Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghẹn ngào con chết, mẹ liệt giường túng quẫn cả tiền ma chay

Thứ sáu, 08:53 15/03/2013 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Chàng trai bất hạnh 19 tuổi trông như trẻ lên 6 Nguyễn Đức Điềm bị mắc căn bệnh quái ác: lupus ban đỏ, đã vĩnh viễn rời bỏ cuộc đời trong sự đau đớn tột cùng cả về thể xác và tâm hồn. Em ra đi để lại người mẹ liệt giường khốn khổ bơ vơ trên đời trong sự túng quẫn, khốn khổ.

Nghẹn ngào con chết, mẹ liệt giường túng quẫn cả tiền ma chay 1

Những giây phút cuối cùng của Điềm trên cõi đời này.... Chàng thanh niên Điềm năm nay đã 19 tuổi nhưng trông cậu chỉ như trẻ lên 6.

Đã 7 năm nay, các y bác sỹ, bệnh nhân khoa Dị ứng Bệnh viện Bạch Mai quá quen thuộc với bệnh nhân Nguyễn Đức Điềm. Đó là ngôi nhà thứ 2 của em bởi phần lớn thời gian, em phải rời xa khu 9, xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ quê mình để điều trị bệnh. Điềm bị chứng bệnh lupus ban đỏ, nên dù đã 19 tuổi mà cơ thể em chỉ dài như đứa trẻ lên 6 suy dinh dưỡng nặng, chỉ toàn da bọc xương. Cân nặng chỉ có 11kg. Những cơn đau thừa sống thiếu chết hàng ngày, hàng đêm hành hạ cậu bé đáng thương. Cơ thể nhỏ thó run lên bần bật như ngọn đèn trước gió chực tắt.
 
Những người ở viện ai cũng xót thương cho hoàn cảnh éo le của Điềm. Bố em mất sớm, mẹ bị khớp nên người co quắp liệt giường hơn 15 năm nay. Gia cảnh đã nghèo lại càng thêm túng quẫn. Cám cảnh cậu bé bệnh tật chẳng có đồng tiền nào trong người, nhiều bệnh nhân đã nhường cơm, nhường sữa và quyên góp cả tiền mặt để giúp đỡ em sống qua ngày. Bao năm nay, cậu bé được cưu mang bởi tấm lòng hảo tâm của những người bệnh - cũng trong cảnh chẳng khá giả gì.
 
Mới vài hôm trước đây thôi, nằm bệt trên giường bệnh Điềm vẫn cố thều thào với tôi: “Em thì sống chung với bệnh trọn đời rồi anh ạ. Em không lo cho em bằng lo cho mẹ. Mẹ em liệt nửa người đã 15 năm nay, em phải nằm viện thế này không biết ai lo cơm nước cho mẹ, ai vệ sinh, ai giặt giũ vệ sinh cho mẹ”. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Điềm vẫn chỉ đau đáu nỗi lo không có ai chăm sóc cho mẹ người mẹ liệt giường ở quê nhà. Tôi hỏi Điềm có bạn bè xuống thăm không. Điềm tâm sự: “Em gần như không có bạn anh à! Em đã phải nghỉ học từ nhỏ. 7 năm nay, lúc nào khỏe thì ở nhà với mẹ. Nhưng quãng thời gian ở với mẹ cũng ít bởi bệnh của em phải nằm viện suốt. Em chỉ mong sau khi chết, có nhà hảo tâm giúp đỡ mẹ em những ngày cuối đời”. Những lần trước xuống Hà Nội điều trị, Điềm tự đi một mình. Nhưng từ đầu năm nay, Điềm yếu hẳn đi, em phải nhờ người cô ruột Nguyễn Thị Vân đi cùng để chăm sóc.
 
Nhà Điềm neo người, cô Vân là người duy nhất ở lại chăm Điềm gần tháng nay ở Bệnh viện Bạch Mai. Người cô rơm rớm nước mắt kể: “Nhà Điềm khổ lắm. Mấy năm nay, mẹ con sống nhờ tình thương đùm bọc của người thân và láng giềng. Ai cho đồng nào thì đổi gạo thổi cơm mẹ con sống qua ngày. Nhà cháu mỗi nương chè nhỏ, nhưng chẳng ai chăm sóc nên chẳng thu được đồng nào. Vừa rồi, trong vườn có mấy cây mít, cháu đã phải gọi thợ vào đốn làm gỗ bán đi lấy tiền trả viện phí. Bây giờ trong nhà, chẳng có một thứ gì đáng giá nữa rồi. Cháu còn lo lắng những lần sau không biết lấy tiền đâu để đi viện”. Những ngày Điềm nằm viện, mẹ Điềm là bà Đặng Thị Tuyết chịu cảnh nằm ở nhà một chỗ mà không có người túc trực thường xuyên. Bà bị liệt không tự vệ sinh cho mình được nên chỉ trông chờ có người nhà chạy qua chạy lại thăm nom. “Nhưng có phải lúc nào cũng có người ở nhà túc trực thường xuyên đâu, cho nên mẹ Điềm nhiều lúc chịu đói, nằm trên chiếc giường rách nát bẩn thỉu. Cám cảnh lắm”, người cô của Điềm chia sẻ.

Nỗi lo ấy chưa kịp thấy chút ánh sáng le lói hy vọng nào thì 4h50 sáng 14/3 Điềm đã vĩnh viễn rời bỏ cuộc đời. Em đã không chống lại được căn bệnh nghiệt ngã giáng xuống đầu mình, em ra đi mà vẫn đau đáu trong lòng nỗi lo cho cuộc đời cơ cực của người mẹ liệt giường khốn khổ.  

Thương Điềm đã đành, nhưng thương cả người mẹ tàn tật ở quê đau đớn trong nỗi mất con và một viễn cảnh ai oán của người đàn bà nghèo đói, cô độc, nằm liệt trên chiếc giường trong căn nhà lạnh lẽo. Rồi đây, khi những cơn co rút hành hạ, chẳng ai ở bên.  Cô Vân kể: "Mấy năm nay, mẹ con Điềm mỗi tháng được 180 nghìn đồng tiền trợ cấp hộ nghèo. Số tiền đó, Điềm để dành mua bỉm mặc cho mẹ. Còn cháu, ở viện ai giúp đồng nào thì dành dụm trang trải đồng ấy. Trước lúc ra đi, Điềm cứ đòi về để được gặp mẹ. Nhưng …!”.  
 
Điềm ra đi trong nỗi đau đớn cả về thể xác và tâm hồn. Hành trình trở về đất mẹ của em còn bao nỗi ai oán bởi người mẹ liệt giường túng quẫn vẫn loay hoay xoay sở để an táng em về nơi yên nghỉ cuối cùng. Và cuộc đời người đàn bà bất hạnh, cô độc ấy thật tối tăm mù mịt giữa cái đói nghèo bủa vây tứ bề. Ra đi không nhắm mắt nổi  bởi Điềm còn đau đáu trong lòng về mẹ, trước lúc mất em chỉ ước mong nhà hảo tâm sẽ ra tay giúp đỡ người mẹ liệt giường khốn khổ của em nơi quê nhà.
 
 Quang Thành
 
Đến 14h5 phút ngày 2/4/2013, Hành trình "Đến với những mảnh đời bất hạnh" BLOG GiadinhNet đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các quý bạn đọc sau:
 
1. Cty CP Đầu tư & Phát triển Sao Phương Bắc: 500.000 10kg gạo nếp (Ủng hộ trực tiếp tại Báo)
 
2. Huyền Trang: 1.000.000
 
3. Trần Thị Lan Hương: 100.000
 
4. Công Lan Hương: 300.000
 
5. Đỗ Thị Loan: 100.000
 
6. Đào Lan Dung: 500.000
 
7. TK 711A00166538: 300.000
 
8. Lê Thu Thủy: 500.000
 
9. Lê Thị Kim Loan: 500.000
 
10. Lê Thị Vân Kim: 500.000
 
11. Cty TNHH TMDV DL Anh Thái Dương: 200.000
 
12. Trần Ngọc Hà: 100.000
 
13. Bạn đọc ngày 26: 200.000
 
14. Lê Lan Na: 300.000
 
15. 17/5 Nguyễn Thị Thiên Phương: 500.000
 
16. 22/5 Phạm Thị Thúy Nga: 500.000
 
17. 23/5 Trần Lan Thảo Nguyên: 200.000
 
18. 23/5 Bạn đọc chưa rõ tên (15h22): 100.000
 
19. 14/11 Gia đình Thu Thảo: 2.000.000
   Việt kiều Úc
   (ủng hộ 27 triệu đồng giúp các Cảnh ngộ khó khăn)
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này. Mời bạn đọc ấn F5 để liên tục cập nhật.
Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.
 
BLOG GiadinhNet rất mong nhận được sự chia sẻ của quý bạn đọc.
 
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bà Đặng Thị Tuyết - khu 9, xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ.
 
Hoặc Báo Gia đình & Xã hội, 138A Giảng Võ, Hà Nội; sđt  098.219.4868. Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội; số TK: 102010001362871, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi Mã số 04.
quangthanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top