Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ "5 phu trầm bị sát hại": Thua bạc cháy túi đi “săn” người

Thứ bảy, 19:24 20/04/2013 | Pháp luật

Vụ 5 người đi tìm trầm quê ở Quảng Bình bị giết hại một cách dã man, gây rúng động dư luận suốt nhiều ngày nay.

Xuất phát từ thông tin trên một số tờ báo, không ít đọc giả băn khoăn, thậm chí hoài nghi về sự trốn thoát của các nạn nhân Hoàng Văn Hà và Đỗ Văn Hiền. Ngay khi 2 kẻ thủ ác bị các lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ, tại hiện trường.

Vào rừng bắt người để giết, cướp…

Hai tên thủ ác máu lạnh Hồ Văn Công (38 tuổi, ở thôn Tà Rùng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và Hồ Văn Thành (39 tuổi, có tên gọi khác là Thanh, Pả Thục, ở thôn Nguồn Rào, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa) khai rằng: Trung tuần tháng 3/2013, Thành mượn xe máy của bố vợ đi đánh bài ăn tiền ở Hướng Sơn. Bị thua đến nhẵn túi, Thành cầm luôn chiếc xe máy của bố vợ để tiếp tục gỡ gạc. Nhưng Thành cũng đã thua hết tài sản này. Bí đường và lúc tàn cuộc, hắn đến nhà của Hồ Văn Công ở Tà Rùng, là bạn của hắn để mượn tiền. Nhưng tại đây, tên Công cho biết hắn không có tiền.

Sau một lúc ngồi với nhau, tên này đề xuất và bàn bạc với Thành về một kế hoạch vào rừng bắt những người đi tìm trầm, hái nấm, bẫy động vật… để tống tiền rồi giết họ. Nghe vậy, tên Thành đồng ý ngay. Nhưng để cho chắc ăn, cả hai tên băng rừng sang bản Tà Păng, huyện Sê Pôn, tỉnh Savẳnnakhẹt (Lào) để rủ thêm tên Nguyên, là bạn của tên Công cùng thực hiện kế hoạch vì tên này có súng AK.

Nói là làm, đến ngày 21/3, thì Thành và Công tìm gặp được Nguyên và bọn chúng đã vào rừng từ hôm đó. Đêm đó, cả 3 ngủ ở một triền khe thuộc vùng rừng Tà Păng (Lào).

Đến trưa 22/3, cả bọn tiến vào vùng rừng biên giới giáp ranh giữa Tà Păng (Lào) và xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa. Tại đây, chúng phát hiện một nhóm 3 người đang đi về phía rừng Lào (sau này được xác định là các anh Nguyễn Thanh Liêm, Hoàng Lê Dũng, Trần Minh Tuấn cùng ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Bọn chúng băng rừng đến tiếp cận nhóm người này, dùng súng AK khống chế họ và lấy dây phanh xe máy đã thủ sẵn trói họ lại với nhau. Đồng thời, đánh đập buộc họ phải chỉ đường dẫn tới lán dựng ở một điểm rừng thuộc Hướng Lập (lán của nhóm anh Liêm). Trong khi cả 3 tên đang lục cướp đồ đạc ở lán thì cả 3 người trên đã may mắn cởi được dây trói và chạy trốn. Bọn chúng ngay sau đó đã lùng sục khắp các vùng rừng này nhưng không tìm thấy họ.

Nhóm 3 người đi tìm trầm trên còn có 10 người khác được chia thành một nhóm nữa, cũng đi tìm trầm ở vùng rừng giáp ranh giữa Tà Păng với rừng Hướng Lập. Cả 3 người sau khi chạy thoát đã nhanh chóng tìm báo tin cho 10 người kia. Do bị cướp hết lương thực, vật dụng khác ở lán nên cả 13 người này cùng kéo về lán của các anh Đỗ Văn Hiền, Hoàng Văn Hà… (lán của nhóm anh Hiền) đóng tại một điểm rừng khác ở Hướng Lập. Lúc này cả 2 nhóm có tổng cộng 20 người. Ba người gặp nạn trên đã kể lại sự việc họ bị trấn lột cho mọi người cùng nghe.

Trở lại 3 tên Công, Thành và Nguyên, sau khi lùng sục khắp các vùng rừng biên giới giữa Tà Păng và Hướng Lập nhưng không tìm thấy nhóm người chạy trốn hay ai khác, cả bọn quay trở lại lán của nhóm anh Liêm để ngủ. Cũng tại đây, cả bọn đã tháo những sợi dây dù (màu xanh) vừa dùng để cột võng, vừa nhằm tiếp tục bắt trói, giết những người khác.

Sáng 23/3, các anh Liêm, Dũng, Tuấn và 2 người khác do sợ nên đã trở về nhà. Nhóm tìm trầm còn lại 15 người, trong đó 7 người được cử về nhà lấy lương thực, vật dụng nhằm tiếp tục chuyến đi tìm trầm ở các vùng rừng biên giới. Cùng ngày, vào khoảng 10 giờ, nhóm ở lại cử một người đi hái rau để ăn buổi trưa, còn lại 7 người nấu cơm và giữ lán.

Lại nói đến các tên Công, Thành và Nguyên, sau khi chúng tìm không ra người để bắt cóc, đã tiến sâu vào vùng rừng Hướng Lập. Đến 11 giờ trưa ngày 23/3, thì bọn chúng phát hiện lán và người của nhóm anh Hiền…

Vụ "5 phu trầm bị sát hại": Thua bạc cháy túi đi “săn” người 1
Biểu dương, thưởng nóng lực lượng đánh án 50 triệu đồng tại Đồn Biên phòng Cù Bai.

Thực hiện hành vi thủ ác một cách dã man

Sau gần 170 giờ đồng hồ thu thập, xác minh, sàng lọc thông tin, mật phục, tiếp cận, truy bắt hung thủ gây án, lúc 14 giờ 25 phút ngày 2/4, các đồng chí Thượng úy Đặng Tất Phùng, Đồn phó nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cù Bai và Trung úy Lê Văn Hùng, cán bộ của Đồn Biên phòng đã tiếp cận được tên hung thủ máu lạnh Hồ Văn Công, sử dụng một thế võ chiến đấu quật ngã hắn khi hắn đang mò ra bờ suối nhằm tìm đường trốn thoát sang Lào.

Các điều tra viên cũng đã nhanh chóng khai thác nóng hắn. Lời khai của tên hung thủ máu lạnh này khiến những người chứng kiến rợn tóc gáy. Hắn khai: Đêm 23/3, Thành dùng dao (dao bản vuông, không có mấu - PV) đào hố ở gần mép suối, cách lán chỗ hắn và đồng bọn khống chế 6 nạn nhân khoảng 20m.

Đến 2 giờ sáng ngày 24/3, Thành bảo với hắn và tên Nguyên là đã đào xong rồi, có nghĩa là đến lúc giết cả 6 nạn nhân. "Miềng (mình, tôi) cởi trói cho một người (cả 6 nạn nhân đều bị trói quặt tay ra đằng sau, trói chân và trói vào gốc cây vòng vào cổ từng người) rồi dẫn người này ra chỗ hố đã đào sẵn. Thành ra chỗ bờ suối chặt một khúc cây to bằng cổ chân và đứng ở dưới hố. Khi miềng dẫn người này ra chỗ hố, Thành bắt họ quỳ thấp xuống. Khi nó kéo cái dây đang trói ở cổ người đó xuống thì miềng đánh 3 phát vào đùi, vào gáy và đầu người này. Rồi Thành kéo xác họ xuống hố. Thằng Nguyên thì cầm súng và đèn pin canh những người còn lại. Cả 5 người bọn miềng đều giết như rứa (như vậy)" - hung thủ Hồ Văn Công khai.

Hung thủ Hồ Văn Thành có vẻ không liều lĩnh "bằng" tên Công, hắn cố thủ trong hang đá để chờ nắm tin tức của tên Công và những người quen thân hắn nhằm có thể trốn lọt sang Lào. Sau gần 3 giờ đồng hồ mật phục, tiếp cận và truy lùng vào hang đá ở dãy núi trên, các lực lượng hiệp đồng đánh án vẫn không phát hiện ra hắn.

Lúc 17 giờ 24 phút cùng ngày, Đại úy Trần Văn Quốc, Đồn phó quân sự Đồn Biên phòng Cù Bai và Đại úy Trần Ngọc Hà, Đội phó Đội Phòng chống tội phạm ma túy thuộc Phòng Phòng chống tội phạm ma túy - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã phát hiện ra tên này đang ẩn nấp ở một hốc đá lớn trong hang. Tuy nhiên, hắn vẫn cố thủ cho tới khi các lực lượng chuẩn bị tung chó nghiệp vụ vào thì hắn mới nói vọng ra ngoài là xin ra. Khi hung thủ Hồ Văn Thành vừa ra khỏi hốc đá, các đồng chí Quốc, Hà và lực lượng hiệp đồng chiến đấu đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ hắn.

Vụ "5 phu trầm bị sát hại": Thua bạc cháy túi đi “săn” người 2
Tên Thành và Công bị bắt giữ khi chúng đang lẩn trốn ở vùng rừng núi Ma của thôn Tà Rùng, xã Hướng Việt.

Nạn nhân thoát chết một cách hy hữu

Trước lúc 2 tên thủ ác máu lạnh Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành bị bắt, không ít người hoài nghi về sự trốn thoát của các nạn nhân, trong đó đặc biệt có nạn nhân Đỗ Văn Hiền. Nhưng nay sự thật đã được làm sáng tỏ. Lời khai của 2 tên thủ ác hoàn toàn trùng khớp với lời khai của nạn nhân đã may mắn trốn thoát.

13 giờ ngày 4/4, tên sát thủ thứ ba - Hồ Văn Nguyên (quốc tịch Lào) tham gia giết 5 người tìm trầm đã bị các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Quảng Trị và các lực lượng chức năng Lào bắt gọn khi tên này đang trên đường trốn chạy tại bản Ka Li, thuộc cụm bản 6, huyện Vi La Bouly, tỉnh Savẳnnakhẹt - Lào.

Hiện tại, nghi phạm này đang được các cơ quan chức năng hai nước Việt Nam - Lào hoàn tất các thủ tục cần thiết để xử lý.

Tên Công và Thành đều khai: Khi chúng đang đánh giết nạn nhân thứ 5 thì thấy ánh đèn pin của Nguyên rọi về phía hố và chỉ một lát sau đó, tên này rọi đèn pin trở lại chỗ cũ (chỗ bọn chúng bắt trói các nạn nhân vào gốc cây) và kêu “có đứa chạy trốn”. Cả bọn liền đuổi theo nhưng không đuổi kịp. Nạn nhân Đỗ Văn Hiền đã trốn thoát được một cách may mắn và hy hữu. Khi 2 tên Công và Thành hành quyết 3 nạn nhân trước, Hiền chỉ nghe các tiếng "bịch", "bịch" như thể người ta cầm gậy đánh vào thân cây chuối, chứ tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng kêu la đau đớn gì. Nhưng đến nạn nhân thứ tư, thì anh nghe thấy "Ôi, chết hết rồi bây ơi".

Lúc này bản năng sống sót trỗi lên trong người Hiền hơn bao giờ hết. Đồng thời, điều may mắn thứ nhất đối với Hiền, là anh bị bọn chúng trói quặt 2 tay ra đằng sau, trói 2 cổ chân lại với nhau rồi trói qua cổ níu xuống điểm này ở phía trước mặt chứ không bị trói vào gốc cây. Nhờ đó, Hiền đã cố cắn đứt sợi dây níu từ cổ xuống chân, sau đó dùng cằm và mặt đẩy các vòng trói ra phía cổ chân và những vòng dây này vì thế tuột ra khỏi chân. Điều may mắn thứ 2 là chỗ Hiền ngồi được che chắn tương đối bởi một cái cây ở gần đó phía trước mặt, lại có những lèn đá cao thấp cũng ở phía này. Nên khi tên Nguyên rọi đèn pin từ một khoảng cách khá xa đến kiểm tra thì ánh sáng bị đứt đoạn, gấp khúc không nhìn thấy rõ việc Hiền cởi trói.

Điều may mắn cuối cùng là lúc 2 tên Công và Thành đang hành quyết nạn nhân thứ 5 thì tên Nguyên bất ngờ rọi đèn pin về phía đó. Chớp lấy cơ hội trời cho này, anh đã vùng chạy một mạch vào rừng trong khi 2 tay vẫn còn bị trói. Sau đó anh tự tìm cách cà đứt dây trói vào một tảng đá suối và trốn thoát.

Vụ "5 phu trầm bị sát hại": Thua bạc cháy túi đi “săn” người 3
Các nạn nhân Đỗ Văn Hiền, Hoàng Văn Hà dẫn đoàn lực lượng điều tra trở lại hiện trường.

Chân dung 3 kẻ thủ ác

Ngày 4/4, Đại tá Trần Đức Việt, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành về các tội: "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", "Giết người", "Cướp tài sản" và "Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép". Tên Công đã từng có 2 tiền án, 1 về tội cướp, 1 tội trộm cắp. Nhưng cả 2 lần sau khi chấp hành xong hình phạt, tên này vẫn "ngựa quen đường cũ", siêng ăn, nhác làm và thường vào rừng một cách bí ẩn.

Không “sánh bằng" tên Công, song tên Thành cũng thủ đoạn, gian manh không kém, đặc biệt hắn còn đam mê bài bạc, ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Ngày 4/4, chúng tôi cũng đã nhận được thông tin, Trưởng bản Tà Păng (Lào) đã cho gọi những người đi rừng về nhưng không thấy tên Nguyên. Một số người đã bắt gặp hắn mang súng AK đi trong rừng. Các lực lượng hiệp đồng đánh án cũng đã tìm thấy và thu giữ súng AK do nhóm 3 tên sát thủ trên sử dụng, tại một điểm rừng Tà Păng cùng với 5 viên đạn.

Cùng ngày, chúng tôi cũng đã tìm hiểu thêm thông tin về vụ án và được đồng chí Thượng tá Lê Quang Công, Phó phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện các lực lượng phối hợp đang ráo riết truy bắt hung thủ còn lại và đơn vị đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án bởi không loại trừ khả năng nhóm hung thủ trên còn có đồng phạm.
 
Theo Thanh Bình
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 13 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 16 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Top