Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ mắc bệnh ung thư qua đời, nam sinh lớp 9 ở Hải Dương đứng trước nguy cơ phải nghỉ học

Thứ hai, 14:33 07/12/2020 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - "Những ngày cuối đời, chị tôi lúc nào cũng khóc than, suy nghĩ nhiều và nói: Nếu không qua khỏi không biết ai sẽ nuôi cháu Điển ăn học, ai lo cuộc sống cũng như tương lai cho con trai…", cậu ruột của em Điển nhớ lại.

Đến thôn 2, xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang (Hải Dương) hỏi thăm về gia đình em Phạm Trung Điển (SN 2006), học sinh lớp 9A, chúng tôi được người dân nơi đây tận tình chỉ đường và tâm sự chua xót: "Khổ thân thằng bé, mẹ vừa mất do ung thư di căn, còn bố thì từ lúc sinh ra đến nay không về nhận. Hiện tại, cháu đang sống nhờ vào ông bà ngoại tuổi cao sức yếu, rồi đây không biết tương lai cháu sẽ về đâu…".

Mẹ mắc bệnh ung thư qua đời, nam sinh lớp 9 ở Hải Dương đứng trước nguy cơ phải nghỉ học - Ảnh 2.

Em Điển bên bàn thờ người mẹ xấu số mất do bệnh ung thư di căn

Giữa buổi trưa muộn những ngày cuối tháng 11, chúng tôi có mặt tại gia đình khi em Điển vừa đi học về. Cất vội chiếc cặp vào bàn, Điển thắp hương lên bàn thờ người mẹ xấu số vừa mất cách đây không lâu. Nhìn lên di ảnh người mẹ, Điển khóc sụt sùi: "Mẹ em mất ngày 14/11 do bệnh ung thư di căn. Cứ đến trường học thì không sao, khi về nhà em lại khóc bởi không thấy mẹ đâu nữa. Em buồn và không biết tương lai của mình sẽ ra sao trong khi ông bà ngoại đã già, yếu".

Mẹ mắc bệnh ung thư qua đời, nam sinh lớp 9 ở Hải Dương đứng trước nguy cơ phải nghỉ học - Ảnh 3.

Con ngõ nhỏ dẫn vào ngôi nhà em Điển sinh sống tại thôn 2, xã Vạn Phúc

Căn nhà cấp bốn nhỏ nằm sâu trong ngõ ngày nào còn là tổ ấm của bà Phạm Thị Tĩnh (SN 1967) cùng người con Phạm Trung Điển thì nay bỗng trở nên trống vắng, tang thương. Căn nhà này được xây từ số tiền tích góp sau những tháng ngày bà Tĩnh đi làm phụ vữa thuê cùng sự chung tay giúp đỡ của anh em, người thân…. Giờ bà mất đi để lại người con 15 tuổi đang tuổi ăn học với tương lai mờ mịt.

Thắp nén hương lên bàn thờ người con gái đoản mệnh, cụ Phạm Thị Bạn (88 tuổi, mẹ đẻ bà Tĩnh) gào khóc gọi tên con trong vô vọng. Nhìn những giọt nước mắt vàng đục lăn dài trên gương mặt già nua của cụ khiến chúng tôi xót xa…

Mẹ mắc bệnh ung thư qua đời, nam sinh lớp 9 ở Hải Dương đứng trước nguy cơ phải nghỉ học - Ảnh 4.

Hơn 1 tháng nay, cụ Phạm Trung Phi (91 tuổi, ông ngoại em Điển) chỉ ngồi một chỗ do bị gãy đầu xương sụn chân.

Ngồi ở mép giường, cụ Phạm Trung Phi (91 tuổi, bố đẻ bà Tĩnh) hướng ánh mắt về phía xa xăm. Cứ nghĩ đến con gái, cụ đau như thắt từng khúc ruột. Thương người con gái số phận hẩm hiu bao nhiêu, cụ càng thương xót cho cháu Điển bấy nhiêu. Cụ hiểu rằng, khi người con gái mất đi, nhiều khó khăn sẽ bủa vây và tương lai của người cháu ngoại tội nghiệp sẽ trở lên mờ mịt.

Cụ Phi kể, hơn 1 tháng trước, trong lúc đóng cửa nhà do trời mưa không may cụ bị ngã dẫn đến gãy đầu xương sụn chân phải. Sau khi được các con đưa đi bó bột, hiện tại cụ chỉ ngồi một chỗ. Thậm chí, ngày con gái qua đời, cụ cũng chỉ biết ngồi một chỗ khóc thương…

Mẹ mắc bệnh ung thư qua đời, nam sinh lớp 9 ở Hải Dương đứng trước nguy cơ phải nghỉ học - Ảnh 5.
Mẹ mắc bệnh ung thư qua đời, nam sinh lớp 9 ở Hải Dương đứng trước nguy cơ phải nghỉ học - Ảnh 6.

Cụ Phạm Thị Bạn (88 tuổi) khóc cạn nước mắt bên bàn thờ thương người con gái xấu số

Bà Tĩnh là con thứ 3 trong gia đình có 5 anh chị em. Khoảng những năm 1986, bà xây dựng gia đình với người chồng cùng xã Vạn Phúc. Nhưng hạnh phúc không nổi tày gang thì vợ chồng bà li hôn. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, bà khăn gói về sinh sống cùng bố mẹ đẻ. Cuộc sống và tuổi thanh xuân của người đàn bà kém duyên ấy trôi đi bên bố mẹ tuổi cao. Khi anh, chị, em ruột đều yên bề gia thất thì mong ước có được người con để nương tựa tuổi già lại nhen nhóm trong suy nghĩ của bà.

Vượt qua dư luận, năm 2006 bà Tĩnh "xin" được cháu Điển. Có con, cuộc sống của bà trở nên khó khăn hơn khi mọi sinh hoạt trông vào vài sào ruộng khoán. Do đó, những lúc rảnh rỗi, bà đi phụ vữa thuê cho các công trình trong làng để có thêm kinh phí sinh hoạt, nuôi con. Thương con gái và cháu ngoại, vợ chồng cụ Phi cho mảnh đất nhỏ liền kề để bà Tĩnh dựng căn nhà cấp bốn.

Mẹ mắc bệnh ung thư qua đời, nam sinh lớp 9 ở Hải Dương đứng trước nguy cơ phải nghỉ học - Ảnh 7.

Tương lai mịt mờ của em Phạm Trung Điển sau ngày mẹ qua đời

Ông Phan Trung Sanh – em ruột bà Tĩnh kể, hơn 1 năm trước, trong quá trình đi làm thuê, chị ruột của ông hay bị đau bụng. Tuy nhiên, thời điểm đó bà Tĩnh nghĩ mình bị dạ dày và kinh tế hạn hẹp cho nên chỉ lấy thuốc uống. Đến khoảng tháng 2/2020, khi đau quá không chịu được, bà Tĩnh đi khám ở Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Qua thăm khám, bác sĩ kết luận bà Tĩnh bị bệnh u tuỵ và chỉ định mổ.

"Ngày biết bệnh tình và phải tiến hành phẫu thuật, chị tôi đã xin về nhà để lo tiền bạc. Thương hoàn cảnh của chị, anh em người thân cho vay mượn và chị tôi đã được bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt 1/4 dạ dày, cắt mật. Tuy nhiên, sau ca mổ đó, chị tôi sức khoẻ không ổn định, ăn uống kém, không đi lại được và trước khi mất khoảng 2 tháng thì chỉ nằm một chỗ.

Những ngày cuối đời, chị tôi lúc nào cũng khóc than, suy nghĩ nhiều và nói: 'Nếu không qua khỏi không biết ai sẽ nuôi cháu Điển ăn học, ai lo cuộc sống cũng như tương lai cho con trai…'. Nghe vậy, chúng tôi xót xa, chỉ biết động viên", cậu ruột của em Điển nhớ lại.

Mẹ mắc bệnh ung thư qua đời, nam sinh lớp 9 ở Hải Dương đứng trước nguy cơ phải nghỉ học - Ảnh 8.

Ngoài ngôi nhà cấp 4 ông bà ngoại cho đất xây dựng, được sửa lại cùng căn bếp nhỏ thì gia đình em Điển không có tiền làm công trình vệ sinh

Nói về hoàn cảnh của bà Tĩnh, ông Phạm Khắc Thoan – Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn 2 chia sẻ, trước khi mất do bạo bệnh, hoàn cảnh gia đình bà Tĩnh vốn đã khó khăn khi thuộc diện đơn thân nuôi con nhỏ. Hiện tại, cháu Điển đang sống dựa vào ông bà ngoại tuổi cao, sức yếu và bệnh già bủa vây. Do đó, nếu như không được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và mọi người, cháu Điển khó có thể vượt qua lúc khốn khó này.

Mẹ mắc bệnh ung thư qua đời, nam sinh lớp 9 ở Hải Dương đứng trước nguy cơ phải nghỉ học - Ảnh 9.
Mẹ mắc bệnh ung thư qua đời, nam sinh lớp 9 ở Hải Dương đứng trước nguy cơ phải nghỉ học - Ảnh 10.

Nam sinh lớp 9 trước những khó khăn bủa vây và nguy cơ nghỉ học

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, thầy Đào Thanh Nam – Hiệu trưởng trường THCS Vạn Phúc thông tin, mặc dù hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn nhưng nhiều năm liên tục em Điển luôn vượt khó đạt danh hiệu học sinh khá giỏi, có 2 năm em thuộc đội tuyển học sinh giỏi của trường.

Mẹ mắc bệnh ung thư qua đời, nam sinh lớp 9 ở Hải Dương đứng trước nguy cơ phải nghỉ học - Ảnh 11.

Hoàn cảnh khó khăn của em Điển cần lắm sự giúp đỡ của mọi người

"Ngày biết tin mẹ em mất, BGH, đại diện hội cha mẹ học sinh, lớp học… đến hỏi thăm, chia buồn, phúng viếng. Chúng tôi biết, hiện tại cuộc sống của em đang gặp nhiều khó khăn và tương lai phía trước trở nên mờ mịt. Do đó, trường chúng tôi đang xây dựng kế hoạch để giúp đỡ. Tôi mong rằng, các cá nhân, đoàn thể và tổ chức thiện nguyện hãy tạo điều kiện giúp đỡ để em vơi bớt khó khăn, yên tâm học tập cũng như phần nào xoa dịu nỗi đau mà hiện tại Điển đang gặp phải", Hiệu trưởng trường THCS Vạn Phúc cho biết.

Mọi sự giúp đỡ em Phạm Trung Điển - Mã số 619 xin gửi về:

1. Ông Phạm Trung Sanh (cậu ruột) ở thôn 2, xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 619

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 619

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0973179945

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 619

Bài & ảnh: Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top