Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót thương cho ước nguyện vụt tắt của đứa bé mồ côi

Thứ sáu, 11:16 27/09/2013 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Mẹ đừng lo, điều trị hóa chất con không cảm thấy đau, tóc có rụng thì sẽ mọc lại và rồi con lại khỏe để về còn đi học nữa chứ… Mẹ thấy chưa, hôm qua bác sỹ làm xét nghiệm cười và nói với con là “Con ổn rồi, còn một thời gian ngắn nữa, con phải chịu khó điều trị nhé”…

Đó là những lời nói hồn nhiên của cậu bé mồ côi cha từ năm lên bảy tuổi tên là Nguyễn Ngọc Thuần trú tại thôn Quảng Xá, xã Xuân Ninh huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình bị ung thư tuyến nước bọt giai đoạn cuối hiện đang điều trị hóa chất tại khoa Ung bướu bệnh viện TW Huế làm người mẹ và tất cả mọi người xung quanh đều không thể không rơi nước mắt…

Ước nguyện của đứa bé mồ côi 

Những ngày cuối năm học 2012-2013, việc học của Thuần đã bị gián đoạn bởi ốm đau thường xuyên nhưng nghị lực của cậu bé khiến bạn bè khâm phục. Những hôm không thể đến trường, cậu bé Thuần ở nhà đọc sách và mượn vở của các bạn để chép lại bài, sự nỗ lực của cậu bé đã được đền đáp bằng kết quả học tập loại giỏi trong 11 năm liền.  

Những tưởng đó là niềm vui và vinh dự của gia đình, bạn bè và thầy cô nhưng có lẽ đó là chiếc giấy khen học sinh giỏi cuối cùng của cuộc đời cậu bởi căn bệnh ung thư giai đoạn cuối đã cướp đi tương lai, ước mơ của Thuần – một đứa trẻ mồ côi đầy bất hạnh… 
 
Xót thương cho ước nguyện vụt tắt của đứa bé mồ côi 1
Chị Sâm bên con trong những ngày điều trị hóa chất tại BV Trung ương Huế

Kết thúc năm học, Mẹ Thuần vay mượn tiền từ làng trên xóm dưới để mang Thuần vào bệnh viện Trung ương Huế thăm khám, tại đây các bác sỹ khoa Ung bướu phát hiện ra Thuần mắc căn bệnh ung thư tuyến nước bọt giai đoạn cuối và ác nghiệt hơn căn bệnh của Thuần đã phát triển thành u lympho ác tính không Hodgkin (bệnh bạch cầu cấp), một căn bệnh hiếm gặp và sau khi tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u, Thuần được điều trị hóa chất để kéo dài sự sống chứ không có bất kể một tia hy vọng nào cho tương lai… 

Bà Dương Thị Hồng Sâm (43 tuổi, mẹ của Thuần) nghẹn ngào tâm sự, từ ngày bác sỹ bảo không còn bất kể một hy vọng nào cho cháu, tôi và mọi người giấu thông tin của cháu nên có nhiều câu nói làm mọi người rơi nước mắt. Có lần, chị tôi hỏi cháu xạ trị có đau không, rụng tóc như thế cháu có sợ không? Thì cháu trả lời “con đau thì có đau, tóc có rụng thì mọc lại Dì lo chi rứa, con nghe bác sỹ nói con sắp lành bệnh rồi, sắp ra viện rồi Dì vô thăm ít lại cũng được, khi mô con ra viện con về Đồng Hới đi xem múa Lân kẻo năm mô cũng hứa với Dì mà chưa về được…” 

Theo lời chị Sâm thì chị và người nhà cũng đang đếm từng ngày của cháu. Mỗi lần xạ trị là một lần thắp lên hy vọng của gia đình, là một lần nối dài ước mơ về tương lai của cậu bé mồ côi cha. Ước mơ lớn nhất của cậu bé đó là ước mơ thi đỗ vào trường Đại học Y khoa để làm bác sỹ về chữa bệnh cho Mẹ. Vậy nhưng, chỉ ước mơ nhỏ nhất đó là việc về Đồng Hới xem người ta múa Lân cũng chưa thực hiện được… Chị Sâm cúi mặt, hai dòng lệ nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt gầy khô rồi im lặng… 

Bi kịch của gia đình… 

Bảy tuổi, bố của Thuần mất để hai anh em Thuần bơ vơ giữa đời. Cuộc sống khó khăn buộc những đứa trẻ ấy phải mưu sinh để đỡ đần cho cuộc sống, lo lắng thuốc thang cho người mẹ nay ốm mai đau. Gia tài lớn nhất của gia đình là sáu sào ruộng và cả ba mẹ con đều bám vào đó để sống.  

Trong mấy năm vừa qua, người anh của Thuần được đi làm công nhân ở nhà máy xi măng nhưng với đồng lương ít ỏi không đủ sống huống gì giúp lại gia đình. 

Ngày Thuần vào viện, cái sổ đỏ của gia đình cũng đem đi cầm cố để vay tiền thuốc men cho Thuần nhưng với căn bệnh ung thư quái ác số tiền vay cũng không đủ để kéo dài thêm một ngày sống của Thuần. Tia xạ ở sọ, ghép tủy với số tiền hàng trăm triệu đồng là con số cực lớn biết xoay chạy được ở đâu cho cháu bây giờ… mẹ Thuần nói trong nước mắt. 

Thương gia cảnh của Thuần, bà con lối xóm cũng là những người nông dân chân chất, nghèo khổ như nhau họ có được dăm ba đồng đều dành cho gia đình Thuần mượn để chữa chạy cho Thuần. Họ thương thằng bé mồ côi hiền lành chất phác ấy nhưng khả năng kinh tế cũng có hạn do đó họ cũng đành bất lực. Ngay cả việc con lợn nái trong nhà đẻ, bà con lối xóm cũng sang làm giúp và nuôi thay để chị Sâm có thời gian chăm con… 

Bán lũ lợn con, người mua chẳng cần mặc cả, họ còn trả cao hơn cho chị. Ngay cả con lợn nái mới hai lứa, người ta vào mua họ đưa cho chị 5 triệu đồng và còn đưa thêm mấy trăm cho chị gửi thăm cháu Thuần. Mang hơn 7 triệu vào Huế, chưa được một tuần chị Sâm đã phải ngóng ra quê xem còn chỗ nào thân quen nữa để vay mượn cho cháu nhưng có lẽ, số người mà cho chị vay mượn “dày hơn cả mưa mùa lũ” nên việc tìm kiếm nguồn tiền chữa bệnh cho con chị ngày một khó khăn hơn… 

Bao nhiêu ước mơ của đứa bé mồ côi đã vụt tắt, ước mơ lớn nhất là về Đồng Hới để xem họ múa Lân đêm Trung thu có khác với việc múa Lân của những đứa trẻ quê nó hay không có lẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Đôi vai gầy của người mẹ trĩu nặng những gánh lúa để nuôi con giờ lại nặng trĩu gánh nợ về tiền bạc để hy vọng Thuần ở bên mình được ngày nào hay ngày đó… 

Chị Sâm đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ, ngoài trời những hạt mưa mùa lũ ngày càng dày đặc hơn nhưng có lẽ ánh mắt ấy đang kiếm tìm một phép màu để đứa con thương yêu của chị có thể đứng dậy và tiếp tục bước đi bên chị những ngày còn lại của cuộc đời. Bi kịch của số phận, bi kịch của cuộc đời đang quấn lấy chặt đứa trẻ mười bảy với bao nhiêu hoài bão và ước mơ ấy… 
 
Chị Sâm đã và đang cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người để hy vọng kéo dài sự sống cho cháu Thuần. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
 
- Chị Dương Thị Hồng Sâm (Đt: 01294.704.103) xóm 5, thôn Quảng Xá, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
 
- Quỹ Vòng tay nhân ái Báo Gia đình xã hội 138A Giảng Võ Hà Nội
 
Vĩnh Quý
vinhquyqb
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 3 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top