Hà Nội
23°C / 22-25°C

Niềm vui trước thềm năm học mới những số phận bất hạnh ở Hải Dương

Thứ năm, 07:16 02/09/2021 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - "Thay mặt nhà trường, tôi xin trân trọng cảm ơn tình cảm của quý Báo đã bắc nhịp cầu để các mạnh thường quân, bạn đọc biết đến hoàn cảnh khó khăn của 2 học sinh nhà trường. Đây không chỉ là sự quan tâm, sẻ chia ủng hộ về vật chất giúp học sinh vượt quan khó khăn mà còn là động lực để các em cố gắng vươn lên trong học tập...", Phó Hiệu trưởng trường THPT NInh Giang nói.

Cách đây không lâu, chúng tôi tìm về huyện Ninh Giang (Hải Dương) và biết đến 2 học sinh bất hạnh khi mất đi những người thân yêu nhất của mình do bạo bệnh. Tuy nhiên, xuyên suốt câu chuyện buồn đó là nguy cơ các em có thể phải nghỉ học trước gia cảnh khốn khó bên nỗi đau không thể nguôi ngoai.

Còn nhớ lần đến thăm gia đình em Phạm Trung Điển (SN 2006), trú tại xã Vạn Phúc (huyện Ninh Giang) khi mẹ của em vừa qua đời vì bệnh trọng. Thời điểm ấy em Điển đang học lớp 9A trường THCS Vạn Phúc.

Niềm vui trước thềm năm học mới những số phận bất hạnh ở Hải Dương - Ảnh 1.

Em Phạm Trung Điển bên bàn thờ người mẹ xấu số

Theo lời kể của cụ Phạm Trung Phi (92 tuổi, ông ngoại em Điển), bà Phạm Thị Tĩnh là con thứ 3 trong gia đình. Ngày còn trẻ, con gái cụ kết hôn với một người cùng xã nhưng cuộc sống vợ chồng không được bao lâu thì ly hôn. Chia tay sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, bà Tĩnh khăn gói về ở cùng 2 cụ. Với mong muốn có được người nương tựa tuổi già, năm 2006 bà Tĩnh "xin" được cháu Điển.

Có con, cuộc sống bà Tĩnh trở nên khó khăn hơn khi mọi sinh hoạt đều trông vào vài sào ruộng khoán. Do vậy những lúc rảnh rỗi, bà đi phụ vữa cho các công trình trong làng. Thương con gái và cháu ngoại vất vả, vợ chồng cụ Phi cho mảnh đất nhỏ liền kề để bà Tĩnh dựng căn nhà cấp bốn.

Đầu năm 2020, bà Tĩnh đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương phát hiện bản thân bị bệnh u tụy và được chỉ định mổ cắt 1/4 dạ dày, cắt mật. Tuy nhiên, sau ca mổ, sức khoẻ của bà suy yếu, ăn uống kém, không đi lại được và qua đời tháng 11 cùng năm.

Niềm vui trước thềm năm học mới những số phận bất hạnh ở Hải Dương - Ảnh 2.

Thay mặt bạn đọc, thầy giáo Trịnh Hùng Hiệu - Hiệu trưởng trường THPT Ninh Giang trao số tiền gần 21 triệu đồng cho em Phạm Trung Điển

Ngoài hoàn cảnh của em Điển, câu chuyện nữ sinh Đinh Thị Hai (SN 2004), học sinh lớp 11G trường THPT Ninh Giang có bố mẹ qua đời do bạo bệnh hiện đang được bà ngoại 78 tuổi và người thân cưu mang tại thôn Bồ Dương, xã Hồng Phong cũng lấy đi nhiều nước mắt của dân làng.

Trong câu chuyện chia sẻ với PV, bà Phan Thị Dựa (78 tuổi, bà ngoại em Hai) kể, vợ chồng bà sinh được 5 người con (1 trai, 4 gái) thì cô Nguyễn Thị Gọn (SN 1978, mẹ em Hai) là con thứ 4. Do hoàn cảnh khó khăn, năm 18 tuổi, con gái bà ra huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) làm keo thuê.

Niềm vui trước thềm năm học mới những số phận bất hạnh ở Hải Dương - Ảnh 3.

Thầy giáo Phạm Quốc Huy - Phó hiệu trưởng trường THPT Ninh Giang trao số tiền của bạn đọc cho nữ sinh Đinh Thị Hai

Tại mảnh đất xứ người, cô Gọn gặp chú Đinh Văn Long (SN 1972, trú tại xã Dân Chủ, huyện Hoành Bồ) và lên duyên vợ chồng năm 2003. Đến năm sau, cháu Hai chào đời và niềm hạnh phúc ấy chưa được bao lâu thì tai họa liên tiếp dồn xuống gia đình.

Gần 8 năm trước, cô Gọn thấy sức khỏe suy giảm và ho ra máu. Sau khi đi khám tại bệnh viện, cô được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh bệnh lao phổi, dạ dày và năm 2014 cô qua đời. Sau ngày mẹ mất, cuộc sống của em Hai và bố trở nên khó khăn hơn, sức khỏe của chú Long cũng suy giảm nhiều. Năm 2018, bố em Hai bị cảm lạnh dẫn đến tai biến liệt cả người và mất sau đó không lâyu.

Bố mẹ mất, em Hai chuyển về quê ngoại (thôn Bồ Dương, xã Hồng Phong) học tập, sinh sống và nương tựa vào bà ngoại. Hiện tại, ngoài em Hai, ngôi nhà của bà Dựa còn là nơi sinh sống của 2 người con gái kém may mắn, bệnh tật.

Niềm vui trước thềm năm học mới những số phận bất hạnh ở Hải Dương - Ảnh 4.

Cô Nguyễn Thị Hồng Vân - Phó hiệu trưởng trường THPT Ninh Giang cảm ơn bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống giúp đỡ 2 em học sinh hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh nhà trường

Sau khi Chuyên mục Vòng tay nhân ái đăng tải bài viết: "Mẹ mắc bệnh ung thư qua đời, nam sinh lớp 9 ở Hải Dương đứng trước nguy cơ phải nghỉ học" – MS 619; "Đau lòng nữ sinh lớp 11 Hải Dương mồ côi bố mẹ và ước mơ phía trước mịt mờ" - MS 628; gia đình em Điển, em Hai nhận được nhiều sự sẻ chia, động viên, hỏi thăm cũng như những phần quà đầy ắp tình người.

Tại trường THCS Vạn Phúc – nơi em Phạm Trung Điển theo học, BGH tổ chức phát động đợt ủng hộ được hơn 18 triệu đồng. Cùng thời gian này, một số cá nhân, tổ chức thiện nguyện trên địa bàn đã tìm về hỏi thăm, san sẻ, giúp đỡ em Điển. Hiện tại, em Điển đã thi đỗ vào lớp 10 trường THPT Ninh Giang và chuẩn bị bước vào năm học mới.

Niềm vui trước thềm năm học mới những số phận bất hạnh ở Hải Dương - Ảnh 5.

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Dương - Chủ tịch Công đoàn trường THPT Ninh Giang thay mặt BGH trao số tiền hơn 20 triệu đồng do nhà trường ủng hộ em Hai

Đối với em Đinh Thị Hai ngoài nhận được sự sẻ chia, động viên của BGH, giáo viên trường Mầm non xã Hồng Phong, cùng một số nhà hảo tâm trên địa bàn huyện Ninh Giang; cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường THPT Ninh Giang (nơi em Hai đang học) tổ chức quyên góp trong toàn trường ủng hộ.

Trước thềm năm học mới 2021-2022, đại diện Chuyên mục Vòng tay nhân ái thuộc chuyên trang Giadinh.net.vn (Báo Sức khỏe và Đời sống) có mặt tại trường THPT Ninh Giang để trao số tiền gần 21 triệu đồng của bạn đọc cho em Phạm Trung Điển. Riêng em Đinh Thị Hai, ngoài số tiền ủng hộ của bạn đọc, Ban giám hiệu trường THPT Ninh Giang cũng trao số tiền hơn 20 triệu đồng do cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường quyên góp ủng hộ.

Niềm vui trước thềm năm học mới những số phận bất hạnh ở Hải Dương - Ảnh 6.

Niềm vui trước thềm năm học mới của em Phạm Trung Điển và em Đinh Thị Hai

Trao đổi với PV, cô Nguyễn Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng trường THPT Ninh Giang chia sẻ, phần lớn học sinh học tại trường đến từ các xã khác nhau và nhiều em có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm BGH nhà trường đều có những phần quà, miễn các khoản đóng góp cho những học sinh này, tuy nhiên sự quan tâm đó vẫn không thể làm vơi bớt khó khăn của các em.

"Thay mặt nhà trường, tôi trân trọng cảm ơn tình cảm của quý Báo đã bắc nhịp cầu để các mạnh thường quân, bạn đọc biết đến hoàn cảnh khó khăn của 2 học sinh nhà trường. Đây không chỉ là sự quan tâm, sẻ chia ủng hộ về vật chất giúp học sinh vượt quan khó khăn mà còn là động lực để các em cố gắng vươn lên trong học tập.

Chúng tôi mong rằng, Chuyên mục Vòng tay nhân ái của quý Báo sẽ tiếp tục mang nhiều niềm vui hơn nữa đến những mảnh đời bất hạnh, những số phận kém may mắn để họ được hồi sinh vươn lên trong cuộc sống …", Phó hiệu trưởng trường THPT Ninh Giang nói.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top