Xót thương cô bé chỉ trong vòng 2 tháng chịu tang cả bố lẫn mẹ
GiadinhNet – Nỗi đau mất mẹ chưa nguôi ngoai, chỉ hai tháng sau, em lại chịu cảnh tang bố. Không còn vòng tay yêu thương, chở che của cha mẹ, em chỉ còn lại một mình. Giờ đây hàng ngày em phải đối mặt với muôn vàn khó khăn khi đang ở độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”.
Chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi, em Nguyễn Thị Phan Thiết, 15 tuổi ở xóm 6, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An phải chịu cảnh mồ côi khi mất đi cả cha lẫn mẹ. Trong căn nhà nhỏ xập xệ trống huơ trống hoác, không có vật dụng gì đáng giá. Hàng ngày em lủi thủi một mình trong căn nhà hiu quạnh. Phía trong căn nhà chật hẹp, phần lớn diện tích là để đặt bàn thờ của bố mẹ em.
Bố mẹ của Thiết sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu làm nghề nông nên thu nhập chỉ dựa vào đồng ruộng. 4 năm trước, sức khỏe của mẹ Thiết là bà Phan Thị Minh (SN 1966) yếu dần. Người gầy sút cân, xanh xao, khi gia đình đưa bà vào viện mới phát hiện ra bà bị bệnh tim, suy thận. Vì vậy, việc ăn học của Thiết và cả những tháng ngày chạy chữa bệnh cho mẹ đổ dồn lên vai bố. Dù có làm quần quật quanh năm nhưng cái đói, cái nghèo vẫn bám riết lấy gia đình Thiết.
Thiết mồ côi cả cha lẫn mẹ chỉ trong vòng 2 tháng. Ảnh: Luân Nguyễn
Sau thời gian dài mẹ của Thiết chạy chữa bệnh, những tưởng nỗ lực của người thân sẽ được đền đáp nhưng trong một lần bệnh tim tái phát, bà đột ngột qua đời. Ai cũng thương tiếc người phụ nữ hiền lành, chăm chỉ nhưng ra đi quá sớm và càng thương Thiết sớm phải mồ côi mẹ.
Vậy mà, nỗi đau mất mẹ của Thiết chưa nguôi ngoai, chỉ hai tháng sau, Thiết lại đau đớn tiễn biệt bố. Bố của Thiết trước đó cũng đang chạy chữa bệnh ung thư. Mất bố, chỗ dựa cuối cùng của Thiết không còn, tương lai đối với Thiết mịt mù vô cùng. Bên bàn thờ cha mẹ, em chỉ biết khóc.
Căn nhà hiu quạnh của gia đình Thiết. Ảnh: Luân Nguyễn
Ông Nguyễn Xuân Truyền - Trưởng xóm 6 cho biết: "Hoàn cảnh của cháu Thiết thực sự khó khăn. Bố mẹ cháu đều đã qua đời, chỉ còn lại mình cháu. Hiện cháu vừa ở nhà bố mẹ để lại để lo hương khói, vừa ở với người dì cho qua ngày đoạn tháng. Hoàn cảnh của người dì cũng hết sức khó khăn vì phải chăm nhiều người ốm đau. Thương hoàn cảnh cháu, bà con làng xóm, chính quyền cũng đã chia sẻ, động viên nhưng chủ yếu về mặt tinh thần. Rất mong mọi người hỗ trợ thêm cho cháu".
Chia sẻ với chúng tôi, cô Phan Thị Mơ (SN 1973) – dì ruột của Thiết cho biết, chị là con út, còn mẹ của Thiết là chị cả. Người chị ở giữa của chị đã mất lúc 20 tuổi vì bị bệnh tim mà gia đình thì không có điều kiện chạy chữa. Bà ngoại và mẹ của Thiết đều bị bệnh tim.
Được biết, mấy năm nay khi mẹ Thiết phát hiện bị bệnh tim không làm được, chị Mơ cũng phải đỡ đần thêm. Thương cháu gái mồ côi lại đang ở độ tuổi nhạy cảm phải lủi thủi ở trong căn nhà vắng nên chị Mơ mới đây đã bàn với gia đình đưa Thiết về chăm sóc. Mặc dù cuộc sống của gia đình chị chẳng mấy khá giả khi có hai người con và phải chăm sóc thêm cả bà nội 86 tuổi và bà ngoại 77 tuổi ốm đau thường xuyên.
"Con bé ngoan và biết điều lắm nhưng lại mất bố mẹ sớm. Tôi chỉ nghĩ mình còn sức lo được cho cháu nên luôn động viên cháu cố gắng học hành. Con bé hiện đang học lớp 9 nên cũng không còn nhỏ. Thân con gái ở một mình trong nhà mà tôi không thể qua lại thường xuyên được nên cũng lo. May mà chồng tôi đồng cảm nên mới đồng ý cho đưa cháu về chăm" – cô Mơ chia sẻ.
Ở độ tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" như Thiết nếu thiếu đi sự chăm sóc, định hướng của người lớn sẽ vô cùng vất vả. Cuộc sống của Thiết phía trước cần lắm sự che chở. Nhớ lời mẹ dặn, Thiết chỉ biết cố gắng học hành, kiếm con chữ để sau này đỡ vất vả. Ban ngày sau mỗi buổi học, Thiết vẫn trở về căn nhà của mình để lo nhang khói cho bố mẹ. Tối đến, trở về nhà dì, Thiết lại phụ giúp dì làm việc vặt trong nhà, chăm sóc cho bà ngoại.
Mọi sự giúp đỡ em Thiết - Mã số 631 xin gửi về:
1. Em Nguyễn Thị Phan Thiết, 15 tuổi ở xóm 6, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 631
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 631
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0949426216
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
Đề gửi Mã số 631
Hà My
MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận
Cảnh ngộ - 3 ngày trướcGĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.
MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay
Cảnh ngộ - 6 ngày trướcGĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.
MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.
MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.
Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.
3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.
MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.
MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy
Cảnh ngộ - 4 tuần trướcGĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.
Chương trình Vòng tay nhân ái Báo Sức khỏe và Đời sống: Mang xuân mới đến với các hoàn cảnh bất hạnh
Vòng tay nhân ái - 1 tháng trướcGĐXH – Với sự chung tay từ những tấm lòng hảo tâm, nhiều hoàn cảnh được chương trình Vòng tay nhân ái chia sẻ trong năm 2023 đã có thêm một mùa xuân mới đầy niềm vui. Họ được đón Tết trong căn nhà mới, vượt qua ‘cửa tử’ trở về với gia đình...
MS 908: Xót xa gia cảnh của người đàn ông tai biến vì đột quỵ, các con nheo nhóc ngày cận Tết
Vòng tay nhân ái - 1 tháng trướcGĐXH – Tết đã cận kề, khi người người nhà nhà đang tất bật lo chuẩn bị mua sắm đón Tết thì chị Liên lại lo lắng vì không biết xoay sở đâu tiền điều trị cho người chồng tai biến vì đột quỵ.
MS 903: Gia cảnh khốn cùng của 3 mẹ con gặp tai nạn thương tâm, đang phải điều trị tích cực giành sự sống
Cảnh ngộGĐXH - Chỉ vì tai nạn không may đã khiến gia đình chị Gấm vốn hạnh phúc, ấm êm ngày nào giờ đang lâm vào hoàn cảnh éo le, khốn khó. Mỗi khi nghĩ đến 2 con nằm viện giành giật sự sống càng khiến người phụ nữ khổ hạnh ấy đau như thắt từng khúc ruột...