Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tâm sự đẫm nước mắt của chàng thanh niên từ lao động chính trở thành phế nhân sau một vụ tai nạn

Thứ sáu, 15:49 23/08/2019 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Tháng cô hồn năm ngoái, chàng thanh niên khỏe mạnh Hoàng Văn Dự, 33 tuổi, lái xe công nông bị trượt bánh khiến người văng khỏi xe rơi xuống vực. Vụ tai nạn đã biến anh từ một chàng thanh niên khỏe mạnh bỗng trở thành phế nhân với một đống tiền nợ khi anh đi bệnh viện.

Bà con thôn Làng Chang (xã Hoà An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) rất thương xót cho hoàn cảnh một thanh niên khỏe mạnh, vui tính, tốt bụng, đang là trụ cột của một gia đình bỗng gặp nạn thành tàn phế, gia đình lao đao, cùng quẫn. 

Tâm sự đẫm nước mắt của chàng thanh niên từ lao động chính trở thành phế nhân sau một vụ tai nạn - Ảnh 1.

Anh Hoàng Văn Dự khi còn khỏe mạnh.

Đó là anh Hoàng Văn Dự, chồng của chị Dương Thị Bích Hậu ở thôn Làng Chang. Chị Hậu nghẹn ngào cho biết, trước khi gặp nạn, chồng chị là thanh niên cao to, vạm vỡ, nặng 65kg. Năm 2012, anh chị kết hôn, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Hạnh phúc nở hoa và tăng lên từng ngày khi năm 2012, bé gái tên Phương Lê ra đời. Năm 2014, họ có thêm cháu trai thứ hai. Hồi đó, anh Dự hay đi đây đi đó để làm phụ hồ và công trình điện. Tiền lương hai vợ chồng cộng với tự tăng gia thêm cây ngô, cây mía, trồng rau củ quả trong vườn nhà nhưng vẫn không đủ mua sữa và quần áo cho con, nuôi dưỡng bố mẹ già… Thấy làm phụ hồ thì mãi cuộc sống không khấm khá lên được nên năm 2018, anh bỏ làm công nhân về vay mượn bạn bè mua cái xe công nông để chở hàng thuê.

Tâm sự đẫm nước mắt của chàng thanh niên từ lao động chính trở thành phế nhân sau một vụ tai nạn - Ảnh 2.

Anh Hoàng Văn Dự ngày hôm nay

Nhờ có cái xe công nông nên thu nhập gia đình dần được cải thiện. Cứ tưởng có sức khỏe và sự cần cù chăm chỉ thì gia đình dần khá lên. Ai ngờ tai họa đột ngột ập đến khiến cả nhà lâm vào cảnh khốn cùng.

Anh Dự ngậm ngùi kể về ngày định mệnh 7/8, đúng tháng cô hồn năm ngoái. Buổi sáng anh còn vui vẻ chia tay vợ con để đi chở gỗ thuê. Khi đang lùi xe vào chỗ để chở củi thì con đường đất sau cơn mưa trơn quá, làm bánh xe công nông trượt bánh xuống vực. Anh Dự bị cả cái xe công nông từ trên cao đổ đè theo lên lưng anh.

Tâm sự đẫm nước mắt của chàng thanh niên từ lao động chính trở thành phế nhân sau một vụ tai nạn - Ảnh 3.

Mọi người gần đó hò nhau xuống vực lật xe, kéo anh Dự ra và đưa đi Bệnh viện đa khoa Chiêm Hóa, lúc đó ai cũng tưởng anh đã chết rồi. May mắn, nhờ có sức khỏe, lại trẻ nên anh Dự chỉ bị gãy cột sống, phải chuyển tuyến xuống Bệnh viện A Tuyên Quang để phẫu thuật ghép đinh. Ở đây các bác sĩ kết luận anh bị giập tủy sống lưng hoàn toàn. 

Anh Dự được ghép đinh 10 ngày thì toàn thân đau đớn, không thể tự lật mình được. Ít hôm sau thì anh bị loét ở xương cùng cụt vì nằm nhiều trên giường bệnh. Rồi anh bị tràn dịch màng phổi... khiến bệnh viện tỉnh phải chuyển tuyến cho anh về Bệnh viện Bạch Mai để hút dịch màng phổi, rồi lại chuyển sang Viện Bỏng Quốc gia để chữa loét xương cùng cụt. 

Sau 2 tháng long đong 4 bệnh viện thì anh Dự được xuất viện, trở về nhà thành người tàn phế.

Tâm sự đẫm nước mắt của chàng thanh niên từ lao động chính trở thành phế nhân sau một vụ tai nạn - Ảnh 4.

Gánh nặng gia đình 6 người - trong đó có người chồng tàn phế - giờ đè lên vai người vợ trẻ

Khao khát tàn nhưng không phế

Nhà đã nghèo, sau vụ tai nạn, gia đình anh Dự càng lâm vào cảnh khốn cùng. Chị Hậu phải vay nợ anh em, họ hàng, bạn bè tứ tung để chạy chữa cho chồng... Chi phí rất tốn kém vì anh Dự không có bảo hiểm y tế.

Anh Dự vốn là người sống tình cảm, hay giúp đỡ mọi người nên khi anh gặp hoạn nạn, mọi người xung quanh cũng hùn lại cho vay để anh chữa bệnh. Khi nào anh khỏe mạnh đi làm lại sẽ trả nợ sau.

Nhưng mong muốn đó giờ khó có thể thành sự thực, bởi bị giập hoàn toàn tủy sống lưng nên anh Dự không thể đi lại được, ngay việc vệ sinh cá nhân cũng rất khó khăn. Mọi sinh hoạt trong cuộc sống của anh bây giờ đều gắn trên chiếc xe lăn do bạn bè giúp mà có.  

Tâm sự đẫm nước mắt của chàng thanh niên từ lao động chính trở thành phế nhân sau một vụ tai nạn - Ảnh 5.

Anh Dự cố gắng làm việc nhà đỡ vợ.

Gánh nặng gia đình 6 người bỗng chốc trút cả lên đôi vai gầy của chị Hậu. Bố mẹ chồng chị đã hơn 60 tuổi, hai con thì còn bé dại (con gái mới học lớp 2, bé trai học mẫu giáo). Ban ngày, chị Hậu tất tả cấy hái, trồng ngô, trồng rau. Tối thì lo sắp đặt việc nhà, chăm sóc chồng con…, không lúc nào chị ngơi chân, ngơi tay. 

Anh em ruột thịt hai bên đều nghèo. Chị Hậu còn mồ côi bố từ nhỏ, nhà chỉ còn cô em gái... Mọi người đã cố gắng giúp vợ chồng chị hết sức suốt thời gian anh Dự nằm viện nên giờ họ cũng chịu không giúp thêm được gì. 

Tâm sự đẫm nước mắt của chàng thanh niên từ lao động chính trở thành phế nhân sau một vụ tai nạn - Ảnh 6.

Hai con là niềm vui của anh Dự hàng ngày.

Anh Dự tâm sự, từ cõi chết trở về là may mắn, nhưng phải nằm một chỗ khiến anh buồn não nuột, chưa kể những cơn đau dằn vặt trong cơ thể… Những lúc anh tuyệt vọng, may có hai con nhỏ hồn nhiên nô đùa giúp anh vượt qua cơn đau từng ngày. Từ một thanh niên khỏe mạnh giờ nằm bẹp một chỗ, anh Dự rất xót xa khi phải nhìn cả nhà nhịn ăn tiêu để chữa bệnh cho mình. 

Chị Hậu thường an ủi chồng: "Anh đừng nghĩ nhiều. Số phận mình như vậy thì phải chấp nhận tất cả. Anh hãy gắng sống để làm chỗ dựa tinh thần cho hai con sau này".

Tâm sự đẫm nước mắt của chàng thanh niên từ lao động chính trở thành phế nhân sau một vụ tai nạn - Ảnh 7.

Hai con trông ngóng bố sớm đứng dậy đưa đi học, đi chơi như hồi trước.

Cũng từ khi bố bị tai nạn phải nằm một chỗ, hai đứa trẻ đi học về là leo tót lên giường chơi, kể chuyện, xoa bóp... cho bố. Có lần anh hỏi: "Giờ các con mơ ước gì nhất". Cả hai đứa trẻ đều bảo: "Chúng con mong bố sớm đứng dậy để đưa con đi học, đi chơi như hổi trước". 

Nhìn hai đứa con bé tí, nhìn bố mẹ đã cao tuổi, vợ trẻ thì tất bật, vất vả mà anh Dự trào nước mắt. Anh đã mất tất cả, giờ chỉ còn tình thương của bố mẹ, của vợ con giúp anh có thêm động lực sống. Từ đó, anh cố gắng chịu đau, tập vận động để có thể giúp vợ đặt nồi cơm, nấu nướng thức ăn… hàng ngày.

Tâm sự đẫm nước mắt của chàng thanh niên từ lao động chính trở thành phế nhân sau một vụ tai nạn - Ảnh 8.

Kết quả chụp cộng hưởng từ của anh Dự.

Kết thúc tâm sự đau lòng, chị Hậu gạt nước mắt, anh Dự thì ngậm ngùi chia sẻ rằng, giờ đây ước nguyện lớn nhất của anh là mong hai con được học hành đến nơi đến chốn. Anh Dự không muốn là phế nhân, ước nguyện lớn nhất của anh là có chút vốn để chữa ổn định cho cái lưng bớt đau đớn, rồi gom góp tiền mở một quán tạp hóa bán tại nhà. Như thế anh vừa phụ vợ có thêm thu nhập nuôi bố mẹ già và cho 2 con đi học. 

Ước nguyện nhỏ nhoi là thế nhưng với một người bị giập tủy sống lưng như anh Dự thì cực kỳ gian khó. Mong các nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ để anh Dự có điều kiện chữa bệnh, giúp gia đình anh thoát cảnh cơ cực, đói nghèo và các con anh có tương lai. 

"Anh Hoàng Văn Dự là người tu chí làm ăn, nhưng không may năm ngoái bị tai nạn nặng, giập cột sống, lại không có bảo hiểm y tế. Bà con thôn bản cũng có giúp đỡ nhưng số tiền chữa trị quá lớn nên trong vòng 1 năm, gia đình anh đã tụt xuống hoàn cảnh cực kỳ nghèo khó trong xã. Chị Hậu - vợ anh Dự - cả ngày đi làm thuê, làm mướn để có tiền nuôi 6 người, chữa bệnh cho chồng và trả nợ, nhưng nghe chừng khó lắm.

Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để anh Dự có điều kiện chữa bệnh ổn định, có tàn nhưng không phế để gia đình có kế sinh nhai, để hai con anh không rơi vào cảnh bị thất học".

Bà Lý Thị Loan

(Chủ tịch UBND xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang)

Mọi sự giúp đỡ anh Hoàng Văn Dự - xin gửi về Mã số 486

1. Anh Hoàng Văn Dự, ở thôn Làng Chang (xã Hoà An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang).

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay Nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số MS 486.

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 486.

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số MS 486

Uyển Hương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 19 giờ trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 2 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top