Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 2 chị em ruột tử vong dưới ao: Nỗi đau xé lòng của cha mẹ

Thứ tư, 20:23 05/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Khi di quan 2 chị em nạn nhân được cất lên cũng là lúc mọi người oà khóc xót thương, còn chị Dịu ngất lịm.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, chiều qua (4/7) hai chị em ruột Nguyễn Thị Hường (SN 2008), Nguyễn Đức Hoài (SN 2010) trú tại thôn An Lý, xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang (Hải Dương) đuối nước dưới ao của gia đình.

Sự việc sau đó được bố đẻ Nguyễn Đức Đang (SN1972) phát hiện, tuy nhiên khi đưa 2 con lên bờ và cho đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Hưng Thái thì nạn nhân đã tử vong.


Căn nhà cấp bốn của gia đình anh Đang. Ảnh: Đ.Tuỳ

Căn nhà cấp bốn của gia đình anh Đang. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sáng nay, khi PV Báo Gia đình & Xã hội có mặt tại gia đình nạn nhân xấu số cũng là lúc họ hàng, nội tộc vừa hoàn tất lễ an táng cho 2 chị em tại nghĩa trang địa phương. Không khí tang thương và tiếng khóc ai oán bao trùm căn nhà nhỏ nằm giữa vùng chuyển đổi.

Anh Nguyễn Đức Cao (bác ruột nạn nhân) cho biết: "Vào khoảng 16h chiều qua, khi tôi đang ở nhà thì nhận được điện thoại của bố cháu Hường vừa nói, vừa khóc: "Hai cháu nhà em ngã xuống ao chết hết rồi, anh ơi!”, nghe thấy vậy tôi bủn rủn chân tay. Thậm chí, lúc mở danh bạ điện thoại gọi cho anh chị em mà tôi còn run không làm được”.


Anh Đang lặng người bên ảnh 2 con. Ảnh: Đ.Tuỳ

Anh Đang lặng người bên ảnh 2 con. Ảnh: Đ.Tuỳ

Đứng trước di ảnh của hai con xấu số, anh Đang liên tục đưa bàn tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt khắc khổ, còn ngồi phía sau dựa lưng vào tường, chị Bùi Thị Dịu (SN 1976, mẹ nạn nhân) khóc ngất và được người thân chăm sóc. Đôi lúc chị lại giật mình ú ớ gọi tên các con trong vô vọng.

“Từ ngày sịnh hai con đến nay vợ chồng tôi đã khốn khó, khổ sở lắm rồi, tại sao ông trời không thương mà còn lấy đi những thứ quý giá nhất của tôi cơ chứ. Bây giờ, hai con mất rồi, vợ chồng tôi biết sống sao đây..”, chị Dịu nghẹn ngào.

Theo lời kể của bố nạn nhân, vào chiều qua sau khi 2 con ngủ dậy thì nhà anh có khách đến chơi. Lúc này, anh giục cháu Hường đi đun nước pha trà để tiếp khách và khi đun nước xong các con của anh ra phía khu vực bể nước cạnh bờ ao chơi. Đến khi khách về anh gọi thì không thấy chị em Hường trả lời và linh tính mách bảo có chuyện không hay, anh đã chạy ra khu bể nước thì nhìn thấy dép của con nổi dưới ao.


Khu vực bờ ao cạnh bể nước, nơi hai chị em Hường gặp nạn. Ảnh: Đ.Tuỳ

Khu vực bờ ao cạnh bể nước, nơi hai chị em Hường gặp nạn. Ảnh: Đ.Tuỳ

“Nhìn thấy đôi dép, tôi không còn biết gì nữa vội lao xuống ao mò mọi nơi và đưa được cháu Hường lên bờ trước. Khi vừa tìm cháu Hoàng tôi vừa gọi cầu cứu 2 anh ruột phía sau nhà sang giúp và một lát sau tôi vớt được con trai, sau đó đưa đến Trạm y tế xã Hưng Thái cấp cứu. Khi biết các con đã tử vong, gia đình mang thi thể 2 cháu về nhà tiến hành khâm liệm”, anh Đang cho biết.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phạm Duy Nhất – Hiệu trưởng trường tiểu học xã Hưng Thái cho hay, khi nhận được tin dữ về 2 chị em ruột đang theo học tại trường, ông đã đến gia đình. Đồng thời, thông tin cho cán bộ giáo viên, hội phụ huynh học sinh và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Giang biết sự việc.


Lãnh đạo xã Hưng Thái và Hội chữ thập đỏ địa phương đến hỏi thăm, chia buồn, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân. Ảnh: Đ.Tuỳ

Lãnh đạo xã Hưng Thái và Hội chữ thập đỏ địa phương đến hỏi thăm, chia buồn, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân. Ảnh: Đ.Tuỳ

Cũng theo ông Nhất, biết hoàn cảnh gia đình 2 em học sinh khó khăn, nhưng thời gian này đang nghỉ hè cho nên muốn phát động học sinh trong trường ủng hộ thì phải đợi đến đầu năm học. Nên trước mắt, Ban giám hiệu nhà trường, tập thể giáo viên, lớp học và hội cha mẹ học sinh đến chia buồn, phúng viếng và động viên gia đình.

Trong ngày hôm nay, lãnh đạo UBND, hội chữ thập đỏ xã Hưng Thái, Bảo hiểm xã hội huyện và lãnh đạo Phòng giáo dục đào tạo huyện Ninh Giang đã đến nhà hỏi thăm, thắp hương động viên, hỗ trợ gia đình, đồng thời làm một số thủ tục cho việc chi trả chế độ bảo hiểm của các nạn nhân.


Chị Dịu khóc ngất khi di quan của 2 con được đưa đi an táng. Ảnh: Đ.Tuỳ

Chị Dịu khóc ngất khi di quan của 2 con được đưa đi an táng. Ảnh: Đ.Tuỳ

“Đây là sự mất mát lớn nhất của gia đình nói riêng và cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường chúng tôi nói chung. Biết nỗi đau này là khó có thể nguôi ngoai, nhưng chúng tôi chỉ mong sao 2 em sớm siêu thoát nơi đất mẹ ngàn thu", Hiệu trưởng trường tiểu học Hưng Thái nghẹn ngào.

Có mặt trong buổi lễ truy điệu và an táng sáng nay, ngoài họ hàng nội tộc còn có các thầy cô giáo, các em học sinh và bà con hàng xóm. Khi di quan hai chị em nạn nhân được cất lên cũng là lúc mọi người oà khóc, còn chị Dịu ngất lịm bên người thân...

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 51 phút trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 3 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Top