Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ bị u não, bố không thể đi lại bình thường, con có nguy cơ nghỉ học giữa chừng khi năm học mới sắp bắt đầu

Thứ sáu, 11:50 20/08/2021 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Năm học mới đang đến gần nhưng Huy mới học hết lớp 6 có nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng vì hoàn cảnh quá éo le. Mẹ của Huy bị u não, bố bị bệnh 4 năm nay teo hai chân đi lại khó khăn.


Vợ chồng cùng mang bệnh

4 năm nay, anh Trần Văn Tú (SN 1980) ở xóm 13A, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An bị thoát bị đĩa đệm hành hạ. Không có điều kiện chữa trị dẫn tới anh Tú teo cả hai chân, đi lại khó khăn. Anh Tú ngồi một chỗ, trí tuệ lại không được minh mẫn như người bình thường.

Sức khỏe giảm sút, anh Tú không làm được việc gì, mọi gánh nặng đều đổ dồn lên đôi vai của vợ anh. Nhiều năm một mình lo lắng cho người chồng bệnh tật, chị Phạm Thị Nga, SN 1985 (vợ của anh Tú) cách đây 2 năm phát hiện bị bệnh u não. Đang bị u não chèn ép kéo lệch cả mặt, nhưng chị Nga vẫn phải gắng gượng. Ai thuê gì chị làm lấy từ đào đất, gánh gạch, tuốt lá mía, làm cỏ… để thuốc thang, chăm sóc chồng con.

Mẹ bị u não, bố không thể đi lại bình thường, con có nguy cơ nghỉ học giữ chừng khi năm học mới sắp bắt đầu - Ảnh 2.

Anh Tú bị thoát vị đĩa đệm nhiều năm nay. Ảnh Trang Sang

Giống như anh Tú, chị Nga cũng không được điều trị kịp thời. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, thời gian trước chị được đi khám ở bệnh viện K. Tại đây, bác sĩ nói chị không thể phẫu thuật được nữa vì phẫu thuật nguy cơ chị bị liệt nửa người rất cao. Các bác sĩ khuyên chị uống thuốc đầy đủ hằng tháng để điều trị bệnh.

"Có điều kiện thì đi lấy thuốc tháng một lần nhưng nhiều khi vài tháng mới lấy đợt thuốc. Thuốc uống không được đều đặn, bệnh cứ nặng hơn. Nhiều khi phải chăm sóc chồng bệnh, tôi đau cũng không thể đi làm được" – chị Nga chia sẻ. Đến giờ, vào những ngày trời mát thì không sao, còn trời nóng hay thời tiết thay đổi thất thường là chị Nga khó chịu, đau đầu không làm được việc.

Con có nguy cơ phải nghỉ học vì khó khăn

Cuộc sống của vợ chồng chị Nga thiếu thốn trăm bề. Niềm hi vọng duy nhất của anh chị là cậu con trai Trần Văn Huy. Huy là cậu bé rất đáng yêu, nhanh nhẹ. Huy đã 13 tuổi nhưng nhỏ bé như đứa trẻ 8 tuổi. Thế nhưng, sức vóc nhỏ bé ấy hàng ngày vẫn đảm đương nhiều việc trong nhà để cho mẹ yên tâm đi làm thuê. Ở nhà, ngoài phụ mẹ làm các việc nhà Huy còn chăm sóc bố. Hiện giờ, bệnh của bố Huy ngày càng nặng, đi lại không được phải ngồi một chỗ.

Mẹ bị u não, bố không thể đi lại bình thường, con có nguy cơ nghỉ học giữ chừng khi năm học mới sắp bắt đầu - Ảnh 3.

Ngoài chăm sóc bố, những lúc mẹ đi làm, Huy lại đỡ đần việc nhà cho mẹ. Ảnh TS

Cậu bé ấy chỉ mong ước mình có tiền để mua thuốc cho mẹ và phẫu thuật cho bố. Huy biết, mẹ cần hơn 2 triệu đồng tiền thuốc mỗi tháng để điều trị bệnh u não và bố đang cần nhiều tiền để phẫu thuật vì nếu không sẽ tới lúc bố của em không thể bước đi được nữa. Giữa lúc sức khỏe của bố mẹ ngày một yếu hơn, bữa ăn còn thiếu thốn, ước mong của Huy càng trở nên xa vời.

Là hàng xóm của vợ chồng chị Nga, chị Trang Sang cho biết: "Gia đình chị Nga hoàn cảnh lắm. A Tú bị bệnh, liệt không đi lại làm gì được, mọi gánh nặng dồn cả vào chị Nga. Căn nhà anh chị cũng nhỏ vỏn vẹn có mười mấy mét vuông, không có đồ đạc gì đáng giá cũng chẳng có bếp nấu. Bé Huy là cậu bé rất ngoan, chịu khó. Thường ngày ở nhà toàn đỡ mẹ chăm sóc bố, làm việc nhà. Chúng tôi ở đây ai cũng thương".

Mẹ bị u não, bố không thể đi lại bình thường, con có nguy cơ nghỉ học giữ chừng khi năm học mới sắp bắt đầu - Ảnh 4.

Bố mẹ bệnh tật, bé Huy có nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng. Ảnh TS

Mẹ bị u não, bố không thể đi lại bình thường, con có nguy cơ nghỉ học giữ chừng khi năm học mới sắp bắt đầu - Ảnh 5.

Căn nhà tuềnh toàng không có gì giá trị của vợ chồng chị Nga. Ảnh TS

Bệnh tật đeo bám là vậy nhưng thương con, lo cho chồng, chị Nga tần tảo sớm hôm với đủ mọi việc. Không chỉ đi làm thuê, chị còn tranh thủ nhận thêm việc làm thủ công về nhà. Thấy mẹ vậy, Huy lại vào làm việc cùng mẹ. 

Lúc này, bố mẹ Huy đang rất khó khăn. Tương lai của Huy lại càng mịt mờ hơn khi đã gần tới năm học mới nhưng không biết liệu em có thể được tới trường nữa hay không.

Mẹ bị u não, bố không thể đi lại bình thường, con có nguy cơ nghỉ học giữ chừng khi năm học mới sắp bắt đầu - Ảnh 6.

Chị Nga rất mong con được đi học đủ đầy

Điều mong ước của người mẹ bất hạnh ấy là cậu con được đi học đủ đầy. Chị Nga bảo, chị không muốn con phải bỏ học giữa chừng khi tuổi của con còn nhỏ. Con được học hành, ra ngoài xã hội để sau có thể tự lo cho bản thân chứ bố mẹ bệnh tật không biết có thể theo con được đến lúc nào. Gia đình đang rất cần sự chung tay của cộng đồng để vợ chồng chị Nga được chữa bệnh và Huy có cơ hội tiếp tục đến trường.

Mọi sự giúp gia đình chị Nga - Mã số 685 xin gửi về:

1. Chị Phạm Thị Nga ở xóm 13A, Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 685

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 685

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0397917094.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã Số 685

Phương Thuận


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 3 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top