Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhói lòng với mong ước của cậu bé 12 tuổi mắc bệnh ung thư xương không có tiền chạy chữa

Thứ hai, 08:50 04/01/2021 | Vòng tay nhân ái

Giadinhnet -“Em không có ước mơ gì… Em chỉ mong sớm khỏi bệnh để được đi học trở lại”. Những câu nói của cậu bé 12 tuổi Đào Đức Thành (Vĩnh Phúc) đang bị mắc ung thư xương khiến ai cũng thấy nghẹn lòng. Cuộc sống của em đang rơi vào bế tắc khi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không đủ tiền để lo cho cuộc phẫu thuật.

Chúng tôi tìm đến nhà anh Đào Đức Hiếu và chị Nguyễn Thị Thanh (ở thôn Ngọc Liễn, xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) để thăm em Đào Đức Thành (12 tuổi, lớp 7A, Trường THCS Liên Hòa). Sau những đợt hóa trị điều trị ung thư xương tại Hà Nội, em Thành đang tạm dưỡng bệnh tại nhà. Lần về nhà này có lẽ đặc biệt hơn những lần trước, bởi gia đình sẽ đưa ra quyết định về phương án điều trị để tăng cơ hội sống cho em.

Nhói lòng với mong ước của cậu bé 12 tuổi mắc bệnh ung thư xương không có tiền chạy chữa - Ảnh 2.

Thành điều trị bệnh tại nhà. (Ảnh: T.H)

Tiếp chuyện chúng tôi trong căn nhà nhỏ, chị Thanh (mẹ em Thành) cho biết, Thành là đứa con thứ hai của vợ chồng chị. Em sinh ra cũng phát triển bình thường như bao đứa trẻ cùng lứa khác. Bỗng đến tháng 5/2020, Thành bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau nhức ở chân trái và được gia đình đưa đi khám tại bệnh viện tuyến tỉnh. Thành được uống thuốc nhưng những cơn đau vẫn không hề thuyên giảm.

Tháng 9/2020, gia đình đưa Thành đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Sau đó, em được chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, em được khám thì phát hiện có khối u ở đùi trái và được phẫu thuật cắt bỏ.  

Tuy nhiên, sau khi trải qua hàng loạt các xét nghiệm sinh thiết tại Bệnh viện K3 Tân Triều, em Thành bị kết luận bị ung thư xương. Từ đó đến nay, cuộc sống của em là những chuỗi ngày lui tới bệnh viện và gắn liền với những đợt hóa trị.

Chị Thanh tiết lộ, thời điểm biết con trai mắc bệnh ung thư, chị như chết lặng. Ngoài ra, chị cũng lo lắng vì không biết lấy tiền đâu ra để chữa bệnh cho con vì nhà quá khó khăn.

"Khi được bác sĩ gọi vào để thông báo về bệnh tình của con, tôi thực sự suy sụp. Tôi không hiểu tại sao tai họa lại ập đến gia đình của mình. Vợ chồng tôi đã đứng khóc ngay tại bệnh viện và dặn lòng dù phải bán nhà cũng phải chữa bệnh cho con", chị Thanh không kìm được nước mắt nghẹn ngào nói.

Nhói lòng với mong ước của cậu bé 12 tuổi mắc bệnh ung thư xương không có tiền chạy chữa - Ảnh 3.

Chị Thanh khóc nấc khi nhắc về đứa con tội nghiệp. (Ảnh: T.H)

Lặng người một hồi lâu, cảm xúc dần nguôi ngoai, chị Thanh mới tâm sự, thời gian qua chứng kiến cảnh con trai vật lộn với những cơn đau đến tận xương tủy, từng sợi tóc cứ rụng dần sau mỗi đợt hóa trị, trái tim người mẹ lại như bị bóp nghẹt đến vỡ vụn.

Mỗi ngày trôi qua, chị đều hy vọng con trai có được cơ hội chữa trị thành công. Thế nhưng, niềm mong ước đó của chị và gia đình càng khó khăn hơn khi bác sĩ thông báo khoản chi phí để thực hiện cuộc phẫu thuật ghép xương - phương án duy nhất để cứu sống tính mạng Thành lúc này.

"Bác sĩ đưa ra 2 phương án điều trị cho Thành để gia đình suy nghĩ. Phương án 1, em sẽ bị cắt chân. Phương án này chi phí thấp, nhưng rủi ro cao. Còn phương án 2 là phẫu thuật ghép xương với chi phí ước tính là 160 triệu đồng. Sau khi suy nghĩ kĩ, vợ chồng tôi thương em còn trẻ, còn tương lai ở phía trước nên chọn phương án phẫu thuật xương. Nhưng cuộc hẹn phẫu thuật sắp tới rồi, mà vợ chồng tôi không biết xoay xở ở đâu đủ tiền để lo cho con", chị Thanh chia sẻ.

Nhói lòng với mong ước của cậu bé 12 tuổi mắc bệnh ung thư xương không có tiền chạy chữa - Ảnh 4.

Hình ảnh em Thành điều trị tại bệnh viện.

Gia đình anh Hiếu - chị Thanh làm nghề nông và thuộc diện khó khăn của xã. Anh chị lấy nhau và sinh được ba người con. Người con trai cả mới đi nghĩa vụ quân sự được 1 năm, dù biết em trai bệnh cũng lực bất tòng tâm. Dưới Thành còn có một em gái đang học lớp 5.

Bản thân chị Thanh sức khỏe cũng không được tốt. Còn anh Hiếu bị thoái hóa 3 đốt sống lưng nên chỉ túc tắc làm việc ở xưởng mộc nhỏ ngay tại nhà. Thu nhập của cả gia đình không đáng là bao khiến cuộc sống vô cùng chật vật.

Cuộc sống vốn đã rất khó khăn, nay gia đình anh chị lại càng kiệt quệ khi Thành mắc bệnh ung thư xương quái ác. Mỗi lần để có tiền cho con lên viện điều trị, vợ chồng anh chị phải chạy vạy khắp nơi nhưng cũng chỉ đủ cầm cự. Nay đứng trước cuộc phẫu thuật của con với chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng, gia đình nghèo thực sự bất lực.

"Từ ngày Thành được phát hiện bệnh, em phải đi viện liên tục. Công việc của vợ chồng tôi cũng bị gián đoạn nên kinh tế càng kiệt quệ. Giờ cuộc phẫu thuật gấp quá và chi phí thì vượt khả năng của gia đình, tôi chỉ mong nhận được sự giúp đỡ để chạy chữa cho em", anh Hiếu bộc bạch.

Nhói lòng với mong ước của cậu bé 12 tuổi mắc bệnh ung thư xương không có tiền chạy chữa - Ảnh 5.

Gánh nặng tinh thần, kinh tế đang đè nặng lên đôi vai của anh Hiếu. (Ảnh: T.H)

tuổi 12, đáng lẽ Thành đang được vui chơi, hồn nhiên với bạn bè thì giờ đây em lại phải chống chọi với bệnh tật. Gương mặt Thành vì thế cũng trở nên trầm lắng, ít cười hơn so với các bạn cùng lứa. Hiểu được căn bệnh của mình đang mang, nên nhiều khi cơn đau giày vò em vẫn gắng chịu để bố mẹ không phải lo lắng. "Khi mới biết mình bị bệnh, em rất sợ. Nhưng em vẫn giữ tinh thần lạc quan vì em biết bố mẹ vẫn luôn ở bên cạnh", Thành nói.

Dù bị bệnh nhưng mỗi lần từ viện về em đều nằng nặc đòi mẹ cho đi học. Mấy tháng nay, vì quá đau và lịch điều trị dày hơn nên em phải nghỉ ở nhà. Khi được chúng tôi hỏi về ước mơ trong tương lai, Thành ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới đưa trả lời: "Em không có ước mơ gì… Em chỉ mong sớm khỏi bệnh để được đi học trở lại. Vì ở trường rất vui". Câu trả lời thật thà của Thành lại khiến chúng tôi thắt lòng. Có lẽ, ở thời điểm hiện tại, em chưa dám mơ về những thứ xa xôi mà chỉ đơn giản mong được khỏe mạnh và đến trường.

Nhói lòng với mong ước của cậu bé 12 tuổi mắc bệnh ung thư xương không có tiền chạy chữa - Ảnh 6.

Thành tranh thủ ôn bài khi những cơn đau tạm lui. (Ảnh: T.H)

Khi nhắc về cậu học trò Thành, cô Tạ Thị Sâm - giáo viên chủ nhiệm nghẹn ngào chia sẻ: "Thành là một học sinh ngoan, có học lực khá. Em rất nhiệt tình nên được thầy cô, bạn bè hết mực yêu mến. Nhưng tiếc là giờ em bị bệnh, chi phí rất tốn kém. Nhà trường, thầy cô và các bạn vẫn luôn quan tâm và kêu gọi ủng hộ giúp đỡ Thành. Tôi chỉ mong em và gia đình luôn giữ tinh thần lạc quan để chiến thắng bệnh tật. Mong rằng gia đình em sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ để có đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật thành công".

Ước mơ khỏi bệnh, trở lại trường của Thành đang rất khó khăn nếu như không có sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc. Phía trước còn rất nhiều những khó khăn, làm thế nào để có tiền tiếp tục chữa bệnh cho Thành đang là nỗi trăn trở rất lớn của người làm cha mẹ như vợ chồng anh Hiếu - chị Thanh. Giờ đây, em và gia đình đang rất cần những tấm lòng nhân ái, sẻ chia để tiếp thêm hy vọng vào một phép màu.  

Mọi sự giúp đỡ em Đào Đức Thành - Mã số 626 xin gửi về:

1. Anh Đào Đức Hiếu và chị Nguyễn Thị Thanh (ở thôn Ngọc Liễn, xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc)

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 626

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 626

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 626

Thanh Hải
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 15 giờ trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

Top