Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tận cùng nỗi đau của người mẹ nghèo có con trai 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu

Thứ năm, 15:20 10/10/2019 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - "Nếu không chữa bệnh cho con thì cháu có thể mất bất cứ lúc nào", mẹ cháu Bách nghẹn ngào.

Gần 2 tháng nay, câu chuyện về em Hà Gia Bách (6 tuổi, học sinh lớp 1C trường Tiểu học xã Đồng Tâm), trú tại thôn Cáp, xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang (Hải Dương) bị bệnh ung thư máu khiến người dân nơi đây xót xa thương cảm. Em còn quá nhỏ nhưng đã phải chịu căn bệnh quái ác hành hạ, trong khi hoàn cảnh gia đình khốn khó bủa vây.

Khi PV có mặt tại gia đình cháu Bách cũng là thời điểm chị Phương Thị Tuyết Oanh (SN 1982) đang tranh thủ thu hoạch lúa chín ngoài đồng để gom tiền chuẩn bị cho con lên Viện huyết học Truyền máu Trung ương điều trị đợt 2.

Tận cùng nỗi đau của người mẹ nghèo có con trai 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu - Ảnh 1.

Chị Oanh bên người con trai út mắc bệnh ung thư máu

Chị Oanh nghẹn ngào: "Từ ngày cháu Bách bị bệnh đến nay, mọi chi phí chạy chữa tốn kém, trong lúc kinh tế gia đình đang khó khăn nên vợ chồng tôi chạy vạy nhiều nơi để mượn tiền bạc cho con chạy chữa. Nếu không chữa bệnh cho con thì cháu có thể mất bất cứ lúc nào.

Theo lời chị Oanh, cháu Bách là con út trong gia đình. Lúc chào đời, Bách khỏe mạnh như nhiều đứa trẻ khác. Tuy nhiên, cách đây gần 2 tháng, chân trái của cháu bất ngờ bị đau không đi lại được. Khi chân trái khỏi thì chân phải lại đau tương tự.

Tận cùng nỗi đau của người mẹ nghèo có con trai 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu - Ảnh 2.
Tận cùng nỗi đau của người mẹ nghèo có con trai 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu - Ảnh 3.

Bách còn quá nhỏ để hiểu được căn bệnh mà bản thân đang phải chịu đựng

Thấy con trai có biểu hiện bất thường, gia đình chị Oanh cho đi khám tại Phòng khám Đa khoa Hồng Châu (xã Đồng Tâm, cùng huyện). Tại đây, bác sĩ chẩn đoán trong máu của cháu Bách có tế bào lạ. Ngay sau đó, con trai chị Oanh được chuyển lên Viện huyết học Truyền máu Trung ương và được bác sĩ kết luận bị bệnh ung thư máu.

"Nhận được kết luận của bác sĩ, vợ chồng tôi sốc nặng và không tin đó là sự thật, chỉ mong kết quả xét nghiệm đó là nhầm. Chưa khi nào tôi cảm thấy đau đớn như vậy khi phải nhìn con trai dứt ruột sinh ra mắc phải bệnh hiểm nghèo. Thương con bao nhiêu, tôi càng tủi thân và khóc bấy nhiêu. Nhưng khóc có cứu được con đâu nên vợ chồng nén nỗi đau, gạt nước mắt động viên cháu và vay mượn tiền bạc để lo cứu chữa", chị Oanh tâm sự.

Tận cùng nỗi đau của người mẹ nghèo có con trai 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu - Ảnh 4.

Nỗi đau tột cùng của chị Oanh khi cả 2 người con trai đều mắc bệnh

Câu chuyện giữa chúng tôi với chị Oanh đôi lúc bị ngắt quãng bởi tiếng khóc đớn đau tột cùng của người mẹ phải chứng kiến con trai từng ngày chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

Thấy mẹ khóc, cháu Bách nói: "Sao dạo này mẹ hay khóc vậy, hơi tí lại khóc…". Câu nói hồn nhiên của con trai như vết dao cứa vào lòng khiến chị Oanh càng xót xa. Con chị còn quá nhỏ nên chưa hiểu được tai họa đang dồn xuống mình và gia đình.

Tận cùng nỗi đau của người mẹ nghèo có con trai 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu - Ảnh 5.

Cách đây gần 2 tháng, cháu Bách được phát hiện bị bệnh ung thư máu

Bà Phạm Thị Thanh (70 tuổi, bà nội cháu Bách) kể, từ khi biết tin cháu bị bệnh trong gia đình ai cũng buồn. Mẹ cháu thương con hay khóc, còn bản thân bà tuổi cao sức yếu không làm được việc gì để có thêm kinh tế đỡ đần. Càng nghĩ, bà càng tủi thân, thương cháu nhiều hơn.

Là con út trong gia đình đông anh em, cho nên khi đang học cấp 2, anh Hà Văn Thiên (SN 1982, bố em Bách) nghỉ học đi làm. Đến năm 2001, anh tham gia nghĩa vụ quân sự đóng quân tại Quân đoàn 2 (Bắc Giang) và 2 năm sau, anh hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương sinh sống. Sau đó, anh lên Hà Nội xin làm công nhân may.

Tận cùng nỗi đau của người mẹ nghèo có con trai 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu - Ảnh 6.
Tận cùng nỗi đau của người mẹ nghèo có con trai 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu - Ảnh 7.

Câu nói của con trai: "Sao dạo này mẹ hay khóc vậy..." khiến chị Oanh đau đớn như cắt từng khúc ruột

Tại đây, anh Thiên gặp chị Oanh quê ở huyện Ba Vì, Hà Nội. Thấu hiểu được hoàn cảnh gia đình nên 2 người yêu thương nhau và tiến tới hôn nhân. Năm 2008, cháu Hà Đức Anh chào đời trong niềm vui của vợ chồng cùng họ tộc. Tuy nhiên, niềm vui ấy chưa nổi tày gang thì chị Oanh nhận tin dữ khi mắt trái của cháu Đức Anh bị bệnh teo võng mạc bẩm sinh.

Ngày ấy, dành dụm được đồng nào, vợ chồng chị lại khăn gói đưa con đi bệnh viện chạy chữa nhưng tiền mất mà bệnh không thuyên giảm. Đến nay, mắt trái của cháu Đức Anh thị lực chỉ còn 1/10 và nếu không điều trị tốt thì mắt còn lại sẽ ảnh hưởng.

Tận cùng nỗi đau của người mẹ nghèo có con trai 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu - Ảnh 8.

Khát khao được đến trường đi học là mong ước cháy bỏng của cháu Bách

Do nơi ở của gia đình giáp với xã Đồng Tâm và để các con đi học đỡ vất vả, cho nên vợ chồng chị Oanh xin cho các con học tại đây. Hiện tại, con trai lớn của chị Oanh đang học lớp 6 trường THCS Đồng Tâm.

Nói về cuộc sống hiện tại, chị Oanh tâm sự, hơn 10 năm nay, anh Thiên làm bảo vệ trên Hà Nội và thỉnh thoảng tranh thủ về nhà. Cuộc sống của anh chị vô cùng khó khăn khi 5 miệng ăn trong gia đình đều trông chờ vào đồng lương bảo vệ của anh cùng mấy sào ruộng khoán.

Tận cùng nỗi đau của người mẹ nghèo có con trai 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu - Ảnh 9.

Từ ngày khai giảng năm học mới đến nay, cháu Bách mới đi học được 2 buổi

Tận cùng nỗi đau của người mẹ nghèo có con trai 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu - Ảnh 10.

Nụ cười trẻ thơ và nỗi đau người mẹ...

Kể từ ngày cháu Bách bị bệnh ung thư, mọi sinh hoạt trong gia đình đảo lộn. Chị Oanh tạm gác lại công việc đồng áng để có thời gian chị đưa con đi bệnh viện chạy chữa. Đặc biệt, từ ngày bị bệnh đến nay, tính nết Bách thay đổi, ăn uống kém, sút cân và đi đâu làm gì cũng đòi có mẹ ở bên.

"Trước ngày khai giảng năm học mới, gia đình tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho cháu từ sách vở, ba lô đến quần áo mới và cháu Bách cũng rất háo hức mong được đến trường đi học. Nhưng cuối tháng 8/2019, cháu nhập viện điều trị và đúng hôm khai giảng năm học cũng là lúc cháu đang nguy kịch ở viện.

Tận cùng nỗi đau của người mẹ nghèo có con trai 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu - Ảnh 11.
Tận cùng nỗi đau của người mẹ nghèo có con trai 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu - Ảnh 12.

Những nét chữ đầu tiên của Bách tại bệnh viện

Những ngày ở viện, lúc khỏe, cháu lấy vở ra để tập viết, vẽ tranh. Lúc nào cháu cũng nói với tôi rằng: "Mẹ ơi! con muốn về nhà đi học…". Tuy nhiên, khi được về, cháu đến trường được 2 ngày thì sức khỏe lại yếu nên gia đình đành cho ở nhà", mẹ cháu Bách cho biết.

Chia sẻ với PV, cô Nguyễn Thị Bích Lan – Hiệu trưởng trường Tiểu học Đồng Tâm thông tin, khi nắm được sự việc và biết được hoàn cảnh gia đình em Bách đang gặp khó khăn, BGH đã tổ chức họp đi đến thống nhất trong tuần tới sẽ tiến hành phát động giáo viên, học sinh toàn trường quyên góp ủng hộ gia đình cháu Bách.

Tận cùng nỗi đau của người mẹ nghèo có con trai 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu - Ảnh 13.

Hoàn cảnh thương tâm của em Bách đang cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người

Bên cạnh đó, nhà trường sẽ miễn toàn bộ các khoản đóng góp cho cháu và mong các tổ chức, đoàn thể, "Mạnh Thường Quân" hãy quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ để em Bách có thêm kinh phí điều trị bệnh cũng như sớm quay trở lại trường học.

Ông Nguyễn Văn Lung - Chủ tịch UBND xã Hồng Dụ (nơi gia đình em Bách sinh sống) cho biết: "Hiện tại, chính quyền xã chúng tôi đang hoàn tất hồ sơ để làm chế độ cho cháu Bách. Đồng thời, xã cũng xem xét tạo điều kiện công nhận hộ nghèo cho gia đình cháu vào cuối năm nay để cháu được hưởng chế độ bảo hiểm trong quá trình chữa bệnh. Tuy nhiên, với căn bệnh mà cháu đang mắc phải thì rất cần sự giúp đỡ ủng hộ của mọi người".

Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Hà Gia Bách - Mã số 501 xin gửi về:

1. Chị Phương Thị Tuyết Oanh (mẹ cháu Bách), Đội 9, thôn Cáp, xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 501

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 501

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 501

Bài & ảnh: Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top