Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót lòng bé 3 tuổi đói nghèo chỉ còn da bọc xương

Thứ hai, 08:27 25/03/2013 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Đói nghèo, bệnh tật khiến bé 3 tuổi chỉ còn da bọc xương, hơi thở thoi thóp cố giành giật mạng sống từng giây, từng phút. Cũng vì cái nghèo nên từ khi chào đời đến nay, bé chưa một lần biết đến mùi vị của thịt...

 
Xót lòng bé 3 tuổi đói nghèo chỉ còn da bọc xương 1
Thân hình bé Dũng ngày càng queo quắt, yếu ớt nhưng bé biết tự ôm khăn lau miệng sau khi bị nôn.
 
Bé Hứa Văn Dũng (dân tộc Tày ở Thổ Bình, Lâm Bình, Tuyên Quang) khi sinh ra nặng 2,7 kg, trong vòng 6 tháng đầu vẫn phát triển bình thường với cân nặng 8 kg. Được 6 tháng thì bỏ bú, vì đói nghèo không có nổi tiền mua thực phẩm cho con nên cơ thể bé teo tóp dần. Nay gần 3 tuổi nhưng cậu bé nặng chưa đầy 6kg. Hiện bé Dũng đang trong tình trạng suy kiệt…
 
Chị Ma Thị Nhích (mẹ cháu Dũng) cho biết, nhà nghèo nên dù biết con bệnh nhưng chỉ đưa con lên trung tâm y tế huyện rồi lên bệnh viện tỉnh truyền máu mấy lần rồi về. Nhà neo người, phải nhờ đứa cháu họ 12 tuổi trông cháu Dũng để đi làm. Bố cháu thì đi làm ăn tận Đắc Lắc mỗi tháng gửi về cho mẹ con 500 ngàn nên không có tiền đưa con lên tuyến trên.

Nhà nghèo quá nên từ lúc sinh ra đến nay bé Dũng chưa bao giờ được ăn thịt. Bé chỉ được ăn nước cháo loãng và cháo trắng, họa hoằn lắm mới mua được cho con 1 hộp sữa nước, bà ngoại Ma Thị Chiêng tâm sự.

“Có hôm mẹ đi làm từ sáng tới tối về nhà, con chỉ ăn được hai thìa nhỏ cháo loãng. Mình nghĩ con lười ăn nên nó càng còi, cứ ăn vào là bé lại nôn ra.7 tháng trước mình lại đưa bé đi khám viện tỉnh, bác sĩ cũng cho truyền máu rồi về nhưng tình hình sức khỏe cũng không khá hơn. Bác sĩ chỉ nói cháu mắc bệnh về máu chứ chưa nói cụ thể là bệnh gì. Đợt này thấy cháu yếu quá, không còn sức sống nữa nên gọi cho chồng tận trong Đắk Lắc vay mượn được 2 triệu đồng gửi về cho vợ đưa con xuống Viện Huyết học truyền máu Trung ương để chạy chữa cho cháu – Chị Nhích kể.
 
Điều trị ở nhiều nơi như Viện Huyết học truyền máu TƯ, BV Nhi TƯ... nhưng bé Dũng chỉ thoi thóp thở và liên tục đưa đôi tay gầy lên ra hiệu đòi được bón sữa. Mấy người cùng phòng với mẹ con bé Dũng kể: “Khổ thân cu Dũng, sinh ra thì chả có mà ăn, giờ có hộp sữa thì đòi ăn suốt ngày mà ăn được chút nào lại trào hết ra chút đó. Mua được mấy cái khăn xô cũng dùng hết sạch rồi.”
 
Chị Nhích mẹ cháu cho biết: "Mấy hôm vừa rồi bị sốt, viêm họng, nên cháu mệt, không ăn, không ngủ được. Cháu đã gầy rồi giờ lại càng thêm tiều tụy hơn…”.  

Bé Dũng nằm đó chỉ còn là một nhúm xương, gầy quá nên phải nằm nghiêng thở một cách khó khăn. Mặc dù trời nóng nhưng mẹ cháu vẫn mặc quần áo dài để che bớt những khúc xương trồi hẳn ra ngoài cho đỡ thương. Nhưng khó chịu quá nên Dũng lại lấy tay kéo áo lên cho mát, khiến cho xương ức nhô lên đau đớn. Người gầy đét nên cái gì cũng bé nhỏ, chỉ có đôi mắt là to đầy biểu cảm nhìn mẹ và những người xung quanh. Dũng nhận biết nhiều điều nhưng chẳng đủ sức để nói. Nhìn cảnh bé thèm ăn, nôn ra lại tự lấy khăn chùi miệng khiến cho mọi người không cầm được nước mắt vì thương cảm.

Chị Nhích đang mang thai đứa thứ hai được 6 tháng, đi chăm con hơn 1 tuần nay, do ăn uống kém lại không ngủ được nên sức khỏe kém. Ai biết hoàn cảnh cũng động viên chị chịu khó ăn để đủ dinh dưỡng cho đứa bé trong bụng, có sức để chăm bé Dũng nhưng chị nói cần phải tằn tiện để sống và chạy chữa cho con. Mấy đêm rồi chị Nhích thường trực cầm cốc sữa trên tay để bón cho con rồi lại cầm khăn lau đi những thức ăn Dũng trớ ra ngoài. Nhưng cứ ngưng đút sữa Dũng lại huơ tay đòi mẹ. Chị Nhích nói trong nước mắt: “Nó đói lắm, thèm ăn lắm nhưng chắc bị tổn thương gì đó trong họng nên thức ăn lại trào hết ra.”
 
Xót lòng bé 3 tuổi đói nghèo chỉ còn da bọc xương 2
Thèm ăn nhưng cứ được thìa nào thì cậu bé đáng thương lại bị nôn trớ hết... 
 
Bác sĩ Mai Lan, trưởng khoa Bệnh máu trẻ em Viện Huyết học truyền máu Trung ương cho biết, bệnh nhân Dũng ngoài bệnh suy dinh dưỡng nặng thể teo tóp khiến bé bị đói thực sự, thiếu toàn bộ năng lượng. Cơ thể bé phải huy động toàn bộ chất dự trữ do đó mất hết lớp mỡ dưới da, chỉ còn da bọc xương, rất có thể bé còn mắc bệnh lý nào đó kèm theo mới dẫn đến suy dinh dưỡng, thiếu máu nặng nề như vậy. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm các xét nghiệm cận lâm sàng để tìm ra bệnh của bé. Bệnh nhân chắc chắn phải điều trị lâu dài.”
 
Xót lòng bé 3 tuổi đói nghèo chỉ còn da bọc xương 3
Đôi mắt buồn rầu nhưng đầy khao khát sống của bé Dũng
 
Chị Nhích chia sẻ: “Bác sĩ ở BV Nhi kết luận cháu bị thiếu máu huyết tán, suy dinh dưỡng nặng. Nếu được truyền máu thì sức khỏe cháu sẽ khá hơn nhưng cũng phải điều trị lâu dài. Cháu Dũng lại thuộc nhóm máu O, trong nhà có bà ngoại cùng nhóm máu nên bà sẽ tiếp cho cháu. Giờ đây chỉ mong sao các bác sĩ, các nhà hảo tâm giúp đỡ cháu được sống. Thằng bé ốm yếu gầy mòn chẳng còn sức sống nữa nhưng nghe mẹ bảo ăn ngoan rồi bố về là thằng bé tươi tỉnh hẳn lên”.
 
Hà Trang
 
Đến 15h5 phút ngày 4/4/2013, Hành trình "Đến với những mảnh đời bất hạnh" BLOG GiadinhNet đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các quý bạn đọc sau:
 
1. Phạm Trường Kỳ: 1.500.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
2. Phương Huyền: 500.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
3. Nguyễn Thị Tú Oanh: 500.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
4. Hoàng Lệ Mỹ: 500.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
5. Ngô Tú Kiên: 300.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
6. Trần Thu Thủy: 300.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
7. Trúc Vy: 100.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
8. Nam Khuê: 100.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
9. Nguyễn Lan Phương: 500.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
10. Ngô Đoàn Văn Thy: 400.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
11. Dương Thúy Ngân: 200.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
12. Phan Huỳnh Hạnh Thúy: 400.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
13. Phùng Thị Thu Hiền: 200.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
14. Nguyễn Xuân Giản: 100.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
15. Nguyễn Phạm Diễm Thy: 500.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
16. Nguyễn Thị Thúy: 200.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
17. Huỳnh Thị Tâm Tiến: 100.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
18. Hà Nguyễn: 200.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
19. Lê Thị Ngọc Thúy (Nhóm bạn ABB): 1.000.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
20. Nguyễn Thị Quỳnh Anh: 200.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
21. Huỳnh Thị Hường: 300.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
22. Phan Thị Thanh Trà: 500.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
23. Lê Thị Quỳnh Anh: 100.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
24. Nguyễn Thị Mỹ Linh: 200.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
25. Nguyễn Thị Thanh Tuy: 300.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
26. Phan Thị Băng Kim: 200.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
27. Cao Thu Hiền: 300.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
28. Dương Thị Cúc Phương: 100.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
29. Nguyễn Thị Nga: 100.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
30. Nguyễn Thị Ngọc Phương: 200.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
31. Ngô Thị Thương Huyền: 100.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
32. Huỳnh Thị Ngọc Lan: 200.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
33. Nguyễn Thanh Châu: 300.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
34. Lê Thị Kim Loan: 1.000.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
35. Tram Thùy Linh: 500.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
36. Trịnh Thị Loan Anh: 50.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
37. Nguyễn Thị Hải Yến: 300.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
38. Nguyễn Hương Thu: 500.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
39. Thiều Thị Ngọc Diệp: 200.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
40. TK711A00047763: 300.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
41. Triệu Thị Ngọc Lâm: 500.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
42. Nguyễn Thị Linh: 200.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
43. Đinh Thị Ngân: 300.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
44. Nguyễn Thị Hà Lan: 250.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
45. Chị Hằng, chị Phương: 500.000 sữa (Ủng hộ trực tiếp tại gia đình)
 
46. Chị Hằng, chị Dịu: 1.000.000 (Ủng hộ trực tiếp tại gia đình)
 
47. Lê Thị Hạ: 500.000 (Ủng hộ trực tiếp tại gia đình)
 
48. Nguyễn Thị Quỳnh Chi: 1.000.000 (Ủng hộ trực tiếp tại gia đình)
 
49. Tạ Thị Minh: 200.000 (Ủng hộ trực tiếp tại gia đình)
 
50. Nguyễn Thùy Chi: 200.000 (Ủng hộ trực tiếp tại gia đình)
 
51. Nguyễn Phương Huyền: 500.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
52. Bùi Thị Xuân Hiếu: 500.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
53. Hoàng Minh Giang: 500.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
54. Nguyễn Thị Bích Linh: 500.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
55. Đặng Việt Phú: 100.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
56. Vũ Thanh Hương: 100.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
57. Phạm Thị Huyền: 150.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
58. Phạm Thị Bích Liễu: 500.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
59. Phạm Thị Thu Thủy: 300.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
60. Phạm Thị Huệ: 100.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
61. Bạn đọc ngày 26: 200.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
62. TK 711A37050622: 100.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
63. Bạn đọc 12h58 ngày 26: 300.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
64.Lưu Phương Thảo: 1.000.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
65. Lê Thị Bạch Mai: 500.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
66. Phan Thị Bích Diệp: 100.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
67. Trương Thị Thu: 100.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
68. Trần Thị Yến: 500.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
69. Trịnh Thị Thu Hương: 150.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
70. Lê Minh Tuân: 300.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
71. Đinh Thị Mai Oanh: 200.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
72. Đặng Trần Phương An: 200.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
73. Nguyễn Chinh Đức: 500.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
74. Phan Thị Ngọc Diệp: 100.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
75. Hoàng Thu Trang: 250.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
76. Bạn đọc 9h57 ngày 26: 200.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
77. Đỗ Thị Loan: 100.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
78. Đinh Thị Kim Dung: 200.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
79. Lê Thị Thúy Vân: 200.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
80. Nguyễn Thị Liên: 200.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
81. Nguyễn Thành San: 150.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
82. Phạm Như Hòa: 300.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
83. Phan Ngọc Huệ: 500.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
84. Nguyễn Thị Mai: 800.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
85. Phan Thị Đồng Hoài: 250.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
86. Nguyễn Hoàng Bảo Ngô: 200.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
87. Phan Huy Chánh: 500.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
88. Bạn đọc 8h24 ngày 28: 400.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
89. Đỗ Thị Minh Tâm: 600.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
90. Nguyễn Thúy Hồng Nhi: 1.000.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
91. Trần Thị Lan Hương: 100.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
92. Lê Nguyễn Thúy Vy: 200.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
93. Đào Thị Cẩm Vân: 100.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
94. Đỗ Thùy Linh: 100.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
95. Nguyễn Thu Trang: 200.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
96. Nguyễn Thy Lan Anh: 200.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
97. Trần Thị Như Trang: 500.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
98. Phạm Thanh Trúc: 300.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
99. TK 711A03237003: 200.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
100. Nguyễn Phương Nhi, Nguyễn Lan Anh: 200.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
101. Đoàn Thị Kim Thúy: 1.500.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
102. Nguyễn Trung Thành: 500.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
103. Bé Bo, bé Bi: 500.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
104. Bạn đọc 11h32 ngày 27: 200.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
105. Phạm Thị Hoa: 500.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
106. Ngân hàng PTLN Lâm Đồng: 3.000.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
107. Phạm Thị Đoàn Hanh: 500.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
108. Bạn đọc 10h25 ngày 27: 500.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
109. Nguyễn Thị Mỹ Linh: 200.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
110. Gia đình bé Thiên Trang: 5000.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
111. Nguyễn Thị Hồng Phương: 200.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
112. Huỳnh Thị Hồng Vân: 500.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
113. Võ Thị Thanh Danh: 500.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
114. Quách Ngọc Anh: 200.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
115. Tập thể lớp MBA, M0411: 3.000.000 (Ủng hộ tại gia đình)
 
116. Việt Hà: 1.000.000 (Ủng hộ tại gia đình)
 
117. Cán bộ ngân hàng NN: 1.000.000 (Ủng hộ tại gia đình)
 
118. Nguyễn Thị Hường: 500.000 (Ủng hộ qua Báo)
 
119. Phạm Vân Anh: 200.000
 
120. Bạn đọc 15h56 ngày 28: 600.000
 
121. Trương Thanh Bình: 100.000
 
122. Phùng Thị Thúy: 300.000
 
123. Trần Thị Sa Lem: 300.000
 
124. Châu Thị Kim Hân: 200.000
 
125. Lê Lan Na: 300.000
 
126. Nguyễn Nhật Minh (Đồng Nai): 1.000.000
 
127. Minh Tâm, Tú Anh: 1.000.000
 
128. Lê Ngọc Quang Tường (Đồng Nai): 500.000
 
129. Trần Thị Anh (Kom Tum): 500.000
 
130. Uông Thị Quỳnh Anh (Tập thể TTan, ĐH Hoa Sen. TP. Hồ Chí Minh): 2.700.000
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này. Mời bạn đọc ấn F5 để liên tục cập nhật.
Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.
 
BLOG GiadinhNet rất mong nhận được sự chia sẻ của quý bạn đọc.
 
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Ma Thị Nhích, Thổ Bình, Lâm Bình, Tuyên Quang.
 
Hoặc Báo Gia đình & Xã hội, 138A Giảng Võ, Hà Nội; sđt 098.219.4868. Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội; số TK: 102010001362871, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi Mã số 07.
hoainam
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

Top