuyền viên đầu tiên đã được tìm thấy. Cùng lúc ở nhà, một con chim rất to liệng vào trong nhà bay một vòng rồi vụt đi. Cả nhà không ai bảo ai òa khóc, thương Quỳnh.

Vụ 9 người mất tích: Mẹ già ngất lịm khi biết tin con gặp nạn

Chỉ còn tháng nữa là hết hợp đồng, về nhà

Theo thông tin từ phía chủ tàu thông báo, chúng tôi đã về xã An Lư (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) tìm đến nhà của thủy thủ Lương Văn Quỳnh, SN 1985 - chức danh đại phó tàu Hải Thành 26- một trong 9 thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu đêm 27/3 tại vùng biển Vũng Tàu. Trong số 9 thuyền viên này, thủy thủ Lương Văn Quỳnh được tìm thấy đầu tiên.

Trời bỗng đổ mưa như trút, xối xả, ngập khắp đường vào nhà Quỳnh. Gian nhà chừng 10 m2 của vợ chồng Quỳnh thấp bé, tềnh toàng ngập nước. Họ mạc đã tề tựu đông đủ. Mỗi người một tay một chân lo việc hậu sự cho anh. Chị Bùi Thị Hà Ninh, SN 1988-vợ Quỳnh cùng con trai 15 tháng tuổi được gia đình gửi lánh sang bên nội nhằm ổn định tinh thần vì đang ốm. Bố và các anh của Quỳnh đều đang ở Vũng Tàu trực chờ đón xác anh mấy ngày qua. Trong nhà chỉ còn lại mẹ và em trai út của Quỳnh cùng họ mạc lo việc hậu sự cho anh.


Chị Ninh khóc ngất khi biết tin chồng gặp nạn. Ảnh: T.Đức

Chị Ninh khóc ngất khi biết tin chồng gặp nạn. Ảnh: T.Đức

Nhìn ngắm ảnh cưới của con trên tường nhà, mẹ Quỳnh nghẹn ngào khóc. Bà kể “Nó ngoan hiền, tình cảm lắm. Cả họ ai cũng quý vì sống rất biết trên biết dưới. Khổ thân con ra đi để lại vợ dại, con thơ, tiền vay nợ học hành chưa trả hết. Nó cứ ước mong đi tàu 2-3 năm dành dụm trả nợ rồi nâng cái nền nhà cho đỡ ngập. Ai ngờ, nó đi mà chưa kịp thực hiện được ước mơ này”.

Không giấu nổi xúc động trước mất mát lớn của gia đình, anh Lương Văn Tư, Sn 1989 – em út của thủy thủ Quỳnh kể: “ Gia đình tôi có 4 anh em trai thì cả 3 anh lớn đều làm nghề thủy thủ đi biển. Sáng ngày 28/3 (sau 1 đêm) tàu Hải Thành 26 gặp nạn, anh Lương Văn Dũng, Sn 1983 đang đi tàu ở khu vực Vũng Tàu lên cabin buồng lái làm nhiệm vụ thì thấy 1 con chim đen rất to sà xuống buồng lái. Anh Dũng cố gắng xùa chim bay đi nhưng nó không chịu bay. Đúng lúc này, thuyền trưởng đi tới thông báo cho anh và những thuyền viên trên tàu về con tàu Hải Thành 26 gặp nạn. Anh Dũng giật mình, bàng hoàng vì có Quỳnh đi trên tàu này. Hình ảnh con quạ đen sà xuống buồng lái trước mắt đã mách bảo anh, em trai mình không còn sống. Anh nghẹn lời, gắng gượng gọi cho anh Lương Văn Minh – anh lớn của gia đình cũng đang đi tàu về tin của Quỳnh. Đồng thời gọi điện thoại về nhà báo tin”.

Anh Tư kể tiếp “ Sau khi nhận được tin báo từ anh Dũng, tôi chưa kịp thông báo cho chị Hà về anh thì chị đã gọi điện thoại hỏi tôi “Anh Quỳnh đi tàu Hải Thành bao nhiêu em? Tôi đáp: Tàu Hải Thành 26 hay 28 em không rõ. Chị Hà thốt lên “Thôi ! thế thì đúng tàu anh Quỳnh rồi” và khóc nấc.

Có mặt cùng gia đình thông gia lo hậu sự cho con rể, bố vợ anh Quỳnh xúc động nói “Trưa hôm 28/3, khi cả nhà đang ăn cơm thì có điện thoại của bạn bè gọi vào cho cái Hà báo tin tàu Hải Thành 26 gặp nạn đêm qua, có phải Quỳnh đi tàu này không? Cả tàu bị chìm do tàu khác đâm va. Hiện còn 9 thuyền viên mất tích, chưa tìm thấy”. Cái Hà nghe xong, mặt tái dại, khóc nấc lên. Kể từ hôm đó, con bé không ăn uống gì, đang ốm lại suy nhược thêm. Ngày nào gia đình cũng phải truyền nước cho nó. Đến giờ, cứ mỗi khi tỉnh lại chỉ khóc gọi chồng về”.

Cũng theo gia đình, anh Quỳnh vừa mới kết thúc khóa học sĩ quan hàng hải và ký hợp đồng xuống tàu Hải Thành 26 được 6 tháng. Theo hợp đồng, anh Quỳnh sẽ về nghỉ đợt tháng 4 này nhưng không ngờ chưa hết hợp đồng thì tai họa đã ập đến.

Ước mơ trả hết nợ và xây được căn nhà cho vợ con

Trong suốt câu chuyện về Quỳnh, ai cũng hết lời khen ngợi anh sống tốt, hòa đồng và có nghị lực. Sau khi xuất ngũ, anh Quỳnh về địa phương đăng ký vào học ngành Hàng hải trong Thanh Hóa rồi đi làm. Cách đây gần 2 năm, Quỳnh lấy vợ cùng xã khác thôn là chị Bùi Thị Hà Ninh và sinh được 1 bé trai được 15 tháng tuổi. Sau khi vợ sinh con, Quỳnh vay mượn tiền của bạn bè quyết tâm đi học lên sĩ quan và mới nhận bằng trong năm 2016. Ký hợp đồng với công ty vận tải biển Phương Thịnh với chức danh Đại phó, mức lương của Quỳnh được nâng lên. Quỳnh bàn tính với vợ, cố gắng đi làm để từ giờ tới cuối năm trả hết nợ và nâng cái nền nhà khỏi ngập nước. Anh còn tính, đi làm 2 năm có thể dành được ít tiền sửa nhà cho vợ con đỡ khổ. Nhưng không ngờ, dự định của anh đã không thực hiện được.


Con nhỏ 15 tháng tuổi của Đại phó Lương Văn Quỳnh. Ảnh: T.Đức

Con nhỏ 15 tháng tuổi của Đại phó Lương Văn Quỳnh. Ảnh: T.Đức

Người bác ruột của thủy thủ Quỳnh kể lại: Ngay hôm tìm thấy xác của Quỳnh thì ở nhà có 1 con chim rất to bay liệng khắp nhà. Cả gia đình đang bàn lo hậu sự cho cháu giật mình, linh tính có tin của Quỳnh. Chỉ sau 1 tiếng, phía công ty báo tin đã tìm thấy thi thể Quỳnh đầu tiên. Chúng tôi vừa đau khổ, vừa tủi vì cuối cùng cháu cũng đã được tìm thấy để về với quê nhà.

Cơn mưa kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ làm căn nhà nhỏ 10 m2 của vợ chồng anh Quỳnh đã ngập nước. Tiễn chúng tôi ra cửa, anh Tư chia sẻ “Cuộc sống gia đình anh Quỳnh thực sự khó khăn, vất vả. Chị Ninh làm công nhân may gần nhà, lương tháng ít ỏi. Bản thân chị sức khỏe không tốt nên nay làm mai nghỉ. Khi biết tin chồng mất, chị Ninh đã sốc nặng, suy sụp. Cả nhà tôi nghĩ thương chị, thương cháu còn quá nhỏ chưa nhận biết được chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình. Giờ, chị Ninh đang mang thai đứa con thứ 2. Cuộc sống sau này không biết bấu víu vào đâu để lo cho các con học hành, trưởng thành. Gia đình chỉ mong sao các cơ quan chức năng vào cuộc để tìm hiểu rõ nguyên nhân tàu Hải Thành gặp nạn và giúp đỡ phần nào đó để chị dâu tôi vơi bớt khó khăn nuôi dạy các cháu”.

Trao đổi qua điện thoại, đại diện chủ tàu Hải Thành 26 cho biết: Hiện trước mắt, phía công ty đã hỗ trợ cho mỗi gia đình toàn bộ chi phí đi lại cũng như phương tiện đưa đón thi thể các thuyền viên về gia đình. Ngày mai (1/4), phía công ty cũng sẽ về gia đình anh Lương Văn Quỳnh hỗ trợ mỗi gia đình 30 triệu đồng lo mai tang. Về bảo hiểm của các thuyền viên, công ty đều mua đầy đủ. Sáng sớm mai, xe đưa thi thể Lương Văn Quỳnh sẽ về tới quê nhà anh ở An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng”.


Căn nhà nhỏ đẫm nước mưa của gia đình Đại phó tàu Hải Thành 26. Ảnh: T.Đức

Căn nhà nhỏ đẫm nước mưa của gia đình Đại phó tàu Hải Thành 26. Ảnh: T.Đức

Như thông tin đã đưa, vào đêm 27/3, tàu Hải Thành 26 – BLC, thuộc công ty THHH thương mại vận tải biển Phương Thịnh có trọng tải 3.074 tấn chở hàng Clinker từ Hải Phòng đi Cần Thơ thì va chạm với tàu khác chưa rõ số hiệu. Trên tàu lúc đó có 11 thuyền viên. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng chỉ huy cuộc tìm kiếm thuyền viên tàu Hải Thành bị mất tích. Đến 12h30, ngày 30/3, lực lượng Hải Quân đã tìm thấy thi thể được xác định là Đại phó tàu Hải Thành là anh Lương Văn Quỳnh (SN 1985, tại thôn Kê Đa, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Theo thông tin mới nhất từ phía công ty THHH thương mại vận tải biển Phương Thịnh, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm thi thể của tầu Hải Thành 26 – BLC là anh Ninh Văn Quỳnh, thợ máy trên tàu (tại xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành, Hải Dương).

Chính quyền xã An Lư cũng như huyện Thủy Nguyên khi nhận được thông tin cũng đã có kế hoạch giúp đỡ gia đình bằng việc vận động các hội viên, đoàn viên tham gia đóng góp, xã cũng trích tiền từ quỹ của Hội chữ thập đỏ để hộ trợ gia đình.

Minh Lý - Trung Đức

Minh Lý - Trung Đức
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 40 phút trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 42 phút trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Top