Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót thương bé gái 5 tuổi đau đớn vì bệnh ung thư

Thứ sáu, 09:09 06/08/2021 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Bị những cơn đau vì bệnh ung thư hành hạ đêm ngày, thế nhưng cô bé 5 tuổi lại luôn gắng gượng động viên mẹ để tất cả không phải lo lắng cho mình. Nhìn con lạc quan, chị Liễu càng đau lòng bởi giờ vợ chồng chị mất việc, tiền điều trị của con cũng hết.

So với những bệnh nhi khác ở Bệnh viện K, cháu Nguyễn Thị Kim Anh (xóm Đinh Tiên Hoàng, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) vẫn được coi là "tân binh". Thế nhưng, cô bé lại dạn dĩ hơn so với những bệnh nhi ung thư khác. Ngày đêm, căn bệnh ung thư máu hành hạ cơ thể nhỏ bé, cô bé 5 tuổi ấy vẫn luôn miệng trấn an mẹ rằng: "Con không sao đâu, mẹ đừng buồn".

Chị Vũ Thị Liễu – mẹ của Kim Anh không cầm nổi nước mắt rồi ôm con vào lòng khi đôi tay nhỏ của con đang run lên vì đau, nóng ran vì sốt. Chị hiểu, cô con gái chỉ đang trấn an mình.

Vào tháng 6/2021, giữa lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bố mẹ của Kim Anh mất việc do ảnh hưởng của dịch thì tai họa ập đến với gia đình. Cơ thể Kim Anh nổi nốt bầm tím, sốt cao. Vợ chồng chị Liễu liền đưa con tới Bệnh viện Nhi Trung ương để khám. Qua xét nghiệm, các bác sĩ kết luận cháu mắc bệnh ung thư máu và khuyên gia đình chuyển sang Viện Huyết học và truyền máu Trung ương để có những phương án điều trị tốt nhất.

Xót thương bé gái 5 tuổi đau đớn vì bệnh ung thư - Ảnh 2.

Bé Kim Anh bị ung thư nhưng vẫn luôn lạc quan. Ảnh GD

Ngày đầu vào viện, Kim Anh vẫn nghĩ bố mẹ đưa mình đi chơi. Rồi những đợt vào hóa chất, cô bé mới hiểu ra mình bị bệnh. Nhìn con từng mảng tóc rụng dần sau những đợt hóa chất, rồi những cơn sốt triền miên, vợ chồng chị Liễu ruột đau như cắt. Thế rồi, vợ chồng chị đành động viên nhau vững vàng cho con có chỗ dựa điều trị.

Chị Liễu và anh Nguyễn Văn Đình (SN 1986) kết hôn khi chị mới 17 tuổi. Hoàn cảnh gia đình thuần nông, đôi vợ chồng trẻ cố gắng làm lụng đủ thứ. Để cải thiện cuộc sống, anh Đình đi học lái xe để chạy xe thuê, còn chị Liễu nhận may đồ thêm ở nhà. Những tưởng cuộc sống họ cứ thế yên bình chăm sóc 2 con nhỏ.

Dịch COVID rồi con đổ bệnh ập xuống cùng lúc khiến vợ chồng anh chị không kịp xoay. Bác sĩ nói bệnh tình của Kim Anh đã nguy cấp cần điều trị sớm. Về nhà gom những đồng tiền lẻ cuối cùng cũng chẳng được bao nhiêu, vợ chồng chị đành vay nóng 50 triệu tạm ứng viện phí đợt đầu tiên cho con. Trải qua đợt hoá trị đầu tiên, sức khoẻ cháu Kim Anh có biến chuyển tốt. Căn bệnh vẫn cần phải tiếp tục điều trị thêm nhiều đợt khác.

Số tiền vợ chồng chị Liễu vay được nhanh chóng hết, đã phải thêm đợt mới. Việc điều trị của Kim Anh ngoài được bảo hiểm chi trả vẫn phải mất khoản tiền lớn thuốc ngoài danh mục. Giờ đây, ôm con xuống Hà Nội giữa mùa dịch bệnh, chị chẳng còn đồng nào để tiếp tục quá trình điều trị cho con nữa. Mẹ con chị cũng không thể về quê vì Hà Nội đang có chỉ thị giãn cách xã hội, yêu cầu người dân không ra khỏi thành phố.

Xót thương bé gái 5 tuổi đau đớn vì bệnh ung thư - Ảnh 3.

Cơ thể nhỏ bé của Kim Anh gắn liền với kim tiêm, dây truyền. Ảnh: GD

Rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan", chị Liễu càng lo cho sự sống của con. Nhìn con vui vẻ, cứ nghĩ căn bệnh mình có thuốc chữa khỏi và chỉ vài ngày nữa được về là mắt chị lại đỏ hoe. Kim Anh hồn nhiên bảo mẹ, sau này khỏi bệnh ước mơ của cô bé sẽ là làm bác sĩ vì thấy nhiều bạn trong bệnh viện khổ vì bệnh này quá. Con cố gắng truyền thuốc để còn khỏi nhanh, về đi học…

Nước mắt chị Liễu lại lăn dài trên gò má. Kim Anh thấy mẹ khóc thì lặng im rồi lấy tay lau đi những dòng nước mắt cho mẹ. Dù rất thương con, chị Liễu cũng đành bất lực vì trong túi chị chẳng còn nổi một đồng. Vợ chồng không còn việc làm, vay cũng không được vì cảnh dịch ai cũng khó, gia đình chị gần như sắp không gánh nổi những chi phí điều trị cho con. Trong khi đó, sự sống của Kim Anh nếu ngắt quãng điều trị sẽ càng trở nên mong manh hơn.

Mọi sự giúp gia đình bé Kim Anh - Mã số 681 xin gửi về:

1. Chị Vũ Thị Liễu xóm Đinh Tiên Hoàng, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 681

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 681

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0973530933.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã Số 681

Phương Thuận


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top