Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tột cùng nỗi đau, bà ngoại bị ung thư vẫn gắng gượng nuôi cô bé 6 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ

Thứ ba, 09:37 25/04/2017 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - "Bây giờ hai vợ chồng còn chút sức khoẻ thì không sao, chỉ vài năm nữa khi sức tàn lực kiệt và bệnh tật bủa vây, tôi sợ tương lai cháu Quỳnh Mai sẽ trở nên mù mịt...", ông Chiến nghẹn ngào cho biết.

Chúng tôi về xã Tân Hương, huyện Ninh Giang (Hải Dương) được nghe câu chuyện buồn rơi nước mắt về hoàn cảnh khốn khó thương tâm của cháu Nguyễn Ngọc Quỳnh Mai (6 tuổi) mồ côi bố mẹ hiện đang ở với bà ngoại bị bệnh ung thư và người ông già yếu nuôi dưỡng.

Tìm đến gia đình cháu Quỳnh Mai vào buổi tối muộn cũng là lúc hàng xóm đã lên đèn thì cả gia đình bà Đào Thị Mít (62 tuổi, bà ngoại cháu Mai) vẫn đang ngồi buồn rầu một chỗ. Có lẽ bao năm nay cứ vào buổi tối cả hai vợ chồng bà và đứa cháu tội nghiệp đều như vậy khi thấy hàng xóm quây quần rộn tiếng trẻ thơ.


Chưa khi nào nỗi đau, sự khốn khó của gia đình bà Mít lại khốn cùng như lúc này. Ảnh: Đ.Tuỳ

Chưa khi nào nỗi đau, sự khốn khó của gia đình bà Mít lại khốn cùng như lúc này. Ảnh: Đ.Tuỳ

Bà Mít nghẹn ngào: “Bao năm nay, từ ngày hai bố mẹ cháu Mai mất đi, vợ chồng tôi sống như người mất hồn, càng nghĩ đến con thì lại càng thương cháu, nhiều lúc chỉ muốn ra đi cho thanh thản, nhưng chết rồi thì ai sẽ nuôi cháu tôi đây…”

Theo lời kể của bà, mẹ cháu Quỳnh Mai là chị Hà Thị Dịu (SN 1985) con thứ tư trong gia đình có 5 anh chị em. Do hoàn cảnh khó khăn, cho nên học hết lớp 4 chị Dịu đành nghỉ học và năm 16 tuổi chị vào trong Đồng Nai giúp việc cho chị lớn.

Tại mảnh đất nơi xứ người, chị đã gặp anh Nguyễn Xuân Hùng (SN 1981, quê Bắc Giang) làm nghề sửa chữa ô tô. Thương nhau cùng cảnh ngộ, năm 2010 hai vợ chồng chị kết hôn và đến năm sau cháu Quỳnh Mai chào đời.


Ba năm, cháu Mai mất cả bố lẫn mẹ do bạo bệnh. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ba năm, cháu Mai mất cả bố lẫn mẹ do bạo bệnh. Ảnh: Đ.Tuỳ

Có con thơ cuộc sống của hai vợ chồng chị càng khốn khó hơn, đồng lương làm thuê không đủ cho việc chi phí, cho nên cháu Mai được 7 tháng tuổi cả hai mẹ con chị về quê ngoại ở Hải Dương nương tựa vào bố mẹ đẻ.

“Khi hai mẹ con về nhà tôi chưa đầy tháng thì bố cháu Quỳnh Mai phát hiện bị bệnh viêm phổi cấp tính. Lúc này, tôi động viên con rể ra ngoài nhà rồi vợ chồng tôi đưa đi chữa bệnh tại Bệnh viện K Hà Nội, nhưng chữa được chưa đầy tuần thì Hùng mất tại bệnh viện”, bà Mít kể.

Chồng mất chị Dịu như người mất phương hướng, nhưng nếu không làm thì không có tiền nuôi con nhỏ trong khi bố mẹ già yếu, bệnh tật. Ba tháng sau khi anh Hùng qua đời, chị Dịu bế con nhỏ trở lại Đồng Nai tiếp tục làm việc.


Sau khi hai con mất, bà Mít phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sau khi hai con mất, bà Mít phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp. Ảnh: Đ.Tuỳ

Do lao động quá sức và không có tiền bồi dưỡng khiến chị Dịu thường xuyên ốm yếu. Khi chồng mất được chưa đầy 3 năm, chị Dịu phát hiện mình bị bệnh viêm màng tim và hai mẹ con về quê ngoại nương tựa chạy chữa bệnh tật.

Gạt những giọt nước mắt trên gò má sạm đen, ông Hà Văn Sai (61 tuổi, bố chị Dịu) nghẹn ngào kể, khi biết tin con gái bị bệnh gia đình ông đã vay mượn và mang thế chấp bìa đỏ cho ngân hàng lấy trăm triệu đồng. Tuy nhiên, tiền mất bệnh tình không thuyên giảm, đến tháng 5/2015, chị Dịu qua đời, lúc đó cháu Mai được 4 tuổi.

“Trước khi mất khoảng nửa tháng, tôi thấy mẹ cháu Mai không nhìn mặt con, có lẽ con tôi biết là không thể qua khỏi và chỉ có cách như vậy để sau khi nhắm mắt mới thoảt khỏi bụi trần vấn vương. Khổ thân con tôi”, ông Sai nức nở.


Mồ côi bố mẹ, cháu Quỳnh Mai sống dựa vào bà ngoại bị ung thư và người ông già yếu. Ảnh: Đ.Tuỳ

Mồ côi bố mẹ, cháu Quỳnh Mai sống dựa vào bà ngoại bị ung thư và người ông già yếu. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trong thời gian chưa đầy 3 năm, vợ chồng ông Sai đón nhận hai nỗi đau quá lớn khiến cho vợ chồng ông đớn đau và gục ngã. Riêng bà Mít hơn một năm sau ngày con mất bà như người vô hồn, có những lúc mọi người tưởng bà điên dại vì ngày nào cũng ra ngoài cổng ngồi và khóc lóc.

Tưởng chừng cuộc sống của vợ chồng bà Mít sẽ không thể gượng dậy sau nỗi đau và mất mát quá lớn ấy, nhưng mỗi khi nghe tiếng khóc của người cháu ngoại thiếu tình thương đã tiếp thêm động lực cho vợ chồng bà gượng sống để nuôi cháu.

Đến nay cháu Quỳnh Mai đã đi học lớp 1 tại trường tiểu học xã Tân Hương, biết được hoàn cảnh khốn khó của cháu, nhà trường và địa phương luôn tạo mọi điều kiện giúp đỡ, nhưng vẫn không thể làm vơi bớt đi cuộc sống khó khăn hiện tại.

Ông Sai cho hay, trước đây ông làm nhiều nghề khác nhau từ đi buôn bán đến chài lưới ven sông, nhưng đều không đủ nuôi cả nhà. Sau đó, ông xin làm thuê cho lò vôi cạnh nhà và trong những lần đi làm đó, 4 lần ông gặp tai nạn lao động bị đá đè làm gãy 3 rẻ xương sườn, chồi xương ức. Lần tai nạn khiến cơ thể của ông không còn lành lặn và sau đó ông xin nghỉ ở nhà cấy 6 sào ruộng.


Hoàn cảnh thương tâm của gia đình bà Mít và cháu Mai đang cần lắm những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Ảnh: Đ.Tuỳ

Hoàn cảnh thương tâm của gia đình bà Mít và cháu Mai đang cần lắm những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Ảnh: Đ.Tuỳ

“Tôi cứ nghĩ ngần ấy bất hạnh đổ xuống gia đình thì sẽ qua đi, nhưng tai hoạ này chưa qua thì tai hoạ khác lại đến. Đến năm 2016, khi vợ phát hiện bị bệnh ung thư tuyến giáp thì tôi đã kiệt sức. Để duy trì sự sống, hàng tháng vợ tôi lên Bệnh viện 108 truyền hoá chất và xạ trị và mỗi lần đi như vậy tốn hàng chục triệu đồng”, ông Sai tâm sự.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Quyết Chiến – Trưởng thôn 1 (xã Tân Hương) cho hay, ở trong địa phương hoàn cảnh của gia đình bà Mít khốn khó và đặc biệt khó khăn. Trước đây, chính quyền thôn có vận động nhân dân ủng hộ, tuy nhiên với hoàn cảnh hiện nay cũng không thấm vào đâu.

"Bây giờ hai vợ chồng còn chút sức khoẻ thì không sao, chỉ vài năm nữa khi sức tàn lực kiệt và bệnh tật bủa vây, tôi sợ tương lai cháu Quỳnh Mai sẽ trở nên mù mịt, cho nên lúc này hoàn cảnh của gia đình cháu Mai rất cần những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ", ông Chiến nghẹn ngào cho biết.

Vợ chồng bà Mít kể về hoàn cảnh gia đình

Mọi sự giúp đỡ với bé Nguyễn Ngọc Quỳnh Mai - Mã số 267 - xin gửi về:

1. Bà Đào Thị Mít, Thôn 1, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang (Hải Dương)

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 267

3. Ủng hộ trực tiếp tại chương trình "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DSKHHGĐ - Ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (Đối diện bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 267

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@gmail.com hoặc số điện thoại 0975.839.126

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 110000079653 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 267

Bài, clip: Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 21 giờ trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

Top