Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sáng lại những nụ cười !

Thứ bảy, 16:48 22/11/2014 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Những ngày này là ngày vui của hàng trăm trẻ em bị khuyết tật sứt môi hở vòm tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, bởi sau bao ngày chờ đợi Tổ chức Phẫu thuật nụ cười Operation Smile đã chính thức khai mạc chương trình Phẫu thuật Nụ cười miễn phí dành cho các em tại bệnh viện 115 Nghệ An. Những nụ cười, những giọt nước mắt, kể cả những nỗi đau đớn của các em tại nơi đây đã khiến cho cha mẹ các em những y bác sỹ, kỷ thuật viên và chúng tôi đều lặng quay đi, rơi nước mắt….

Con sinh ra, mẹ đã khóc

Bé Đặng Thị Kim Anh hơn 1 tuổi đến từ xã Nghi Thuận huyện Nghi Lộc. Giữa biển người đông đúc chờ đợi được khám phân loại, em xuất hiện trên đôi tay người mẹ tảo tần lam lũ. Người phụ nữ dáng vẻ lam lũ, tảo tần ấy là Lê Thị Thuỷ đã trải lòng với chúng tôi nước mắt nghẹn ngào. Nhà chị nghèo lắm, nhan sắc lại kém nên gần hơn 30 tuổi nhờ mai mối chị cũng lấy được chồng. 15 năm sau ngày cưới, chị Thuỷ mới sinh được con và chị không ngờ giây phút thiêng liêng đó, chị đã khóc rất nhiều khi nhìn con bị sứt môi hở vòm bẩm sinh.

Ôm con thật chặt vào lòng, chị bùi ngùi tâm sự: Khổ lắm cô ạ. Cháu ăn uống nói năng rất khó khăn vì vết sứt quá rộng. Thương con, chị trách cái nghèo, cái khổ mà đành phải cam phận. Những lúc nhìn con thơ ngây cười mà lòng chị như muối xát. Chấm giọt nước mắt đăng lăn trào, chị nghẹn ngào: Cả đời chị chỉ có một ước mong duy nhất đó là cho con nụ cười vẹn nguyên thôi !”.

Cũng như chị Thuỷ, suốt mấy ngày nay vợ chồng anh Kha Văn Chắn bỏ công việc nương rẫy ở Kỳ Sơn để đưa con xuống bệnh viện 115. Đây là lần thứ 2 con anh chị được phẫu thuật. Anh Chắn cho hay: cũng may được nhà tài trợ hỗ trợ tiền đi lại rồi lại được mổ miễn phí nữa nên gia đình không phải vay mượn nhưng cái bụng thì vẫn còn lo cho 3 đứa ở nhà chỉ mình ông bà già chăm sóc.

Vợ chồng anh Kha Văn Chắn (Kỳ
Sơn) vui mừng khi con mình được phẩu thuật

Vợ chồng anh Kha Văn Chắn (Kỳ
Sơn) vui mừng khi con mình được phẩu thuật. Ảnh: Phan Hiền

Cũng như chị Thuỷ, anh Chắn, từ ngày 17- 22/11 là những ngày đáng nhớ đối với rất nhiều gia đình nghèo có con bị dị tật sứt môi, hở hàm ếch trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Đây là chương trình Phẫu thuật Nụ cười của tổ chức Operation Smile Việt Nam phối hợp cùng với Quĩ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tổ chức tại Bệnh viện 115 do Amway Việt Nam tài trợ. Trước đó, những gia đình nghèo có con bị khuyết tật sứt môi hở vòm từ các miền quê của các tỉnh này đã bắt xe đến Vinh với niềm thấp thỏm chờ đợi và hy vọng con họ sẽ được khám phân loại và được chỉ định phẩu thuật.

Thắp lên niềm tin và hi vọng

Sau khi khám phân loại cho 150 cháu thì có tới 126 cháu đã được chỉ định phẩu thuật. 2 h chiều cùng ngày tại bệnh viện 115, ca mổ đầu tiên bắt đầu. Tôi được mặc quần áo mổ để vào phòng phẩu thuật. Dù đã chứng kiến nhiều ca mổ về khuyết tật nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một ca phẩu thuật khe hở vòm miệng. Vì là “ phẩu thuật thẩm mỹ” nên sự cầu toàn luôn được chú ý.

 

Người nhà chờ đợi để được khám và phẩu thuật

Người nhà bệnh nhân chờ đợi để được khám và phẩu thuật

Cậu bé Nguyễn Khánh Toàn đã khóc lặng đi một hồi dài rồi nằm lặng đi như ngủ trong ống chụp gây mê. Cơ thể em gầy guộc khiến các bác sỹ khi lấy ven tay và luồn ống thở vô cùng vất vả. Cái miệng bé tí tẹo của em cũng khiến cho các bác sỹ khó khăn khi đưa dao kéo, kim khâu vết hở hàm ếch và hở môi. Tận mắt chứng kiến ca mổ khiến tôi lặng đi, thế mới hiểu vì sao lâu nay người ta thường nói chúc nhau câu “mẹ tròn, con vuông”. Thế mới biết người mẹ nào khi sinh con mà không muốn con mình được lành lặn. Sau mổ, Toàn được đưa sang phòng hồi tỉnh để được chuyển về phòng hậu phẫu. Bố của Toàn ngồi ngoài phòng chờ xúc động: "Nếu không có chương trình, không có sự chung tay, góp sức chia sẻ của các tổ chức thì không biết đến bao giờ, những gia đình nghèo như chúng tôi mới có tiền để đưa con đi phẩu thuật. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc đến chương trình, đến nhà tài trợ...”.

Trong phòng chờ, có rất nhiều gia đình vẫn ngồi thấp thỏm chờ đến lượt phẩu thuật cho con. Tôi hỏi chuyện với chị Lê Thị Kiều, người mẹ có con trai 10 tháng tuổi, và nghe chị kể: khi sinh ra cậu con trai bé bỏng của chị đã bị dị tật sứt môi hở vòm. Đã bao đêm chị thầm ước mơ sẽ có phép màu kì diệu nào đó để con có nụ cười lành lặn, xóa đi những mặc cảm, tự ti.

Cũng như bé Lương Đức Thiện con trai chị Kiều,150 em đến khám hôm nay là 150 hoàn cảnh, số phận khác nhau. Nhưng tất cả đều có chung một nỗi đau nghiệt ngã. Đó là sự nghiệt ngã của cảnh nghèo. Nghiệt ngã hơn nữa là những khiếm khuyết của số phận đã không cho các em có cơ hội vươn lên. Thế mới biết, không có niềm vui nào sánh được niềm vui của con trẻ. Và niềm vui đó sẽ trở thành niềm hạnh phúc lớn lao khi mang đến cho các em nụ cười vẹn nguyên. Đó chính là điều kì diệu mà Tổ chức Operation Smile Việt Nam và Quĩ bảo trợ trẻ em cùng với sự tài trợ của Amway đã biến ước mơ thành hiện thực cho những gia đình có con bị sứt môi hở vòm. Chương trình không chỉ tổ chức khám và phẩu thuật miễn phí mà còn hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở cho các gia đình bệnh nhân.

Thời gian để tiếp xúc trò chuyện với gia đình bệnh nhân dù chưa nhiều, nhưng tôi đã không thể nào quên được những giọt nước mắt của những người bố người mẹ phải đưa con ra về vì lý do bệnh nhân còn quá nhỏ hay chưa thể tiến hành ghép xương răng được hoặc vì một lý do khác.

Ông Lê Xuân Đại Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An
trao tặng bằng khen cho Tổ chức Operation Smile Việt Nam và nhà tài trợ Amway.

Đem niềm vui, niềm hạnh phúc của những gia đình bệnh nhân đến trao đổi với ông Nguyễn Hữu Minh, Giám đốc Quĩ Bảo trợ Trẻ em, anh Minh tâm sự: “ Thật bất hạnh, khi các em nhỏ bị dị tật sứt môi hở vòm. Các em có thể sẽ có được nụ cười vẹn nguyên khi được phẫu thật. Tại sao chúng ta lại không làm một điều gì đó để có thể mang lại cho các em một niềm vui, niềm hạnh phúc?. Chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm, các tổ chức, các doanh nghiệp cùng chúng tôi chung tay nhân lên nhiều nụ cười hơn nữa để các em sẽ có một cuộc sống hòa nhập và tự tin. Từ tâm huyết của một con người làm công tác trẻ em, từ những tấm lòng nhiệt huyết, những việc làm nhân đạo có ý nghĩa của Tổ chức Operation Smile Việt Nam và Amway hôm nay, hy vọng từ đây sẽ nhân lên nhiều nụ cười vẹn nguyên hơn nữa!

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 25 năm hoạt động của Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười tại Việt Nam. Tại Nghệ An, có 300 trẻ được khám sàng lọc và 150 trẻ bị dị tật khe hở môi, vòm miệng đến từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình được chỉ định phẫu thuật trong đợt này.. Chương trình được tài trợ bởi Công ty Amway Việt Nam với tổng kinh phí dự kiến trên 500 triệu đồng. Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông 4 cũng đã tài trợ cho Quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An số triền 100 triệu đồng để giúp đỡ cho các trẻ em khuyết tật, khó khăn trên địa bàn tỉnh. Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An đã trao tặng bằng khen ghi nhận sự quan tâm hỗ trợ của tổ chức Phẫu thuật Nụ cười Operation Smile tại Việt Nam và Công ty Amway Việt Nam dành cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Hồ Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 5 giờ trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

Top