Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhật ký người mẹ nuôi của bé trai bị bỏ rơi khi vừa chào đời: Mùa này Kem ốm lắm

Thứ sáu, 19:00 11/03/2016 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Thời tiết thay đổi liên tục khiến Kem - bé trai bị bị bỏ rơi sau 24 giờ tuổi - lại bị căn bệnh EB quái ác hành hạ. Người mẹ nuôi đang đứt từng khúc ruột.

Đau xót vì con

“Thôi thế là hôm nay con trai mẹ đã bị lột hoàn toàn bàn tay trái rồi” – chị Trần Phương Lan (người nhận nuôi bé trai bệnh trọng bị bỏ rơi sau 24 giờ sinh ở bệnh viện Nhi năm 2014) rùng mình khi thay băng cho bé Nguyễn Hồng Vũ (tên ở nhà là bé Kem).

Thời tiết mùa này khiến bé Kem mọc nhiều bọng nước, ốm hơn. Nhìn bàn tay con bị lột da như con ếch, máu chảy thành dòng chứ chả chảy từng giọt mà chị không thể hình dung nổi sau này bé Kem sẽ sống như thế nào.

Chị xót xa như đứt từng khúc ruột vì bao nhiêu công sức, tiền bạc của chị và các tấm lòng thiện nguyện 15 tháng trời giữ từng ngón tay cho bé Kem đã đổ sông đổ bể.

"Sao trên đời lại có căn bệnh quái ác thế chứ. Mà sao bây giờ lắm trẻ mắc bệnh EB thế, tháng nào cũng có mấy bé bị EB được phát hiện. Các mẹ trong Câu lạc bộ EB chắc sẽ kêu gọi để chuyển các bé tới những tấm lòng thiện nguyện có điều kiện để giúp đỡ tiếp các con", người mẹ nuôi tâm sự.

Nhưng riêng với bé Kem thì chị Lan ngày nào cũng phải chịu đựng 24 giờ đứt từng khúc ruột, rớt nước mắt vì xót con. Không biết đã bao lần chị thầm kêu lên: “Mẹ của Kem ơi, chị làm cái gì lên tội mà giờ em lại bỏ con em cho chị? Giờ mà chị bỏ nó nốt giống em thì chắc 1 tuần là nó chết đấy”. Rồi lại bối rối động viên chính mình:“Làm sao giờ chứ căng thẳng quá là thần kinh đấy”.


Những hình ảnh đáng yêu của bé Kem.

Những hình ảnh đáng yêu của bé Kem.

Người mẹ viết: "Sáng mồng 1 đầu tháng mẹ bận đủ thứ việc, nhưng việc quan trọng nhất là mẹ vẫn phải dành thời gian “làm đệm 37 độ” cho con êm ấm, tin tưởng nằm im cho đỡ đau đớn chút. Đêm qua con khóc từ 4 giờ sáng mẹ không sao dỗ được, nhưng đặt con lên người mẹ chắc con cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương vô bờ bến của mẹ nên nằm và ngủ yên. Nhưng cứ thế này thì ba mẹ con mình phải… nhịn đói mất Kem ơi".

Mẹ con mình sẽ nhìn ngang, sống chậm lại một chút

"Ôm con nằm, mẹ lại xót xa thương chị Nhím. Mẹ thương chị hơn chính bản thân mình, mọi điều tốt đẹp nhất mẹ cũng luôn dành cho con. Hôm trước con đi học về, mặt buồn so. Mẹ hỏi mãi con mới nói: “Chán lắm mẹ ạ, các bạn con ai cũng có bố vui ơi là vui. Mà tại sao Bố lại ko yêu con? Bố tiếc tiền điện thoại nên bố chả gọi điên cho con… May mà con còn có mẹ luôn yêu thương không thì chết mất. Con lo cho em Kem lắm, nó không có bố mà cũng chả có mẹ đẻ. Giờ em chỉ còn hai mẹ con mình thôi, dù như thế nào mẹ cũng đừng bỏ em nhé, mẹ đừng cho em vào trại mồ côi mẹ nhé”.


Bé Kem đã có mẹ, có chị.

Bé Kem đã có mẹ, có chị.

"Nghe con nói mẹ xót lòng, xót dạ. Mẹ hiểu tâm trạng con đã bị bố bỏ rơi, nên con sợ Kem cũng bị bỏ rơi lắm phải không. Nhím ơi! Mẹ dù không sinh ra Kem, nhưng mẹ đã nuôi em từ khi em lọt lòng, khi rốn em vừa cắt, người em đầy gây…

Mẹ sẽ cố gắng không bỏ hai chị em con đâu. Mẹ sẽ cố gắng gấp nhiều lần để nuôi hai con. Mẹ con mình sẽ sống cùng nhau vui vẻ, có rau ăn rau có cháo ăn cháo. Chúng ta chỉ khổ vài năm nữa thôi con ạ, khi em lớn chúng ta sẽ bớt được nhiều khoản chi phí hơn con ạ.

Mẹ con ta sẽ nhìn ngang và sống chậm lại một chút. Dù thế nào mẹ vẫn sẽ cố gắng để nuôi hai chị em Nhím - Kem nên người hai con nhé".

Với tâm trạng như thế, chị Lan nhất định tìm mọi cách để nuôi hai con mình khoẻ mạnh hơn. Công việc làm ăn chị cũng luôn đặt chữ TÂM lên hàng đầu, nhất là với đồ dành cho trẻ em. Chị bảo, con mình là vàng bạc châu báu, thì con mọi người cũng là kim cương hạt xoàn.

Chị trọng chữ Tín, chữ Tâm. Tiền thì ai cũng quý vì phải đổ mồ hôi nước mắt mới có. Chị dùng tiền lãi mua sữa cho con uống. Nhưng chị sẽ không đánh đổi để phải cho con uống sữa bằng những đồng tiền không chính đáng.

"Ngày 4/12/2014, bé Kem là đứa trẻ bị bỏ rơi không có gia đình.

Từ ngày 5/12/2014 thì Kem là con của mẹ Lan, là em của chị Nhím và là con chung của cả Câu lạc bộ EB.

454 ngày con nằm trong lòng mẹ rồi đấy. Con đã lấy của mẹ vô vàn nước mắt. Con đã cho mẹ chuẩn phom bà mẹ bỉm sữa. Mẹ yêu con lắm. Chả hiểu sao mọi người bế con không bao giờ dựa dẫm, nhưng cứ mẹ bế là rúc vào lòng mẹ rên ư ử như chó con là sao?"

Uyển Hương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 3 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top